VIC vươn ra biển lớn

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by toiyeucophieu, Aug 4, 2014.

1443 người đang online, trong đó có 577 thành viên. 11:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2014
    Likes Received:
    22,245
    Tin doanh nghiệp
    VEF

    18:25, 03/02/2016
    [​IMG]

    (Chinhphu.vn) - Thủ tướng chỉ đạo các Bộ ngành liên quan triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới có tầm cỡ quốc tế tại khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội.
    Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới, Thủ tướng cho rằng Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị của cả nước, cần có những công trình quy mô, hiện đại xứng đáng với tầm vóc Thủ đô "Ngàn năm Văn hiến". Chủ trương xây dựng Trung tâm triển lãm quốc gia, quốc tế đã có từ lâu nhưng việc thực hiện chưa đáp ứng nhu cầu phát triển chung của Thành phố. Do đó, các cơ quan liên quan cần đẩy nhanh việc triển khai xây dựng Trung tâm triển lãm quốc gia mới này.

    Trước đây, quy hoạch xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới tại 2 nơi: Cổ Loa và Mễ Trì. Nay, để tăng cường hiệu quả sử dụng đất và để phù hợp với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông mới được xây dựng ở Thủ đô, Thủ tướng đồng ý nhập Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia và Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế để thành lập Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới (Trung tâm Hội chợ triển lãm) tại khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh.

    Theo ý kiến của Thủ tướng, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới có tầm cỡ quốc tế, đáp ứng nhu cầu triển lãm cho các sự kiện trong nước và quốc tế, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội - Thủ đô văn minh, hiện đại của đất nước có 100 triệu dân và đang trong quá trình xây dựng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
    Việc đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới được thực hiện từ việc khai thác quỹ đất tại khu đất số 148 Giảng Võ, khu đất tại Mễ Trì và các nguồn vốn hợp pháp khác.

    Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xác định quy mô, vị trí, ranh giới khu vực đất dành cho Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới; chỉ đạo lập các quy hoạch chi tiết Dự án nêu trên và phê duyệt theo thẩm quyền.

    Trên cơ sở các Quy hoạch chi tiết của các dự án thành phần được phê duyệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam) lập, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới; đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính, phương án quản lý, sử dụng đối với Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xem xét, quyết định...

    Nguồn : Chinhphu.news
    Canada01 likes this.
  2. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2014
    Likes Received:
    22,245
    Hà Nội năm 2016, sau phân khúc chung cư cao cấp,
    dòng tiền sẽ chuyển dịch dần sang phân khúc đất nền, biệt thự

    Tại Hà Nội, phân khúc đất nền biệt thự, nhà liền kề đang nóng lên với việc chủ đầu tư Vingroup giới thiệu sản phẩm tại dự án Vinhomes Gadenia Mỹ Đình.
    Đây là lần đầu tiên Vingroup có dự án nhà biệt thự trong trung tâm thành phố .
    Chủ đầu tư cho biết, ngay trong ngày mở bán, trên 200 căn biệt thự, biệt thự liền kề, liền kề thương mại và shophouse tại khu The Botanica của dự án này đã được các khách hàng chọn mua.


    Bên cạnh dự án Vinhomes Gadenia, chủ đầu tư Vingroup cũng sắp triển khai dự án Mễ Trì quy hoạch chủ yếu biệt thự và liền kề (vừa mua từ Công ty CP Phát triển Thể thao và Giải trí Mễ Trì)

    [​IMG]
    Dự án Vinhomes Gadenia,
    Dòng tiền được dự đoán sẽ chuyển dịch dần
    sang phân khúc đất nền, biệt thự trong năm 2016


    Các dự án nhà liền kề, biệt thư khác tại Ha Nội đang mở bán :

    Dự án The Phoenix Garden với chương trình khuyến mãi đặc biệt, các khách hàng mua biệt thự tại dự án này đều được tặng ô tô.
    Bên cạnh tặng ô tô, người mua nhà còn được chiết khấu lên đến 1 tỷ đồng nếu thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng, còn được tặng gói hoàn thiện tới 1 tỷ đồng và nhiều hỗ trợ khác.
    Trong ngày giới thiệu mở bán đã có 30 sản phẩm được khách hàng đặt mua.


    Dự án Mon City của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hải Đăng, trong đợt mở bán lần 1, hơn 100 sản phẩm cả nhà phố thương mại và căn hộ của dự án đã được được tiến hành giao dịch thành công.
    Dự án nhà phố thương mại Five Star Mỹ Đình, ghi nhận thanh khoản rất tốt.

    Ngoài các dự án trên, hàng loạt dự án biệt thự, nhà liền kề đã, đang và dự kiến sẽ triển khai xây dựng :

    Dự án FLC Gardens Đại Mỗ đã được chủ đầu tư xây dựng hàng loạt hạng mục và có thể sẵn sàng mở bán bất cứ lúc nào trong năm 2016.
    Dự án The Manor Central Park ( Thanh Trì ,Hoàng Mai) của Bitexco,
    Dự án Nam An Khánh (Hoài Đức) của Sông Đà Sudico,
    Dự án Thanh Hà Cienco 5 Land ( Hà Đông)...
    Dự án nhà thấp tầng ở quận Thanh Xuân của GP-Invest

    Theo báo cáo của CBRE, năm 2015 thanh khoản của phân khúc biệt thự, nhà liền kề tại Hà Nội đã tốt hơn .
    CBRE nhận định, năm 2016, thị trường biệt thự, nhà liền kề sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực hơn, bao gồm cả nguồn cung, thanh khoản cũng như giảm mạnh hàng tồn kho.


    Nguồn : Batdongsan.com
  3. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2014
    Likes Received:
    22,245
    Chuyện thời sự
    Điểm báo Tết

    Đại sứ EU (*) kể chuyện làm rể Việt Nam
    Thứ ba 09/02/2016 7:24
    Kết hôn với một phụ nữ Việt, Đại sứ Bruno Angelet sau khi kết thúc nhiệm kỳ làm đại sứ Bỉ tại Việt Nam lại tiếp tục “đầu đơn” vào vị trí Đại sứ EU vì như 3 con của ông thường nói đùa "quyền lực của mẹ rất lớn".

    [​IMG]

    Đại sứ Bruno Angelet đã có một thời gian dài gắn bó với Việt Nam
    Ảnh: Dương Ngọc


    Gắn bó qua hai thế kỷ

    Trước khi trở thành Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam vào cuối năm 2015, Đại sứ Bruno Angelet đã là Đại sứ Bỉ tại Việt Nam trong 4 năm. Và cách đây 20 năm, ông đã từng ở Việt Nam trong 4 năm với vai trò là Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Bỉ.

    Nói tiếng Việt khá sõi, Đại sứ EU nhắc lại thời gian đầu tiên ở Việt Nam. Đó là vào năm 1994, khi lần đầu tiên ông đến sân bay Nội Bài, ông đã rất ấn tượng vì trên quãng đường đi từ sân bay về trung tâm thành phố trên chiếc taxi cũ hiệu Volga, ông thấy hai bên đường tối om, đồng không mông quạnh, thi thoảng mới thấy lác đác những ánh đèn dầu le lói hắt ra từ những ngôi nhà nhỏ thưa thớt trong các thôn xóm.

