Việt Nam quê hương tôi

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 29/06/2012.

6081 người đang online, trong đó có 612 thành viên. 21:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 34769 lượt đọc và 1088 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Dép này cũng được :))
  2. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Hôm nay đi nhặt dép ...
    Tình cờ nhặt được bài thơ ...
    Chỉ viết về đôi dép đơn sơ ...
    Mà gửi gắm biết bao điều trong đó !

    Tặng @hoatimbanglang , @yht267 và @SINH-TU , những người tham gia trò chơi lượm dép hôm nay ! [:D]



    Bài thơ này anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Không phải bài thơ mà mọi người hay chép
    Bài thơ và đôi dép này em chưa biết đâu em !


    [​IMG]

    Anh có nó từ dạo đã vắng em
    Dép đồng hành cho vơi phần hụt hẫng
    Cùng xuống biển, lên núi, dạo khắp nơi...
    Anh đi dép hay dép dẫn anh đi trong đời?

    [​IMG]

    Chiếc dép phải song hành cùng chiếc trái
    Chúng có nhau mọi lúc và mọi nơi
    Đôi dép nhắc anh về những điều giản dị
    Ở kề bên nhưng lại rất tuyệt vời...

    [​IMG]

    Cho đến một ngày đôi dép bị tách rời
    Vì một chiếc rách quai, cả hai đành bỏ xó
    Em chưa hiểu hay cố tình không tỏ?
    Vắng xa em, đời anh có gì vui?




    http://www.******.com/raovat_pictures/1/mjj1302570765.jpg


    Rồi cũng đến lúc anh đành phải ngậm ngùi
    Khi đôi dép cũ không còn xài được nữa
    Anh sẽ tập đi những đôi dép mới
    Nhưng trong lòng mình mãi nhớ đến đôi kia...


    Thơ Hoàng Lang Tử
  3. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142



    Khảo dị

    ĐÔI DÉP

    Nguyễn Trung Kiên


    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

    Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia


    >:D:D:D:D:D<
  5. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    "Trái đất này ba phần tư nước mắt
    Như giọt lệ buồn trôi giữa không trung .."


    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
  6. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Cẩn thận khi nhặt dép : không nhặt dép Trung Quốc ! [r23)][r23)][r23)]

    Chứng cứ giấy trắng mực đen đây :


    Độc chất trong giày, dép Trung Quốc không rõ nguồn gốc
    18:0', 13/11/ 2008 (GMT+7)
    [​IMG]
    Trên một blog có nhiều người truy cập, hình ảnh này được đưa ra để cảnh báo về việc sử dụng giày dép TQ với những tác hại nguy hiểm
    Ngay cả những loại giày cao cấp của Trung Quốc có mặt trên các thị trường lớn như Pháp, Ý cũng không đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng, thậm chí còn chứa các hóa chất độc hại gây ung thư.

    Những cáo buộc trên thế giới

    Theo hãng tin AFP, Chính phủ Ý cho biết cảnh sát nước này đã tịch thu 1,7 triệu đôi giày da do Trung Quốc sản xuất trong cuộc điều tra “Giày độc” (Toxic Shoes) kéo dài từ tháng 5.2008 đến nay. Những đôi giày này bị “cáo buộc” không chỉ ăn cắp tác quyền của Ý mà còn chứa các hóa chất độc hại. Các kết quả xét nghiệm cho thấy những đôi giày giả Ý này có hàm lượng hexavalent chromium (crom hoá trị sáu) vượt mức cho phép, có thể gây ung thư cho người sử dụng.
    Hệ thống cửa hàng thời trang Etam của Pháp cũng vừa phải thu hồi các đôi giày do Trung Quốc sản xuất sau khi có những trường hợp người sử dụng bị dị ứng nổi ban đỏ, bỏng rát do chất chống ẩm mốc dimethylfumarate có trong giày. Người phát ngôn của Etam trả lời phỏng vấn với AP đã cho biết: “Một khách hàng đã bị eczema nặng ở bàn chân sau khi mang đôi giày Trung Quốc do cửa hàng bán ra. Bác sĩ chuyên khoa da liễu đã kết luận triệu chứng ngứa, nổi mụn và có cảm giác bỏng rát ở bệnh nhân này là do chất dimethylfumarate”.
    Bán “vô tư” ở Việt Nam

