VNI - 8668 - Hai năm !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinasdaq, 19/10/2024 lúc 11:21.

7869 người đang online, trong đó có 1074 thành viên. 11:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 16 người đang xem box này (Thành viên: 7, Khách: 9):
  2. giganto,
  3. Annonemous,
  4. helimix
Chủ đề này đã có 12463 lượt đọc và 115 bài trả lời
  1. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    37.527
    Em nghĩ phải làm thôi. Vì luật lá các thứ cứ siết dần vào 31/12/2025. Chưa kể mấy vụ làm lố như cái rốn tiền HN thì cái ngày oánh thuế ko còn xa đâu. Ko xả sớm thì ôm nhau cùng chết 8-x8-x8-x
    Choi268, Teddvinasdaq thích bài này.
  2. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    79.892
    Những động thái đấu giá (cả đất và cả cát) em thấy sự quyết tâm của giới "tinh anh" là rất cao.
    Hình như đường lui ko còn!
    Choi268, Tedd, haiduong791 người khác thích bài này.
  3. Pomelooo

    Pomelooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2021
    Đã được thích:
    66.614
    vâng anh :D em vẫn thích những chia sẻ TA của anh, hay khóa học mà ngày xưa a chia sẻ
    Choi268, TeddDuduconxanh thích bài này.
  4. VNtrungtamtaichinhchaua

    VNtrungtamtaichinhchaua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2020
    Đã được thích:
    138
    Ông ngày xưa cũng FA mà. Do trình độ chưa đến rồi bài trừ à? Sau học mấy cái kẻ kẻ chơi phái sinh giờ vẫn sống à? Kiểu ông thì trước sau gì cũng mất hết thôi.
    vinasdaq thích bài này.
  5. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    79.892
    ha ha! thế ông đã mất bao giờ chửa? Tôi thì lại chúc cho ông chiến thắng lớn!
  6. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    79.892
    Ngày tôi dùng FA ư?

    Đúng, xưa tôi dùng FA, nhưng để tôi kể cho nghe nhé:

    + Tôi cực kỳ siêng, đón BCTC của cp tôi nắm như đón người yêu ý, mong từng ngày khi đến kỳ ra BC. Tôi đọc chả sót mục nào.
    + Để "đầu tư" một cp nào, tôi đọc cả Bản Cáo Bạch, BCTC so từng kỳ... từ khi nó chào sàn...
    + Tài liệu Đại hội cổ đông tôi đọc chăm chỉ... như vậy.
    (Còn đi học cả một lớp Phân Tích BCTC/ Bên cạnh đó là kiến thức KT học đc từ hồi ĐH)

    Đọc Tài liệu ĐH cổ đông để làm gì?

    + Để biết DN hoạt động ra sao? năm tới ra sao? Sử dụng đồng vốn ntn? Họ có xào nấu gì ko? họ có cướp trước mặt mình hay ko? (Vẫn biết rằng Luật Cá lớn nuốt cá bé luôn luôn trường tồn, phổ quát ở mọi nơi - nhưng tôi muốn họ cướp thì cướp "tình cảm/ êm ái" ... chứ đừng cướp giật trước mặt....

    Vậy mà: Tại ĐHCĐ, khi biết họ cướp ngay trước mặt, thì tất cả chỉ là một lũ nín thinh... Khi tôi chất vấn HĐQT, thì quay ra hỏi "cái gì thế bác?". Câu hỏi này khiến mình còn đau hơn là bị cướp... Rồi thì cái đám đông ấy, hô thật to ... 1, 2, 3 ... những ly bia nốc cạn.

    FA chỉ là 1, 2, 3 zô ý hả? Một lũ với nhau! Ở cái ĐHCĐ méo nào cũng vậy!

    Đấy!

    Chém về FA, chứ chắc méo gì hiểu FA???

    FA mà nửa mùa, thì còn bị lừa dài dài ..... Bảo sao thiên hạ này chúng ló cứ muốn rúc vào cái bẫy chuột chỉ vì miếng pho mát???

    >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
    ATH, