Việt Nam quê hương tôi (Phần 3) - Việt Nam trường tồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 09/08/2012.

4248 người đang online, trong đó có 307 thành viên. 07:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 54390 lượt đọc và 704 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Sụt sùi Những giọt thơ buồn ...
    Bên này mình vẫn cười luôn bạn à !
    Xin đừng chọc giận chủ nhà !
    Tím hay làm nũng , dỗi là Tím đi ...

    ~X~X~X~X~X~X~X
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Đâu phải là Tím dỗi hờn ?
    Cũng chẳng phải nũng? Chỉ buồn, buồn thôi ...
    Việc này, Tím nói nhiều rồi ...
    Bao nhiêu nước mắt thành lời ..., vui sao???

    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Làm sao cho Tím đỡ buồn ?
    Cho đôi mắt biếc hết tuôn lệ sầu ?
    Cho lòng vơi bớt niềm đau ?
    Để Yêu Hoa Tím bắc cầu đón em ?

    ;));));));));));));));));));));));));));));));))

    @yht267
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Tím cảm ơn bác Thanh Tâm ...[};-



    Bắt cầu là bắt chi chi ???
    Bắt xe, bắt cộ, nghe thì đúng hơn ...
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Sao Tím gọi anh là Thanh Tâm ?
    Hay là mắng khéo : Chán thằng hâm !
    Ở không chọc ghẹo cho người tức ...
    Càng tức mặt càng như cái mâm !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))


  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Quý ai thì bắc cầu để đón người ấy , bắc cầu nghĩa là làm cầu , xây dựng cầu !

    Muốn sang thì bắc cầu Kiều
    Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy ! ( Ca rao ! )

    ( May mà mình không phải là thầy ! Bà mẹ nào có con là học trò mà cũng đòi yêu thì thầy lấy đâu ra sức ? )


    Lời bài hát Thương em chín đợi mười chờ .

    ... Thương em ... thương em chín đợi mười chờ , chín đợi mười chờ ...
    Bao giờ ... bao giờ dâu mượt ... anh bắc cầu ... anh bắc cầu đón em !
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Sao bác nặng lời thế, bác Sim?
    Nếu bác không thích, thì Tím im ...
    Bởi bác hay mối mai, cho Tím ...
    Chứ đâu phải Tím mắng, bác Sim ???


    ~X~X~X~X~X
  8. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Bắc cầu thì đúng thế rồi ...
    Bắt cầu thì có phải đâu như vầy ...
    Hay là bác thử Tím đây ???


    ~X~X~X~X~X


    Thôi Tím chào bác và cả nhà [};-
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967



    Thương em chín đợi mười chờ

    Nhạc sĩ : Minh Đức
    Ca sĩ Hương Lan

    Hãy hát lên em hát nữa đi em em hát bài tình ca về đất Quảng quê ta..
    Em hát điệu dân ca ôi nghe sao ngọt ngào mà lòng anh xôn xao..
    Một nong tằm là năm nong kén.
    Một nong kén là chín nén tơ..
    Thương em thương em chín đợi mười chờ chín đợi mười chờ..
    Bao giờ bao giờ dâu mượt bao giờ dâu mượt..
    Em cho tằm em cho tằm nhả tơ..
    Ai có về quê hương Gò Nổi miền đất mới giờ đã lên xanh..
    Thương em thương em gắng đợi ngày về gắng đợi ngày về..
    Bây chừ bây chừ dâu mượt bây chừ dâu mượt..
    Anh bắc cầu anh bắc cầu đón em.

    Hãy hát lên em hát nữa đi em em hát bài tình ca về đất Quảng quê ta..
    Em hát điệu dân ca ôi nghe sao ngọt ngào mà lòng anh xôn xao..
    Một nong tằm là năm nong kén.
    Một nong kén là chín nén tơ..
    Thương em thương em chín đợi mười chờ chín đợi mười chờ..
    Bao giờ bao giờ dâu mượt bao giờ dâu mượt..
    Em cho tằm em cho tằm nhả tơ..
    Ai có về quê hương Gò Nổi miền đất mới giờ đã lên xanh..
    Thương em thương em gắng đợi ngày về gắng đợi ngày về..
    Bây chừ bây chừ dâu mượt bây chừ dâu mượt..
    Anh bắc cầu anh bắc cầu đón em..


    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]


  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Lại dỗi roài ! ~X~X~X

    Là anh đùa trêu Tím thôi mà ! :-??:-??:-??

Chia sẻ trang này