VNI - 8668 - Chiến tranh Bò-Gấu & Tâm trí Thăng Bình!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinasdaq, 17/12/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3811 người đang online, trong đó có 404 thành viên. 09:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 108862 lượt đọc và 468 bài trả lời
  1. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Đã được thích:
    234
    Cảm ơn bác chủ thớt rất nhiều. Không có nhiều thời gian bám bảng và lướt F nhiều. Nhưng đoc bài của bác giúp ích rrất nhiều trong nhận định xu hướng thị trường.
    2TDN, gallant10Clara21 thích bài này.
  2. ducmba

    ducmba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Đã được thích:
    105
  3. hoangphi1112

    hoangphi1112 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2017
    Đã được thích:
    768
    tranh bác đặc sắc thế. Lại còn chuẩn đến từng nanômét :D
    Clara21vinasdaq thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    196.962
    con người

    thật đến khổ

    triệu năm sau vẫn thế thôi

    đọc còm này của cụ chủ

    lại nhớ buổi chiều xưa, hùa theo mẹ rủa sả thằng cha mua lợn

    thông thường, phải tối mịt mới cho lợn ăn, xưa đói lắm, cả người lẫn lợn, phải chờ tối khẳm mới ăn

    sao vậy, đơn giản thoai, ăn nhanh, còn đi ngủ, chứ chậm 1 téo, bụng đói lại thì ngủ vào mắt

    thế mà, hôm nay, 3 giờ chiều, mẹ giục cho lợn ăn, mềnh hỏi, sao nay cho ăn sớm thía, mẹ bẩu, cho ăn, lát họ đến bắt lợn

    mềnh trẻ thơ, nghĩ mẹ vĩ đại, cho lợn ăn bữa cuối để lìa đời với cái bụng khoan khoái

    Đến lúc, thằng cha bắt lợn trả tiền cho mẹ xong xuôi nó vìa

    mình, thấy mẹ lẩm bẩm, mẹ ts cái thằng đểu, con lợn bé tẹo, túm cái nhấc bổng là xong, thế mà vờ vịt, đuổi, túm hụt con lợn cả tiếng đồng hồ, cha tổ, làm con lợn đái ỉa mất đến vài cân
    --- Gộp bài viết, 19/12/2023, Bài cũ: 19/12/2023 ---
    https://www.facebook.com/reel/380701597634866?fs=e&s=TIeQ9V&mibextid=HhIJCe
    gallant10 đã loan bài này
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    38.555
    Chết cười =))=))=))
    m99, zugvinasdaq thích bài này.
  6. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    77.289
    Bắt trúng cổ tại hỗ trợ mới chỉ là một phần thôi nhé bác.
    Hàng chưa về thì còn phải quản trị rr cho đến khi có LN nha bác.
    Autumn_Cloud, m99, zug4 người khác thích bài này.
  7. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    77.289
    Không biết nghề của bác có phải là nghề ngoại giao ko nhỉ?
  8. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    54.220
    Ngoại giao mà chửi nước bạn xoe xoé thế thì có mà cây tre gãy vụn thành...trăm đốt.
    Trước em có nghi ngờ ổng là cựu sĩ quan chiêu hồi chế độ cũ ;))
  9. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    22.637
    Sao lại rung dọa nhau tại vùng đáy thế cụ, trong nguy luôn có cơ.
    Mua lúc tất cả cùng chán nản, bán khi tất cả cùng hưng phấn.~o)
    Clara21 thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    196.962
    giờ lớn rồi

    anh mới biết, mẹ mình cũng đểu như lái lợn thôi

    người thì cố nhồi vào, kẻ cố móc ra, chung quy là tại cái cân, khổ nhất lại là con lợn

    nói chung, Kinh là đểu, chứ trên toọc họ mua cả con, không cân kẹo gì, con lợn nó không khổ, vui vẻ thoải mái trước khi chết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này