Việt Nam đoạt cúp nhưng còn dở lắm!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi aliaka, 31/12/2008.

4340 người đang online, trong đó có 367 thành viên. 22:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 627 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. nocash

    nocash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    1
    Cái vận nó tới là sao? Không cần đá cũng thắng à? Vấn đề chuyên môn ở đây được hiểu theo nghĩa là kỹ thhuật và chiến thuật sao lại không đáng nói, thật là câu nói vớ vỉn



    Được nocash sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 31/12/2008
  2. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    311

    ******* nó để im cho tý đã bi bô

  3. dungeco

    dungeco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông chuyên gia nhà mình thì kiẻu gì chả nói được...lứa cầu thủ năm nay đá thế mà còn kêu là "ăn may với vận nó đến" thì đúng là không ngửi được!
    Đúng là thằng Thái nó không tiến bộ mấy, nhưng nó thuê thằng chà PReid làm bị bông ah?
    Sing thì toàn loại trâu bò, da đen, da trắng nhiều hơn da vàng....
    3 tuyến VN toàn hàng ngon (Công Vinh, Việt Thắng..Minh Châu, Vũ Phong...Như Thành, Phước Tứ...còn Goal DHSơn thì khỏi nói)
    Tinh thần toàn đội rất tốt, dám cầm bóng với Thái, chơi đôi công với nó...tóm lại VN vô địch qúa xứng đáng....
  4. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    9
    Cụ này nói theo trí tưởng tượng chứ éo có xem.
    Cả 2 trận lượt về đều nhờ cá nhân lóe sáng à? Nếu tập thể không tổ chức tốt, đội hình không biết giữ cự ly, phối hợp phòng ngự, giữ bóng hợp lý thì bảo vệ được khung thành à? Mà đúng là cụ éo có xem trận lượt về với Thái, VN ép sân và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 2 chứ đuối sức, ăn may cái gì?
    Mịa, chê thể lực yếu quá là đại ngu. Thể lực tốt hơn hẳn cái thời "vàng son" gì ấy nhé, 2 hậu vệ biên + trung vệ (Phước Tứ) lên tham gia tấn công rầm rầm, đá tới trận cuối mà vẫn còn sung sức chơi pressing, xem Minh Châu nó bóp chết thằng HoLao mà không thấy à?
    Dạo này có vẻ một số thằng nhà báo CK quay sang viết báo thể thao các cụ ạ.
    Em cũng nói thêm là em rất yêu quý và trân trọng những gì thế hệ Huỳnh Đức, Công Minh, Hồng Sơn làm được, nhưng thằng Quang Hà ngày xưa tạt bóng như kạc í, vậy mà cũng bày đặt.
  5. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    9
    Yeap cụ!
    Kể từ SeaGame trên sân nhà cầu thủ mình tự tin, bản lĩnh hơn trước nhiều.
    Thời trước mà gặp Thái Lan, hay tụi Tây Á, HQ, TQ là teo mịa nó dzái, đầu óc chả dám nghĩ đến phản công đâu. Cái này bác Trần Công Minh đã thừa nhận rất đúng.
  6. nocash

    nocash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    1
    Cụ này nói theo trí tưởng tượng chứ éo có xem.
    Cả 2 trận lượt về đều nhờ cá nhân lóe sáng à? Nếu tập thể không tổ chức tốt, đội hình không biết giữ cự ly, phối hợp phòng ngự, giữ bóng hợp lý thì bảo vệ được khung thành à? Mà đúng là cụ éo có xem trận lượt về với Thái, VN ép sân và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 2 chứ đuối sức, ăn may cái gì?
    Mịa, chê thể lực yếu quá là đại ngu. Thể lực tốt hơn hẳn cái thời "vàng son" gì ấy nhé, 2 hậu vệ biên + trung vệ (Phước Tứ) lên tham gia tấn công rầm rầm, đá tới trận cuối mà vẫn còn sung sức chơi pressing, xem Minh Châu nó bóp chết thằng HoLao mà không thấy à?
    Dạo này có vẻ một số thằng nhà báo CK quay sang viết báo thể thao các cụ ạ.
    Em cũng nói thêm là em rất yêu quý và trân trọng những gì thế hệ Huỳnh Đức, Công Minh, Hồng Sơn làm được, nhưng thằng Quang Hà ngày xưa tạt bóng như kạc í, vậy mà cũng bày đặt.


    [/quote]
    Cụ này nhìn nhận có cái hay của nó

Chia sẻ trang này