VNE – những ai hái lộc? Trước và sau chốt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Truevalue, 26/08/2010.

383 người đang online, trong đó có 153 thành viên. 05:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 45297 lượt đọc và 987 bài trả lời
  1. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    SN pm cho anh rồi tks anh nhiều
  2. mamem

    mamem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    202
    ngồi đó mà hái quả, khi TT lên thì hóng ha hóng hớt nói này nói nọ về VNE, nào là cp tốt, cp đáng để đầu tư. Giờ thì giương mắt ếch ra mà nhìn. Nghĩ lại mình cũng đúng, cancelled lệnh mua quyền phát hành là hoàn toàn hợp lí
  3. 00099

    00099 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    351
    bạn đã nghe câu cờ bạc ăn nhau về sáng chưa.
    :-"
  4. club_consult

    club_consult Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói em gà mờ mà
    em mới vào rồi ra giá 15
    Sáng làm chim xong tự dưng bà chị mua cho 5 k giá sàn
    em méo mồm
    Giống kiểu mình chửi vào mặt mình ý bác ạ
    Híc
    em thấy bác echo sau khi lùa gà đã ra hàng rồi, em đoán thế em nhảy
    vì VNE giờ có mấy đội đánh nhau nên em sợ
    Các đội đều có tay chân nên cho vào Top này cãi nhau,
    Bác echo khác đội bác

    Em hóng hớt nghe thế
    nếu không phải bác bỏ quá

    Học tập bác nhiều
    tks
  5. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn mấy nhà đt nhỏ lẻ thoát hàng, tay to mua hết, đội lái nào xuống hàng giá này chưa đủ sở hụi ? KL giao dịch hôm nay tăng đột biến nhỏ lẻ mua hết ?
  6. club_consult

    club_consult Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Chị ghét em rồi, kể cũng buồn. Có lẽ chị coi lại mấy Mr PM cho chị ý.
    Em thấy NĐT theo đuôi chị nhiều: Bác True, truongvoky,NVT,...
    Mấy Mr kia cũng nghĩ thế nên lấy lòng chị
    Em vốn mới chơi nhưng em làm trong nghành đọc tính cách con người khi phỏng vấn và viết bài nên em ngu ck nhưng chưa chắc dốt con người
    Bác nào huyênh hoang nọ kia một là tay chân đội lái hai là nói quá cho nó oai
    bác nào giọng khiêm tốn nói nhỏ lẻ chưa chắc thế
    em thì nhỏ le thực sự, nhưng em có cái nhìn của em không hùa theo

    Chúc chị sức khỏe
  7. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    anh không phải là gà, anh là buôn cá đầu chợ bán cuối chợ hihihi
  8. club_consult

    club_consult Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu con người vốn ghét kẻ nghịch lại cái ý của mình
    Nhưng chị SN đừng đi hơi quá chị nhé, em vốn quý giọng văn đàng hoàng không chim lợn của chị cũng như uy tín của chị với mọ người
    em vào ck với số vốn nhỏ nhoi đầu tiên để học kinh nghiệm
    Rất vui được biết và học hỏi
    Em chỉ đưa ra ý kiến của mình
    Dẫu sao em còn dám nói điều em làm dù đúng hay sai
    Chứ không đạo đức giả dạy đời người khác như mấy bác tay chân to miệng nhưng thiếu lực
    Chứ em nghĩ tay to ít khi to miệng lém
    Trong diễn đàn này em thấy vài bác có trình và cao thủ thực sự qua cách nhận xét của em
    Dù sao vẫn cảm ơn chị góp ý
    Kính
  9. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    chán mấy anh yếu.....hihiihih tăng 5 phiên không sao giảm 1 phiên do tin đồn không đúng sự thật, tay to gom hàng mà xoắn cả ...... hihiihihi
  10. club_consult

    club_consult Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Hì chị nói yếu ... là các anh ấy nghĩ sâu xa đấy
    Em thấy dân đầu tư ck dễ đụng chạm thật, hì
    Bọn em thì biên tập và lên sóng thì đàng hoàng còn ngoài đời là đồ quỷ chị ạ.
    Có gì chúng ta trao đổi trên diễn đàn chị nhé
    Em rất ngại cãi nhau,
    Thú thực nghe ai nói người khác chú này chú nọ giọng đàn anh em hết hồn
    Biết người khác là ai sao dám phát biểu thế
    Em nói với chị nhưng hok phải nói chị. Em tôn trọng chị có mỗi cái cơn nãy chị nói em hơi buồn, nhưng dù sao em làm chị tức em phải chịu. Thông điệp của em là đến đối tượng khác, nhưng em không muốn sa đà cãi nhau nên nhờ câu chuyện với chị thôi
    Cảm ơn chị

Chia sẻ trang này