Vne – niềm tin mạnh mẽ bạt đổ mọi do dự và nghi nghờ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Truevalue, 22/07/2010.

1061 người đang online, trong đó có 424 thành viên. 18:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 47587 lượt đọc và 1012 bài trả lời
  1. thandieudaihiep970

    thandieudaihiep970 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá anh đang đi công chuyện ngoài HN ko đã đón đầu Snow ở VT rùi![:D]
  2. thaingocj

    thaingocj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn. BDS giá 1x vào ko phải lo nghĩ! tuy nhiên dạo này VNE đi trệch hướng, cần chỉnh vào quỹ đạo.
  3. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    mua thêm sẽ đúng quỹ đạo ngay thôi nếu bạn còn tiền hihihii
  4. Nguyen_Viet_Tien

    Nguyen_Viet_Tien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Đã được thích:
    0
    VNE ko đi chệch hướng đâu. Tất cả đều nằm trong kế hoạch đấy chứ [:D]. Từ đầu topic cũ của bác True tôi đã cảnh báo VNE chỉ thực sự bứt phá sau khi chốt 2 tuần rồi mà [:D]
  5. newmanvn

    newmanvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ungr hooj VNE
  6. Truevalue

    Truevalue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    48
    Trong một buổi chia xẻ kinh nghiệm đầu tư gần đây, True có bài tham luận này, xin phép các anh chị cho phép True đưa ra dưới cái nhìn và cảm nhận của một NĐT trung lập trên thị trường chứng khoán, không hề dám lộng ngôn, vì đó chỉ là quan điểm của một cá nhân mà thôi.
    Hơi sách vở tí nhưng có lẽ chúng ta cần đi tìm hiểu kỹ về mỗi lĩnh vực mà chúng ta tham gia, đặc biệt là TTCK, vốn được mệnh danh là thị trường cao cấp nhất trong các loại thị trường mà con người có thể nghĩ ra và hiện diện.
    Không cần nhiều kiến thức, chỉ cần có tiền, dễ dàng để NĐT A mở một tài khoản ở một cty CK và ale hấp, đặt lệnh mua một cái tên ABC nào đó đang nhấp nháy như ngọn đèn xanh đỏ, vào một ngày đẹp trời nhìn lại thấy CP mình mua đã tăng 20%, nghĩa là đã lời xyz đồng. Ôi, tưởng gì. TTCK có gì đâu nhỉ, thế mà em thấy các bác chen ngang chen dọc khắp các TT đào tạo CK để lấy chứng chỉ này nọ làm gì vậy ta. Mất thời gian, vô bổ.
    Thời gian nữa, nhìn lại TK đã tăng hơn 50%. Niềm tự tin càng dâng cao, kiểu này 100% nhân đôi TK chẳng còn bao xa.
    Và cái ngày đó đến thật, mình bán ra chăng??? Rưng mà nó lại tăng tiếp thì sao??? Hay đợi vài tháng nữa bán đi rùi đổi con Vios thành Camry luôn nhỉ? Băn khoăn...tranh đấu và: Đợi.
    Tuần sau, CP giảm. Chậc. Thì nó cũng phải giảm tí chứ, xanh mãi sao được. Lo gì. Ôi, Camry ơi!!!
    Tháng sau,... cứ thế, rồi hình ảnh Camry nhòa dần, thế quái nào nó lại mang máng hình cái máng lợn mới đau chớ.
    Tất nhiên đó chỉ là ví dụ vui, không phải NĐT nào cũng làm thế, có khoảng 8-12 NĐT thôi trong số 100 người biết chốt lời và cắt lỗ kịp lúc và thành quả của họ không phải là nhỏ. Một số người trong họ đang là BBS điều khiển khối thứ trên cái TT này đấy.
    Còn lại, là Đặng thị Tèo!!!
    Kỳ vậy ta? Vậy là TTCK cũng đâu có dễ dàng gì??? Hay có lẽ do mình không có kiến thức gì về nó, chẳng gì nó cũng là TT cao cấp nhất hành tinh kia mà???
    Và trong lúc TT down, các NĐT lại lũ lượt kéo đến các TT Đào tạo CK hy vọng trang bị cho mình đủ vũ khí để tiếp tục chiến đấu, hy vọng lấy lại những gì đã mất, Cái máng lợn lại sẽ mang hình Camry.
    Sau mấy tháng đánh vật với chỉ số, đường cong, đồ thị, A quay về mặt trận chính với niềm tự tin tràn đầy, phen này...
    Nhưng,... sao vậy ta??? Này nhé, cơ bản ABC mình đã phân tích kỹ rồi mà, nào P/E, EPS, BV, nào dự án, nào anh X, nào chị Y gom,.... Rồi nữa, fibonacci, Stochastic, candle, hammer, RSI, MACD,... mình tuân thủ nghiêm ngặt, thế mà ABC vẫn cứ tụt dần, VNINdex cứ lình xình như trêu ngươi.
    Thế là A đâm ra hoài nghi tất cả, chán nản, lên các diễn đàn nghe ngóng, hóng hớt, kiếm được ai chửi thì chửi, kiếm được cái gì đổ thì đổ, này thì DJ, FTSE, CAC, DAX,...này thì lạm phát, này thì dòng tiền, này thì GDP. Ôi trời, rối tinh lên cả.
    Hay là đi học chưa tới. Mà học phí cả vài ba triệu một khóa, với những ông thầy hối hả, nhìn nghiêm trọng, đầy học thuật, tiết học thì phi nhanh như ngựa, đến cả dân gốc gác trường kinh tế cũng ngoắc mồm lác mắt, A, O.
    LN từ những phần mềm đâu chưa thấy chỉ tổ nuôi mấy trung tâm (cho em ngoại trừ nơi chính thống) ăn theo. Chắc họ chơi chứng giỏi lém nhỉ???
    Không biết, nhưng học phí, phần mềm, phí tư vấn thì đúng là lời khẳm.