    Với ông, Hà Nội lúc đó như một thế giới khác, kỳ lạ nhưng cũng rất thú vị, đặc biệt là những tòa nhà cổ từ thời Pháp thuộc với vẻ đẹp rất quyến rũ. Vào những ngày nghỉ, ông thường đạp xe qua cầu Long Biên, về vùng quê, đi chợ. "Lúc đó, vừa qua khỏi cầu Long Biên, sang bên kia sông Hồng đã là vùng thôn quê rồi, không nhiều nhà cao tầng như bây giờ. Đi chợ quê rất thú vị"- Đại sứ nói với vẻ tiếc nuối.
    [​IMG]

    Đại sứ Bruno Angelet hồi tưởng về Việt Nam những năm 90 của thế kỷ trước
    Đến vùng thôn quê, Đại sứ rất ấn tượng trước tinh thần lạc quan của những người dân nghèo và cảm thấy rõ họ rất hiếu kỳ muốn tìm hiểu thêm về những người nước ngoài, về thế giới bên ngoài.

    Người dân lúc đó gặp ông ai cũng tưởng là người Liên Xô, trẻ con mỗi lần nhìn thấy Đại sứ đều kêu to "Liên Xô, Liên Xô". Những người dân ông gặp thường hỏi ông là ai, đến từ đâu, làm gì, lương bao nhiêu, trả tiền nhà bao nhiêu… đến mức ông từng nghĩ phải mặc một chiếc áo có in tất cả những câu trả lời ấy lên người mới thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của mọi người về mình. Đại sứ cảm nhận lúc đó, Việt Nam mới mở cửa quan hệ với các nước phương Tây, giống như một người vừa tỉnh giấc sau một thời gian chìm trong giấc ngủ, bắt đầu mở cửa, cởi mở với bên ngoài, người dân rất tò mò và say sưa tìm hiểu thông tin về những yếu tố nước ngoài.

    “Bây giờ thì đã khác, người Việt Nam đã quá quen với những yếu tố nước ngoài, không còn tò mò với những người nước ngoài như thế nữa và đời sống cũng tốt hơn, họ đã quen với những thiết bị như ti vi, xe máy, tủ lạnh…” - Đại sứ nhận xét.

    Tuy nhiên, Đại sứ vẫn rất vui khi nhớ về một Hà Nội nghèo khó cách đây 20 năm. Khi đó, hiếm hoi mới có một nhà có vô tuyến truyền hình. Mỗi khi có World Cup, người dân Hà Nội tập trung ngồi xem ti vi tràn cả ra đường, hò reo rất vui vẻ. “Không khí đó rất thích” - Đại sứ Bruno Angelet hồi tưởng.

    [​IMG]
    Đại sứ EU cùng đại sứ các nước châu Âu bên Hồ Gươm trong một sự kiện trước Tết Bính Thân
    Ông cũng rất ấn tượng với những người lao động Việt Nam, mặc dù nhiều người không được học cao nhưng rất thông minh, nhanh nhạy và rất khéo tay. Một ví dụ cụ thể, trước đó, khi ông làm việc ở Luanda (Angola, châu Phi), khi ông mua ghế của cửa hàng nội thất ở Bỉ, một nhân viên bảo vệ của sứ quán muốn giúp ông lắp ráp chiếc ghế nhưng dù đã có bản vẽ hướng dẫn, anh này vẫn loay hoay không biết cách ráp. Trong khi đó, khi ông đến Việt Nam, chị giúp việc đã lắp ráp chiếc ghế này rất nhanh mà không cần đến sơ đồ. “Một ví dụ nữa là tre. Tre có rất nhiều ở Việt Nam cũng như ở Angola nhưng chỉ ở Việt Nam, tre được sử dụng vào rất nhiều mục đích khác nhau như làm thức ăn, làm giấy, làm bánh xe nước…” - Đại sứ phân tích.

    Là người đã sống ở Hà Nội đủ lâu để cảm nhận nhịp điệu cuộc sống nơi đây, Đại sứ chia sẻ tình yêu của ông với bãi giữa sông Hồng, nơi mà ông miêu tả là có một vẻ đẹp “thực sự tuyệt diệu” với thiên nhiên, cây cỏ, sông nước… Ông yêu sự cổ kính của Hà Nội với những ngôi nhà kiến trúc kiểu Pháp, với “36 phố phường” cùng bề dày lịch sử, những hàng cây cổ thụ… những điều tạo nên sự quyến rũ của Hà Nội, điều mà “không thành phố nào ở Đông Nam Á có được”.

    "Chàng rể" Việt Nam

    Kết hôn với một phụ nữ Việt, Đại sứ Bruno Angelet cho biết những năm gần đây thường ăn Tết ở Việt Nam. Ông chia sẻ khi ông kết thúc nhiệm kỳ làm Đại sứ Bỉ tại Việt Nam, các con ông đã quen với môi trường và bạn bè ở nơi đây nên đã nói với mẹ mong muốn tiếp tục ở lại Việt Nam và mẹ nói “sẽ bàn bạc với bố”. Sau khi bàn bạc với phu nhân, Đại sứ đã quyết định “đầu đơn” vào vị trí Đại sứ EU và sau đó đã được chấp thuận. Vì thế, 3 con của ông thường nói đùa: "Quyền lực của mẹ rất lớn".
    [​IMG]
    Đại sứ Bruno Angelet đi chợ Tết
    Vào những ngày Tết, Đại sứ Angelet cho biết ông dành phần lớn thời gian cho gia đình, con cái, họ hàng… Cả gia đình cùng nhau xem những bộ phim yêu thích, đi dạo. Thời gian rảnh, ông đọc sách và thư giãn. Có một điều đặc biệt mà “chàng rể” Việt Nam yêu thích ở Tết Nguyên đán là truyền thống gia đình quây quần cùng nhau đón giao thừa. “Gia đình bên thông gia của tôi vẫn giữ truyền thống này. Mọi người trong gia đình chuẩn bị cỗ, tắm rửa sạch sẽ, quây quần cùng nhau trong đêm 30 Tết để chờ đến thời khắc giao thừa cùng đón năm mới, đó là thời điểm tôi rất yêu thích” - Đại sứ Angelet chia sẻ.

    Kỷ niệm đáng nhớ về ngày Tết có lẽ là lần đầu tiên ông được nhờ đi “xông nhà” trong cái Tết đầu tiên ở Việt Nam. Lúc đó, chị giúp việc đã mời ông đến xông nhà sau đêm giao thừa với hy vọng sẽ mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia đình mình trong năm mới. Lúc đó, ông đã rất ngạc nhiên và ấn tượng vì phong tục đó. Đến hôm nay, những phong tục như hái lộc đầu xuân, xông nhà, tránh vào nhà nhau trong ngày đầu năm nếu như không có sự chuẩn bị trước những điều kiêng kỵ trong ngày đầu năm, đi lễ chùa dù không theo đạo Phật… không còn xa lạ với Đại sứ vẫn rất “bí ẩn” và hết sức thú vị.

