Việt Nam quê hương tôi (Phần 3) - Việt Nam trường tồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 09/08/2012.

3048 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 05:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 54388 lượt đọc và 704 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chúc Tím giao dịch thành công 1 tuần thôi ! :)):)):))
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Anh mời nhiều người ( ndl_70 , tridunghtvc , thangbomnhat , stocbanking , SINH-TU , duc6869 ... ) trong đó có Út và mẹ cô ấy nên cô ấy yên tâm !
    Còn chú chỉ mời mỗi 1 mình Út nên cô ấy sợ bị bắt cóc là đúng rồi ! [:p][:p][:p]
  3. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Anh Hai !\:D/[};-
    Ở thế kỷ trước , người Pháp khi rút về nước đã để lại núi rừng Tây Bắc và Dalat một thế hệ F1 , F2 và bây giờ đã có F3...những cô sơn nữ lai dòng máu người da trắng cao ráo , mắt xanh , mũi cao , môi hồng...lại có nét đằm thắm của con gái Việt, và một cái gì đó hoang sơ của miền sơn cước . Họ sống khép kín trong một làng ở vùng núi rừng , thường tắm tiên ở những khúc suối vắng , làm biết bao anh chàng tình cờ gặp được ngơ ngẩn đắm say...
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Sơn nữ gần trang trại của anh là người Cà Tu, da đen thui, mốc xì !

    Muốn ngơ ngẫn cũng không ngơ ngẫn nỗi ! ~X~X~X

    Chưa gặp cô nào da màu tím để xem thử tim anh có rung động không ? :)):)):))
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Tránh xa rau quả Trung Quốc nhiễm độc

    19/09/2012 3:10
    Thông tin rau quả Trung Quốc có hóa chất độc hại rộ lên gần đây đã khiến người tiêu dùng lo lắng và tránh xa các thực phẩm này.

