1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Về quê thôi anh em...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi datset123, 14/10/2011.

81 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 03:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1389 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Tết miền Tây..
    Tuy đã có thời gian khá dài ở trong Nam nhưng thực sự tôi chưa bao giờ được cảm nhận không khí Tết như lần này. Những năm trước cứ sát Tết lại háo hức về nhà để hưởng một chút se se lạnh, một ít mưa xuân.. một không khí đi chợ hoa, sắm Tết.. sau cả năm chịu nắng gió Sài Thành. Lần này lại khác hẳn những Tết trước giờ với công việc, dọn dẹp chỗ làm, nhà cửa, mua sắm, chạy đôn đáo khắp nơi.. ma là không khí, khung cảnh yên bình của vùng quê sông nước, Miền Tây - miệt thứ là một ghi nhớ sẽ rất khó quên với bản thân tôi.
    Sau bữa ăn ong và khởi động sương sương, ba chú cháu tôi lên đường đi chúc Tết.
    [​IMG]

    với những ngôi nhà lá, lu nước mưa.. và những cây cầu.. những khunh cảnh đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.. vừa quen thuộc vừa lạ lẫm và cuốn hút... đúng là cái gì cũng thấy muốn chụp..
    [​IMG]
    [​IMG]

    và bởi "đò giang cách trở" nên nhiều khi phải quăng xe honda ở bờ ruộng, vườn chuối.. nhà hàng xóm, lên đò qua sông mới tới được nhà..
    [​IMG]
    [​IMG]

    hoặc đi xuồng máy (vỏ)... như vầy...
    [​IMG]

    thật là những cảm giác khác biệt. Hơn nữa năm nay thời tiết trong Nam vào dịp Tết cũng mát mẻ cộng với hơi nước và rừng của U Minh điều hòa đã giúp anh em chúng tôi có một cái Tết với thời tiết tuyệt vời. Không lạnh buốt... teo.. vài thứ gì đó như các anh trong Nam ra Bắc hay nhận xét mà cũng không nóng bức, khó chịu bởi nắng khô như những mùa trước...

    Ở đây mọi người trang trí nhà cửa cũng rất đơn giản, bàn thờ cũng vậy.. không cầu kỳ, ứ hự các đồ.. nhưng vẫn đủ cảm thấy trang trọng, ấm cúng..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    ấm cúng bởi tình cảm của người dân miệt thứ, bởi sự nồng hậu ở đây khi gặp lại người quen. Đây là người em anh TC67 chúng tôi đã gặp lần đầu 2007 khi về đây ăn cưới...
    [​IMG]
    anh là một tay chạy vỏ số dzách theo cách nói trong Nam và cũng là một cây.. nhậu + đờn ca tài tử.. dze kiu lun... [​IMG]
    Đây là bài ca đầu tiên.. theo yêu cầu tặng bạn cũ gặp lại... hai anh em vui mừng.. ôm nhau như bạn cũ vậy...

    chẳng hiểu từ bao giờ tôi lại thích những câu cải lương, đờn ca tài tử và khi vào nhà chúc Tết.. gặp nguyên băng đang đờn và ca.. (tức nhiên không thể thiếu rượu)..
    [​IMG]
    [​IMG]

    và vậy là tôi nhào dzô.. ngồi đó luôn cho chú Sáu và A.T đi chúc Tết quanh đó...
    [​IMG]

    các bạn có thấy cái ca xanh k.. đó.. nó đó... cái thứ mà ở đây người ta uống thay nước.. mà nó cũng là nước, nước cất của tinh túy từ trời đất kết hợp mà ra.. nó là nước cất từ gạo [​IMG] ... nó hiện diện gần như tất cả các buổi.. các nhà.. và.. nó không nặng hẳn như rượu Bắc mà nó nhè nhè.. dìu dịu.. làm cho người ta ngấm... và khi ngấm... thấy ai cũng biết đờn, biết ca...
    [​IMG]
    [​IMG]

