Vậy là đã rõ - Bọn ATP và Vietnamnet dịch sai báo cáo của HSBC - Toàn lũ dốt nát nhưng thích sính ng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KOD82, 14/04/2008.

1306 người đang online, trong đó có 522 thành viên. 20:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5782 lượt đọc và 72 bài trả lời
  1. chukimvn

    chukimvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Hố hố....Ngu gì mà nhận....
    Chú là bọn nó chú có nhận ko?
  2. smallarms

    smallarms Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo của HSBC: "Tiền hậu bất nhất"!
    Báo cáo của HSBC: "Tiền hậu bất nhất"!
    Nhà đầu tư trong nước có xu hướng "ngả nghiêng" theo các báo cáo tài chính, chứng khoán của các tổ chức quốc tế, trong đó có HSBC. Chất lượng của những báo cào này ra sao?

    Sàn HOSE đã chính thức đảo chiều sau 11 phiên liên tiếp tăng giá còn sàn HASTC thì bước sang phiên thứ 3 liên tiếp mất điểm. Một trong những nguyên nhân của đợt suy giảm lần này được nhận định là những thông tin thiếu lạc quan trong bản báo cáo quý II của Tập đoàn Hongkong - Thượng Hải HSBC.

    Cụ thể, HSBC nhận định, cuối năm 2008, VN-Index sẽ còn 600 điểm và không đưa Việt Nam vào danh mục khuyến nghị đầu tư.

    Vừa có 11 phiên tạm hồi phục, TTCK lập tức như bị ?odội nước lạnh? bởi những nhận định của HSBC. Cùng với đó, hành động bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận từ những cổ phiếu ?ogom? lúc thị trường rơi xuống ?ođáy? dưới 500 điểm đã khiến cho tâm lý nhà đầu tư vốn đang dao động lại càng trở nên hoang mang.
    Còn nhớ, chính HSBC trong báo cáo quý I-2008 đã nhận định, TTCK Việt Nam sẽ đạt 1.100 điểm vào cuối năm 2008.

    Trong những báo cáo liên tiếp sau đó mà mới nhất là bản báo cáo ngày 2-4, HSBC vẫn ?obảo lưu? nhận định lạc quan khi cho rằng, Việt Nam là một trong 6 thị trường hấp dẫn nhất châu Á, đáng để ?omạnh tay? đầu tư.

    Thế nhưng, bản báo cáo chỉ sau đó 5 ngày (ngày 7-4) cũng của tổ chức này lại điều chỉnh mức dự báo về VN-Index chỉ còn ngót nghét một nửa là 600 điểm!

    Không phải chỉ riêng HSBC, một tổ chức ?otiếng tăm? khác là Merrill Lynch cũng góp thêm minh chứng về sự ?otiền hậu bất nhất? trong các bản báo cáo về Việt Nam.

    Cụ thể, tháng 7 năm ngoái, tập đoàn đầu tư tài chính này đã cho rằng, TTCK Việt Nam đang xói mòn và hạ mức khuyến nghị phân bổ các khoản đầu tư của mình vào Việt Nam xuống còn số 0. Điều bất ngờ ở chỗ, mới trước đó một năm, tổ chức này đã hết lời ca ngợi TTCK Việt Nam và cho rằng đây là thị trường đáng để đầu tư nhất!
    Màu đỏ lại ?onhuộm? 2 sàn giao dịch và hành động nhà đầu tư lại ?ođảo chiều?: tranh bán chính những mã cổ phiếu mà họ vừa cố chen chân để mua vào bằng được trước đó. Và với những nhà đầu tư mua bán theo ?ophong trào? kiểu đó, thua lỗ là điều khó tránh.

    Đã là kinh doanh, tất có lúc lãi, lỗ. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm ở đây là chuyện kinh doanh lại được ?oquyết? theo những đánh giá, nhận định của người khác, kể cả của các tổ chức nước ngoài trong khi chất lượng báo cáo còn không ít điều cần làm rõ.
    Chất lượng báo cáo của các tổ chức này một lần nữa cần được xem xét khi chúng ta nhớ rằng, HSBC đã có lúc nhầm lẫn ?ochết người? (tháng 5-2007) khi công bố chỉ số giá trên lợi nhuận (P/E) của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là 251,8, cao gấp 10 lần so với thực tế.

    Cùng với SSI, 4 trường hợp bị nhầm lẫn tương tự là CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS), CTCP Xi măng Bút Sơn (BTS), CTCP Tái bảo hiểm (VNR). Nguyên nhân của sai sót này theo HSBC đó là do nguồn dữ liệu thu thập từ một số tổ chức ở Việt Nam để tính toán chưa chuẩn(!).

    Thực tế cũng cho thấy, báo cáo đầu tháng 3-2008, HSBC đã lỗ đến hơn 17 tỷ USD trong hoạt động tài chính. Còn Merrill Lynch, đến hết quý III-2007 thua lỗ tới 8 tỷ USD và đến đầu năm 2008, con số này đã lên tới 15 tỷ USD.
    Theo Xuân Thu
    ANTĐonline
  3. gfriends2007

    gfriends2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Những tờ báo đăng tin sai nghiêm trọng như này sao không thấy xin lỗi nhỉ?Có lẽ bây giờ báo chí,TV đăng tin thất thiệt cũng chả làm sao
  4. thanhemc2

    thanhemc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Có thể là ý đồ dìm TT dể mua rẻ đấy
  5. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là em đợi xem kết quả bác lai làm việc với lãnh đạo Đài THVN