    [​IMG]
    Người tiêu dùng đã cẩn trọng hơn trong việc mua rau quả - Ảnh: H.V
    Sức mua giảm
    Nói đến trái cây Trung Quốc, anh L.T, ngụ ở Q.5 (TP.HCM) giãy nảy: “Bản thân tôi từ lâu đã không muốn và không mua những thực phẩm mà tôi biết là do nhập lậu từ Trung Quốc vì những thực phẩm đó không hề có lợi cho sức khỏe. Không ai dại gì bỏ tiền ra để mua thuốc độc cho mình”.
    Chị Lan - tiểu thương chợ Phạm Văn Hai, nói: “Người tiêu dùng bây giờ khôn lắm, họ nghe nói hàng Trung Quốc là không mua, khi ghé sạp là hỏi hàng nào hàng Việt Nam, hàng nào hàng Trung Quốc, hàng Việt giá đắt họ vẫn mua, còn hàng Trung Quốc thì họ sợ. Tuy vậy, đó chỉ là đối với những người mua về gia đình ăn. Còn người bán quán ăn, nhà hàng thì họ không quan tâm hàng trong nước hay hàng Trung Quốc, chỉ cần giá rẻ là mua, như vậy mới có lời”.
    Ghi nhận tại các chợ, như chợ Hoàng Hoa Thám, Phạm Văn Hai, Thái Bình..., vẫn rất nhiều loại rau củ quả Trung Quốc bày bán nhưng sức mua rất yếu. Theo một tiểu thương ở chợ Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình, các sạp quanh chợ rất nhiều trái cây Trung Quốc, thậm chí có sạp đến 90% là trái cây Trung Quốc nhưng một số người bán nói là hàng Indonesia để dễ bán.
    Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó giám đốc kinh doanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cho biết: “Mỗi đêm tổng lượng hàng về chợ đạt 2.800 tấn, trong 1.450 tấn rau củ thì hàng Trung Quốc chiếm 280 tấn, khoảng 20%. Trái cây Trung Quốc cũng chiếm tới 1/3 trái cây ngoại tại chợ này, tương đương 100 tấn. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng nghe nói hàng rau, củ, quả Trung Quốc là không mua.
    Hiện nay phát hiện thêm hàng Trung Quốc chứa các chất gây ảnh hưởng tim, gan, thận thì chắc chắn hàng Trung Quốc sẽ càng ế ẩm. Đến nay số người bán hàng rau củ Trung Quốc chỉ lèo tèo, một số sạp lấy hàng Trung Quốc cho đủ mặt hàng nhưng số lượng giảm mạnh. Trước đây, người bán thường giấu giếm nguồn gốc rau, củ, trái cây Trung Quốc nhưng nay họ đều công khai để người dân tùy lựa chọn”.
    Thắt chặt kiểm soát
    Xu hướng tiêu dùng đang trở về với trái cây, rau củ trong nước sau hàng loạt các vụ bê bối độc tố của hàng Trung Quốc. Theo báo cáo của hệ thống siêu thị Co.opmart, lượng chọn mua trái cây tại hệ thống này đang tăng lên vì người tiêu dùng lo lắng mặt hàng trái cây bên ngoài đa phần không rõ xuất xứ.
    Hiện nay siêu thị Co.opmart không kinh doanh trái cây Trung Quốc mà phân phối chủ yếu là các mặt hàng trái cây nội, tỷ trọng từ 90-95%. Bên cạnh đó, cũng phân phối một số loại trái cây ngoại nhập từ Mỹ, New Zealand, Úc... Những trái cây này đều có thông tin nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm ngoại nhập của cơ quan hải quan.
    Theo thống kê, sức mua trái cây nội tại hệ thống siêu thị Co.opmart trong 2 tháng gần đây đã tăng 50% so với cùng kỳ. Bà Dương Thị Quỳnh Trang - Giám đốc đối ngoại hệ thống siêu thị Big C - cho biết: “Trái cây trong nước ngày càng ổn định hơn về số lượng, chất lượng. Hiện hàng trong nước chiếm hơn 90% tổng lượng trái cây của Big C, hàng nhập khẩu chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ còn hàng Trung Quốc rất ít, là những sản phẩm mà Việt Nam không có, đều phải tuân theo quy định hiện hành về vệ sinh an toàn thực phẩm".
    Theo đại diện hệ thống siêu thị Lotte Mart, việc trái cây Trung Quốc bị phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật khiến người tiêu dùng lo ngại nên kinh doanh các loại rau, củ, trái cây có xuất xứ Trung Quốc tại siêu thị Lotte Mart bị sụt khoảng 50% so với trước đó. Siêu thị cũng đã gỡ bỏ tất cả hàng Trung Quốc có nghi ngờ chứa liều lượng cao thuốc trừ sâu ra khỏi kệ và không nhập tiếp vào siêu thị nữa. Đó là những mặt hàng như táo, lê, hành tây, tỏi, mận...
    Bên cạnh đó, Lotte Mart cũng kiểm tra chặt chẽ đầu vào của những hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc (giấy tờ cần thiết liên quan); thay thế các sản phẩm rau, củ, quả, trái cây Trung Quốc bằng những sản phẩm khác như: tăng cường các sản phẩm Việt Nam, các sản phẩm tương đương nhập từ các nước Mỹ, New Zealand, Úc...
    Quang Thuần - Hoàng Việt

    Ăn hoa quả Trung Quốc là tự sát !
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    “Thực phẩm chức năng” Trung Quốc dán sẵn mác Việt




    2.880 lọ tân dược nhập lậu từ Trung Quốc có tổng trọng lượng 550kg dưới dạng thực phẩm chức năng có viên nén hình bầu dục màu đen và trắng.
    Qua công tác nắm tình hình, vào hồi 21h ngày 12/9, các trinh sát đội chống buôn lậu Phòng PC46, ******* Lạng Sơn đã phát hiện đường dây chuyên nhập lậu tân dược từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, đã lập kế hoạch đấu tranh.
    Tang vật thu giữ gồm 2.880 lọ tân dược có tổng trọng lượng 550kg dưới dạng thực phẩm chức năng có viên nén hình bầu dục màu đen và trắng. Đáng chú ý là nhiều lọ không có tem nhãn, nhưng cũng có một số lọ đã được dán tem nhãn và trên đó ghi rõ địa chỉ nơi sản xuất là số 5D ngõ 603 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
    Toàn bộ số tân dược không rõ nguồn gốc trên được nhập lậu từ Trung Quốc về, các đối tượng đang trên đường đưa về Hà Nội tiêu thụ thì bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
    Số lượng lớn tân dược nhập lậu trên tiếp tục cảnh báo tình trạng bát nháo của thị trường thực phẩm chức năng hiện nay. Nhiều người tiêu dùng đã chịu cảnh “tiền mất tật mang” khi sử dụng phải những loại hàng bị làm giả, làm nhái.
    Theo Nguyễn Thái - Đức Linh
    CAND

    Đủ loại mánh khóe lừa đảo của gian thương Trung Quốc ! [r23)][r23)][r23)]
  7. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Bắp cải Trung Quốc đội lốt Đà Lạt

    PN - Thông tin cải bắp Trung Quốc nhiễm khuẩn E.coli tại Nhật Bản những ngày qua khiến người dân không khỏi hoang mang, lo lắng. Trong khi đó, trên thị trường, bắp cải Trung Quốc đội lốt Đà Lạt được bày bán tràn lan, đánh lừa người tiêu dùng.

    Một giờ sáng, trước cổng khu vực chuyên bán rau củ tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội), hàng chục người đã tập kết quanh hai chiếc xe tải cỡ lớn. Khi cửa khoang vừa mở ra, họ nhanh chóng lao vào lấy hàng, mỗi xe đẩy chất cả chục bao tải bắp cải, chằng chịt chữ Trung Quốc (TQ).
    [​IMG]
    Trong vai một người mua hàng làm tiệc cưới, chúng tôi được bà M., chủ quầy rau ở chợ Long Biên niềm nở tiếp đón. Vừa xếp hàng thành từng chồng ngay ngắn, bà M. vừa than thở: “Mọi lần 12g đêm là hàng đã về, hôm nay về muộn thế này nên chưa kịp bóc lớp vỏ ngoài. Nhìn hơi xấu thôi nhưng lột ra là đẹp ngay”. Nói đoạn, bà lấy ngay một cây bắp cải trong bao hàng nặng chừng 40kg, thoăn thoắt tách lớp vỏ già phía ngoài, cây bắp cải xù xì lại mau chóng trở nên xanh non.
    Nhìn vào nhãn mác in chữ TQ, chúng tôi tỏ vẻ ái ngại và muốn mua hàng Đà Lạt, bà M. xua tay: “Lấy đâu ra cải Đà Lạt, 100% bắp cải bây giờ là hàng TQ. Kể cả vào mùa, bắp cải ta cây to lồm xồm, cuốn không chặt nên chẳng ai thích mua”. Bà M. tiết lộ, mỗi tối, chợ Long Biên tiếp nhận hai nguồn bắp cải TQ, một theo đường cửa khẩu Lạng Sơn, một theo cửa khẩu Lào Cai với khoảng 20 tấn bắp cải. Loại rau này được quấn bên ngoài lớp lưới xốp để tránh bị dập nát và đóng trong bao ni lông nặng từ 35-40kg. Khi lấy bắp cải về, người bán hàng thường bóc bao ni lông, sau đó lột lớp vỏ già, tạo vẻ đẹp mắt cho người mua.
    Vừa kết thúc đợt mưa bão nên giá của các loại rau, trong đó có bắp cải tăng đáng kể. Bà M. cho hay, giá bắp cải hiện bán lẻ là 10.000đ/kg, cả bao có giá 9.500đ/kg. Trước đây, giá của loại hàng này chỉ dao động từ 8.000-8.500đ/kg. “Hàng của chị bán cho cả khu vực Hà Nội, các cửa hàng rau sạch cũng nhập từ đây mà ra, em cứ yên tâm lấy đi”, bà M. nói.
    [​IMG]
    Theo một chủ hàng lâu năm tại chợ Long Biên, loại bắp cải TQ có hình dáng gần giống bắp cải Đà Lạt: cây nhỏ, cuộn chặt, giòn và mướt nên người tiêu dùng (NTD) dễ bị đánh lừa. Bên cạnh bắp cải xanh, 100% bắp cải tím ở chợ Long Biên cũng đều “made in China”. Bắp cải tím có giá cao, 18.000đ/kg nên mỗi tối, theo bà M., chỉ có một xe chở với khoảng năm tấn hàng.
    Bốn giờ sáng, chúng tôi theo chân hai chiếc xe máy chất cả chục bao tải bắp cải về phía chợ Châu Long (Ba Đình, Hà Nội). Tiểu thương nháo nhào trả tiền, người lấy ít thì vài chục ký, người lấy nhiều thì khuân cả bao hàng. 6g30, ghé vào một cửa hàng rau tại chợ Châu Long, người bán hàng đon đả giới thiệu khi thấy tôi ngần ngừ lựa chọn: “Chán ăn rau muống thì ăn rau ngót, mùng tơi hay cải Đà Lạt”. Không chỉ đổi lai lịch của mặt hàng mà giá của bắp cải cũng được bán cao lên cho “tương xứng” là 15.000đ/kg.
    Trước đó, ngày 22/8, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) ra thông báo, tại Nhật Bản đang bùng phát ngộ độc thực phẩm ở Hokkaido khiến hơn 100 người bị ngộ độc, trong đó có sáu phụ nữ bị chết vì nhiễm khuẩn tả E.coli 0157. Những người này đã ăn bắp cải muối nhập từ TQ. Thông tin trên đã khiến cho NTD không khỏi hoang mang.
    Trao đổi với PV Báo Phụ Nữ ngày 26/8, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) cho hay: “Tôi đã xem lại tin gốc và thấy rằng, loại cải này có tên tiếng Anh là Chinese Cabbage, tức cải thảo. Có thể người dịch ban đầu đã nhầm, cho rằng cải này có nguồn gốc từ TQ nên cần phải kiểm tra lại”. Tuy nhiên, trước luồng thông tin NTD lo lắng về bắp cải TQ trong những ngày qua, ông Hồng cũng cho biết, Cục BVTV vẫn liên tục kiểm tra chất lượng của các mặt hàng nông sản nói chung và bắp cải nói riêng.
    Huyền Anh
  8. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67
    Ma trận nhân bánh Trung thu

    PN - Từ nhân làm sẵn (đậu xanh, hạt sen, khoai môn, trà xanh, sữa dừa…) đóng bịch, các loại nguyên liệu nhân đã qua sơ chế bày bán tràn lan, đến các loại hương nhân đậu xanh, hạt sen, khoai môn… bán lẫn lộn với hóa chất công nghiệp, tất cả đều là hàng Trung Quốc không thành phần, nhãn mác, ngày sản xuất, hạn sử dụng!

    [​IMG]
    Khách hàng đang mua nhân bánh Trung thu làm sẵn tại chợ Bình Tây (TP.HCM)
    Từ nhân làm sẵn…
    Chợ sỉ Bình Tây (Q.6) những ngày này nườm nượp khách từ các tỉnh đổ về mua nguyên liệu làm bánh Trung thu (BTT).
    Chúng tôi thắc mắc: “Người ta bán BTT từ đầu tháng, giờ mới lấy nguyên liệu sao kịp cạnh tranh?”, một “tay” bốc xếp vừa quệt mồ hôi vừa “bật mí”: “Toàn nhân làm sẵn, mua về chỉ cần bọc vỏ bánh vào là xong”!
    Quả thật, mua nhân BTT làm sẵn không khó, nhưng hầu hết người bán đều rất cảnh giác. Hàng được giấu kỹ bên trong, chỉ mang ra khi khách đồng ý mua. Đến sạp cuối cùng của dãy ngành hàng mứt, chúng tôi mới được người bán đưa cho xem hơn chục gói nhựa bên trong có chất lỏng sền sệt đủ màu vàng, tím, nâu, đen… giới thiệu là nhân BTT làm sẵn đủ loại hạt sen, đậu xanh, khoai môn, sữa dừa, lá dứa, trà xanh, cả các loại nhân cà phê, ca cao, mè đen... Người bán khẳng định “là hàng công ty đàng hoàng” nhưng các mẫu nhân BTT làm sẵn để chào hàng chỉ là những gói nhỏ có trọng lượng khoảng 200g, loại “nhân thường”, không hề có thông tin gì trên bao bì. Riêng loại “nhân ngon” thì có dán miếng giấy ghi tên loại nhân bằng tiếng Anh và tiếng Việt, bên dưới có dòng chữ “M. VN” kèm theo số điện thoại 0613853… nhưng khi chúng tôi gọi vào số này thì không liên lạc được (!?).
    Theo lời người bán, “có hai loại nhân thường và nhân ngon”, giá chênh nhau khoảng 5.000 - 10.000đ/kg (tùy loại). Nhân đậu xanh 48.000 - 52.000đ/kg, nhân hạt sen 70.000 - 74.000đ/kg… chỉ bán theo “cây”, mua ít nhất một cây 3kg mới bán. “Đều là nhân làm sẵn của Trung Quốc, nhưng người bán cố tình ghi nơi sản xuất tại Việt Nam để người mua yên tâm. Một ký nhân làm được mấy chục cái bánh nhưng BTT làm từ loại nhân này rất dễ hư, nhân bánh bị nhão, mốc”, một chủ sạp nói. Không chỉ khu vực bán mứt mà nhiều sạp chuyên bán thực phẩm khô cũng “liên kết” bán hàng.
    Thật đáng lo khi người mua không thể biết trong “nhân bánh” có thành phần nguyên liệu gì, xuất xứ từ đâu? Chúng tôi khui một cây “nhân đậu xanh” nếm thử thì thấy có vị ngọt gắt tê đầu lưỡi, nặng mùi bột đậu xanh. Ngoài các loại nhân làm sẵn, khu chợ sỉ này còn bán đủ loại nguyên liệu mứt bí, hạt dưa, hạt điều, mè, chà bông… được sơ chế sẵn, tất cả đều đổ đống bán ký, không có thông tin gì về xuất xứ, nhãn mác.
    …Đến hương nhân
    Một ký “nhân bánh” làm sẵn giá chỉ vài chục ngàn đồng, trong khi nếu chỉ tính riêng các loại nguyên liệu này thì giá đã cao hơn nhân thành phẩm. Theo chủ sạp P. (chợ Bình Tây) thì “Chủ yếu là hương liệu chứ làm gì có đậu xanh, hạt sen vì khác cả vị bùi ngậy lẫn mùi thơm. Muốn mua hương làm nhân bánh cứ đến chợ hóa chất Kim Biên là có đủ”.
    Quả thật, đến khu vực chuyên bán hóa chất bên hông chợ Kim Biên (Q.5), chúng tôi choáng ngợp trước mùi hương liệu hỗn tạp xộc vào mũi. Theo quy định, hóa chất thực phẩm không được bày bán chung với hóa chất công nghiệp nhưng ở đây thì... vô tư!
    Ghé cửa hàng X. chuyên bán hóa chất công nghiệp hỏi mua hương liệu để làm nhân BTT, chúng tôi được nhân viên giới thiệu ngay hai loại hương đậu xanh, khoai môn. Yêu cầu xem hàng, nhân viên này lên gác xách xuống hai can nhựa loại 5 lít bên trong chứa chất lỏng màu vàng, trên vỏ can chỉ ghi ký hiệu “ĐX”, “KM”, không có thêm thông tin gì. “Không cần đậu xanh, khoai môn, chỉ cần cho một lượng nhỏ vào bột là có ngay nhân đậu xanh, khoai môn làm BTT. Mùa này người ta mua hương liệu về làm BTT nhiều lắm. Vậy mới có bánh giá rẻ chứ”, nhân viên này hướng dẫn. Can 5 lít giá một triệu đồng, phải mua ít nhất 1 lít giá 200.000đ. Ông H.T., giám đốc một công ty chuyên phân phối hương liệu, hóa chất tại TP.HCM chia sẻ: “Trên thực tế, hóa chất thực phẩm phải là sản phẩm đóng gói hoàn chỉnh, có đầy đủ thông tin, nhãn mác, thành phần, hướng dẫn sử dụng chứ không bán đại trà kiểu hóa chất công nghiệp”.
    Theo số liệu của Trung tâm Dữ liệu và CNTT - Cục Hải quan TP.HCM, trong tám tháng đầu năm 2012, kim ngạch nhập khẩu nhân bánh (đậu xanh, hạt sen, khoai môn…) qua cửa khẩu TP tăng gần 50% so với tám tháng năm 2011; cụ thể là hơn 5,2 triệu USD. Số liệu nhập khẩu “hoành tráng” nhưng không rõ nguồn hàng có xuất xứ từ đâu, có đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm hay không (Cục Hải quan TP cho rằng phải giữ bí mật thông tin cho doanh nghiệp nên không nêu xuất xứ hàng hóa!). Chưa kể, nguồn nhân nhập tiểu ngạch thì không ai có thể kiểm soát. Với lượng lớn nhân ngoại nhập, người tiêu dùng có quyền đặt vấn đề, có hay không các “anh cả” chuyên sản xuất BTT trong nước trà trộn nguyên liệu trôi nổi làm bánh tung ra thị trường?
    Nguyễn Cẩm - Thi Hồng
    BS Trần Văn Ký - Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm VN (Văn phòng phía Nam), cảnh báo: “Nhân bánh làm sẵn đóng gói rất dễ bị hư nên cơ sở sản xuất thường cho vào nhiều phụ gia, hóa chất bảo quản. Dù là hóa chất thực phẩm nhưng nếu cho quá nhiều hay quá liều lượng thì độ độc hại cũng tương tự hóa chất công nghiệp. Người ăn BTT làm từ các loại nhân này, đặc biệt là trẻ em, sẽ có nguy cơ bị hóa chất làm ảnh hưởng đến các cơ quan tiêu hóa, thần kinh, gan thận… về lâu dài có thể dẫn đến ung thư”.
  9. Shapphire5

