VIC vươn ra biển lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi toiyeucophieu, 04/08/2014.

93 người đang online, trong đó có 37 thành viên. 04:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 170505 lượt đọc và 1695 bài trả lời
  1. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Dòng thời gian Tra Ly

    Hasyphu F319 đã viết :


    587.24 (năm thất bát khai tử) tức là hết năm 2014 thất bát bác ạ.
    Vui tí, thị trường càng ngày càng khó cho người nghiệp dư và nhỏ lẻ.


    Tra Ly bình :

    Không hẳn thế !
    Chúng ta nhìn mãi là quen, quen các bước giá của cổ phiếu quen,
    Chúng ta sẽ ngấm dần các cú đòn của thị trường, và biến chúng thành bài học ,
    ví dụ :
    Doanh nghiệp đang yên bình mà có tin bắt bớ lãnh đạo thì cổ phiếu không ngóc được cổ lên,
    DN nợ xấu nặng mà có bảo kê thì cổ phiếu vẫn có cơ ngẩng đầu.
    ...

    Nếu chúng ta lấy tiêu chí thu nhập trên cổ phiếu eps. và tiêu chí cổ tức cao và đều để đầu tư thì chắc chắn có lợi tức tốt.
    Nếu chúng ta bắt đúng sóng và nắm cổ phiếu dẫn sóng thì thôi rồi - may túi ba gang.
    Chỉ có niềm tin chưa đủ, phải biết sợ hãi.
    Nếu chúng ta biết sợ hãi và dừng lại khi thấy loạn lạc thì bảo toàn được vốn và công sức (lợi nhuận).
    Myt thích bài này.
  2. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Tin thế giới

    Ván bài lật ngửa
    Nước Nga - Người Chiến thắng

    [​IMG]

    Sau hội nghị Minsk ,
    cuộc khủng hoảng tại Ukraine sắp được tròn một năm, đã tạm thời lắng xuống ,
    cả thế giới nhận ra :
    Người Chiến thắng sau cùng trong cuộc xung đột này dường như là Nước Nga.

    Kết quả Hội nghị Minsk giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu Châu Âu bàn về giải pháp tháo gỡ cuộc xung đột ở Ukraine là :
    Cuộc xung đột sẽ tạm chấm dứt và cuộc sống vùng chiến sự sẽ được khôi phục.

    EU với các đại diện là thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp Francois Hollande không thể giành chiến thắng,
    chủ bài của EU trong cuộc đối đầu với Nga đã bị vô hiệu hóa :
    Cuộc trừng phạt kinh tế quy mô chưa từng thấy được Liên minh Châu Âu phát động nhằm vào Nga đã không làm Nga sụp đổ.
    Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, hàng trăm tỷ USD đầu tư nước ngoài được rút khỏi Nga.
    Hàng hóa xuất khẩu của Nga vào EU bị ngăn cấm tuyệt đối.
    Các doanh nghiệp Nga lâm vào suy thoái và vỡ nợ.
    Đồng Rup trượt giá với tốc độ nhanh nhất thế giới vào thời điểm ba tháng cuối cùng của năm 2014.
    Quỹ dự trữ ngoại hối của Nga thì giảm mất gần ¼ chỉ vì phải bơm tiền ra cứu đồng Rup.
    Hàng xuất khẩu của Châu Âu bị cấm vào Nga.
    Cuộc sống của người Nga trở nên khó khăn hơn do đồng nội tệ mất giá và thiếu hàng hóa thuốc men nhập khẩu.
    Có thời điểm, thế giới đã đưa ra dự đoán khi nào thì Nga sẽ sụp đổ.

    Để cứu nước Nga, Kremlin đã làm một việc mà không ai nghĩ đến,
    là thắt chặt tiền tệ đến một mức cao khủng khiếp, tăng l
    ãi suất lên đến 17% ,
    các doanh nghiệp hầu như không thể vay mượn tiền.
    Kết quả là lạm phát đã được kiềm chế ,
    Nước Nga thoát khỏi nguy cơ sụp đổ.

    Lá bài mạnh nhất của EU đã gây ra những hậu quả trầm trọng cho nước Nga,
    nhưng chưa đủ mạnh để khiến Nga gục ngã.
    Và đến lượt Nga phản kích, lợi dụng sự không thống nhất trong nội bộ EU về vấn đề Nga-Ucraina.

