VC2- Mua vào là chết

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi greatmountain, 22/01/2008.

765 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 20:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1644 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. stockblow

    stockblow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Đã được thích:
    0
    VC2 hiện tại đang lưu hành 3.2 triệu cổ.
    Tổng Vinaconex 51% khoảng 1.7 cổ, như vậy còn lại chỉ 1.5 triệu cổ. Các bác HĐQT giữ vài trăm cổ. Thế là thuộc hàng hiếm rồi.....

  2. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    hôm kia em cũng quất được hơn 1000 VC2 giá bèo nhèo như con mèo đây , tối qua đọc báo cáo tài chính Q4 mà sướng rơn hết cả người hihi
  3. shrekhn

    shrekhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế thì xả sớm hơn bác 1 hôm cho chắc
  4. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Thì bác cứ xả đi em ôm luôn giùm bác giá trần cho khỏi lăn tăn
  5. greatmountain

    greatmountain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo mà không nghe, ghét lắm cơ
  6. abcdef7

    abcdef7 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    2
    Miẹ thằng ngu này, mày nhìn xem cả 2 sàn có thằng nào ko xuống ko. VC2 xuống thế là thuộc nhóm xuống ít rùi đấy. Mà riêng câu mày nói sang năm VC2 ko có việc để làm đã cho thấy mày là loại bịa đặt bố láo.
  7. 25LTK

    25LTK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Đã được thích:
    0
    VC2 hôm nay lại tăng đấy bác ơi . 130 tăng 7.5 điểm cơ mà. Bác có ghét nữa không???
  8. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    VC2 hôm nay bị xả hàng kinh quá, sớm lại theo chân SJM tèo nặng sớm thoai, chỉ sướng đại gia tháo hàng êm quá :

    http://www.hastc.org.vn/Thongtin_Giaodich.asp?TabID=2&menuid=114120&menuup=402000&IssuerID=94&StockType=2

    Nhìn thằng SJM sau phiên bị "vãi hàng" thì số phận thế này:

    http://www.hastc.org.vn/Thongtin_Giaodich.asp?fromDate=23%2F12%2F2007&toDate=23%2F01%2F2008&IssuerID=388&Submit=T%C3%ACm&TabID=2&stockType=2

    Thằng HLY mà quỹ Xích Lip của binhminh46dt lừa trút vỏ vào đầu bà con nhỏ lẻ tàn bạo:

    http://www.hastc.org.vn/Thongtin_Giaodich.asp?fromDate=23%2F11%2F2007&toDate=23%2F01%2F2008&IssuerID=146&Submit=T%C3%ACm&TabID=2&stockType=2

    C92 bài học đau thương về cái gọi là THỔI - XẢ, phân phối hàng tàn bạo:

    http://www.hastc.org.vn/Thongtin_Giaodich.asp?fromDate=23%2F11%2F2007&toDate=23%2F01%2F2008&IssuerID=366&Submit=T%C3%ACm&TabID=2&stockType=2

    BVS ngày tháo chạy kinh hồn:

    http://www.hastc.org.vn/Thongtin_Giaodich.asp?fromDate=23%2F11%2F2007&toDate=23%2F01%2F2008&IssuerID=101&Submit=T%C3%ACm&TabID=2&stockType=2

    VNC tang thương sau ngày đại gia xả hàng tháo cống:

    http://www.hastc.org.vn/Thongtin_Giaodich.asp?fromDate=23%2F11%2F2007&toDate=23%2F01%2F2008&IssuerID=129&Submit=T%C3%ACm&TabID=2&stockType=2

    VTS thê thảm sau cú lừa ngoạn mục của HĐQT xả hết vỏ vào đầu newbies:

    http://www.hastc.org.vn/Thongtin_Giaodich.asp?fromDate=23%2F11%2F2007&toDate=23%2F01%2F2008&IssuerID=28&Submit=T%C3%ACm&TabID=2&stockType=2

    còn nhiều lắm, bà con chú ý cảnh giác với phiên nào có khối lượng giao dịch tăng vọt đột biến nhá. Quá trình xả hàng, phân phối hàng chỉ diễn ra trong đúng 1 đến 2 phiên ngắn ngủi thôi đấy
  9. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Những cái chết bất thường

    Ông Nguyễn Đình Tâm (trái) đang mô tả sự việc cho phóng viên Báo Lao Động.
    Đêm 8 rạng ngày 9.12, một lực lượng hùng hậu cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) và cảnh sát bảo vệ hỗ trợ tư pháp (C22) với trang bị vũ khí, đã bủa vây sới bạc của Nguyễn Đình Thê tại cụm 8, Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Tây. Sau khi lực lượng ******* rút đi, người ta đã phát hiện 5 xác chết tại đây.


