Viết lại kịch bản

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 18/05/2012.

2999 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 03:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 128714 lượt đọc và 1020 bài trả lời
  1. kts_hha

    kts_hha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Đã được thích:
    3.517
    [/QUOTE]Đợi xây lại chuẩn đã nhé. Có những DN doanh thu và lợi nhuận không bằng 1 cửa hàng tạp hóa cũng sánh vai với bọn 1 tỷ $ thì sát nhập cái mịa gì?

    Nói sát nhập cho vui thôi nên câu hỏi của bác chưa có giá trị !

    Câu này thiết thực hơn nè: Bao giờ Bí thư và chủ tịch là 1?[/QUOTE]

    Câu hỏi của bác gãi đúng chỗ ngứa, nó cho thấy một bộ máy cồng kềnh, dư thừa cần phải cải tổ mạnh mẽ, cắt giảm triệt để. Nhưng mà cắt thế thì lại ảnh hưởng đến lợi ích nhóm. Ghế thì ít, đ....ít thì nhiều, thế mà bác còn đòi sát nhập nốt cái vị trí này thì các bác ở thượng tầng lại đánh nhau to. Mà như đã nói với các bác hôm qua, đang sóng thần đến nơi rồi. Thôi, có lẽ chúng ta nên lo túi tiền của ta thôi, mai "Mua con gì, bán con gì" thì hay hơn?
    :-bd:-bd:-bd:-bd
  2. bami

    bami Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Bác này lập luận y như cái kụ j đấy em chả nhớ tên...

    Em nói nó thế này nhé, thế thằng đi xe nó muốn phi nhanh hay chậm ? Nếu nó muốn phi nhanh thì éo đời nào nó lại...bóp phanh, mà nếu nó muốn phi chậm thì cũng...éo cần phanh nốt.

    Bảo đưa cái phanh cho thằng khác điều khiển (chuyển cái ban Cứ Tự Nhiên cho thằng khác) nghe có vẻ ổn nhể...giờ lại hỏi thế thằng khác đấy nó muốn xe phi nhanh hay phi chậm [:p]...hơ hơ, nó éo cần biết xe nhanh hay chậm, nó muốn có đủ dầu nhớt bôi trơn =)).

    Các cụ nên nhớ là cái kiểm tán nn (của đầm Huệ trước đây) nó cũng được chuyển về cho các nghị gật quản đấy thôi...Hiệu quả ra sao thì chắc em éo phải nói nhiều...
  3. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    27
    NTH = Nhất Thể Hóa. Cái còn lại thì hiểu sao cũng được, tỷ dụ muốn đất nước oai phong hơn thì phải tạo thế kèm lực như cách bạn đang ném một quả dứa !!!. =))
  4. Canada01

    Canada01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Đã được thích:
    12.105


    Đọc bài phân tích của bạn khongquen25 thấy rất công phu. Tình cờ lại thấy bài trả lời của Chủ tịch UB giám sát TC của QH Phạm Viết Ngoạn (Chủ tịch UBGSTC: Việt Nam có đủ nội lực để thực hiện tái cấu trúc ngân hàng Ngày đăng : 28/05/2012 - 2:42 PM) đăng trên DD MMS thì thấy tinh thần mung lung quá? Khongquen25 thấy thế nào?
  5. Canada01

    Canada01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Đã được thích:
    12.105
    HBC ngày 1/6 mới chốt quyền chia ct mà . Ko hiểu sao nó cắm đầu mạnh thế?
  6. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Thứ nhất là bọn margin phải trả bù, thứ 2 là khối chú chả muốn ăn chốt, thứ 3 là nó đã lên 1 mức mới, hết hấp dẫn bà con, thêm nữa chợ nhìn chửa đẹp thì phải giảm.

    Hnay nếu chợ lình xình đi ngang đã là tốt, có dòng trụ và dẫn dắt.... chứ cắm đầu xuống là cũng mệt.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Em thấy thế nào ah?

    Cái này thì em nói vài lần rồi là VN thích sự trừu tượng và định tính. Em thì là dân kỹ thuật nên lại thích định lượng. Em thích cái gì cũng quy ra được chứ không thích chỉ tay 5 ngón bác à.

    Do vậy nếu là em em sẽ hỏi ngay cái lão có cái bằng TS danh dự ấy là : Thế nào gọi là đủ nội lực? Đủ căn cứ theo hệ tiêu chuẩn nào?

    Tái cấu trúc NH thì đích đến cụ thể là cái quái gì? Hay là sát nhập vài 3 thằng NH xong và tuyên bố đã cơ bản tái cấu trúc xong?

    Bây giờ lúc nào cũng nghe thấy là đã cơ bản cải thiện được tính thanh khoản. Mịa... thế nào là cơ bản... dân trong ngành NH chắc nói che miệng lại cười vì đến nó còn chẳng biết nói gì dân ngoại đạo

    Thế nên cái cụm từ tái cơ cấu, cơ bản theo hướng, điều hành linh hoạt, chấp nhận được, lạm phát dưới 1 con số ( em học toán mà còn éo hiểu thế nào là 1 con số đây này ) ...