    Theo Paul Ivan, một nhà cựu ngoại giao Rumani và hiện nay thuộc Trung tâm chính sách Châu Âu ở Brussels thì :
    Một số nước thành viên EU có lịch sử quan hệ tốt với Nga, trong khi mối quan hệ của họ với Ukraine không có gì nổi bật;
    Những nước này sẵn sàng thỏa hiệp với Nga vì lợi ích kinh tế của họ,
    không quan tâm đến việc Ukraine có được toàn vẹn lãnh thổ hay không (!)

    EU chủ động trừng phạt kinh tế Nga, còn Nga chỉ chuyên tâm vào việc chống đỡ. Nhưng khi Nga đã đứng vững, thì lệnh trừng phạt kinh tế quay ngược lại gây khó cho EU.
    Hàng hóa xuất khẩu của nhiều nước EU
    sang Nga bị ùn tắc,
    dân chúng EU biểu tình phản đối ,
    còn các nhà chính trị thì đang cần lá phiếu của các cử tri,
    khả năng nhượng bộ và thỏa hiệp của EU để nối lại quan hệ kinh tế với Nga là điều sẽ xảy ra.

    Hội nghị Minsk kết thúc, ván bài lật ngửa :
    Nước Nga hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
    Nga vẫn giữ Crimea,
    các lực lượng ly khai miền Đông Ukraine thân Nga được phép giữ nguyên vẹn các vùng đất của mình.

    Điều đó đồng nghĩa với việc :
    Toàn bộ mục tiêu chiến lược đặt ra của Vladimir Putin đã hoàn tất,
    trong khi mục tiêu của Kiev và Liên minh Châu Âu là thu hồi Crimea
    và các tỉnh phía Đông đã hoàn toàn thất bại.

    Tra Ly F319 tổng hợp

    Nguồn : Báo Nga

    Tra Ly bình : Nước Nga bình yên là miền đất hứa hẹn vụ mùa bội thu cho các doanh nghiệp Dầu khí, Thủy sản, Dệt may Vietnam.
    Last edited: 14/02/2015
  3. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245

    (*) Nguồn gốc Nga và Sự kiện Crimea trở về Nhà Nga

    Crimea là một bán đảo tuyệt mỹ nằm ở phía nam Ucraina , giữa Biển Đen và biển Azov, giáp với Nga ở phía đông bằng eo biển hẹp Kerch.
    Lịch sử Crimea gắn liền với lịch sử của những cuộc chiến khốc liệt để tranh giành vị trí chiến lược - cửa ngõ ra Hắc Hải.

    [​IMG]
    Crimea trải qua hàng thế kỷ dưới chế độ thuộc địa của các đế chế, hoặc các bộ tộc du mục.
    Sau một thời gian dài Crimea thuộc đế quốc Ottoman,
    chiến thắng trong cuộc chiến tranh Nga - Thổ (1768-1774),

    Nga đã giành được quyền kiểm soát bán đảo này.

    Năm 1853, với sự ủng hộ của Anh và Pháp, đế quốc Ottoman đã mở cuộc tấn công Crimea,

    nhưng Crimea vẫn thuộc về Nga.
    Và Crimea đã trở thành một phần lãnh thổ của Nga trong suốt hơn 200 năm.

    Năm 1921, Cộng hoà xã hội chủ nghĩa tự trị Crimea trong thành phần Liên bang Nga được thành lập.

    Năm 1954, Crimea được chuyển giao cho Ukraine như một món quà của Tổng Bí thư Liên xô Khrushov.
    Việc chuyển giao này chỉ mang tính biểu tượng, khẳng định sự “trung thành” của Ukraine với Nga .

    Từ 1954 - 1991, Crimea là một tỉnh của Ukraine,
    còn thành phố Sevastopol nằm ở phía Nam bán đảo này vẫn là thành phố trực thuộc Trung ương trong thành phần Liên bang Nga.

    Năm 1991, tỉnh Crimea được nhận lại quy chế Cộng hoà tự trị trong thành phần Ukraine.
    Năm 1994, Nga đã ký một hiệp định song phương với Ukraine về việc bảo đảm quyền tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine để đổi lại việc nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân.
    Theo đó, Crimea trở thành một nước cộng hòa nghị viện tự trị trong Ukraine, nằm dưới sự chi phối của Hiến pháp Crimea và phù hợp với các điều luật của Ukraine.

