Vén màn bí mật khủng khiếp nhất Vni năm 2009, trữ lượng thực của mỏ vàng Na RÌ(Mic 485kg vàng tại Là

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi apple02, 29/10/2009.

118 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 02:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1427 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. apple02

    apple02 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Vén màn bí mật khủng khiếp nhất Vni năm 2009, trữ lượng thực của mỏ vàng Na RÌ(Mic 485kg vàng tại Lào giá 140,x ....KSH 6000kg vàng gi

    Một sự thật khủng khiếp nhất về trữ lượng vàng thực tế tại mỏ Na RÌ
    6000 tấn vàng có lẻ
  2. apple02

    apple02 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Mấy ai biết cái này, mấy ai trực tiếp tham gia tư vẫn khảo sát trữ lượng mỏ vàng tại Bắc Kạn như em hã hã hã
    Em nói các bác đừng cãi
  3. apple02

    apple02 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Đã được thích:
    0
  4. controi56

    controi56 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Ăn gì mà nói bốc mù thối như c...
  5. chaos8x

    chaos8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Đã được thích:
    0
    6000 kg thì ko dám chắc, nhưng mà tầm 4 đến 4,5 là hoàn toàn có thể, ai chả biết bọn tàu khựa thèm nhỏ rãi mỏ vàng Bắc Kạn này, sắn sàng bỏ 500 tỷ mua đứt quyền khai thắc, mẹ, chả phải làm gì cứ xúc vàng lên bán trong khi giá vàng tăng chóng mặt, đến sợ KSH
  6. duccuong123

    duccuong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Đã được thích:
    26
    em xin chào các bác,các cô,các chú,các anh,các chị trên diễn đàn- em vừa đi Móng Cái mấy ngày,về đến nhà thấy thị trường mấy hôm nay tèo thảm quá mà lòng thấy buồn rười rượi . thôi thì đành chịu vậy, về nguyên nhân thì đã có các bác trình cao trong này phân tích rồi, em phận đàn bà biết gì mà nói.thấy các bác đang buồn, em xin được kể 1 chuyện vui em vừa lượm lặt được ở Móng Cái nhé. $0$0CỦA ĐỂ DÀNH.$0$0chuyện kể thế này : ở 1 làng nọ xứ Hà Nam , có 1 dòng họ đã 3 đời sống bằng nghề " bốc phân bắc " ( ở vùng quê Hà Nam thường có thói quen xây nhà xí để ủ phân người sống,sau thời gian sử dụng và hầm xí đã đầy C.. rồi phải thuê người đến bốc lên ,trộn với tro bếp và bón rau.Do vùng này hầu hết mọi nhà đều có thói quen này nên làm nghề này cũng cá kiếm được và gần như phát triển thành làng nghề,có lò đào tạo nghề hẳn hoi - Tương truyền, các cụ gọi nghề này là bốc phân bắc - tg ) , đứng đầu dòng họ là ông KSH khoảng tầm 80 tuổi. Thấy tuổi mình cũng đã gần đất xa trời, muốn để lại 1 cái gì đó tiếng tai cho dòng họ, sau nhiều đêm suy nghĩ và đi đến quyết định, nhân dịp rằm tháng 7 ( khoảng tháng 9 dương lịch ), ông KSH triệu tập cả dòng họ lại và thông báo rằng: tại nhà thờ tổ hiện có 1 mỏ vàng do các cụ tổ để lại, tuy nhiên do mỏ vàng ở quá sâu và thời đó chưa có phương tiện gì khai thác nên mới còn đến ngày nay. Do đó, ngay trong ngày mai sẽ tìm người có khả năng cùng hợp tác để khai thác và dòng họ chúng ta sẽ trở nên giàu có,nổi tiếng khắp vùng. Tiếng lành đồn xa, chỉ trong 1 thời gian ngắn,người từ thập phương kéo đến xin được đầu tư, giá trị đất tại đây cứ thế mà tăng vọt đến chóng mặt trung bình cứ 5%/ngày, con cháu dòng họ KSH phởn chí ra mặt, hàng ngày ngồi đếm và chắc mẩm cứ đà này, mảnh ruộng nhà mình sẽ tăng giá được gấp 6-7 lần, bán bỏ đi cũng thừa sức lên Hà Nội mua hẳn 1 ngôi nhà rõ to ở chợ Đồng Xuân ở cho sướng. sự việc cứ suôn sẽ diễn ra khoảng hơn 1 tháng, 1 ngày nọ có 1 thằng ăn trộm nghe đồn nên mò đến kiếm cá , sau cả đêm mò mẫm tìm kiếm, cuối cùng việc gì phải đến cũng đến, nó lọt xuống hầm vàng dẻo...lóp ngóp vừa bò lên vừa chửi khắp làng...tin xấu lan nhanh, số đối tác đánh bài chuồn nhanh để lại hậu quả nặng nề cho cả dòng họ KSH . Món nợ vay nóng để đầu tư với lãi suất 5%/ngày treo lơ lửng hàng ngày, chưa kể việc gây mất ô nhiễm vì việc ủ phân sống vừa bị cơ quan vệ sinh phòng dịch ktra buộc tiêu hủy. Tộc trưởng KSH không còn cách nào khác là bắt buộc con cháu phải dọn dẹp ngay tức khắc. Do quá lo sợ,hàng ngày con cháu nhà KSH rình lúc vắng người múc phân đổ qua nhà nhau, sự việc bị cụ trưởng tộc KSH phát hiện,điên tiết cụ gầm lên ngay trước cửa nhà thờ tộc : chúng bay điên hết cả rồi, đổ không được thì vạch mồm chúng mày hay vợ con chúng mày ra mà đổ vào, cút hết đi cho khuất mắt ông... khoảng 1 tháng sau,có dịp đi qua làng này,câu chuyện trên vẫn còn là đề tài xôn xao làng xóm. riêng dòng họ nọ nghe nói ông trưởng tộc họ KSH đã chết trong 1 đêm mưa, con cháu bỏ làng đi biệt xứ, dấu vết căn nhà tôc chỉ còn lại chỏng trơ 1 cái nhà xí tồi tàn,hôi hám.$0
  7. MINHNGUYEN6

    MINHNGUYEN6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2009
    Đã được thích:
    0
    ** cái ********* này, mày có thèm c... thì cũng kiếm chỗ khác mà ăn nhé, cái toppic nào về KSH mày cũng xông vào pas cái bài về hố xí họ nhà mày , cái thằng điên
  8. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    hơ hi, bạn Minh Nguyên này ăn nói thật là có văn hoá, lịch sự quá ... lòi cái mặt chuột ra rồi nhé, hôm trước trong topic sông đà nói nghe như thánh văn ấy nhỉ, đời đúng là là lắm loại người
  9. apple02

    apple02 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Đã được thích:
    0
  10. apple02

    apple02 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này