    Shapphire5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    67


    [​IMG]
    Con đường ngập lá vàng. [​IMG]

    Nắng và gió hòa quyện cùng lá vàng trên những con đường vắng vẻ ở Wageningen. [​IMG] Lá của các loại cây của vùng ôn đới bắt đầu đổi màu. [​IMG]
    Nắng chiều trải dài trên đê.


  10. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    [​IMG] Người dân đang thu hoạch muối

    Bao la vựa muối Sa Huỳnh

    Thứ Năm, 20/09/2012, 10:00 AM (GMT+7)
    (du lich) - Những bãi biển tuyệt đẹp, cánh đồng muối bao la, sông Trà thơ mộng, núi Thiên Ấn hùng vĩ đưa bạn đến “xứ ngọt mía đường” Quảng Ngãi.

    Địa điểm tham quan
    Hai thắng cảnh không thể không nhắc đến của Quảng Ngãi là sông Trà Khúc, con sông lớn nhất tỉnh và núi Thiên Ấn, ngọn núi từ xưa đã được xem là "đệ nhất phong cảnh" của tỉnh với mỹ danh "Thiên Ấn niêm hà" (ấn trời đóng trên sông).
    Sông Trà Khúc mê hoặc du khách với vẻ đẹp thanh bình và thơ mộng của một con sông mềm mại, uốn lượn. Núi Thiên Ấn là hành trình thú vị chinh phục cũng như một cơ hội khám phá "xứ ngọt mía đường" khác từ trên cao với trời tây là rặng Thạch Bích sừng sững, biển cửa Đại Cổ Lũy lấp lánh ánh bạc, núi Long Đầu với mình rồng uốn lượn, núi Thiên Bút với cái mỹ danh "Thiên Bút phê vân (Bút trời vẽ mây), cầu Trà Khúc, sông Trà Khúc, nổi bật giữa những dải cát trắng. Bên cạnh đó, đến núi Thiên Ấn, bạn còn có dịp chiêm bái ngôi chùa trên núi, nhấp ngụm nước ngọt lạ ở giếng Tiên hay ghé thăm mộ của danh sĩ Huỳnh Thúc Kháng.
    [​IMG]