    ... Trọn kiếp cô đơn, một đời dang dở. Lặng lẽ giữa trời đêm làm bạn với trăng buồn...
    ... Ai sẽ cùng tôi cạn chén rượu nồng. Từng giọt rượu là từng giọt tình cay đắng...
    ... tôi uống cạn một mình, uống cạn cả niềm đau. Văng vẳng đâu đâu ai trỗi khúc nhạc sầu..
    ... cho hồn tôi hòa lời thơ uất nghẹn. Em xa rồi biền biệt chân mây. Tôi vẫn đứng đây ru hồn theo thương nhớ.. ớ.. ớ....
    đây là một câu hát theo yêu cầu với bạn phương xa và đã được các anh ca rất mùi.. mùi tới độ... sau khi giải tán.. qua.. nhà bên.. nhà bên bên.. bên bên bên... nữa.. nữa... thì... tôi đã đón Giao Thừa Miệt thứ thật êm nhẹ.. với tấm hình cuối trong máy chụp lúc... 17h15....
    [​IMG]
    Back to topTết miền Tây..
    Tuy đã có thời gian khá dài ở trong Nam nhưng thực sự tôi chưa bao giờ được cảm nhận không khí Tết như lần này. Những năm trước cứ sát Tết lại háo hức về nhà để hưởng một chút se se lạnh, một ít mưa xuân.. một không khí đi chợ hoa, sắm Tết.. sau cả năm chịu nắng gió Sài Thành. Lần này lại khác hẳn những Tết trước giờ với công việc, dọn dẹp chỗ làm, nhà cửa, mua sắm, chạy đôn đáo khắp nơi.. ma là không khí, khung cảnh yên bình của vùng quê sông nước, Miền Tây - miệt thứ là một ghi nhớ sẽ rất khó quên với bản thân tôi.
    Sau bữa ăn ong và khởi động sương sương, ba chú cháu tôi lên đường đi chúc Tết.
    [​IMG]

    với những ngôi nhà lá, lu nước mưa.. và những cây cầu.. những khunh cảnh đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.. vừa quen thuộc vừa lạ lẫm và cuốn hút... đúng là cái gì cũng thấy muốn chụp..
    [​IMG]
    [​IMG]

    và bởi "đò giang cách trở" nên nhiều khi phải quăng xe honda ở bờ ruộng, vườn chuối.. nhà hàng xóm, lên đò qua sông mới tới được nhà..
    [​IMG]
    [​IMG]

    hoặc đi xuồng máy (vỏ)... như vầy...
    [​IMG]

    thật là những cảm giác khác biệt. Hơn nữa năm nay thời tiết trong Nam vào dịp Tết cũng mát mẻ cộng với hơi nước và rừng của U Minh điều hòa đã giúp anh em chúng tôi có một cái Tết với thời tiết tuyệt vời. Không lạnh buốt... teo.. vài thứ gì đó như các anh trong Nam ra Bắc hay nhận xét mà cũng không nóng bức, khó chịu bởi nắng khô như những mùa trước...

    Ở đây mọi người trang trí nhà cửa cũng rất đơn giản, bàn thờ cũng vậy.. không cầu kỳ, ứ hự các đồ.. nhưng vẫn đủ cảm thấy trang trọng, ấm cúng..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    ấm cúng bởi tình cảm của người dân miệt thứ, bởi sự nồng hậu ở đây khi gặp lại người quen. Đây là người em anh TC67 chúng tôi đã gặp lần đầu 2007 khi về đây ăn cưới...
    [​IMG]
    anh là một tay chạy vỏ số dzách theo cách nói trong Nam và cũng là một cây.. nhậu + đờn ca tài tử.. dze kiu lun... [​IMG]
    Đây là bài ca đầu tiên.. theo yêu cầu tặng bạn cũ gặp lại... hai anh em vui mừng.. ôm nhau như bạn cũ vậy...

    chẳng hiểu từ bao giờ tôi lại thích những câu cải lương, đờn ca tài tử và khi vào nhà chúc Tết.. gặp nguyên băng đang đờn và ca.. (tức nhiên không thể thiếu rượu)..
    [​IMG]
    [​IMG]

    và vậy là tôi nhào dzô.. ngồi đó luôn cho chú Sáu và A.T đi chúc Tết quanh đó...
    [​IMG]

    các bạn có thấy cái ca xanh k.. đó.. nó đó... cái thứ mà ở đây người ta uống thay nước.. mà nó cũng là nước, nước cất của tinh túy từ trời đất kết hợp mà ra.. nó là nước cất từ gạo [​IMG] ... nó hiện diện gần như tất cả các buổi.. các nhà.. và.. nó không nặng hẳn như rượu Bắc mà nó nhè nhè.. dìu dịu.. làm cho người ta ngấm... và khi ngấm... thấy ai cũng biết đờn, biết ca...
    [​IMG]
    [​IMG]

