Vào đây .... xem kết quả sau phiên hôm nay .............

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi AliveBuddha, 19/09/2011.

6251 người đang online, trong đó có 637 thành viên. 21:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12139 lượt đọc và 195 bài trả lời
  1. Quanggia_vst

    Quanggia_vst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2011
    Đã được thích:
    0
    Dương ơi Dương hỡi Dương ời
    Dương ra ngoài ruộng Dương cày với anh
    Cấy cày là phải cho nhanh
    Dương mà éo kịp anh canh đánh đòn

    \p/sbớ.............Dương
  2. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    262

    Ngủ thôi cụ, làm như ai cũng đái ra thơ như cụ được, g9 [:D]
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Quang già ăn nói cuồng ngông ...
    Xưng già mà lại dở ông dở thằng !
    Bi bô láo lếu thật hăng ...
    Mai bà bà đánh hàm răng chẳng còn !

    b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Thô bỉ ! [-X[-X[-X
  5. Quanggia_vst

    Quanggia_vst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2011
    Đã được thích:
    0
    uh
    thoai thì thoai
    ái mãi cũng.......mỏi
    hẹn tái gặp Thím Dương tập........tiếp theo

    Sự hiểu lầm đôi khi thành duyên phận
    Có khi phải lận đận ....chưởi nhau
    Biết là hai kẻ cùng đau
    Máu sỹ diện thì trầu cau cũng hắt
    khà khà
    Ngủ!
  6. Quanggia_vst

    Quanggia_vst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2011
    Đã được thích:
    0
    cám ơn Thím Dương đã chưởi nhau rất hăng với Lão-giúp Lão có đc 1 tối thư giãn
    Chúc Thím Dương hay ăn chóng lớn còn có sức tiếp tục giúp Lão....thư giãn thế này
    khà khà
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Quang gia dám hỗn bà bà ...
    Sao bà chẳng lấy chổi chà quất mông ?
    Quất cho chừa cái tội ngông !
    Láo ưa làm lớn , tưởng ông hoá thằng !
    Quang già chỉ giỏi nói xằng ...
    Thêm thằng cắc ké lăng xăng theo hầu !
    Hầu cho họ biết mình ngâu !
    Hoá ra cũng giống gâu gâu thôi mà !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Có ngon thì thức cùng đây ...
    Hay là đấy đã hai tay xin hàng ?
    Họ cua sao lại đi ngang ?
    Ngô nghê ngang ngược ngỡ ngàng ngốc ngu !

    >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Về mà đi học lại luật thơ ...
    Thơ gì ngọng ngiụ như thằng khờ !
    Gieo vần trật nhịp , ôi quá dỡ ...
    Quang tưởng Quang hay ? Đừng có mơ !

    |-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)
  10. Quanggia_vst

    Quanggia_vst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2011
    Đã được thích:
    0
    Kẻ hiếu thắng muôn đời lụi bại
    Ái ngại thay kẻ ấy lại là cô
    Nữ Hoàng một thủa .....ô hô
    Thê thảm tàn tạ thô thiển thúi

    khà khà
    tiếc quá tiếc quá-thứ đàn bà háo thắng dù tài cán dọc ngang cũng ..........vứt!
    cô muốn anh thua ừ thì anh thua-cô hài lòng chưa.................bởi vì sự tranh cãi với cô giải trí thì có ích-thắng thua thì vô bổ-và anh phát tởm với thứ đàn bà hiếu thắng như cô-Thơ văn không phải dùng để thắng hay thua-Nó đi vào cái "Tâm" của sự nể trọng nhau
    Cô nhớ 1 điều" Sức mạnh người phụ nữ nằm ở những giọt nước mắt"
    Vâng cô thắng mời cô ........lãnh giải!

Chia sẻ trang này