Viết lại kịch bản

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 18/05/2012.

5957 người đang online, trong đó có 635 thành viên. 17:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 128730 lượt đọc và 1020 bài trả lời
  1. quachmanhhao

    quachmanhhao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Đã được thích:
    1.742
    nói chung e thấy topic của cụ quá dài mà ko thiết thực với dân lướt sóng chứng khoán. Cụ nhiều khi bị cái chủ quan là khi ra hàng thì tìm tin xấu, khi múc hàng thì bỏ tin xấu và đưa toàn tin tốt vào. Nói thật về khoản nợ xấu ngân hàng hay vụ vinashin,... Nó tồn tại lâu rồi, ai cũng biết là nó chưa giải quyết xong. Nếu nói như cụ thì vừa qua nó xấu thế mà cụ vẫn vào ăn sóng vừa rồi ầm ầm đó thôi, khi ăn sóng đó sao cụ ko viết nó xấu thế này. Vấn đề vĩ mô đó nó biến động tốt nên phải cần đến đơn vị 5-10năm chứ ko phải theo ngày như topic cụ viết. Bài viết của cụ chỉ dành cho dân đầu tư 5năm trở lên thôi. Còn ở đây đa phần dân đầu cơ T+4 đến 6 tháng. Hy vọng cụ tập trung vào thực tế ngắn hạn sẽ thiết thực hơn. Đọc bài của cụ e thấy nó liên miên quá dài, mất thời gian và ko thiết thực.thanks
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Hihi nếu thế bác nên vào các thớt chuyên phím hàng thì hơn. Nơi đây toàn dành cho dân rảnh việc chém giói thôi. :)):))
  3. quickandslow86

    quickandslow86 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2012
    Đã được thích:
    12
    toppic của bác này viết quá lan man....
  4. huuthanh179

    huuthanh179 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2011
    Đã được thích:
    12.344
    ;));));));));));));));));));));))
  5. quachmanhhao

    quachmanhhao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Đã được thích:
    1.742
    việc phím hàng tôi cũng ko thích kiểu topic dạng đó, nhưng thớt của bác càng ngày mình thấy độ khách quan càng xuống. Nhhững vấn đề nội tại bác nêu trong topic này nó đã kéo dài từ năm trước tới giờ chứ ko phải chỉ tháng 5 này mới xảy ra. Trong khi mấy tháng trước bác còn hô hào nhìeu trong topic là tt tốt, giờ khi bác ra hàng xong bác lại tìm mấy cái về vinashin, ngân hàng để nghĩ TT sắp sập đến nơi. VĨ mô ko thay đổi theo đơn vị tuần, tháng đựoc mà cầnp hải nhiều năm mới khôi phục. Mà đã là nhiều năm thì đợt rồi lẽ ra theo thuận logic nhận định của bác thì phải nên đứng ngoài chờ đợi tiếp chứ[:D]
  6. TapChoiChung

    TapChoiChung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    325
    viết tiếp đi bác KQ ơi . Chỗ nào cũng có đủ lọai người , 9 người 10 ý.
  7. ssvn.vn

    ssvn.vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Đã được thích:
    12
    Ủng hộ bác KQ. Bác cứ chia sẻ, mỗi người có lợi ích riêng và cảm nhận riêng, việc tiếp thu - vận dụng có thể không giống nhau và kết quả không giống nhau...
    Cái thích nhất trong topic của bác là có chiều sâu phân tích - nhận định, tin tức nhiều và bác dám đụng trạm đến những vấn đề mà đa số trên F319 này rụt vòi... Chỉ mong các nhận định của bác khách quan và trung thực cao nhất có thể giúp bà con nhỏ lẻ khỏi bị lùa là may lắm rồi.
    Còn về giao dịch, thị trường nó có lý riêng của nó. Đúng sai, miễn trách là mặc nhiên.
  8. DragonCorp

    DragonCorp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Đã được thích:
    1.664
    Bác Hào nhận xét có vẻ đúng, nhưng em vẫn muốn nghe bác KQ25 phản biện lại. Tiếp tục đặt thêm cục gạch nữa nghe 2 bác tranh luận để làm rõ vấn đề, khách quan giúp em nhé!:-bd
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Hihi ... kể ra có người phản biện lại thì hay hơn. Em chẳng mong có thể giải đáp được tất cả điều này thì ai chẳng biết phải không ạ?

    Cũng có thể bác ấy bây giờ mới vào thớt này lại đọc ngay đúng đoạn dài nhất phần em lý giải tại sao lại là bull chứ éo phải uptrend. Thế nên em mong phản biện lại những gì em viết chứ chê em viết dài thì cũng dễ hiểu mà thôi. Đây đã là thớt thứ 6 rồi chứ không phải thớt đầu mà. Bác đọc phần thớt 1 nghe em kể chuyện thì chắc còn thấy vô nghĩa hơn nhiều mà.