    Theo điều tra dân số quốc gia năm 2001,
    58% cư dân Crimea là người Nga,
    24% người Ukraine và 12% thuộc nhóm Hồi giáo Tatars.
    Tiếng Nga làm ngôn ngữ chính của dân cư Crimea.

    Năm 2006, Quy chế tiếng Nga trên lãnh thổ Crimea đã được xác nhận qua cuộc trưng cầu dân ý.
    Cùng năm , 98% người dân Crimea đã bỏ phiếu phản đối việc Ukraine gia nhập NATO, nhưng kết quả này đã không được công nhận.

    Tháng 2 năm 2014, sau khi Tổng thống Yanukovich bị phế truất
    Chính phủ lâm thời của Kiev đã hủy bỏ luật ngôn ngữ,
    cấm sử dụng tiếng Nga trên lãnh thổ Crimea và có những hành động bài xích đối với những người nói tiếng Nga.

    Để phản đối hành động này của Kiev,

    Quốc hội Crimea đã tuyên bố độc lập và tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Liên bang Nga như một chủ thế độc lập, và được sự ủng hộ của đại đa số nhân dân Crimea với nguyện vọng được “Trở về nhà Nga”.

    Cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine bắt đầu từ sự kiện Chính phủ của Tổng thống Yanukovych chọn con đường thiết lập quan hệ gắn bó hơn với Moscow.

    Những diễn biến ở Ukraine thời gian qua được xem là “cuộc đấu” giữa Nga với Mỹ và Châu Âu nhằm tranh giành ảnh hưởng một quốc gia Đông Âu.
    Dân chúng phía tây Ukraine có xu hướng thân EU.
    Trong khi đó, khu vực phía đông Ukraine – chiếm phần lớn sản lượng kinh tế của đất nước, lại thiên hướng thân Nga.

    Tra Ly F319 tổng hợp

    Nguồn : VN Media

    --- Gộp bài viết, 14/02/2015, Bài cũ: 14/02/2015 ---
    [​IMG]

    Ludmila Putina, mối tình mưa dầm thấm lâu 3 năm
    từ 1980 đến 1983 mới làm lễ cưới của sĩ quan tình báo KGB - V.Putin
    Last edited: 14/02/2015
  4. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Thơ Nga - thi hào Puskin

    Ты и вы

    Пустое вы сердечным ты
    Она, обмолвясь, заменила

    И все счастливые мечты
    В душе влюблённой возбудила.

    Пред ней задумчиво стою,
    Свести очей с неё нет силы;
    И говорю ей: как вы милы!
    И мыслю: как тебя люблю!

    23 мая 1828 г.


    [​IMG]


    Chân dung cô Anna Olenhina

    Ngài và Anh, Cô và Em

    Nàng buột miệng đổi tiếng Ngài trống rỗng
    Thành tiếng Anh thân thiết, đậm đà
    Và gợi lên trong lòng bao say đắm,
    Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca.


    Trước mặt nàng tôi trầm ngâm đứng lặng,
    Không thể nào rời ánh mắt khỏi nàng .
    Và tôi nói: Thưa Cô, Cô đẹp lắm!
    Mà thâm tâm: Anh quá đỗi yêu Em!

    Bản dịch tiếng Việt : Thúy Toàn

    Tra Ly bình :
    A. Pu-skin (1799 – 1837), xuất thân từ tầng lớp quý tộc Mát-xcơ-va,
    là “mặt trời của thi ca Nga”, hiện thân đầy đủ nhất của sức mạnh tinh thần dân tộc Nga.
    Thi hào Puskin say mê và cầu hôn nàng A.A. Ôlênhina xinh đẹp,
    là con gái ngài A.N. Ôlênhin- Chủ tịch viện Hàn lâm Nghệ thuật Nga ,
    nhưng tình yêu của Nhà thơ không được nàng đáp lại.
    Ngày 23 tháng 5 năm 1828, Puskin viết bài thơ Ngài và Anh, Cô và Em để tặng giai nhân Ôlenhina.
    Bản tiếng Việt của Thúy Toàn dịch sát nguyên văn và hay nhất xưa nay .
  5. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Vingroup tiếp đà tăng trưởng cao

    Năm 2014,
    Doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup đạt 27.738 tỷ đồng, tăng 51%,
    Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh đạt 10.443 tỷ đồng, tăng 49%.