    Hay bác lai sáng mai cứ đến Đài THVN mà tìm, sáng nào các bác to to của đài cũng giao ban mà quan trọng là có máu gặp để làm việc hay không thôi
  6. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Bác nào có uy tín đến thẳng nhà đài vả cho con Lê Bình 1 cái. Cái con mặt mỏng này đi làm tiền doanh nghiệp kinh lắm. Phải có đứa chịu kỷ luật chứ.
  7. quattranck

    quattranck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Tín hiệu nước ngoài giải ngân rồi
  8. alibaba2007

    alibaba2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhà báo thuộc đối tượng được phép đầu tư thì mặc xác, nhưng đưa tin sai thì....
  9. dclover

    dclover Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Đã được thích:
    1.842
    BỌN NHÀ BÁO NÀY CŨNG TRỤC LỢI GHÊ LẮM. NHƯNG BẢN CHẤT CHÚNG NÓ LÀ NGU, LỘ LIỄU. HÔM NAY ĐỌC BÀI BÊN VNEXPRESS.NET CÓ NÓI ĐẾN 1 ÔNG TÊN HÀ NÀO ĐÓ ĐANG CẦM 150K DPM, 100K STB, 200K VNM MÀ LẠI NÓI ÔNG ĐÓ CHỈ BỎ CÓ 1TỶ ĐỒNG VÀO CK. DM, CHUNG NÓ NGU THÔI RỒI, ĐẾN PHÉP TÍNH ĐƠN GIẢN MÀ CŨNG KO BIẾT THÌ CÒN VIẾT CÁI GÌ. VẬY MÀ NHIỀU BÀ CON CỨ TIN BỌN CHÓ ĐÓ. THEO TỚ NGHĨ BỌN NHÀ BÁO VIẾT VỀ CK NÊN GỌI LÀ "NHÀ CHÓ" CHỨ KO PHẢI LÀ NHÀ BÁO.



    Được dclover sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 15/04/2008
  10. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975

    ......
    Dù không muốn nói điều này, nhưng thực sự thị trường chứng khoán rơi vào cảnh khốn cùng này là do những con rối ngu xuẩn điều khiển thị trường :

    + Các lờ đờ trong lĩnh vực chứng khoán nhưng thiếu hiểu biết về thị trường , nhà nhiều rác nhưng không chịu quét, đặt đít chỗ nhà thì phẩy rác ra chỗ kia?Ngồi chỗ kia thì phẩy rác ra chỗ này cho khuất mắt?Rác thì ngày càng ngập ngụa?Sử dụng công cụ điều tiết thị trường như cây chổi rách phẩy lung tung trong nhà?Thị trường được tạo lập bởi những kẻ vô trách nhiệm và vô cảm...

    + Khi thị trường đi xuống, nhà đầu tư chỉ có 1 cách giương mắt bất lực nhìn các lệnh đạp thị trường đi xuống của một số tổ chức trong nước?Trên bảo dưới không nghe?đó là tất cả những gì diễn ra trong suốt thời gian qua?và có lẽ sẽ còn diễn ra trong một thời gian dài nữa...

    + Các công cụ phái sinh hỗ trợ nhà đầu tư một cách công bằng không có?Người ta trói tay nhà đầu tư một cách bất công bằng việc trang bị vũ khí cho những kẻ mạnh?như được quyền bán khống, quyền được nhập lệnh trước, quyền được soi lệnh của hầu hết các nhà đầu tư để xác định xu hướng và trục lợi trong ngắn hạn?

    + Rất nhiều kẻ trục lợi trên tài khoản cầm cố của nhà đầu tư?như xuống thì bán khống, lên thì canh mua?mà thiệt thòi dành cả cho những người đã cầm cố cổ phiếu?

    + Một lũ nhà báo chó ( không phải là tất cả ) suốt ngày lợi dụng bẻ cong ngòi bút, viết những bài giả cầy, mất tư cách đạo đức và xuyên tạc 1 cách vô cớ?Một nền truyền thông không được kiểm soát?Các bài báo xuyên tạc, bóp méo thị trường được đăng 1 cách giật gân...mà không phải chịu bất kỳ sự kiểm soát nào...

    Còn HSBC cũng chỉ tạt nước theo mưa vào thị trường rối như canh hẹ này để trục lợi mà thôi?

    Kết luận : :
    Thị trường chứng khoán Việt Nam có kết cục của ngày hôm nay là do thị trường được điều khiển bởi những con rối ngu xuẩn và tham lam trục lợi bằng cách vắt kiệt những đồng tiền mồ hôi nước mắt cuối cùng của nhà đầu tư ?và những nhà đầu tư cá nhân đã bị đưa vào lò sát sinh để nướng một cách không thương tiếc...Thị trường chứng khoán chỉ còn những cái nhìn vô cảm và bất lực :
    Cái nhìn vô cảm và bất lực của các lờ đờ, cái nhìn vô cảm của bầy thú điện tử trục lợi, cái nhìn vô cảm và bất lực của nhà đầu tư cá nhân thua lỗ, cái nhìn vô cảm của những kẻ làm báo trục lợi, cái nhìn vô cảm của những người không đầu tư chứng khoán, tất cả đều vô cảm trước sự tan hoang,đẫm máu của thị trường chứng khoán...

    Thị trường chứng khoán giờ đây giống cái chợ nhốn nháo, hỗn độn và đầy rác rưởi...Nơi chỉ có nước mắt và cái nhìn thất thần, bất lực của những nhà đầu tư cá nhân với tiền bạc một đi không trở lại......


Chia sẻ trang này