    anh A bỏ hẳn cả tuần đầu tư, khép bảng điện, ngồi chiêm nghiệm nghiêm túc lại mọi vấn đề để tự tìm câu trả lời cho mình
    Vậy Chứng khoán là gì nhỉ? TTCK là gì nhỉ? Để làm gì?
    Có thật là chơi CK là đánh bạc không, khi nào là đầu tư (đầu cơ cũng được), khi nào là đánh bạc? Khi nào cổ phiếu thực sự là tiền, là hy vọng, khi nào nó là giấy, là gánh nặng của cổ đông?
    Ai tham gia vào thị trường CK?
    Mục đích của mỗi thành phần tham gia ttck?
    Có xung đột lợi ích về mặt cơ bản giữa các thành phần tham gia hay không???

    Ngoại trừ những mặt tiêu cực thuộc các hành vi bị cấm như thao túng, làm giá, nội gián, rồi lừa dối cổ đông, che giấu lỗ lã, khuyếch trương LN,... là những hành vi bị cấm theo pháp luật, không bàn đến, vì đó là trách nhiệm của các nhà quản lý. A thấy rằng khó có thể tin được ai trên cái thị trường “nhấp nháy và nhảy nhót” của những chữ cái và con số được cả. Cuộc đời hiển diện rõ nét nhất trên cái thị trường này. Mới hôm qua là bạn, nay đã là thù. Mà có khi họ có ghét gì nhau đâu, nhiều khi có nhìn thấy mặt nhau đâu mà ghét, chỉ khác là hôm nay cầm cổ mai cầm tiền mà thôi. Người tốt ở đâu mà nhiều thế trên khắp các diễn đàn. Nào là cổ này khủng, tiềm năng, ăn lòi mồm, nào là cổ kia tèo, dính vào chỉ có ra đê.... Người làm được việc lớn mấy khi đá vào thùng cho nó kêu to đâu, lẳng lặng làm, rồi kích cho thiên hạ đánh nhau, ruồi muỗi hay hổ báo gì cũng bị thương. Chỉ có Ngư ông rung đùi cạnh chiếc cần câu.
    Trên diễn đàn chính thống, lại hoa mắt với đủ thứ chỉ số, đồ thị, tuyên bố chắc nịch của các chuyên gia ck, nhất là các công ty ck. Khuyên mua vùng nọ, bán vùng kia cứ làm như họ trung lập hoàn toàn đến cái tt này. Ai biết họ cũng đang Đâu cái điền với câu: “Nuôi con gì, trồng cây nào”. Mà họ đã có mua có bán thì hỏi làm sao có sự khách quan, trung thực hoàn toàn. Tìm những chuyên gia thực thụ thì họ nhìn đâu cũng như bác sỹ, thấy toàn vi trùng, nghe họ thì chẳng dám đầu tư vào cái gì cả, mang tiền vào gửi NH cho nó lành.
    Chẳng lẽ mình bỏ thị trường ck???
    - Đúng, nếu mình mất niềm tin, không có định hướng, chiến lược, chiến thuật đúng đắn. Đầu tư đánh đu, đầu tư bám đít ngựa hoặc... đã thua hết sạch tiền. Hiii
    - Không, nếu mình thực sự biết mình là ai, biết mình làm gì, muốn gì, biết người nghĩ gì. Có mục tiêu, chiến thuật cụ thể, chủ động trong mọi tình huống. Không được phép lay động. Vượt lên tâm lý đám đông.