    Việc tổ chức triệt phá ổ cờ bạc là cần thiết, thế nhưng tại sao lại xuất hiện 5 xác chết ngay sau khi lực lượng ******* rút khỏi?

    Người nhà nạn nhân nói gì?

    Để làm rõ sự việc đang gây bức xúc lớn trong người dân, sáng 14.12 chúng tôi đã vượt đoạn đường đất đỏ mù mịt bụi, khấp khểnh ổ voi để đến hiện trường vụ án. Trên bờ sông Đáy, đàn cầu hồn của gia đình nạn nhân Khuất Ngọc Tuấn vẫn đang nghi ngút khói hương.

    Bên đàn tế người em trai đã khuất, anh Khuất Ngọc Quang và Khuất Văn Hưng nghẹn ngào kể: "Đêm 8.12 đang ngủ thì chúng tôi nhận được tin của bạn Tuấn báo về là nó đi đánh bạc và bị C14 bắt giữ. Nhận được tin, cả gia đình tôi từ Sơn Tây đã xuống Cầu Diễn (trụ sở của Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ hỗ trợ tư pháp (C22) đóng và cũng là nơi tạm giữ những con bạc vừa bị bắt - PV) để tìm em tôi nhưng không thấy. Thế là cả nhà gồm 6-7 người bủa đi tìm khắp nơi mà vẫn không một dấu vết gì.

    Ngày hôm sau, người dân ở đây tìm thấy xác chết của anh Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1974, trú tại Trung Châu, Đan Phượng), thế là cả nhà tôi hoảng quá, thuê người đi mò khắp các hồ ao, sông ngòi xung quanh mà cũng không thấy.

    Đến 4 giờ sáng ngày 12.12, chúng tôi nhận được tin của người dân ở đây báo là xác em tôi nổi lên ở ven sông Đáy. Cả nhà tức tốc đến nơi thì thấy xác em tôi nằm ngửa, chân tay co quắp, nổi lập lờ ven sông Đáy".

    Anh Quang - người chứng kiến và ký vào biên bản giải phẫu tử thi nạn nhân Khuất Ngọc Tuấn - cho biết: "Khi giải phẫu tử thi hoàn toàn không có nước trong dạ dày, cơ thể không bị trương, trên đầu và cổ có những vết xước và bầm tím".

    Tiếp tục tìm đến nhà nạn nhận Tăng Hữu Huấn (SN 1980, trú tại cụm 5 xã Tam Hiệp), vợ Huấn là Hoàng Thị Sen mới sinh đứa con thứ hai được 1 tháng khóc ngất bên di ảnh của chồng. Sen bảo: "Nhà em là vận động viên thể dục của tỉnh, bơi lội rất giỏi, quãng ao thì hẹp, chỉ vài sải tay là có thể vượt qua thế mà lại tìm thấy xác ở dưới nước mới lạ. Nghe người làng nói, khi mổ tử thi xác nhà em cũng không có nước. Hôm ấy anh ấy được anh Thê nhờ ra trông xe chứ có đi đánh bạc đâu, giờ anh ấy chết đi thì ai nuôi con em đây".

    Trở lại với hiện trường vụ án, rất nhiều người dân đang có mặt ở hiện trường đã khẳng định với chúng tôi rằng khi thấy xác những người chết nổi lên, cả làng đã kéo nhau ra xem vớt xác và xem mổ tử thi. Toàn bộ 5 cái xác dưới sông, ao khi nổi lên đều ở trong tư thế nổi ngửa, không bị phù nề và co quắp rất khó hiểu.

    Ông Nguyễn Đình Tâm - 65 tuổi - còn cho biết: "Đời tôi đã thấy bao nhiêu người chết đuối rồi, nhưng chưa bao giờ thấy những cái chết lạ như vậy".

