Vì sao Tôi Không lỗ từ đầu năm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoathangnamhn, 09/01/2008.

1601 người đang online, trong đó có 640 thành viên. 17:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2499 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    12
    thank bác rất nhiều
  2. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Không phải còn một mẩu đâu bác, bác còn tận 3/4 đoá. Cứ đợi hết tuần thì biết.
  3. hoathangnamhn

    hoathangnamhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bác đánh giá thôi. Trong năm qua nếu bác nhảy nhót nhiều thì tôi cá rằng bác lỗ là cái chắc. Tôi vẫn ngày nào cùng vào forum đọc nhưng ít khi log in và ít khi comment,... chúc bác mua vào được giá rẻ hơn. Như vậy mới là cutloss thành công đó.
  4. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Tôi vẫn lãi nhưng mà giảm lãi đi,thế đấy.
  5. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975

    -----------------------------------------------------------------------------------

    Botay.com với câu chuyện của bác...


  6. hoathangnamhn

    hoathangnamhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------

    Botay.com với câu chuyện của bác...





    [/quote]

    Ý bác là gì! hihi, tui kể chuyện thật 100% luôn. Nếu tôi kể mà sai thì mai thị trường giảm trong phiên 3, cá cái nào bác TranAnh, bác ở đâu? Tôi làm Ngô Quyền, sát kem tràng tiền, khi nào bác rảnh ghe qua tôi mời bác mấy que kem
  7. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975

    Bác chủ topic nghe câu chuyện mèo già vờn chuột chưa...
    Khi mèo còn sung sức tự đi bắt chuột...Khi mèo già yếu không còn đủ sức thì dỗ ngon, dỗ ngọt chuột rằng giờ này chúng ta nên sống hoà bình...Để lúc chuột sơ ý nhất thì nhẩy ra vồ chuột...
    Nhìn cái nick của bác biết là thuộc loại mèo già rùi...


  8. hoathangnamhn

    hoathangnamhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Truyện đó tôi cũng đã đọc. Cũng như các bài của bác...Mấy hôm trước thấy bác còn lạc quan lắm mà: hi vọng vào một ngày mai tươi sáng. Vậy mà đọc ngày hôm nay thì thấy bác có vẻ bi quan quá...phải chăng bác cũng đã cutloss và muốn mua giá rẻ hơn nên quay 180o. tôi bảo rồi, topic của tôi chỉ mang tính tâm sự , ko có mục đích (mà nếu muốn cũng chịu vì ko thể 1 tay che cả bầu trời) chẳng bơm cũng chẳng vá ...và cũng chẳng mong nhận được lời tán dương hay * như các bác vẫn làm...
  9. hoathangnamhn

    hoathangnamhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Đã được thích:
    0
    nếu bác có phone gửi mail cho tôi tôi sẽ mời bác đi ăn trưa BBQ gần chỗ tôi làm!
  10. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    ------------------------------------------------------------------------------------
    ...

    Tôi lúc nào chẳng thấy lạc quan...Vì chẳng qua muốn các bác bi quan chạy hết CP đi cho thị trường up cho nhanh...
    Mốc thị trường mà tôi chuẩn bị đối phó là mốc 850 cơ mà...Mà có về nữa cũng mừng thôi...Rũ bỏ hết những ai không có niềm tin với thị trường đi...
    Đã xác định nếu có bão thì luôn phải trong tư thế ứng phó...

    ...

Chia sẻ trang này