1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

VIỆT NAM - Quê hương tôi

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 31/05/2011.

911 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 22:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6542 lượt đọc và 86 bài trả lời
  1. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Chùm ảnh tuổi thơ Hà Nội những năm 90


    Những hình ảnh này khiến nhiều bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở Thủ đô thốt lên: Trời, đó chính là tuổi thơ của tôi.
    Những năm 90, Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành trong cả nước, vừa bước qua thời kỳ bao cấp và chuyển sang giai đoạn đổi mới chưa được bao lâu. Vì thế, cuộc sống khá yên bình và đạm bạc; được phản ánh rõ nét và sinh động nhất qua cuộc sống của trẻ em.

    Thành viên của một trang mạng bồi hồi nhớ lại: các cậu trai có áo phông trắng "sơ vin" với quần sooc bò sẽ được liệt vào diện đẳng cấp. Đi học làm gì có cặp sách, chỉ dùng toàn túi cước. “Ôi cái túi cước! Ngày xưa học cấp 1 mình cũng có một cái như thế này! Hồi ấy trường mình, đứa nào cũng dùng túi cước này để đi học!”.

    Cũng thời đó, nhà nào có được chiếc chiếc xe đạp hay “hoành” hơn là chiếc cub 80 hay 81, là rất “oai”. Chẳng thế, nhiều bạn tự hào khoe “nhà mình vẫn còn 1 con xe đạp cổ nguyên biển số, tự hào quá!”.

    Không chỉ nhắc nhở về một thời gian khó. Bộ ảnh còn đưa nhiều bạn trẻ về với tuổi thơ một thời hái sấu, thả diều, tắm mưa, bắn bi, đánh khăng đánh đáo...

    Mời bạn chiêm ngưỡng một số bức ảnh trẻ em Hà Nội những năm 90 được đưa lên mạng xã hội:
    [​IMG]
    Một giờ ngoại khóa

    [​IMG]
    Hồn nhiên

    [​IMG]
    Vui đùa với bạn

    [​IMG]
    Trông em

    [​IMG]
    Nụ cười trong sáng

    [​IMG]
    Một giờ học thể dục

    [​IMG]
    Bên Bờ Hồ

    [​IMG]
    Chú bé ở cửa hàng sách

    [​IMG]
    Bên chiếc xe đạp tuổi thơ

    [​IMG]
    Đấu trí

    [​IMG]
    Hai anh em

    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai chú bé và ván bài

  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    :x:x:x.... [-)[-)[-).... khi đó em đang làm zì nhỉ :))
  3. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Quê hương đẹp đến lạ thường
    TPO - Mặt trời thức dậy, khung cảnh bắt đầu một ngày mới ở những vùng quê thật đẹp, cái đẹp đến nao lòng con người khi nghĩ về quê hương. Nhìn ngắm những khung hình mà thấy lòng nhẹ nhõm, yên bình đến lạ lẫm.
    [​IMG]

    Nhiếp ảnh gia Jeffry Suriantou, là người chuyên chụp ảnh phong cảnh. Ngắm nhìn những bức ảnh của ông bạn sẽ ngỡ rằng cuộc sống đang diễn ra trước mắt. Ông là nhiếp ảnh gia Indonesia hiện đang sống và làm việc tại Jakarta. Hãy cùng chúng tôi ngắm nhìn cuộc sống mộc mạc, nhưng đẹp đến bất ngờ trong ảnh của ông.
    Chú bé cưỡi trâu, các mẹ, các chị đi chợ sớm, người đánh cá đêm trở về nhà sau một đêm vất vả… dường như cũng là những hình ảnh rất quen thuộc ở làng quê Việt Nam. Chính vì vậy, khi ngắm những khoảnh khắc này, chắc hẳn bạn sẽ có cảm rất thân thuộc!


    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]


    Nhật Hạ
    Theo Designwan
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhìn những bức ảnh post của VN thật mộc mạc, bình dị [};-[};-[};-

    Tuổi thơ em chỉ có những hàng cây trên những con phố, vì thế em luôn yêu những con đường Hà Nội. Nhà ông bà ngoại em ở trên con phố mà chỉ trồng toàn cây sấu ( đố VN biết phố đó là phố nào đấy :p), ngày nghỉ hè em thường ở chơi nhà ông bà có khi cả tuần mới về nhà, em sợ nhất là bị ông bắt ngủ trưa, vì thế toàn chốn đi chơi cùng với mấy cậu bạn lang thang nghịch ngợm. Nhất là vào mùa sấu, tụi em toàn theo mấy chú hái quả, ở dưới nhặt hôi cành sấu, lượm quả bỏ túi nilon.... mang về cho bà ngâm nước uống được cả mùa. Giờ vẫn thấy thích đi bụi kiểu đó, đứa nào cũng đen nhẻm... mà ngày đó chả đứa nào biết sợ :-ss

    [​IMG]
  5. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1

    Là phố Trần Hưng Đạo phải không e?
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi VN ạ, VN đã ra HN bao giờ chưa?
  7. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Ở miền Nam cũng có cây sấu, nhưng là cây trứng sấu, khác với ở miền Bắc.

    Cây trứng sấu có trái tròn, to hơn nắm tay một chút. Trái không ăn được. Khi trái chín thì vỏ ở ngoài rụng xuống, tụi nhỏ lượm về làm củi, phần hạt bên trong bay xuống xoay tít trong gió.......... thật là đẹp.
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    VN post ảnh qua cho em xem với :x
  9. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1


    Mình đến Hà Nội hai lần. Nhưng chưa lần nào được vào thăm lăng Bác. Vì mình đi toàn đúng dịp duy tu.

    Đến HN một mình, đón xehon đa ôm đi 01 vòng HN vào lúc sáng sớm, thật là thú vị.

    Gần đây nhất là năm ngoái, mình ra HN để tham quan hội chợ thiết bị công nghệ ngành XD.

    Buổi tối buồn............. ra đường rủ bác xe hon đa ôm đi ............ nhậu....

    Bác ấy là người HN chính gốc, nói chuyện nghe rất hay............


    Và mình tìm hiểu về HN qua Bác ấy, lần nhậu ấy.
  10. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1


    Anh tìm trên google mà không thấy.

Chia sẻ trang này