    Là người yêu vẻ đẹp cổ kính của Hà Nội, Đại sứ đặc biệt thích đi dạo cùng người thân vào sáng mồng một Tết trên những con phố vắng vẻ khác hẳn ngày thường. Các món ăn đặc trưng ngày Tết như nem rán, bánh chưng rán ăn với xì dầu… cũng là món ăn yêu thích của ông. Chưa bao giờ ăn Tết ở vùng nông thôn, ông dự định một dịp Tết nào đó sẽ về một vùng quê, nhất là vùng miền núi để được sống trong không khí Tết của những người dân vùng sâu, vùng xa, những điều đến nay ông mới chỉ biết qua truyền hình.
    (*) Đại sứ EU - người “Muốn biến châu Âu thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam”


    Nguồn: Báo Nga
    -------------------

    Thứ 3, 9/2/2016 7:48 PM
    Những kế hoạch "bí mật" của các đại sứ dịp Tết Nguyên đán

    (NLĐO)- Đại sứ Mỹ sẽ "mở hàng" đầu năm cho một vài cửa hàng, Đại sứ EU có chuyến đi bí mật cùng Đại sứ Anh, Pháp, Romania, Đại sứ Thụy Điển làm cỗ Tết, Đại sứ Canada thành ca sĩ...
    tất cả là những món quà các đại sứ đã dày công chuẩn bị để chúc tết người dân Việt Nam




    [​IMG]

    Là đại diện cao nhất của nhà nước và chính phủ các nước tại Việt Nam, các vị đại sứ ở Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm đến việc phát triển quan hệ với đất nước hình chữ S. Đón năm mới Bính Thân,
    rất nhiều đại sứ đã thực hiện những kế hoạch "bí mật" đầy bất ngờ để tạo nên những món quà chúc mừng năm mới tới người dân Việt Nam.

    Đại sứ Mỹ "mở hàng" đầu năm

    Đón cái Tết thứ 2 ở Việt Nam với vai trò Đại sứ Mỹ tại Hà Nội, ông Ted Osius vẫn khiến giới truyền thông và người dân bất ngờ bởi nhiều ý tưởng sáng tạo và sự nhiệt thành đối với việc thắt chặt mối quan hệ Việt - Mỹ. Chuẩn bị đónTết Bính Thân, ngay sau khi vừa trở về Hà Nội từ chuyến đạp xe từ Hà Nội vào Huế, Đại sứ Mỹ đã hóa thân thành ông đồ tại Hội chữ Xuân ở Hà Thành.

    [​IMG]

    Đại sứ Mỹ viết thư pháp chữ Nôm tại Văn Miếu - Quốc tử giám ngày 3-2
    Chia sẻ ông coi Hà Nội như quê hương thứ hai của mình, ông Osius cho biết năm nay ông rất vui được ăn Tết tại Hà Nội, sẽ ăn bánh chưng, đi thăm bạn bè, "mở hàng" cho một vài cửa hàng, đặc biệt là sẽ dành thời gian rất nhiều cho gia đình.

    Cùng người bạn đời Clayton Bond, con trai Tabo (2 tuổi) và con gái Lucy (11 tháng tuổi) chúc Tết người dân Việt Nam, Đại sứ Mỹ nói bằng tiếng Việt: "Nhân dịp Tết Bính Thân, tôi và các thành viên trong gia đình xin chúc các bạn và gia đình năm mới may mắn, mạnh khỏe và thịnh vượng". "Chúc mừng năm mới".


    Chuyến đi bí mật của Đại sứ EU

    Những ngày cuối năm, clip do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Hà Nội bí mật thực hiện đã "gây sốt" cộng đồng mạng với chuyến đi đặc biệt của Đại sứ EU Bruno Angelet, đại sứ Anh Giles Lever, đại sứ Pháp Jean-Noel Poirier và đại sứ Romania Valeriu Arteni.



    [​IMG]

    Đại sứ EU và Đại sứ Romania thực hiện kế hoạch bí mật cho Tết Bính Thân
    Dù đã khá quen thuộc với các vị đại sứ "con rể Việt Nam" Bruno Angelet, đại sứ thích bia hơi và nem chua bình dân Giles Lever, đại sứ mê phở bò Jean-Noel Poirier, đại sứ đeo tạp dề vào bếp làm từ thiện Valeriu Arteni… nhưng việc cả 4 vị đại sứ cùng nhau trổ tài nói tiếng Việt cực sõi khi đi ăn phở bò, phở gà, rồi sau đó đi mua hoa tết, mặc cả một cách rất "sành"… vẫn khiến người xem vô cùng thích thú và tò mò.

    Và đoạn kết rực rỡ của chuyến đi bí mật khiến không ít người Việt Nam xúc động trước tình cảm các vị đại sứ dành cho Việt Nam.

    Đại sứ Canada thành… ca sĩ

    Hình ảnh Đại sứ Canada, ngài David Devine ngồi xích lô, trong trang phục áo dài khăn đóng truyền thống của Việt Nam cùng các nhân viên đại sứ quán hòa vang bài hát "Phút giao thừa lặng lẽ" trong đoạn clip chúc Tết Bính Thân đặc biệt gửi đến "những người bạn Việt Nam" được mong chờ trong những ngày cuối năm Ất Mùi.

    [​IMG]

    Đại sứ Canada (áo dài xanh) và các nhân viên Đại sứ quán gửi lời chúc mừng năm mới
    Trong video, Đại sứ Devine, trong bộ áo the xanh, lần lượt góp giọng cùng các nhân viên đại sứ quán thể hiện bài hát "Phút giao thừa lặng lẽ" của nhạc sĩ Huy Tuấn.

    Đại sứ Canada thừa nhận ông và các cán bộ nước này gặp khó khăn khi phải tập hát tiếng Việt nhưng với mong muốn thực hiện clip như một món quà Tết đặc biệt, mọi người đều cố gắng luyện tập để thực hiện được món quà âm nhạc đặc biệt này

    "Âm nhạc là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam, và Tết là lễ hội lớn nhất trong năm của người Việt. Vì thế chúng tôi mong muốn được gửi gắm tình cảm và sự trân trọng với văn hóa truyền thống của Việt Nam thông qua một bài hát tiếng Việt sâu lắng, trữ tình về giây phút giao thừa, về Tết" - đại sứ Devine cho biết.


    Đại sứ Thụy Điển trổ tài làm cỗ Tết Việt

    Những ngày giáp tết, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Camilla Mellander đã đích thân đi chợ hoa Nhật Tân để một chọn cành đào thật đẹp trước khi tổ tài “nữ công gia chánh” với các món ăn truyền thống của người Việt nhân dịp Tết Bính Thân. Bà Mellander lần đầu tập gói bánh chưng và thực hiện số món thuần Việt như nộm xu hào, nem, giò và các món ăn truyền thống khác.

