VGS có tin gì mà nước ngoài mua ròng miệt mài thế? Vào ETF à? Chả có nhẽ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietsopetro, 04/10/2013.

4927 người đang online, trong đó có 477 thành viên. 19:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 6091 lượt đọc và 133 bài trả lời
  1. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười đã về rồi đó em
    Tháng mười không đẹp như trong tranh
    Tháng mười trời mưa như trút nước
    Khóc thương những cuộc tình mồ côi

    Hết mùa mưa rồi đến mùa gì nhỉ
    Em mơ màng chắc là đến mùa yêu
    Mưa ngoài trời sao lòng em lại ướt
    Có lẽ nào mình đi lướt qua nhau?

    Đến khi nào trời ngừng trút mưa ngâu
    Cho con sóng bạc đầu ra tận bể
    Chuỗi ngày buồn cứ dài dằng dặc thế
    Chút ngày vui sao chẳng được tày gang

    Chợt vẩn vơ chuyện Chức Nữ - Ngưu Lang
    Cầu Ô Thước khi nào xây vĩnh cửu
    Trần thế này có bao giờ hiện hữu
    Thứ nhân gian gọi 2 chữ "tình yêu"?
  2. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    DIG - VGS

    Lại dàn trận, chất lệnh dằn mặt nhau kinh quá, múc mịa đi, chất tham chiếu ba triệu tám làm cái gì.
  3. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Em chả tin có sóng, vĩ mô còn xấu lắm, giá điện, giá xăng tăng kéo theo CPI tăng, kiểu này chẳng mấy chốc TT lại về cái máng nhợn, ngoài kia DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN HÀNG LOẠT, xây dựng, bất động sản đóng băng, nhà máy xí nghiệp đóng cửa hàng loạt thì chứng lên bằng cái gì? Lên bằng niềm tin a'? Mày làm gì mà cứ xoắn tít lên thế ??? CẨN THẬN COI CHỪNG BULLTRAP, BẢO TRỌNG, BẢO TOÀN VỐN LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU, CÒN TIỀN CÒN CƠ HỘI ! Cùng lắm thì chậm chân thôi, TT vào uptrend ai chả có ăn, người ta nhanh nhạy ăn 100-200%, mình chậm chân ăn 5-10% cũng có sao đâu, chậm mà chắc, cứ để nó vượt kháng cự hãy vào vẫn chưa muộn, chơi chứng là việc cả đời chứ có phải ngày một ngày hai đâu mà xoắn tít lên thế, chết bao nhiêu lần vẫn chưa chừa cái tính hấp tấp, nóng vội, tham lam.... Chậm mà chắc, VNI vượt 520, HNX vượt 72 em mới vào, đừng có mà phỉnh phờ thằng già này.... THẰNG NÀY BỊ LỪA QUÁ NHIỀU RỒI, GIỜ THÌ ĐỪNG HÒNG MÀ LỪA CỤ LẦN NỮA NHÉ...
  4. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè năm ấy, có nằm mơ, hàng triệu người VN từ quan đến dân cũng không nghĩ Cậu Vàng lại có thể lộn cổ xuống ao chết một cách tức tưởi như thế

    Warrent Buffett: Vàng ko thể tự tăng trưởng, không trả cho ta lợi tức định kỳ, cũng không có nhiều công dụng trong cuộc sống. Nếu người Sao Hỏa nhìn xuống Trái Đất, họ sẽ rất ngạc nhiên khi thấy con người đào những cái hố xuống lòng đất, lấy gì đó lên, cho vào lò nung ra những thỏi kim loại, rồi lại đào những cái hố xuống lòng đất để chôn chúng với rất nhiều người đứng canh gác "


    Hàng đoàn lớp lớp người người chen chúc nhau ở phố Trần Nhân Tông mùa hè năm ấy giờ họ đang nghĩ gì?


    Hôm nay 26/06/2013 - Cậu Vàng còn 1.247 USD/ounce - Nếu quy ra tiền Việt, hiện mỗi lượng vàng thế giới tương đương 31,7 triệu đồng, thấp hơn 6,4 triệu đồng so với giá bán của các doanh nghiệp. Hàng đoàn lớp lớp người người mùa hè năm ấy chen chúc nhau ở phố Trần Nhân Tông, vác hàng bao tải tiền để đổi lấy cái PHIẾU HẸN (với giá 49 triệu/lượng) giờ họ đang nghĩ gì?

    Năm xưa, khi vàng tăng từ 1.000 USD/ounce lên 1.900 USD/ounce nhiều chuyên gia, các định chế tài chính lớn của thế giới nhận định giá vàng có thể vượt 2.000 thậm chí 2.500 USD/ounce trong tương lai... và rồi thực tế thì.... Bài học rút ra là gì?






    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này