Vne - cú đấm quyết định, đi tiếp hành trình

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Truevalue, 15/07/2010.

106 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 02:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 44591 lượt đọc và 994 bài trả lời
  1. convencon

    convencon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    0
    hôm nay VNE sao thế các bác, e đi học về thế là ko bị rớt tàu rùi :D
  2. miscellaneous

    miscellaneous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Là thay máu, người muốn vào thì có kẻ muốn ra. Thế thôi
  3. Nguyen_Viet_Tien

    Nguyen_Viet_Tien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay VNE thế là..... tốt ;))
  4. luca_brasi

    luca_brasi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    115
  5. songthan2010

    songthan2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay người lên kẻ xuống tàu VNE đông vui đáo để
  6. thandieudaihiep970

    thandieudaihiep970 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Liệu mai có đỏ ko các bác?
  7. aduc5678

    aduc5678 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Mai em VNE còn rung lắc chán [:D]
  8. Nguyen_Viet_Tien

    Nguyen_Viet_Tien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đối với cá nhân em thì rung lắc là cơ hội gom hàng :)>-
  9. Truevalue

    Truevalue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    48
    Bác Tiến đã trở lại, đề nghị bác xuất bản tập mới thôi. Mai VNI dex tăng lại 6 points, VNE tím chắc. Mời các bác vote Tiến đi nhé. Anh em sẽ phụ lái mà=D>=D>
  10. phuonglibra

    phuonglibra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hết lái tàu à? Tàu đi linh tinh, đâm loạn xạ, dân tình chạy không phương hướng, không kỷ cương.
    Các bác có thể nhảy tàu được rồi đấy.
    Em thì không nhảy vì nhảy xong chả biết nhảy lên tàu nào, tàu nào cũng không có người lái.
    Em nói thế có bác bảo nhảy đi rồi ôm tiền nhưng nghiện mất rồi, 1 ngày thiếu " thuốc" thì không thể chịu được nên em vẫn giữ vậy.

Chia sẻ trang này