    ... Trọn kiếp cô đơn, một đời dang dở. Lặng lẽ giữa trời đêm làm bạn với trăng buồn...
    ... Ai sẽ cùng tôi cạn chén rượu nồng. Từng giọt rượu là từng giọt tình cay đắng...
    ... tôi uống cạn một mình, uống cạn cả niềm đau. Văng vẳng đâu đâu ai trỗi khúc nhạc sầu..
    ... cho hồn tôi hòa lời thơ uất nghẹn. Em xa rồi biền biệt chân mây. Tôi vẫn đứng đây ru hồn theo thương nhớ.. ớ.. ớ....
    đây là một câu hát theo yêu cầu với bạn phương xa và đã được các anh ca rất mùi.. mùi tới độ... sau khi giải tán.. qua.. nhà bên.. nhà bên bên.. bên bên bên... nữa.. nữa... thì... tôi đã đón Giao Thừa Miệt thứ thật êm nhẹ.. với tấm hình cuối trong máy chụp lúc... 17h15....
    [​IMG]
    Back to topTết miền Tây..
    Tuy đã có thời gian khá dài ở trong Nam nhưng thực sự tôi chưa bao giờ được cảm nhận không khí Tết như lần này. Những năm trước cứ sát Tết lại háo hức về nhà để hưởng một chút se se lạnh, một ít mưa xuân.. một không khí đi chợ hoa, sắm Tết.. sau cả năm chịu nắng gió Sài Thành. Lần này lại khác hẳn những Tết trước giờ với công việc, dọn dẹp chỗ làm, nhà cửa, mua sắm, chạy đôn đáo khắp nơi.. ma là không khí, khung cảnh yên bình của vùng quê sông nước, Miền Tây - miệt thứ là một ghi nhớ sẽ rất khó quên với bản thân tôi.
    Sau bữa ăn ong và khởi động sương sương, ba chú cháu tôi lên đường đi chúc Tết.
    [​IMG]

    với những ngôi nhà lá, lu nước mưa.. và những cây cầu.. những khunh cảnh đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.. vừa quen thuộc vừa lạ lẫm và cuốn hút... đúng là cái gì cũng thấy muốn chụp..
    [​IMG]
    [​IMG]

    và bởi "đò giang cách trở" nên nhiều khi phải quăng xe honda ở bờ ruộng, vườn chuối.. nhà hàng xóm, lên đò qua sông mới tới được nhà..
    [​IMG]
    [​IMG]

    hoặc đi xuồng máy (vỏ)... như vầy...
    [​IMG]

    thật là những cảm giác khác biệt. Hơn nữa năm nay thời tiết trong Nam vào dịp Tết cũng mát mẻ cộng với hơi nước và rừng của U Minh điều hòa đã giúp anh em chúng tôi có một cái Tết với thời tiết tuyệt vời. Không lạnh buốt... teo.. vài thứ gì đó như các anh trong Nam ra Bắc hay nhận xét mà cũng không nóng bức, khó chịu bởi nắng khô như những mùa trước...

    Ở đây mọi người trang trí nhà cửa cũng rất đơn giản, bàn thờ cũng vậy.. không cầu kỳ, ứ hự các đồ.. nhưng vẫn đủ cảm thấy trang trọng, ấm cúng..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    ấm cúng bởi tình cảm của người dân miệt thứ, bởi sự nồng hậu ở đây khi gặp lại người quen. Đây là người em anh TC67 chúng tôi đã gặp lần đầu 2007 khi về đây ăn cưới...
    [​IMG]
    anh là một tay chạy vỏ số dzách theo cách nói trong Nam và cũng là một cây.. nhậu + đờn ca tài tử.. dze kiu lun... [​IMG]
    Đây là bài ca đầu tiên.. theo yêu cầu tặng bạn cũ gặp lại... hai anh em vui mừng.. ôm nhau như bạn cũ vậy...