    Các công ty ck, các quỹ đầu tư,... ngoài việc tự doanh, họ muốn gì. Không công ty ck nào tư vấn cho cụ thể tới từng NĐT được (mà điều này thì rất quan trọng, trong đó tính cách và chiến thuật ảnh hưởng mạnh mẽ tới kết quả đầu tư của mỗi NĐT). Với họ, TT phải có sóng, phải có đủ loại thông tin, tích cực, tiêu cực, trong nước và thế giới,... để hàng ngày bảng điện càng nhảy, càng nhấp nháy nhiều thì phí môi giới mới chảy về tài khoản chứ. Chắc gì họ tự doanh đã có lãi, nhưng phí họ thu được cũng chắc chắn như thuế mà NĐT phải nộp cho nhà nước. Càng nhiều NĐT nhảy nhót, nhấp nhổm họ càng khoái, hiển nhiên rồi.
    A làm gì???
    I. Nếu A kỹ sư, A là nội trợ, A là CNV công ty NN, công ty TN, cty nước ngoài,.. nói chung A đang làm công việc không liên quan đến nghành tài chính, hoặc không có nhiều thời gian cho TTCK mà chỉ coi CK là một kênh đầu tư riêng trong các khoản thu nhập của mình, A nên làm gì???
    - Bỏ PT kỹ thuật sang một bên, quên hẳn đường cong, đồ thị, chỉ nên học vài chỉ số phân tích cơ bản rất dễ học, tìm kiếm thông tin về nghành và công ty mình am hiêủ nhất, tin tưởng nhất, và có nhiều thông tin nhất mà đầu tư, đạt kỳ vọng LN hàng năm của mình một cách hợp lý, khi đạt được rồi thì kiên quyết thực hiện, nỡ nó có lên cao thì cũng đừng có tiếc. Lộc bất tận hưởng mà. Một năm chỉ nên thực hiện 4,5 lệnh mua bán cho một cổ phiếu là nhiều. (cái này mà cty ck biết tôi tư vấn thì họ sẽ ném đá tôi ngay, họ không muốn vậy đâu, vì trên tt ck VN hiện nay trên 70% NĐT nên thực hiện như thế). Đây cũng chính là những NĐT mà tôi muốn chia xẻ nhất. Vừa đỡ tốn thời gian, ảnh hưởng sức khoẻ lại ảnh hưởng đến công việc chính. Tất nhiên mua cp nào, ở mức giá nào là hợp lý là việc cần xem xét kỹ, nếu nó xa rời thực tế, vượt quá giá trị thực thì đúng là đang đánh bạc thật đấy.

    II. Nếu A là dân chuyên nghiệp làm trong các tổ chức tài chính, ngân hàng, chứng khoán,.. thì thôi, tôi không dám lạm bàn, sợ bị ném rìu lém. Và họ chẳng đọc bài viết này làm gì, đọc xong mất công xì một tiếng???

    III. Nếu A là dân đầu tư ck độc lập, coi chứng khoán là công việc, là niềm vui, là nguồn thu chính thì nên nghiên cứu kỹ về ttck gần như dân chuyên nghiệp. Không những PTCB là hiển nhiên thì đối với PTKT cũng cần nghiên cứu dù bạn có thích trường phái này hay không, vì rằng hiện nay khá nhiều người theo trường phái này, nhất là những NĐT lớn, các tổ chức lớn. Họ đi theo PTKT nên họ sẽ hành động mỗi lúc các chỉ số, chỉ báo kỹ thuật xuất hiện, mà đã hành động thì sẽ ảnh hưởng tới thị trường. Biết được xu hướng chung thì mới có thể tối đa hóa LN được. (Tuy nhiên theo tôi chiến thuật này chưa chắc hiệu quả hơn cho NĐT A như trong trường hợp trên). Phần nào đó Warren Buffet là trường phái mà tôi yêu thích.