    [​IMG]

    Đại sứ Thụy Điển bóc bánh chưng cùng con gái
    Sau khi hoàn tất mâm cơm Tết, bà Mellander diện bộ áo dài xanh pha vàng của quốc kỳ Thụy Điển để đón bạn bè và người thân tới nhà riêng thưởng thức mâm cơm Tết. Bà cũng lì xì cho các vị khách để lấy may. Con gái bà Mellander cũng mặc áo dài và học cách dùng đũa khi ăn cơm Tết.

    Bà Mellander cũng tới phố ông đồ tại Văn Miếu để xin chữ lấy may. Tại đây, bà tình cờ gặp người bạn, Đại sứ Mỹ Ted Osius đang chuẩn bị hóa thân thành ông đồ viết thư pháp chữ Nôm.



    [​IMG]

    Đại sứ Thụy Điển cùng nhân viên Đại sứ quán đến Văn Miếu xin chữ đón xuân


    [​IMG]
    Nữ Đại sứ Camilla Mellander được yêu mến bởi phong cách thân thiện. Bà cũng được biết đến với phong cách thời trang trẻ trung mà sang trọng


    [​IMG]
    Bà tình cờ gặp Đại sứ Mỹ Ted Osius tại hội chữ Xuân


    Đại sứ Đan Mạch phấn khích khi trở lại Việt Nam

    Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, bà Charlotte Laursen, chia sẻ: Năm con Dê đang sắp qua đi. Đối với tôi, đó là một năm đầy phấn khích khi được trở lại Việt Nam và được đảm nhiệm cương vị đại sứ Đan Mạch. Đối với gia đình tôi, thật tuyệt vời khi lại một lần nữa được ổn định cuộc sống ở Hà Nội.

    Nói lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt, nữ đại sứ chúc một năm mới hạnh phúc tới tất cả người dân Việt Nam.


    Với những món quà xuân được chuẩn bị công phu bằng sự chân thành, các đại sứ giành được sự yêu mến của nhiều người dân Việt Nam, thực sự trở thành cầu nối giữa Việt Nam và các nước bạn bè trong một mùa xuân mới.

    Nguồn : NLD.com
    --------------------


    Tổng lãnh sự Nga tại TP HCM: Việt Nam là "con hổ" thực sự ở châu Á

    Tính đến nay, ông Aleksey Vladimirovich Popov, hiện đang là Tổng Lãnh sự Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã có 17 năm công tác tại Việt Nam.
    Ông thừa nhận, thời gian ở Việt Nam khiến ông không thể không "phải lòng" đất nước xinh đẹp này.
    [​IMG]

    ông Aleksey Vladimirovich Popov, hiện đang là Tổng Lãnh sự Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh
    Dưới đây là cuộc trò chuyện giữa ông với phóng viên trang “Scandinavia" của Nga.

    Thưa ông Aleksey Vladimirovich, ông cảm nhận thế nào về Việt Nam?

    - Năm 1983, lần đầu tiên tôi có mặt ở Việt Nam. Tôi có thể nói một cách đầy trách nhiệm rằng Việt Nam là người bạn thân thiết, là đối tác của Nga về chính trị, kinh tế và về quan hệ giữa hai dân tộc.
    Có lẽ các bạn là những người cảm nhận được sự chân thành, thái độ tích cực của người Việt Nam với người Nga. Mối quan hệ này rất ít khi có được.
    Tôi đã dõi theo Việt Nam từ khi Việt Nam còn là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Tôi hiện vẫn đang dõi theo Việt Nam khi Việt Nam là quốc gia phát triển rất nhanh, Việt Nam hiện không phải là “con hổ con” mà đang trở thành “con hổ” thực sự ở châu Á.

    Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2015 là 6% và đây là con số thực sự chứ không bị thổi phồng lên.
    Năm 2016, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam dự kiến sẽ cao hơn, ở mức 6,7%.
    Trong 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng hàng năm của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam còn lên đến 9%.

    - Những con số này đạt được nhờ đâu?

    - Việt Nam là thị trường đang phát triển và có sức thu hút đối với tất cả các nước. Có rất nhiều lãnh đạo của các quốc gia khác nhau đến thăm Việt Nam. Việt Nam là đất nước nhỏ nên người Việt Nam luôn hiểu rõ rằng cần phải linh hoạt “tùy cơ ứng biến” giữa các trung tâm quyền lực. Người Việt Nam thông thái và nhiều kinh nghiệm đã thành công trong việc xây dựng chính sách cân bằng lực lượng. Khẩu hiệu Việt Nam cần kết bạn với tất cả thế giới không đơn giản chỉ là những lời lẽ mà đó là “kim chỉ nam” cho hành động mà Việt Nam đã thực hiện trong vòng 40 năm qua sau khi giải phóng đất nước.

    - Tại sao kinh tế ở miền Nam Việt Nam luôn phát triển với tốc độ nhanh nhất?

    - Không thể chỉ nói về Thành phố Hồ Chí Minh mà cần phải nhắc đến các tỉnh lân cận trong khu vực hành lang công nghiệp phía Nam. Ở một số khía cạnh nào đó, các tỉnh này có sự tương đồng nhưng ở một số khía cạnh, các địa phương này lại có sự khác biệt. Hiện ở phía Nam có một số lượng lớn, hàng chục thậm chí hàng trăm khu công nghiệp xuất khẩu khác nhau, nơi có sự hiện diện của những xí nghiệp hiện đại nhất.
    Trong tháng 10/2015, Tỉnh trưởng tỉnh Moscow đã đến cơ quan của chúng tôi. Đoàn đại biểu đã đi thăm 2 khu vực kinh tế, một khu vực nằm ở cuối thành phố và một khu vực khác. Các chuyên gia của chúng tôi đã thốt lên kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến, ví dụ như dây chuyền sản xuất y tế.
    - Đây là những công nghệ thực sự mới nhất…

    - Thị trường chúng ta từ lâu đã tràn ngập các sản phẩm công nghệ Việt Nam. Tập đoàn Samsung rất tích cực hoạt động ở Việt Nam, Panasonic đã chuyển các cơ sở sản xuất từ Malaysia sang Việt Nam và nhãn hiệu này đã có hàng thập kỷ sản xuất tivi. Ở Trung Quốc, do bối cảnh thị trường, tiền trả công lao động đang gia tăng nên đã xuất hiện xu hướng chuyển sản xuất sang các nước khác, trong đó có sang Việt Nam.

    [​IMG]

    Thành phố Hồ Chí Minh

    - Theo tôi hiểu thì sau hai tuần ở Việt Nam, không thể không "phải lòng” đất nước này…

    - Tôi đã đùa rằng tôi "nghiện" Việt Nam giống như nghiện ma túy. Thật khó để hình dung nhưng ở Việt Nam, bạn có thể cảm nhận được một không khí yên bình đang ngự trị khắp mọi nơi. Ở đây bạn biết rằng bạn có thể giải quyết được bất cứ nhiệm vụ nào vì cả người dân và chính quyền đều đối với bạn rất tử tế.
    - Câu hỏi làm tôi rất quan tâm tình trạng tội phạm ở đây như thế nào?