    Biển Mỹ Khê.
    [​IMG]

    Biển Sa Huỳnh.
    [​IMG]

    Mũi Ba Làng An.
    Du lịch biển của Quảng Ngãi gồm những bãi biển hoang sơ, tuyệt đẹp như Mỹ Khê, Dung Quất, Khe Hải, Minh Tân, Đức Tân, Sa Huỳnh, Lý Sơn... Trong đó, hai cái tên nổi trội là Sa Huỳnh với cái nhộn nhịp của bến cá, những cánh đồng muối trải dài, ghềnh đá Châu Me kỳ vĩ, đảo Khỉ yên bình, hai món tiến vua: mắm nhum và cua Huỳnh Đế Và đảo Lý Sơn là vẻ đẹp của đảo núi lửa, của bức vách đá nham thạch hùng vĩ hòa cùng màu xanh của bầu trời, của ruộng tỏi.
    Du lịch khảo cổ thì có di chỉ khảo cổ Sa Huỳnh, một trong ba cái nôi cổ xưa về văn minh tại Việt Nam. Nổi bật nhất của "văn hóa Sa Huỳnh" là Cồn Ràng, khu mộ chum bí ẩn với những chiếc chum nhiều hình dáng đựng… than củi; hay "hậu kỳ đồ đá mới" ở di chỉ khảo cổ Nà Niêu.
    Du lịch lịch sử được chia làm hai nhóm. Một là nhóm các thành cổ và nhóm các di tích chiến tranh. Nhóm các thành cổ gồm Cổ thành Quảng Ngãi, thành Châu Sa, hệ thống phòng thành Cổ Lũy, Thành Bàn Cờ, Thiên Ấn niêm và Long Đầu hý thủy. Nổi bật trong cụm này là thành Quảng Ngãi hay còn gọi là Cẩm Thành (Thành Gấm) được xây dựng theo kiến trúc theo kiểu vô-băng (vauban) và thành Châu Sa, thành cổ bằng đất duy nhất của người Chăm được tìm thấy đến nay.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhóm di tích chiến tranh gồm các địa danh như di tích lịch sử Sơn Mỹ, nơi ghi lại tội ác dã man của đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt Nam vào ngày 16/3/1968; Di tích cấp quốc gia về vụ thảm sát Bình Hòa do lính Hàn Quốc gây ra vào năm 1966. Địa đạo Đám Toái, nơi lính Mỹ đặt bom giết hại cùng lúc 66 thương bệnh binh, y bác sĩ, hộ lý và nhân dân điều trị vào ngày 9/9/1965. Di tích Ba Tơ ghi lại 9 dấu ấn của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ và chính quyền cách mạng đầu tiên của tỉnh. Di tích liệt sỹ Đặng Thùy Trâm…
    Nhóm du lịch dã ngoại gồm các địa danh như núi Răng Cưa với vẻ đẹp độc đáo cùng truyền thuyết đẹp về tình yêu đôi lứa của người Cor. Núi Cà Ðam biểu tượng cho lòng quyết tâm chống xâm lược của dân tộc này. Thác Bạc, một ngọn thác hùng vĩ với dòng chạy mạnh quanh năm tạo nên bản hùng ca hoang sơ và thuần khiết.
    Nếu chọn nghỉ dưỡng, thư giãn, du lịch suối nước nóng gồm suối khoáng Thạch Trụ (huyện Mộ Đức), suối khoáng Thạch Bích ở xã Trà Bình (Trà Bồng), suối khoáng Mỹ Thịnh ở phía Tây huyện Tư Nghĩa, suối nước nóng Nghĩa Thuận là lựa chọn hoàn hảo của bạn.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một số nét đẹp của Quảng Ngãi.
    Di chuyển
    Bằng phương tiện công cộng