    Suốt dọc hai dãy phố Cầu Gỗ, Hàng Dầu có đến cả trăm cửa hàng giày dép, mà chủ yếu là các mặt hàng bình dân, được nhập từ Trung Quốc. Người mua, kẻ bán nườm nượp. Chỉ cần làm một tính toán nhỏ: mỗi cửa hàng bán được vài đôi giày dép mỗi ngày thì tính riêng hai phố này, mỗi ngày cũng tiêu thụ tới tay người tiêu dùng trực tiếp hàng trăm, hàng nghìn đôi giày, dép Trung Quốc. Ấy là chưa kể đến biết bao nhiêu ki - ốt, quầy hàng nhỏ ở khắp các chợ, các xe hàng rong trên hè phố, các vùng quê…
    Đứng một lát giữa ngã tư phố Cầu Gỗ, Hàng Dầu, hay khu bán buôn giày dép, trong chợ Đồng Xuân, trong các gian hàng giày dép chật chội ở chợ Sinh Viên (Dịch Vọng, Cầu Giấy), không ai có thể chịu nổi mùi nhựa, mùi nilon, mùi hoá chất sặc sụa, tích tụ trong không gian chật hẹp, tù túng.
    Dạo qua các quầy hàng này mới thấy được hàng Trung Quốc đủ mọi chất liệu từ hàng da, giả da, nhựa cao su, nhựa tổng hợp… đều có giá giật mình. Một đôi giày nữ thời trang được bà chủ hàng ở chợ Sinh viên quảng cáo là da "xịn" cũng chỉ có giá nói thách là 120.000đ. Thậm chí chỉ với vài ba chục nghìn cũng có thể mua được những đôi “chất lượng không tốt bằng”.
    Người tiêu dùng, khi được hỏi, đều chỉ trả lời là họ quan tâm đến mẫu mã và giá cả. Chất lượng, nếu có ai để ý đến, cũng chỉ là độ bền của sản phẩm và chất liệu mà họ “cảm thấy mềm mại, đi nhẹ và không đau chân là được”. “Chắc là chẳng ai đi mua giày mà lại tìm hiểu xem giày này có chất gì độc hại cho sức khỏe không, mà cái chính là chọn được dáng giày đẹp, và hợp túi tiền”, bạn Nguyễn Thu Hương, sinh viên trường CĐ Sư phạm chia sẻ.
    ThS Nguyễn Thị Thảo, phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội cho biết: "Không ít trường hợp do sử dụng giày dép không có chất lượng tốt đã phải vào viện để điều trị đôi chân mẩn đỏ, rất ngứa, thậm chí nổi mụn, chẩy nước và sưng phồng lên”. Bất kỳ loại hóa chất nào khi tiếp xúc với da đều có thể gây nguy cơ viêm da dị ứng tuỳ theo cơ địa người sử dụng. Các hóa chất độc hại như những chất oxy hoá mạnh hay các kim loại nặng thì tác hại đối với sức khoẻ con người là không thể không có khả năng.
    . Theo KHĐS


    KS Nguyễn Hữu Cường, phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thuộc da, Viện nghiên cứu Da giày:
    Tồn dư crom VI trong thuộc da rất độc hại
    Trong kỹ thuật sản xuất da giày, công nghệ thuộc da thường phải dùng crom III - một dạng crom được chế tạo từ crom VI qua phản ứng một chiều. Tuy nhiên, trong quá trình chế tạo, nếu công nghê xử lý không đảm bảo thì rất có thể một lượng crom VI sẽ còn tồn dư lại.
    Crom Vi là một hóa chất kim loại nặng rất độc hại, không thể phân hủy trong đất. Các loại bột crom của Trung Quốc sử dụng không thể khẳng định chắc chắn là còn tồn dư crom VI hay không. Ngoài ra Trung Quốc còn dùng crom VI trong chất màu pigment tạo màu nâu đỏ trong sơn màu cho da giày.
    Để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, trong ngành công nghiệp da dày hiện nay trên thế giới việc sử dụng crom trong thuộc da cũng phải được hạn chế tỷ lệ thấp nhất - khoảng 8%, thay vào đó là các nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên với những chất thuộc da sinh thái như chiết xuất ta- nanh từ thực vật.

    Tóm lại : lượm dép cũng chọn dép xài được , không lượm dép khựa ! [-X[-X[-X
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Dép này dép Sinh Tử...
    Dép một mất một còn...
    Chiếc màu trắng, màu xanh,
    Không phải hàng Trung Của.


    :)):)):)):)):)):)):))
  8. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142


    Nhưng là hai bài ngược nhau:

    "Anh sẽ tập đi những đôi dép mới
    Nhưng trong lòng mình mãi nhớ đến đôi kia..."



    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  9. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Thôi thôi nín ngay !
    Cô Út đã gửi rồi thì không ai bắt nạt Tím đâu !

    Chỉ lâu lâu trêu tí cho vui nhà thôi ! [:D]
  10. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Chào Tím và cả nhà nhé !
    Tôi lại thượng sơn đây !

    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/

Chia sẻ trang này