    - Thật tiếc là trong thời gian gần đây, ở Việt Nam ghi nhận ngày càng nhiều các vụ phạm tội, tuy nhiên chính quyền kiểm soát khá tốt tình hình ở địa phương. Nếu như có một vấn đề nào đó xảy ra thì đó là ngoại lệ chứ không phải là quy luật. Đây có thể là điều làm chúng tôi ghen tị.

    - Theo tôi hiểu thì có nhiều cái để phải ghen tị ở Việt Nam…

    - Theo những quan sát của tôi, những hình thức tội phạm nghiêm trọng như giết người không có nhiều. Có lẽ người Việt Nam, sau các cuộc chiến tranh cướp đi sinh mạng hàng triệu người, họ quý tính mạng của nhau hơn. Khắp nơi đều có người tốt và người xấu, tôi không thể nói tổng thể được nhưng đối với tôi, người Việt Nam rất dễ mến…


    Nguồn: infonet.vn


    Last edited: Feb 9, 2016
  4. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2014
    Likes Received:
    22,245
    Góp với các bạn tứ thơ Mùa xuân chín (thi sĩ Hàn Mặc Tử) - mà theo tôi là phù hợp với diễn biến giao dịch đầu xuân Bính Thân của VNI :
    [​IMG]

    "Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời,
    Bao cô thôn nữ hát trên đồi.
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi"


    "Sóng cỏ" "gợn tới trời" gợi tả đồng cỏ xanh lay động trong gió xuân .
    Sóng cỏ thật , hay sóng lòng người, và vận vào VNI thì là sóng chứng khoán !
    Sóng cỏ diễn tả một sức sống dồn nén đang thì thầm, nảy nở từ những gì rất mới, rất mong chờ đang đến,
    (trên VNI là những thông tin vĩ mô tươi sáng và kết quả sản xuất kinh doanh 2015 khởi sắc sắp công bố đồng loạt).
    Và mùa xuân thực sự "chín" với hình bóng con người - bao thôn nữ trẻ trung, yêu đời, với tiếng hát vơi đầy - âm thanh của mùa xuân, với nỗi lòng bâng khuâng, thoáng lo lắng cho tương lai, (thật thích hợp với tâm trí của các nhà đầu tư khi mùa xuân chín!)...

    Tra Ly F319
    khoaita2009 and thangnd9780 like this.
  5. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 14, 2014
    Likes Received:
    99,048
    Thứ 2, 08/02/2016, 13:35

    Trung Quốc: Cảnh báo tình trạng "bong bóng" bất động sản
    [​IMG]
    [​IMG]


    Mặc dù Chính quyền Trung Quốc đang thực hiện nhiều giải pháp thiết thực để giải cứu hàng nghìn dự án BĐS không bán được tại nước này, nhưng thị trường nhà ở vẫn tiếp tục im ắng lạ thường. Các chuyên gia kinh tế Trung Quốc cảnh báo rằng "bong bóng" BĐS chuẩn bị bùng phát.

    Theo một bài báo vừa được đăng tải trên tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hong Kong, tồn kho BĐS tại Trung Quốc đang tăng ở mức kỷ lục, với 6,2 tỷ m2 nhà ở vào cuối năm 2015. Theo con số thống kê của Tổng Cục Thống kê Trung Quốc, phải mất ít nhất là 5 năm mới có thể "ngốn" hết số lượng nhà ở trên, nhưng phải duy trì được tốc độ bán nhà như hiện nay.

    "Thách thức trên thị trường BĐS nước này đang quá lớn, những con số thống kê lượng hàng tồn kho trên cũng chỉ là bền nổi của một tảng băng chìm", một chuyên gia kinh tế của nước này nhận định.

    Còn theo một số phân tích khác, giá BĐS tại Trung Quốc trong hai năm trở lại đây đang tụt giảm tệ hại, hoạt động xây dựng và bán các dự án nhà ở chững lại trong thời gian quá dài, chính quyền địa phương đang thắt chặt các biện pháp cho vay đầu tư BĐS… đang làm cho hàng loạt dự án đầu tư BĐS trở nên hoang tàn, triển khai dở đang tại Trung Quốc đại lục…

    Thật vậy, các nhà kinh tế đang kỳ vọng chính quyền Trung Quốc cần nhanh chóng thiết lập một mức giá BĐS ổn định, vì nếu giá nhà tiếp tục giảm nhưng không có người mua sẽ tác động mạnh đến nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Trong khi đó, nền kinh tế nước này đang đứng trước nhiều thách thức tăng trưởng kém trong năm 2015 vừa qua.

    “Nếu tình hình này càng thêm tồi tệ từ nay đến cuối năm 2016, thị trường BĐS có khả năng sẽ đóng băng hoàn toàn, không khác gì nằm ở tâm động đất”, một nhà kinh tế cho biết.

    Ngoài ra, tại khu đại lục, hiện có hàng triệu người có thu nhập cao, điều này đồng nghĩa với việc thực hiện giấc mơ có được căn nhà đàng hoàng rất dễ dàng. Theo Chính quyền Trung Quốc, đến năm 2020, nhu cầu nhà ở hàng năm của người dân nước này ước tính khoảng từ 9 – 13 triệu căn trong vòng 5 đến 10 năm tới khi mà người dân ngày càng di cư đến các thành phố lớn như Bắc Kinh sinh sống. Đó là chưa kể hiện ước tính có khoảng gần 50 triệu người đang có nhu cầu thuê nhà giá rẻ để ở.

    Chính những con số dự báo trên đã giúp cho thị trường BĐS Trung Quốc bùng nổ và làn sóng đầu tư “nóng” đã bắt đầu xảy ra từ sau năm 2000 đến nay. Từ đó, thị trường BĐS nước này đón nhận hàng triệu dự án đầu tư nhà ở thương mại, chung cư cao cấp để đón đầu cơ hội trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2007 xảy ra ở Mỹ, lập tức lan nhanh đến Trung Quốc, làm cho thị trường BĐS nước này trầm lắng từ đây.

    Hệ quả là, con số chủ đầu tư và người dân lâm vào nợ nần tăng rất cao, chiếm khoảng 33%/GDP. Chính thị trường tụt dốc đã làm cho người dân và nhà đầu tư không có khả năng trả nợ, huy động vốn đầu tư, tiếp theo là người dân ồ ạt phải bán lại nhà để trả nợ làm cho giá BĐS tại nước này giảm thê thảm nhưng lượng người mua nhà lại không cao. Theo ước tính của Chính quyền nước này, đến nay đã có khoảng trên 90.000 doanh nghiệp kinh doanh BĐS phá sản.

    Theo giới phân tích, với những động thái gần đây của Chính phủ Trung Quốc về việc xem xét nới lỏng các điều kiện cho vay, kéo giãn thời gian trả nợ và một loạt chính sách khác từ phía các ngân hàng như cho vay mua nhà không cần thế chấp, sẽ phần nào kéo giá nhà ổn định và tăng nhu cầu mua nhà vào giữa năm 2016.