    Nhưng cổ phiếu trên thị trường ck như là những chú cá trong một cái hồ bơi lớn. Cái hồ nó có sạch, đủ chất dinh dưỡng, lại được thay nước, bảo trì đều đặn thì cá nó mới lớn, mới sinh sôi nảy nở được. Cái hồ này cũng liên thông với các hồ khác, sử dụng nhiều nguồn nước nên các nguồn nước khác có sạch có mạnh thì cái hồ của chúng ta mới sạch mới trong.

    Vậy thì đầu tư mà làm gì những lúc hồ không đủ nước, nước không đủ trong, mồi ăn thì ít, cá chuối nhiều hơn cá mương. Ngồi tạm trong bình cá cảnh trong nhà ngắm chó với mèo của gia chủ nó cãi nhau, giải trí.

    Hiện nay TTCK VN 500 điểm. Hỏi rằng cao hay thấp, thì trả lời rằng cao hay thấp so với cái gì, so với thời điểm nào? Nó 500 điểm thì đơn giản nó đang là 500 điểm thế thôi.
    Vậy cái hồ của chúng ta đang như thế nào? Trong, đục, hay lờ nhờ
    Trong hẳn thì chẳng có cái hồ nào trong được hết đấy, đã có cá bơi, có thức ăn, có người nuôi và bắt cá thì trong làm sao, trong để làm gì???
    Cái chính yếu trong nền kinh tế của VN, theo tôi đó là còn sự lấn cấn, thậm chí trăn trở giữa cái gọi là kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể. Nhận thức và hành xử về vấn đề này hiện còn phân tán, không chỉ nằm ở khía cạnh kinh tế.
    Việc cơ cấu một siêu tổng công ty vừa qua cũng chỉ là một trong một số vấn đề căn cơ xuất phát từ nhận thức trên. Phải nói rằng NN ta đã thực sự chuyển mình trong tư duy và quản lý đấy, đừng nhìn thấy một số vấn đề còn tồn tại mà chúng ta phủ nhận hay bi quan. Trên con đường đi tới đích có rất nhiều vật cản, mà cái đích thì lại là vô cùng, là bất định. Kinh tế tư bản hoàn toàn có những vấn đề của nó, mà việc nhà nước hóa một số lĩnh vực ngay trong nền kinh tế tự do nhất thế giới như Mỹ là một ví dụ hùng hồn. Tham nhũng, quan liêu,.. thuộc về những vấn đề bản chất trong mọi xã hội, chứ không phải bản chất của mô hình xã hội nào. Cái khác là trình độ quản lý của mỗi xã hội nói riêng mà thôi.
    Để một nền kinh tế thực sự khỏe thì vấn đề then chốt sâu xa và khó nói nhất ở trên phải được giải quyết. Còn lại hiện tại theo tôi, tình hình của VN tất nhiên là còn nhiều vấn đề phải cải thiện, nhưng so với mặt bằng chung của thế giới thì khá ổn...cho mức VNIdex 500!!!
    Những số liệu, bài viết xin được phép trích dẫn trên các nguồn tin đã công bố, Link: http://www.*********.vn/ChannelID/5...-te-viet-nam-dau-la-nhung-rui-ro-tiem-an.aspx
    Còn dòng tiền vào ttck thì yên tâm đi, thực ra bà con ta nhiều tiền lắm đấy, họ mà thấy giá ck rẻ đến độ hấp dẫn thì dòng chảy lại khơi nguồn thôi, thị trường chỉ cần cho tín hiệu ổn định thì có tiền ngay, không lo thiếu tiền. Hiện tại LN QII của các công ty ck đã hé mở và không nhiều công ty ck làm ăn có lãi, thậm chí lỗ. Trong đó khoản trích lập dự phòng giảm giá đầu tư là khá nhiều. Chẳng lẽ họ ôm tiền mặt? Phải ôm cứng chứng khoán mới phải trích lập dự phòng chứ. Hàng trăm tỷ mỗi công ty ck lớn chứ ít gì. Tất nhiên họ còn tiền mặt, nhưng để thị trường xuống sâu thì ai “chết” trước. Các NĐT nước ngoài liên tục mua ròng hàng mấy ngàn tỷ, đã có ăn gì đâu, thị trường xuống thì lỗ chắc, trả lời cho cổ đông thế nào, nhìn VEIL mà run trước đi. Cho nên thị trường tăng ngay thì hơi khó nhưng được bảo kê khoảng cận 500 điểm là thấy được khá rõ ràng. Cũng cần chú ý các công ty ck có khoản LN không cao nhưng có mức dự phòng lớn, nếu thị trường bật dậy thì kqkd QIII là một con số không nhỏ.