    chẳng hiểu từ bao giờ tôi lại thích những câu cải lương, đờn ca tài tử và khi vào nhà chúc Tết.. gặp nguyên băng đang đờn và ca.. (tức nhiên không thể thiếu rượu)..
    [​IMG]
    [​IMG]

    và vậy là tôi nhào dzô.. ngồi đó luôn cho chú Sáu và A.T đi chúc Tết quanh đó...
    [​IMG]

    các bạn có thấy cái ca xanh k.. đó.. nó đó... cái thứ mà ở đây người ta uống thay nước.. mà nó cũng là nước, nước cất của tinh túy từ trời đất kết hợp mà ra.. nó là nước cất từ gạo [​IMG] ... nó hiện diện gần như tất cả các buổi.. các nhà.. và.. nó không nặng hẳn như rượu Bắc mà nó nhè nhè.. dìu dịu.. làm cho người ta ngấm... và khi ngấm... thấy ai cũng biết đờn, biết ca...
    [​IMG]
    [​IMG]

    ... Trọn kiếp cô đơn, một đời dang dở. Lặng lẽ giữa trời đêm làm bạn với trăng buồn...
    ... Ai sẽ cùng tôi cạn chén rượu nồng. Từng giọt rượu là từng giọt tình cay đắng...
    ... tôi uống cạn một mình, uống cạn cả niềm đau. Văng vẳng đâu đâu ai trỗi khúc nhạc sầu..
    ... cho hồn tôi hòa lời thơ uất nghẹn. Em xa rồi biền biệt chân mây. Tôi vẫn đứng đây ru hồn theo thương nhớ.. ớ.. ớ....
    đây là một câu hát theo yêu cầu với bạn phương xa và đã được các anh ca rất mùi.. mùi tới độ... sau khi giải tán.. qua.. nhà bên.. nhà bên bên.. bên bên bên... nữa.. nữa... thì... tôi đã đón Giao Thừa Miệt thứ thật êm nhẹ.. với tấm hình cuối trong máy chụp lúc... 17h15....
    [​IMG]
  2. dutheodoilai

    dutheodoilai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Yêu Út Duyên quá đi
  3. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    72.212
    Tưởng giè, hóa ra bác về quê xin vợ xiền bán lợn lên múc chứng =))=))=))=))=))
  4. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    :((:((:((
  5. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    30 năm nay, khắp hang cùng ngõ hẻm, từ TP đến các Thị trấn, huyện thị, làng bản vùng sâu vùng xa, mỗi năm có vài ngàn vụ vỡ nợ, bể hụi, lừa đảo từ vài trăm triệu đến vài chục tỷ - (Vài trăm triệu của năm 1990 - 1995 nhớn lắm nghe các anh zai) nhưng chẳng có báo nào đưa tin, vì CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở HUYỆN, nếu vụ nào cũng đưa tin thì giấy đâu mà in hết hết?

    Nhưng gần đây những vụ bể kèo vài ngàn tỷ đúng là kinh thật - vì sao thời gian gần đây xảy ra hàng loạt vụ đổ bể hàng ngàn tỷ? Lý do: ĐÓ LÀ QUÁ TRÌNH TÍCH TỤ CỦA THÓI LÀM ĂN CHỤP GIẬT, LỪA ĐẢO TỪ VAY MƯỢN, ĐẦU CƠ ĐẤT CÁT, VÀNG BẠC, CK, BÀI BẠC, ĐỀ ĐÓM, ĂN CHƠI, TIÊU XÀI VÔ TỘI VẠ, tiền chùa mà, tiền của thiên hạ mà tội gì không xài cho sướng, đời có bao lâu mà hững hờ....khối u nay tích tụ qua nhiều năm tháng, giờ cái nhọt nó căng quá thì phải vỡ thôi....

    Sẽ không bao giờ hết những vụ như thế này? Vì sao? Vì: Bản chất con người là tham lam, tham lam vô đối !


    [​IMG]
  6. luckiemnam

    luckiemnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    2.656
    về quê ư ?

    về làm chi với những bộ mặt chán trường
  7. luckiemnam

    luckiemnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    2.656

    sông nước tiền giang còn thủ thỉ chuyện chúng mình

Chia sẻ trang này