    Lợi nhuận sau thuế đạt 3.790 tỷ đồng
    Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính

    (không bao gồm lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần)
    đạt 3.636 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2013.

    Quý 4/2014, hoạt động kinh doanh của tất cả các thương hiệu Vinhomes, Vincom Retail, Vinpearl, Vinmec, Vinmart đều đóng góp lớn vào mức tăng trưởng doanh thu chung của Vingroup, khẳng định chiến lược phát triển doanh nghiệp vững chắc.

    Tổng doanh thu thuần quý 4 đạt 6.213 tỷ đồng,
    trong đó doanh thu chuyển nhượng bất động sản chủ yếu từ việc bán căn hộ Times City và Royal City ghi nhận 4.454 tỷ đồng, chiếm 72%;
    doanh thu cho thuê trung tâm thương mại/văn phòng đạt 532 tỷ đồng, chiếm 9%;
    doanh thu cung cấp dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí, các dịch vụ liên quan khác đạt 470 tỷ đồng, chiếm 8%;
    doanh thu bệnh viện và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt 154 tỷ đồng, chiếm 2%.
    Các hoạt động còn lại đạt 603 tỷ đồng, chiếm 9% tổng doanh thu quý 4.

    Tại thời điểm 31/12/2014,

    Tổng tài sản Vingroup đạt 90.483 tỷ đồng, tăng 14.710 tỷ đồng,
    Vốn chủ sở hữu đạt 20.417 tỷ đồng, tăng 5.945 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2013.


    Năm 2014,
    VINGROUP lọt Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam,
    Vingroup là doanh nghiệp tư nhân nộp thuế lớn nhất nước,

    và xếp thứ 7 trong V1000 - Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập DN lớn nhất Vietnam.

    Nguồn : VINGROUP, CKbiz

    Trà Ly bình :
    Đầu tư cổ phiếu VIC, tài sản của NĐT tăng trưởng cùng doanh nghiệp VINGROUP.



    Happy New Year

    No more champagne
    And the fireworks are through
    Here we are, me and you
    Feeling lost and feeling blue
    It's the end of the party
    And the morning seems so grey
    So unlike yesterday
    Now's the time for us to say...

    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don't we might as well lay down and die
    You and I

    Sometimes I see
    How the brave new world arrives
    And I see how it thrives
    In the ashes of our lives
    Oh yes, man is a fool
    And he thinks he'll be okay
    Dragging on, feet of clay
    Never knowing he's astray
    Keeps on going anyway...

    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don't we might as well lay down and die
    You and I

    Seems to me now
    That the dreams we had before
    Are all dead, nothing more
    Than confetti on the floor
    It's the end of a decade
    In another ten years time
    Who can say what we'll find
    What lies waiting down the line
    In the end of eighty-nine...

    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend

    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don't we might as well lay down and die
    You and I
    Last edited: 16/02/2015
  6. laihainam

    laihainam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/09/2014
    Đã được thích:
    1.083
    chuyênht ve viet nam cho no lanh
    Tra Ly thích bài này.
  7. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    [​IMG]

    Theo Dê Núi lên Đồi Xanh nhìn lại


    Năm ngoái mùa xuân xanh bảng điện
    Tài khoản lãi dâng – rào rạt thủy triều lên
    Nơi mạnh nhất cũng là nơi yếu mềm
    Chỉ một giàn khoan du di
    cũng thổi khỏi VNI nhiều ngàn tỷ
    Tiền mau đến, tiền mau đi
    Mùa hạ hoài nghi, vô vọng…

    Biết ơn những cơn mưa làm nảy mầm sự sống
    Mùa thu vàng trù phú sóng dòng P
    Trên đỉnh phù vân nhà đầu tư mải mê
    Tài khoản cháy khi họ dầu rớt thảm.

    Đã đi qua một mùa đông ảm đạm
    Dòng tiền vay tất tả trở về bank,
    Khoản tiền tươi
    Những cổ phiếu tốt lành
    Cũng vật vã lăn theo vòng lốc xoáy.

