1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

VIC vươn ra biển lớn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi toiyeucophieu, 04/08/2014.

361 người đang online, trong đó có 144 thành viên. 19:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 172942 lượt đọc và 1695 bài trả lời
  1. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Các bạn viết :
    anh ban nay noi ve Red Buttler rat hay....vote...minh thich nhat la Ret B....khong thich anh chang Asli gi do

    • khong co chung...cuoc doi vo vi
    • Cũng ko đến mức ấy nhưng giờ nó như 1 thói quen rồi nên thiếu là sẽ thấy nhớ.
    Tra Ly bình :
    Đúng vậy, các bạn ạ, chứng khoán với tôi đang dần trở thành một nghề kinh doanh, tôi lao động trên nghề mới này và cảm thây thú vị.
    Lao động là nhu cầu thiết yếu của con người giống như phải ăn, phải uống, phải yêu thương, phải chơi, phải học... Nếu chỉ có ăn chơi thì cuộc đời nhàm chán, vô vị. Tôi tham gia đầu tư chứng khoán nghĩa là tôi đang lao động.
    Cái hay của việc lao động này đối với tôi - một người chân yếu tay mềm là không phải dùng sức lực của tay chân, mà rất cần sự thông minh, nhạy bén. Phải đọc , phải học hỏi, phải suy nghĩ là những việc tôi ưa thích- kinh doanh chứng khoán buộc phải thế. Vậy là tôi đang được làm một công việc yêu thích.
    Mỗi nhà đầu tư có phong cách kinh doanh chứng khoán riêng, nhưng nỗi nhớ bảng điện tử chứng khoán xanh đỏ có ở nhiều nhà đầu tư, vì sao ? Vì chúng ta xem việc theo dõi bảng điện tử như đang theo dõi một ván cờ, còn hay hơn mọi ván cờ vì diễn biến của VNI ảnh hưởng trực tiếp đến tài khoản - gia sản của chúng ta.
    Kinh doanh chứng khoán không phải là một nghề truyền thống. Nó chứa đựng nhiều rủi ro hơn bất cứ nghề nào. Nó nguy hiểm với nhiều người, nhưng nó thú vị với không ít người, trong đó có tôi ở giai đoạn này.

    --- Gộp bài viết, 02/09/2014, Bài cũ: 02/09/2014 ---
    Một phát kiến hay cho hai con số đẹp :
    Mong ước trong tầm tay : VNI 669 để chào mừng 69 năm khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa !
    --- Gộp bài viết, 02/09/2014 ---

    Điều tôi vừa nói với Hoa gió cũng là điều tôi muốn nhắn với các bạn topic của chúng ta , như thế này :

    Hoa Gió ơi, VOTE bạn vì tình yêu chứng khoán.
    Tôi rất vui vì lên F319 được gặp nhiều bạn vừa giỏi giang, vừa nhân hậu, chân thành như Hoa Gió.
    Người với người sống để yêu nhau ( thơ Tố Hữu)
    Mong sao ở F319 mọi người đều đối xử với nhau thiện ý, nhã nhặn, văn minh như các bạn !
  2. luonlacquan

    luonlacquan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/08/2014
    Đã được thích:
    3.469
    Ret là nhân vật nam mà mình ngưỡng mộ để có thể đọc hết bộ Cuốn Theo Chiều Gió 20 năm trước
    windflowerTra Ly thích bài này.
  3. japanus

    japanus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/07/2014
    Đã được thích:
    1.365
    Nhân dịp lễ 2/9 xin góp vui vài dòng thơ:
    thơ của Thầy tôi:
    Gối nhẹ mây đầu núi
    Nghe gió thoảng hương trà.
    Thiền duyệt tâm bất động
    Rừng cây dâng hương hoa.

    Một sáng ta thức dậy
    Sương lam phủ mái nhà.
    Hồn nhiên cười tiễn biệt
    Chim chóc vang lời ca.

    Đời đi về muôn lối
    Quan sang mộng hải hà.
    Chút lửa hồng bếp cũ
    Ấm áp bóng chiều sa......

    và đây là thơ thiền:
    Bởi vì mắt thấy trời xanh
    Cho nên đáy mắt long lanh màu trời.
    Bởi vì mắt thấy biển khơi
    Cho nên mắt cũng xa vời đại dương....
    vannghe, windflower, Tra Ly1 người khác thích bài này.
  4. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Japanus, thơ của Thầy bạn làm tôi khóc (vì xúc động, vì thơ hay)
    Bạn sửa lại câu này, bạn chép sai rồi :
    Đời đi về muôn lối
    Quan san mộng hải hà

    Quan san = cửa ải ngăn cách bởi núi non, chỉ sự xa xôi,cách trở bạn ạ
    Từ "quan san" dùng ở bài này mới đúng, mới đắt. Còn " quan sang " thì tôi e không phải ý của Thầy bạn.
    Tôi hiểu ý tứ thơ như thế này :
    Cuộc đời đi về muôn lối, thôi cách biệt rồi những giấc mơ sông biển (to lớn), nhưng sẽ mãi mãi sưởi ấm lòng người bởi :
    "Chút lửa hồng bếp cũ
    Ấm áp bóng chiều sa......"

    Đấy là tôi hiểu thế, Japanus thử tham khảo ý của Thầy bạn hay của những người thân thuộc của Thầy xem mọi người chọn từ nào cho đúng ý Thầy định nói nhé !
    Last edited: 02/09/2014
    vannghe, japanusluonlacquan thích bài này.
  5. windflower

    windflower Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2014
    Đã được thích:
    32.582
    Bản nhạc và bài dịch rất hay, Cảm ơn @Tra Ly , bạn thật sâu sắc và tinh tế
    vannghe thích bài này.
  6. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Bạn quá khen rồi. Cảm ơn bạn.
    Tra Ly chỉ muốn nói rằng : tham gia chứng khoán là một việc nghiêm túc ích nước lợi nhà, mọi người ai cũng có thể tham gia, và mạng F319 không phải chỉ toàn những mã số, những con số mà còn có cả tình người, tình đời như mạng của mọi ngành nghề khác.
    vannghe, thangnd9780windflower thích bài này.
  7. windflower

    windflower Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2014
    Đã được thích:
    32.582
    Đúng vậy, mình vào F học nhiều và có nhiều người bạn tốt chia sẻ giúp đỡ mình :
    Đã Có những lúc mình Bơ vơ muốn Bỏ cuộc, giờ mỗi ngày một mạnh mẽ hơn
    vannghe, luonlacquanTra Ly thích bài này.
  8. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Cảm ơn nàng Hoa Gió đã đến thăm nhà VIC , mang hương hoa gió đồng về đây, vui quá. Tạm biệt, hẹn gặp các bạn nhé.
    vannghewindflower thích bài này.
  9. windflower

    windflower Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2014
    Đã được thích:
    32.582
    <:-P
    :x
    vannghe thích bài này.
  10. japanus

    japanus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/07/2014
    Đã được thích:
    1.365
    Chao ôi, chị Tra Ly tuyệt quá !!!!!! đã cung cấp thêm cho độc giả F một thông tin thú vị.
    Phải trích dẫn cho đúng là " Quan san mộng hải hà".
    còn nữa, bài thơ đó không có tiêu đề và chưa từng được đăng lên bất kỳ tạp chí nào.
    vannghe, Tra Lyluonlacquan thích bài này.

Chia sẻ trang này