    Theo ông Tâm thì nếu chết đuối thì thường cơ thể phải trương lên, dạ dày và phổi phải có nước và nhất là đối với con trai thì khi nổi lên là sấp mặt còn con gái nằm ngửa. Thế nhưng cả 5 cái xác này đều nổi ngửa, dạ dày khô khốc, không hề bị trương. Có lẽ những người này đã chết hoặc gần chết trước khi xuống nước, có lẽ họ chết oan.

    Sới bạc nhà Nguyễn Đình Thê.
    Những khuất tất cần được làm rõ

    Trở vào làng Tam Hiệp, người dân ở đây vẫn còn chưa hết bức xúc về các hành vi trái pháp luật của một số chiến sĩ ******* khi làm nhiệm vụ.

    Anh Hà Văn Truyền kể: "Em là dân nhà quê tận Yên Lập, Phú Thọ xuống đây làm thuê trông hồ cá cho nhà anh Thắng vừa được 1 tuần (cách lều cá - sới bạc của Thê khoảng 400m), đêm hôm ấy đang ngủ, nghe tiếng súng nổ rầm rầm, tưởng trộm, em mới đem đèn pin chạy ắcquy ra soi xem có trộm không thì bị mấy anh ******* đè cổ xuống còng tay đưa luôn về Cầu Diễn. Mãi đến tối 10.12 mới được thả ra, trong người em chả có 1 đồng nào, em phải đi bộ từ Cầu Diễn về, còn cái đèn pin, em đòi mà các anh ấy không trả".

    Một trong những người rất bức xúc về hành vi đánh người là anh Nguyễn Sỹ Thanh ở cụm 7 Tam Hiệp. Anh Thanh là người đã làm đơn gửi tới Bộ ******* yêu cầu C14 phải trả lại số tiền 3 triệu đồng, 1 điện thoại di động và giấy tờ do không biết chiến sĩ nào hôm đó đã lấy của anh.

    Chiều 14.12, anh Thanh dù chân vẫn còn rất đau do bị ******* đánh đã đi xe ôm ra C14 để đưa đơn, anh kể: "Đêm hôm đó tôi và thằng con rể đang ngủ ở lều trông cá của nhà tôi cách khu nhà thằng Thê một đoạn. Tự nhiên thấy tiếng nổ ầm ầm rồi 3-4 người ******* đạp cửa lều xông vào đạp thằng con rể tôi đập đầu xuống đất ngất xỉu ngay tại chỗ rồi dùng dùi cui đập mấy phát vào đầu, vào đùi tôi làm tôi ngã ngửa ra. Sau đó họ lấy còng số 8 khoá 2 bố con tôi vào với nhau và lục soát trong ví lấy đi của tôi 3 triệu đồng cùng 3 giấy đăng ký xe máy, 2 CMTND và 1 điện thoại Nokia 6210.

    Họ lại còn định đưa chúng tôi sang khu vực nhà thằng Thê để đem tôi đi, may mà ông Đại - Trưởng ******* xã và anh trai tôi ra kịp và ký cam kết tôi là chủ đầm cá, không liên quan đến cờ bạc thì họ mới thả tôi ra".

    Chúng tôi tiếp tục gặp ông Nguyễn Sỹ Đại và vợ chồng anh Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Sáu là những người ở bên kia sông, chứng kiến từ đầu cuộc vây bắt và sẵn sàng ra toà làm chứng nếu như được hỏi. Các nhân chứng này cho biết khi thấy nhiều người ngã xuống ao, xuống sông, có 1 tiếng hô rất to từ phía lực lượng ******* đại ý là cấm không được ai xuống cứu vớt, chính vì thế nên lực lượng ******* dù dày đặc như vậy nhưng không ai cứu người chết.

    Thấy có quá nhiều người "giã gạo" sắp chết đuối, anh Nguyễn Văn Thực đã liều mạng chèo thuyền ra sông cứu được 14 người. Theo chị Sáu thì nếu anh Thực mà không cứu được thì chắc chắn số người chết không phải là 5 mà còn nhiều hơn nữa.

    Cũng theo dân làng ở đây thì rất có thể còn 2 thi thể nữa (trong đó có 1 người con gái) vẫn đang nằm dưới lòng sông, lòng ao chưa được vớt lên vì suốt mấy ngày hôm nay người nhà họ vẫn đang đi tìm mà không thấy.

Chia sẻ trang này