    Đặc biêt, Chính phủ nước này bắt đầu cho giảm tỷ lệ thế chấp nhà ở tại các ngân hàng thương mại từ 30% xuống còn 20% tổng giá trị căn hộ hình thành trong tương lai. Một chính sách khác nhằm cứu vãn tình hình đóng băng của thị trường là tháo khoán các quy định ngặt nghèo để giúp cho những đối tượng là dân di cư và người dân tại các vùng nông thôn có đủ khả năng mua nhà tại những thành phố lớn.

    Đăng Khải

    Theo Trí thức trẻ/SCMP
    khoaita2009 and Tra Ly like this.
  6. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2014
    Likes Received:
    22,245
    Dòng thời gian Tra Ly

    [​IMG]
    ooo_DAo_OooThành viên gắn bó với f319.com
    Tham gia ngày: 24/08/2012
    Đã được thích: 8.941

    #4663
    [​IMG]10/02/2016, 22:37
    Vef bây giờ nên coi như 1 canh bạc thôi. Vạn sự tùy duyên.
    Làm gì có cơ bản hay giá trị gì để đánh giá và phân tích. Tất cả là căn cứ theo cam kết và chủ trương thủ tục hành chính. Bản thân vef như 1 dạng tài sản tương lai.
    "Không mà có - Có mà không"
    Đầu năm các thí chủ tránh nặng lời.
    Riêng cá nhân Tiểu tăng thấy Vef là VÔ... GIÁ
    An lạc

    FB: https://www.facebook.com/daostock


    Bạn, muopxanh, Bboylync1 người khác thích bài này.
  7. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2014
    Likes Received:
    22,245
    Người nổi tiếng

    Từ thuở nhỏ Tổng thống Nga Putin đã ước mơ trở thành điệp viên KGB
    Thứ tư 10/02/2016 17:12

    Ngay từ lúc còn là một cậu bé sống trong một khu tập thể đông đúc thời Liên Xô cũ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mơ trở thành điệp viên KGB.

    [​IMG]

    Sự kín tiếng và cẩn trọng trong công việc của Tổng thống Putin giúp ông không chỉ được yêu mến tại Nga mà còn trên toàn thế giới. Ảnh: Reuters

    Ước mơ cháy bỏng

    Theo tờ Washington Post, trong tiểu sử bản thân được đăng tải trên trang web Điện Kremlin, ông Putin chia sẻ: “Từ trước khi tốt nghiệp phổ thông, tôi đã muốn làm việc trong ngành tình báo. Cũng có lúc, tôi muốn trở thành thủy thủ nhưng rồi tôi lại quay lại ngay với mong muốn ******** báo”.

    Cũng theo bản tiểu sử này, mong muốn trở thành điệp viên của cậu thiếu niên Putin cháy bỏng đến nỗi cậu thậm chí đã đến tận bàn lễ tân tại Văn phòng Giám đốc KGB để hỏi xem làm thế nào để có thể trở thành một sĩ quan tình báo. Câu trả lời của họ là cậu phải tham gia quân đội hoặc học xong đại học, tốt nhất là tốt nghiệp với bằng cử nhân luật.

    “Từ lúc đó, tôi bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng để theo học Khoa Luật tại Đại học Quốc gia Leningrad”, cũng theo bản tiểu sử nói trên.

    [​IMG]

    Tổng thống Nga Putin khi còn là điệp viên KGB. Ảnh Điện Kremlin

    Vào năm 1975, ở độ tuổi 23, cậu thanh niên Putin đã được chấp thuận làm việc tại KGB và tiếp tục làm việc tại đó trong vòng 16 năm.

    Tổng thống Nga từng chia sẻ rằng, ông muốn làm việc ở KGB bởi đó là nơi tụ hội những người đầy hoài bão và ông cũng hy vọng sẽ sử dụng những gì mình học được “để phục vụ xã hội một cách tốt nhất”.

    Tổng thống Nga cũng ca ngợi KGB như một đơn vị làm việc cực kỳ hiệu quả:
    “Tôi rất kinh ngạc bởi chỉ một đơn vị nhỏ bé, hoặc thậm chí một cá nhân có thể đạt được những điều mà ngay cả một đội quân cũng khó lòng đạt được.
    Chỉ một nhân viên tình báo cũng có thể quyết định số phận của hàng nghìn người. Ít nhất, đó là cách mà tôi nhìn nhận về họ”.

    Phương Tây hoài nghi năng lực của ông Putin

    Theo thông tin từ Điện Kremlin từ năm 1985-1990, ông Putin làm việc tại văn phòng tình báo của KGB tại Dresden, Đông Đức. Khi rời khỏi ngành, ông được thăng quân hàm Trung tá và đảm nhiệm chức vụ trợ lý cao cấp cho Giám đốc KGB.

    Năm 1989, ông Putin được Cộng hòa Dân chủ Đức trao huân chương “Vì Phục vụ Trung thành với Quân đội Quốc gia”.

    Trên trang web của Điện Kremlin, ông Putin chia sẻ: “Công việc của tôi lúc đó rất trôi chảy. Thông thường một sĩ quan chỉ được thăng quân hàm một lần khi làm việc ở nước ngoài trong khi tôi được thăng tới 2 lần”.

    Thời gian làm việc cho KGB cả trong và ngoài nước đã giúp hình thành nên tính cách của Tổng thống Nga sau này, đó là suy nghĩ thận trọng, kín tiếng và tự chủ trong mọi hành động.

    [​IMG]

    Thời gian làm việc cho KGB đã rèn luyện cho Tổng thống Nga bản lĩnh để đương đầu với muôn vàn gian khó. Ảnh: AP

    Điều khiến phương Tây bất ngờ nhất chính là việc ông Putin từ một trung tá KGB trở thành Tổng thống Nga và nhanh chóng đạt được những dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp chính trị của mình bất chấp những nhận xét ác ý của truyền thông phương Tây rằng ông “chỉ là một kẻ tầm thường”.

    Năm 2000, sau khi ông Putin trở thành quyền Tổng thống Nga, nhà báo David Hoffman của tờ Washington Post đã nhận định khá tiêu cực rằng: “Ông Putin chưa bao giờ là nhân vật nổi trội trước khi được Tổng thống Nga lúc đó là ông Boris Yeltsin chỉ định là Thủ tướng”.

    Cũng theo nhà báo này: “Sự nghiệp trước đó của ông Putin cho thấy ông luôn có xu hướng sống khép kín. Điều này có thể là do ông từng là điệp viên”, tuy nhiên, ông Hoffman nhận định: “Ông Putin chỉ là một điệp viên hạng trung và chỉ được thăng đến Trung tá”.

    Cùng chung quan điểm này, tờ Wall Street Journal cho rằng: “Trong thời gian làm cho KGB, ông Putin không có gì đặc biệt kể cả khi tính đến việc các sĩ quan KGB được huấn luyện để không gây chú ý nhiều.

    Là một nhân viên mẫn cán trong suốt những năm 1990 của thế kỷ trước, ông Putin khó có thể được coi là ngôi sao đang lên”.