    Bạn có thể đến Quảng Ngãi bằng xe khách, tàu lửa từ khắp các tỉnh, còn sử dụng phương tiện di chuyển là máy bay, bạn phải nhờ đến sân bay Chu Lai của Đà Nẵng, sau đó bắt xe bus, taxi để đến Quảng Ngãi. Lưu ý tham khảo lịch trình, giá vé, địa điểm đi và đến để lên lịch trình tham quan.
    Bằng phương tiện cá nhân
    Nếu quãng đường tính từ nơi xuất phát đến Quảng Ngãi dao dộng trong phạm vi dưới 300km, bạn có thể phượt bằng xe máy, xe ô tô. Ngược lại, nếu khoảng cách xa hơn, bạn nên áp dụng hình thức di chuyển bằng phương tiện công cộng (đến nơi thuê xe máy tham quan) để an toàn và “tiết kiệm” sức khỏe.
    Đến vào thời điểm nào?
    Trừ thời gian diễn ra các cơn bão (theo dõi thông tin trên các báo đài), ngoài ra, bạn có thể đến đây bất kỳ thời điểm nào.
    Lưu trú
    Khu vực trung tâm Quảng Ngãi gồm các tuyến đường Quang Trung, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, ... Bạn nên dựa vào lịch trình tham quan để chọn vị trí thuận tiện.
    Một số khách sạn có mức giá tương đối để bạn tham khảo là khách sạn 502, Hoa Viên, Kim Thành… Nhớ gọi điện đặt trước để tránh tình trạng không có phòng khi đến.
    [​IMG]
    Thác Bạc.
    [​IMG]
    Thác Cà Đú.
    Đặc sản Quảng Ngãi
    Các món bạn nên mua về hay bắt buộc thưởng thức ở Quảng Ngãi gồm 5 món ngọt bánh thuẫn, kẹo gương, mạch nha, đường phèn, đường phổi và hàng loạt các món mặn như cá bống sông Trà, don, gỏi cá cơm, mắm Nhum, chim mía, mắm cái…
    [​IMG]
    Một số địa chỉ ăn uống
    Ăn ốc đường Nguyễn Nghiêm - Nguyễn Du, bò hít ở góc ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng, bánh bèo tôm chấy ở đối diện trường Nguyễn Nghiêm, bánh Tráng rập (dập) ở Bến Tam Thương, bò gân góc Nguyễn Nghiêm - Phan Đình Phùng, ram Thịt Nướng 72 ở số 32 Nguyễn Nghiêm, chè bà Sa đường Trần Hưng Đạo, don ở góc ngã ba Trần Hưng Đạo - Quang Trung. Hóng gió và thưởng thức các món bình dân ở bờ kè sông Trà Khúc. thịt thỏ ở quán Gạch đỏ và Trường Giang, chim sẽ nướng: quán Như Ý và Gia Hân…
    Mang gì khi tới Quảng Ngãi?
    Bất kỳ quần áo, giày dép bạn thích.
    Mang theo bikini, khăn tắm lớn,v áy maxi để đi biển.
    Mang theo dụng cụ đi nắng nếu đến vào mùa nắng và dụng cụ đi mưa nếu đến vào mùa mưa.
    Mang kem chống nắng, kem chống côn trùng, thuốc trị côn trùng.
    Mang theo passport nếu muốn đi thăm cửa khẩu
    Mang theo lều, áo khoác, chăn mỏng, nồi đa dụng nếu có ý định cắm trại.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Màu xanh ở Lý Sơn.
    Các cung đường thường gặp
    Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Quảng Nam
    Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Bình Định
    Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum


    Theo Huỳnh Hằng (Infonet )

Chia sẻ trang này