    Vậy VNE của chúng ta thì sao. Giao dịch gần hai tháng qua của nó đã nói lên tất cả, mỗi ngày trao tay bình quân hơn 1 triệu cổ, nếu tất cả các cổ đông đều chuyển nhượng tự do, chỉ sau một tháng sẽ thay toàn bộ máu của VNE. So với thị trường số lượng cp giao dịch chiếm trung bình 2.5% tổng lượng cp trao tay hàng ngày trong khi VNE chỉ có hơn 32 triệu cổ, Trong khi những ông lớn như VCB, CTG, ACB, EIB, SSI, PPC, KBC, SJS, MSN,... đều xấp xỉ nửa tỉ hoặc cả tỉ cổ phiếu thì kl giao dịch kém xa, nhìn VNE mà thèm, khóc thét.
    Còn những yếu tố cơ bản VNE đã được các NĐT phân tích rất kỹ càng, độ hot của VNE phải nói là đứng đầu HOSE. VNIindex 500 điểm đúng vì thị trường luôn luôn đúng, VNE chiếm vị trí hàng đầu trong giao dịch trên HOSE tính theo các chỉ số tương đối, vì đó là em – VNE. Việc VNE giá đỏ có thể do những ảnh hưởng khách quan của tt nói chung hoặc do chiến thuật của các đội, hoặc do mơ hồ về VNE nên chán nản. Đối với em chỉ đầu tư vào những cp có khả năng tạo ra dòng tiền ổn định và có đột biến. Quan trọng hàng đầu với cp đó là thanh khoản, VNE có, mà hàng nhất. Khả năng tạo LN, ổn định, bền vững. Lượng cp không nhiều. Khoảng 30% cp VNE tức khoảng gần 20 triệu cp rất ít giao dịch vì thuộc sở hữu NN. Giá 1x là cực an toàn. Cứ nhìn lúc nó 15.3 chạy lên 29.5 mà tin, nó sẽ có xu hướng chạy lên lại đó.

    Vậy chúng ta biết mình làm gì với VNE rồi chứ???

    Em thì vẫn cho mình là nhà đầu tư A trong trường hợp I, nhất là trong bối cảnh này. Cổ tức dự kiến khiêm tốn năm nay là 16%, EPS cứ cho là 2500 đ/cổ (năm nay khả năng tăng cao do chuyển nhượng BĐS, Xây dựng khu dân cư, thoái vốn giá cao,... nhiều tin vui đã nói). P/E cực kỳ khiêm tốn theo giá 17.4 và EPS là 2.500 đ thì P/E là 6.96. Nếu EPS là 3.770 đ như năm nay thì P/E chỉ là 4.62. Chẳng có gì thuyết phục hơn để mà an tâm đầu tư. Những người mà chúng ta gọi là chim nhợn, họ không dám chê nội tại VNE đâu, chẳng qua muốn mua giá rẻ, rẻ hơn nữa ý mà. Thế thôi. Nếu họ chê VNE, họ vào đây làm gì???
    Đừng tưởng hiệu quả từ diễn đàn của chúng ta là nhỏ nhé. Hôm nọ em nói cafef tính Book value VNE sai, họ sửa rồi đó. Em nghĩ mỗi chúng ta tự biết mình là loại NĐT nào thì cứ chiến thuật của mình mà làm, lên đây kiếm và kiểm thông tin và xả stress thôi.
    Em thì cũng thế, nhưng vào f319 em còn có thêm niềm vui khá bất ngờ nữa đấy, hiiiiiiiii.

    Chúc cả nhà một tuần mới sức khỏe và giao dịch thành công
  7. thandieudaihiep970

    thandieudaihiep970 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Bài true dài quá mình đọc ko nhớ hết chỉ nhớ được mỗi dòng áp chót vì...giống mình..hihi
  8. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    bài viết công phu nhiều kiến thức tổng hợp tks True nhiều điểm 10 hihiihihi [};-[};-[};-
  9. thanhtrungvn

    thanhtrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2009
    Đã được thích:
    0
    phù
  10. Truevalue

    Truevalue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    48
    Tks. Đâu có. True yêu và chung thủy với VNE mà. Viết dài tí nhưng mà ý nói yêu VNE. hì
    Hum nọ dân ck chửi True te tua ngay khi bước khỏi bục. Toàn bạn bè hok, hì

Chia sẻ trang này