    Như chứng khoán hết buồn là vui đấy
    Xuân lại về,
    hò hẹn sóng đầy vơi
    Tài khoản dâng lên kỳ vọng, nhớ chốt lời
    Theo Dê Núi lên Đồi Xanh
    Nhìn lại…

    Tra Ly F319, Giao thừa 1/1/2015




    (*)Thông điệp Tết từ Luật sư Nguyễn Trần Bạt

    Tôi là một người luôn luôn sống xa gia đình.
    Tết đến tôi và các con tôi đều về với gia đình.
    Tôi nghĩ Giao thừa có ý nghĩa với mọi người Việt,
    cũng giống như Noel có ý nghĩa với mọi người Châu Âu,
    đấy là một hiện tượng có chất lượng con người.
    Tôi cũng đi mua sắm, lựa chọn những lễ vật để thắp hương vào ngày 30 Tết và Giao thừa.

    Tôi làm tất cả những việc mà một gia đình Việt Nam vẫn làm hàng ngàn năm nay trong dịp Tết.
    Tôi kêu gọi mọi người nên làm những việc như vậy.
    Bởi vì nếu chúng ta nói là yêu đất nước mình thì phải biết rằng đất nước bao gồm tất cả những thứ như thế.

    Cuộc sống trước đây nghèo khổ, trong thời kỳ bao cấp tôi vừa đi làm vừa phải tìm cách kiếm ra những khẩu phần gạo, thịt để cung ứng cho gia đình.
    Ngày Tết mà kiếm được những thứ như vậy thì người đàn ông làm chủ trong gia đình đỡ tủi thân.
    Tôi bây giờ ra khỏi khó khăn rồi,
    nhưng chắc vẫn còn những người chủ gia đình vẫn đang trong hoàn cảnh khó khăn.
    Tôi cầu mong cho họ may mắn để không phải tủi thân trong những ngày rất thiêng liêng trong tình cảm con người.

    Tuy nhiên, tôi muốn nhờ Đài Tiếng nói Việt Nam gửi thông điệp là không nên kéo quá dài ngày Tết, không nên kết hợp nghỉ 9-10 ngày.
    Kỳ nghỉ quá dài sẽ làm gián đoạn thói quen lao động và kỷ luật lao động.
    Với tư cách là một người sử dụng lao động, tôi đề nghị nên qui định ngày nghỉ Tết như trước đây là vừa đủ để con người vừa nghỉ ngơi vừa thưởng thức. Nghỉ dài quá tức là kéo dài sự ăn chơi, trong khi chúng ta lại có một khoảng cách giàu nghèo rất lớn, người giàu ăn chơi nhiều quá thì làm cho người nghèo tủi thân.

    Cho nên không nên kéo dài quá ngày nghỉ Tết.
    Có thể chúng ta kéo dài ngày nghỉ Tết với ý định kích cầu,

    nhưng tôi cho rằng chúng ta cũng không kích cầu gì được bằng việc kéo dài ngày nghỉ Tết, bởi vì đại bộ phận người Việt vẫn còn nghèo.

    Nguồn : Cafef.








    Last edited: 19/02/2015
  8. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    5.272
    VIC đã vượt 50. mua để đầu tư rất tốt. cuối năm về 90 nhé :drm:drm2:drm3:drm4**==**==**==
    Tra Ly thích bài này.
  9. ash1511

    ash1511 Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Đã được thích:
    32
    VIC đã cho tín hiệu TA quá rõ ràng, FA thì không còn gì ổn hơn, "phong độ là tạm thời, đẳng cấp là mãi mãi" của DN đầu ngành BDS được niêm yết. Múc khẩn trương thôi, còn hơn 72h nữa để bắt đầu vào đường đua ATO<:-P\:D/
    Tra LyNamFERARI thích bài này.
  10. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Bất động sản Vietnam hết thời kỳ ngủ đông, đã khởi động và đang bán khá chạy.
    VIC khỏe, chiến lược hiện đại, vững vàng, tầm cỡ quốc tế.
    Năm Dê Vàng hiền hòa, thuận lợi với chứng khoán.
    Có những kinh nghiệm quý của chứng khoán 2014 ,
    chắc chắn năm nay Nhà đầu tư chúng ta sẽ thu lợi nhuận tốt hơn.
    Myt, 2B1269, ash15111 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này