Vì sao ta hối hận.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 13/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2908 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 05:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 22522 lượt đọc và 199 bài trả lời
  1. Songdoi

    Songdoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Đã được thích:
    568
    dungnanlamlai, Binh Yenheosiunhan thích bài này.
  2. Songdoi

    Songdoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Đã được thích:
    568
    Tks em nhiều nhiều@};-
    Chị ko dậy sớm, mà giấc ngủ bị đứt quãng, hic. Chị bị như vậy mấy tháng nay thôi, đang cố để ngủ thẳng giấc, chứ như này mệt lắm em ạ.
    dungnanlamlai, Binh Yenheosiunhan thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.775
    Dạ đã lâu lắm rồi em cũng không biết ngủ thẳng giấc là gì chị ơi, một đêm thức dậy mấy lần nhưng em nằm trong trạng thái thiền rồi ngủ lại lúc nào không hay nhưng cũng chỉ lơ mơ thôi chứ không được sâu , có lẽ do em bị từ lâu rồi.
    Còn chị mới bị thì giấc ngủ có bị đứt quãng nửa đêm cũng không nên mở máy tính hay ĐT, chị cứ nằm im đừng suy nghĩ gì cả, chỉ tập trung vào hơi thở thôi thì một lúc sau sẽ ngủ lại được chị à. Cố đừng để lâu ngày thành thói quen khó chữa lắm, híc...!

    Chúc chị và cả nhà một tuần mới an bình , hạnh phúc và nhiều thành công trong công việc ạ!:drm1:drm1
    dungnanlamlai, Songdoiheosiunhan thích bài này.
  4. Songdoi

    Songdoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Đã được thích:
    568
    Cám ơn em, chị có cái tật là nằm thao thức một lúc ko ngủ được là lại lên mạng. Giữa năm ngoái còn mất ngủ liền nửa tháng, trắng đêm luôn hic.
    Chị sợ mất ngủ lắn, thấy đêm dài lê thê...đã thế toàn nghĩ đến những chuyện không vui...để bớt nghĩ, chị lên mạng đọc tin tức, xem những chủ đề mình thích...như vậy đêm qua nhanh hơn, nhưng thức luôn đến sáng ko ngủ lại được nữa.
    dungnanlamlai, Binh Yenheosiunhan thích bài này.
  5. heosiunhan

    heosiunhan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2014
    Đã được thích:
    4.802
    chị bỏ bớt mấy cái internet, tối đi bộ vòng vòng công viên là dễ ngủ í mà :"> :"> :">
    dungnanlamlai, Binh YenSongdoi thích bài này.
  6. Songdoi

    Songdoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Đã được thích:
    568
    Tks em, chị tập nhiều vẫn thế em à. Sát nhà chị có công viên, chị ra đó dạo suốt, chắc tại giừ rồi nó thế:(
    Danh mục em ổn không?
    dungnanlamlai, Binh Yenheosiunhan thích bài này.
  7. heosiunhan

    heosiunhan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2014
    Đã được thích:
    4.802
    dạ, từ ngày em bỏ lướt lát, cuộc sống em ổn định lắm :">
    dungnanlamlai, Binh YenSongdoi thích bài này.
  8. Songdoi

    Songdoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Đã được thích:
    568
    Đúng rồi em, nên nhìn dài và xa ra thì sẽ tĩnh tâm hơn. Chị cũng bỏ lướt rồi, có chăng khi hứng lên thì lướt chừng 10% danh mục thôi.
    Em có hay phải lên cty ko? Vẫn chỗ chị Hương ăn chay nhỉ?

    dungnanlamlai, Binh Yenheosiunhan thích bài này.
  9. heosiunhan

    heosiunhan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2014
    Đã được thích:
    4.802
    dạ, em vẫn làm chỗ chụy hương, nhưng 1 tháng mới lên 1 lần :D, dạo này cty em share mặt bằng với cái quán ăn chay của bà hương, thấy lố bịch sao ấy chị, công ty chứng khoán mà để quán ăn chay ở trong đó :p
    dungnanlamlaiBinh Yen thích bài này.
  10. Songdoi

    Songdoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Đã được thích:
    568
    Hi hi, ăn chay đánh chứng cũng được mà, ăn chay chưa phải là đi tu em ạ. Nó chỉ là một xu hướng ẩm thực thôi ( ko biết gọi là xu hướng đúng không, vì chị thấy cỗ chay mà làm toàn món giả mặn, như thịt gà chay, giò chay...hic).
    Chị thì nghĩ cứ sống thiện là ok rồi, giúp được ai cái gì thì giúp, không thì cố đừng hại ai. Con người không phải thánh, nên không cầu toàn được.
    dungnanlamlai, Binh Yenheosiunhan thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này