    Không phải bây giờ mới có người chê dài, chê lan man và muốn cái gì đó ăn ngay, thậm trí ăn 100% vốn ngay nữa kìa? Xin phép trích nguyên văn và em tạm không nêu tên người gửi nhé:

    User : S bác viết dài vậy? thế thì lúc nào mới đọc xong ?

    Em đã trả lời và hôm nay xin public lên đây vì nó thuộc về cá nhân em:

    Bác hỏi rất hay? lúc nào mới đọc xong?

    Câu trả lời của em rất đơn giản : Em sẽ kiên trì cho đến khi nào thành công. Trước đây em cũng đã bao lần đặt câu hỏi như bác : Sao dài quá vậy? dài thế thì bao giờ mới đọc hết?

    Nhưng thời gian trôi, em dần hiểu rằng phần thưởng của cuộc sống luôn ở cuối chặng đường chứ không bao giờ ở điểm khỏi đầu bác ạ. Bác có thể cười tôi vì viết mãi vẫn chưa hết, cười em vì em thất bại nhưng với em, em tin thành công sẽ nằm ở cuối chặng đường. Em và bác sẽ chẳng bao giờ hiểu được thành công sẽ gần gũi đến thế nào nếu chúng ta không rẽ qua khúc quanh đó. Một cuốn sách cũng vậy , ta chỉ thực sự hiểu hết giá trị của nó khi đọc xong những trang sách cuối cùng.

    Bác biết không Tuân Tử có dạy rằng :
    Đường tuy gần, chẳng đi chẳng đến
    Việc tuy nhỏ, chẳng làm chẳng nên.


    Bác có thể lại cười em và em cũng tự cười mình nhưng với em sẽ không còn thay đổi khi cầm 1 cuốn sách, hay 1 câu chuyện nhỏ. Em sẽ không vì sự giản đơn hay phức tạp của từ ngữ mà xem nhẹ nội dung của 1 thông điệp. Bởi vậy em phải cố gắng đi cho hết chặng đường cho dù trên chặng đường ấy có không ít những điều sẽ xảy ra nhưng việc như hôm nay.
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Phần này em chỉ trả lời 1 phần thôi:

    Đúng là vấn đề nợ xấu NH thì nó tồn tại từ 5 năm nay và thực sự nó bùng phát bắt đầu từ đầu năm nay khi bức màn được dần kéo ra để người ta có thể nhìn thấy được thực sự cái gì đang diễn ra phía sau bức màn đó.

    Có thể bác Hào biết, bác biết, nhưng em không biết và nhiều người khác không biết nên chém để chia sẻ vì nó là thớt tương tác chứ không phải nơi nêu lên rồi đánh trống bỏ dùi.

    Hôm lý giải được vì sao nợ xấu xảy ra mà chỉ nhìn hiện tượng sẽ không biết hoặc không đoán được xu hướng xử lý. Mình không phải làm người ban hành chính sách nên không thể biết bao giờ nó bắt đầu xử lý mà chỉ có khả năng đoán được nó sẽ xử lý và nếu nó xử lý thì tính toán được phần nào quy trình xử lý và thời gian xử lý mà thôi.

    Cái này buộc phải có quan hệ, có thông tin có kỹ năng phân tích bác ạ.

    Chính vì lý do này tuy tháng trước em hô TT tốt vì em biết vấn đề đã được bắt đầu xử lý mà đã bắt đầu xử lý thì vẫn tốt hơn nó không xử lý. Nhưng....

    Chữ Nhưng quan trọng đây này:

    Chính trị là chính trị nó không vì ai mà vì bản thân mình nên nó tàn bạo, khốc liệt và để dành vinh quang ấy nó phải dẫm lên xương máu, mồ hôi, tiền bạc của XH trong đó có bác có em bác ạ.

    Thằng làm, thằng phá nên về quy luật xã hội thì nó sẽ không chống lại xu hướng được nhưng nó sẽ chống lại ngay khi vị thế cá nhân bị đe dọa bác ạ. Cái này em chỉ nói đến đây
    em không thể nói sâu hơn và public ở đây được.

    Chính sách nó không là bất biến và nó phụ thuộc thằng ra chính sách chứ eo phải em. Nó ra chính sách tốt bác được nhờ, em được nhờ và TTCK đi lên. Ngươc lại thì bác tự hiểu nó thế nào.

    Về dự báo thì em nghĩ nó sẽ phải làm cho tốt lên vì tình hình xấu quá rồi nhưng xấu là xấu cho bác, cho em, chứ éo phải cho nó nên nó cứ từ từ bác ạ. Sự từ từ này mới là điều
    em dự báo là TT vào down trend.

    Chắc chắn có nhiều người bạn bè thực sự của em ngoài đời đã được em chia sẻ thực sự những gì XH đang diễn ra nhưng xin lỗi nhưng ai chưa nhận được là: Không thể chia sẻ nơi đây

    Sẽ vừa là không công bằng cho những người đó và cho cả em khi bắt em phải dành lấy sự nguy hiểm về mình bác ạ.

    Hihi thôi... em đi đã ... vì lại có việc rồi

Chia sẻ trang này