    Tóm lại cứ tù mù mà thôi. Thế cho nó chết !

    Thằng khôn ăn nói nửa chừng
    Để cho thằng dại nửa mừng nửa lo


    Chắc nó coi 95% dân VN còn lại là dại nên nó nói vậy đấy bác ạ.

    Tóm lại đây nè:

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Thay đổi không khí chút trước giờ khai sàn.

    Hôm nọ mời bác VNtienlen làm tý bia cuối tuần nhưng bác ấy bận đón con đi học. Em cũng vài lần thế. Tặng bác VNtienlen nè:

    Đón con

    Hôm nay tan sở sớm, buồn buồn nó lại lang thang 1 mình. Thả bộ dọc con phố nhỏ cho đến khi bước chân bất định dừng bên 1 quán cóc nhỏ. Nó ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ về những gì diễn ra trong ngày.
    4h30, Nó chợt giật mình bởi tiếng xe ồn ã, con phố nhỏ cũng chợt nhộn nhịp khác thường. A đến giờ các ông bố bà mẹ đón con - nó thú vị thầm nghĩ.

    Những chiếc xe máy, ô tô đủ loại, những khuôn mặt hồ hởi tất cả đều hướng ra phía cánh cổng nhỏ bé màu xanh, phía niềm tin và hy vọng của họ.

    Rồi cánh cổng rộng mở, lũ trẻ ào ra náo nức. Những cánh tay nhỏ bé vẫy vẫy, những đôi mắt long lanh, chúng sà vào bố mẹ thật đáng yêu. Nó cũng vui lây

    5h30, con phố nhỏ trở lại sự yên bình vốn có. Và nó bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa xảy đến.

    Khi đứa bé còn rất bé, bố mẹ chúng thường nghĩ : Hãy làm tất cả cho chúng, vì chúng thế nào mình cũng được đền đáp, điều đó là chắc chắn.

    Lớn 1 chút, khi bé vào cấp 1, bố mẹ vẫn luôn chăm lo và tin rằng rồi chúng sẽ nên người.

    Thế rồi đứa bé lớn dần, nó vào cấp 2, cấp 3 và có cả những đứa sẽ vào đại học nhưng than ôi niềm hy vọng của bố mẹ cũng nhạt dần. Bố mẹ vẫn làm tất cả những gì cho con nhưng lòng họ bắt đầu đã nghĩ rằng : không hy vọng gì đâu nhưng mình hãy làm tất cả những gì tốt nhất cho chúng. Có đứa được mua xe máy thậm trí ô tô mới khi vào ĐH, có đứa được gửi đến những gia sư uy tín nhất, lại có cả người gửi con mình du học nơi chân trời xa... Có ai biết thực sự bố mẹ nghĩ gì và có còn niềm tin?

    Những đôi tay bé xíu, những đôi mắt lấp lánh niềm vui của bọn trẻ lại hiện trước mắt nó. Tại sao lại thế? Tại sao bố mẹ biết vẫn làm và không bao giờ phải đắn đo suy nghĩ? Phải chăng là tâm lý ân hận?

    Rồi nó nghĩ, biết bao giờ những ánh mắt vô tư kia lớn lên cho đến khi hiểu được lòng cha mẹ?

    Hihi .. trêu bác thôi nhé !
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Còn đây là câu chuyện em hay lấy làm ví dụ về định tính và định lượng. Kể lại hầu các bác:


    VIị giáo sư luật học yêu cầu một sinh viên xuất sắc trả lời câu hỏi tình huống: "Nếu anh phải trao cho ai đó một trái cam, anh sẽ nói thế nào?".

    Người sinh viên đáp:

    - Em sẽ nói: "Mời ngài dùng trái cam này!"

    Giáo sư giận dữ:

    - Không thể như vậy được! Hãy nghĩ như một luật sư xem nào.

    Sinh viên hắng giọng:

    - Vậy thì, em sẽ nói với người đó: "Tôi, sau đây, trao và chuyển quyền sở hữu toàn bộ và duy nhất của tôi với tất cả các tài sản, quyền lợi, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của mình trong trái cam này cho ngài, cùng với toàn bộ cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó, với tất cả các quyền hợp pháp cắn, cắt, ướp lạnh hoặc ăn nó, quyền được trao nó cho người khác với tất cả cuống vỏ, nước, cùi và hạt của nó. Tất cả những gì được đề cập trước và sau đây hoặc bất kỳ hành vi, hoặc những hành vi, phương tiện thuộc bất kỳ bản chất hoặc loại nào không tương hợp với tuyên bố này, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều không có giá trị pháp lý...".
  10. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    HÌ hì, 2 đứa nhóc chuẩn bị vào 2 cấp, 1 tuần khoảng hơn 10 buổi đưa đón nó đi học, phát chán.. Sao chúng nó học khổ thât.. Cứ cố gắng làm tốt nhất cho chúng nó còn thế nào thì coi như nhờ Đảng và Chính phủ thôi nhể?

    Tuần này xem hôm nào k phải làm xe ôm đưa đón phải bia phát... dự là thứ 5 nhé.

Chia sẻ trang này