    Thậm chí, báo chí phương Tây còn cho rằng, do không thăng tiến nổi trong KGB nên ông Putin phải rời khỏi lực lượng và tìm cách chen chân vào chính giới Nga vào năm 1991.

    Ông ấy bị KGB coi là một kẻ thích mạo hiểm mà không cần biết đến hậu quả nếu thất bại”, ông Hoagland, một cựu nhân viên tình báo KGB nhận xét về ông Putin: “Vào thời điểm đó, KGB không thích những kẻ mạo hiểm như vậy”.

    Chính những đánh giá có phần thiếu khách quan của phương Tây về ông Putin đã khiến họ phải “nhận trái đắng” khi Tổng thống Nga hết lần này đến lần khác “vượt mặt” họ và ngày càng trở thành tâm điểm chú ý trong những vấn đề nóng trên toàn cầu.

    Sự kín tiếng, cẩn trọng quan sát tình hình nhưng quyết liệt trong hành động của Nga đã khiến phương Tây đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và buộc họ phải nhìn ông Putin với “một con mắt khác”.

    Cách hành xử khôn khéo trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine và diễn biến căng thẳng tại Syria trong bối cảnh phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm gây thiệt hại nghiêm trọng đến nền kinh tế Nga cộng thêm việc giá dầu giảm và đồng Ruble ngày càng mất giá đã giúp Tổng thống Nga nhiều lần lọt vào danh sách Nhân vật của Năm do các tạp chí danh tiếng như Time hay Forbes bình chọn.

    Bản thân Tổng thống Nga cũng cho rằng, chính quãng thời gian được tôi luyện khi còn là nhân viên KGB đã giúp hình thành nên cách thức nhìn nhận, đánh giá con người và vấn đề một cách khách quan cũng như sự kiên nhẫn hiếm có khi chờ đợi thời cơ để hành động và chiếm ưu thế hoàn toàn của mình.

    Chính vì thế, khi nhắc đến KGB, ông Putin luôn nói đến với một sự trân trọng đặc biệt:
    “Dù chúng ta làm nghề gì thì kiến thức, kinh nghiệm về nghề đó sẽ luôn đi theo chúng ta.
    Chúng ta sẽ sử dụng những kiến thức kinh nghiệm đó theo cách này hay cách khác. Chính vì thế, không có chuyện rời khỏi KGB là sẽ trở thành cựu sĩ quan KGB.
    Một thời làm sĩ quan KGB, mãi mãi là người của KGB”.


    Nguồn: vov.vn
  8. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2014
    Likes Received:
    22,245
    Dòng thời gian Tra Ly

    Chứng khoán thế giới tăng, giảm - chuyện thường tình.

    Chúng ta không dửng dưng khi chứng khoán toàn cầu đồng loạt đỏ.
    Nhưng bán hết mọi cổ phiếu đang nắm giữ không phải là giải pháp hay.
    Giá hầu hết cổ phiếu cơ bản tốt của Vietnam đang rẻ , chỉ 1, 2,3 USD/cp trong khi giá của chứng khoán Mỹ và các nước phát triển là hàng chục, hàng trăm USD/cp.

    Năm qua, mấy lần VNI hoảng loạn theo chứng khoán thế giới và làn sóng bán của khối ngoại,
    nhìn lại thị giá cổ phiếu của một số doanh nghiệp kinh doanh tăng trưởng, minh bạch,
    thấy chúng vẫn không mất giá,
    nếu có mất giá thì cổ tức cao và đều hàng năm đã bảo đảm cho số vốn đầu tư của chúng ta (ví dụ cổ phiếu dầu khí PLC thị giá giao động vùng 30-36-38.000đ/cp, cổ tức hàng năm 30-35%)
    Vấn đề cốt lõi là chọn doanh nghiệp để đầu tư.

    Tham khảo giá cổ phiếu
    Exxon Mobil Corp.
    NYSE: XOM
    Feb 12, 2016, 5:35 a.m.

    $
    80.62

    Change
    +1.02 +1.28%

    Previous close
    $ 79.60

    Change
    +0.25 +0.32%

    Day low
    $77.58

    Day high
    $80.15

    52 week low
    $66.55

    52 week high
    $93.45

    Chứng khoán thế giới tăng, giảm - chuyện thường tình.
    Cuộc sống vẫn tiến lên phía trước.
    Last edited: Feb 12, 2016
  9. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2014
    Likes Received:
    22,245
    Chứng khoán Mỹ - thời gian thực
    DOW

    15,833.69
    +173.51
    +1.11%

    NASDAQ
    4,298.01
    +31.18
    +0.73%

    S&P 500
    1,848.21
    +19.13
    +1.05%

    ----------------
    Dow Jones Industrial Average
    Feb 12, 2016 10:38 a.m.
    Market open 15,824.47
    Change +164.29 +1.05%

    Volume 28.39m

    Previous close 15,660.18

    Day low 15,692

    Day high 15,844


    [​IMG]
    Open: 15,691.62

    52 week low 15,370

    52 week high 18,351
    Last edited: Feb 12, 2016
  10. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 22, 2014
    Likes Received:
    22,245
    Ngày tình yêu

    Chủ nhật 14/02/2016 13:43

    Ở Nga, Lễ tình yêu không chỉ dành riêng cho những đôi trai gái đang yêu.
    Đó còn là ngày lễ của mọi lứa tuổi - những cặp vợ chồng trung niên, những đôi vợ chồng già đã dành cả cuộc đời mình vun đắp cho một thứ tình cảm có tên gọi đơn giản là Tình Yêu để tạo nên một gia đình hạnh phúc.

    [​IMG]

    Hơi ấm tình yêu giữa mùa đông nước Nga

    Ngày này, người ta kể cho nhau nghe một huyền thoại tồn tại từ xa xưa rằng có một vị hoàng đế, vào một ngày đẹp trời đã ban lệnh:
    Tất cả những người đàn ông trong vương quốc của ngài sẽ bị cấm kết hôn, bởi theo hoàng đế, những người đàn ông độc thân sẽ là những chiến binh tốt.
    Nhưng vị Thánh Valentine đã bí mật làm lễ đính hôn cho những chàng chiến binh chưa vợ, bởi vị thánh của tình yêu này tin tưởng rằng hạnh phúc gia đình là điều quan trọng nhất đối với mỗi con người.
    Chính vì hành động này mà Thánh Valentine đã bị tù đày.
    Trong tù, Valentine đã phải lòng con gái của một người giám thị , ông đã gửi cho nàng một bức thư tình và ký ở cuối thư một chữ ký đơn giản: Valentine.
    Bức thư đến tay cô gái sau khi Valentine đã không còn nữa.
    Và ngày Lễ Thánh Valentine đã ra đời như thế để tôn vinh tình yêu cao đẹp và hạnh phúc gia đình.

    Cho đến nay, người Việt Nam, người Nga cùng nhiều dân tộc khác đều kỷ niệm ngày lễ tuyệt vời này – Ngày lễ Thánh Valentine hay còn gọi là ngày Lễ Tình yêu.
    Nhìn từ góc độ khoa học, trong cơ thể con người có một số loại gen giúp tiết ra các hooc môn đặc biệt duy trì lòng chung thuỷ .
    Nếu não của ai đó không tiết ra loại hooc môn này sẽ không tránh được những mối quan hệ “ngoài luồng”.

    Nhìn từ khía cạnh khoa học, tình yêu được các nhà nghiên cứu định nghĩa như một trạng thái bệnh.
    Nhà tâm lý học người Đức Sigmund Freud cho rằng „Yêu là một loại bệnh và một loại trạng thái điên“;
    Nhà triết học Hy lạp cổ đại Platon định nghĩa: Tình yêu là một loại bệnh tâm thần nghiêm trọng;
    Nhà triết học Socrat coi tình yêu là một sự điên rồ;
    Một số nhà tâm lý học coi tình yêu là trạng thái rối loạn tình cảm.
    Tại sao các nhà triết học và các nhà tâm lý học nổi tiếng trên thế giới gọi tình yêu là căn bệnh tinh thần?
    Khi nào tình yêu trở thành một căn bệnh và đâu là giới hạn cuối cùng của tình yêu? Có những người đã tự hỏi: Tại sao tôi không thể quên được cô ấy hay anh ấy? Sao tôi thấy buồn khi không gặp người ấy? Có vô vàn câu hỏi đặt ra với tình trạng cảm xúc này.

    Các nhà nghiên cứu đã chứng minh não của người đang yêu sản sinh ra một số hoocmon, khiến cho với những người đang yêu, thế giới chỉ có một màu hồng.
    Trong bảng phân loại các loại bệnh quốc tế thì tình yêu là bệnh rối loạn cảm xúc.
    Bất cứ một hành động cự tuyệt hay bất ổn nào đều có thể dẫn tới bi kịch. Tình yêu đơn phương không được đáp lại có thể dẫn tới cảm xúc tiêu cực làm “trái tim tan vỡ” hoặc nguy hiểm hơn là tự tử nếu không có sự sẻ chia của gia đình, bạn bè. Và nhóm có nguy cơ rơi vào trạng thái này phần lớn là trẻ vị thành niên.

    Thánh Valentine là người bảo vệ cho hạnh phúc gia đình.
    Các chuyên gia Nga cho rằng gia đình là sự liên kết một vợ, một chồng – một người đàn bà và một người đàn ông. Đó là trong thế giới của con người.
    Còn trong thế giới của các loài động vật thì sao?
    Chúng cũng có hạnh phúc gia đình của riêng mình.
    Và thật đáng ngạc nhiên, một trong những loài vật сhung thủy nhất lại chính là chuột thảo nguyên. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và nhận thấy những con chuột này trong suốt cuộc đời tồn tại của mình chỉ có quan hệ “một vợ, một chồng”.
    Tình yêu chung thủy còn là tính đặc trưng của loài cá heo, cả cuộc đời chúng cũng chỉ có duy nhất một gia đình mà thôi. Hơn nữa, cá heo bà còn giúp chăm sóc những cá heo cháu.
    Nhưng có lẽ gia đình của những con chó sói lại gây nhiều ngạc nhiên nhất cho các nhà nghiên cứu: Sói cái và sói đực không những không bao giờ rời xa nhau, mà còn sống cùng với các con mình nhiều năm sau nữa khi chúng cũng đã có “gia đình”.

    Về tình yêu của loài vật, không thể không nhắc tới bài hát nổi tiếng sáng tác năm 1975 của nhạc sĩ Nga Andrey Demenchev “Lòng chung thuỷ của thiên nga” (Лебединая верность), nói lên sự đau khổ của một con thiên nga khi chứng kiến bạn gái bị trúng đạn, ra đi mãi mãi. Còn lại một mình cô đơn trên bầu trời, thiên nga đã không thể chịu đựng được nỗi đau và cuối cùng, nó đã gập đôi cánh của mình lại và rơi từ trên cao xuống mặt đất...

    Ngày Lễ Tình yêu tồn tại đã 16 thế kỷ. Trong ngày lễ này, mọi người đều chúc nhau một tình yêu trường tồn, một gia đình hạnh phúc. Và để có được điều đó, có lẽ không chỉ phụ thuộc vào hoocmon mà não tiết ra, mà còn phụ thuộc vào sự chân thành, tình cảm thực sự mà các cặp đôi dành cho nhau./.

    [​IMG]

    Vòng tay

    [​IMG]

    Gia đình

    [​IMG]

    Những phút giây bình an

    [​IMG]

    Thu toả nắng

    [​IMG]

    Một vòng tay

    [​IMG]

    Đôi bạn

    [​IMG]

    Móc khóa tình yêu

    [​IMG]

    Hạnh phúc giản dị

    Bài hát
    “Lòng chung thuỷ của thiên nga” (Лебединая верность)
    của nhạc sĩ Nga Andrey Demenchev



    Над землёй летели лебеди
    Солнечным днём,
    Было им светло и радостно
    В небе вдвоём.
    И земля казалась ласковой
    И в этот миг,
    Вдруг по птицам кто-то выстрелил
    И вырвался крик.
    Что с тобой, моя любимая,
    Отзовись скорей,
    Без любви твоей
    Небо всё грустней.
    Где же ты, моя любимая,
    Возвратись скорей,
    Красотой своею нежной
    Сердце мне согрей.
    В небесах искал подругу он,
    Звал из гнезда,
    Но молчанием ответила
    Птице беда.
    Улететь в края далёкие
    Лебедь не мог,
    Потеряв подругу верную,
    Он стал одинок.
    Ты прости меня, любимая,
    За чужое зло,
    Что моё крыло
    Счастья не спасло.
    Ты прости меня, любимая,
    Что весенним днём
    В небе голубом, как прежде,
    Нам не быть вдвоём.
    И была непоправимою
    Эта беда,
    Что с подругою не встретится
    Он никогда.
    Лебедь вновь поднялся к облаку,
    Песню прервал.
    И, сложив бесстрашно крылья,
    На землю упал.
    Я хочу, чтоб жили лебеди
    И от белых стай,
    И от белых стай
    Мир добрее стал.
    Пусть летят по небу лебеди
    Над землёй моей,
    Над судьбой моей летите
    В светлый мир людей.
    -------------------

    Bài hát : Đôi bờ (nhạc Nga)



    Ночь была с ливнями,
    И трава в росе,
    Про меня "счастливая"
    Говорили все.

    И сама я верила,
    Сердцу вопреки:
    Мы с тобой два берега
    У одной реки.

    Утки все парами,
    Как с волной волна.
    Все девчата с парнями -
    Только я одна.

    Я ждала и верила,
    Сердцу вопреки:
    Мы с тобой два берега
    У одной реки.

    Ночь была, был рассвет,
    Словно тень крыла.
    У меня другого нет,
    Я тебя ждала!

    Все ждала и верила,
    Сердцу вопреки:
    Мы с тобой два берега
    У одной реки!


    Nguồn : Báo Nga, Youtube
    -------------------------------


    Last edited: Feb 15, 2016
    khoaita2009 likes this.

Share This Page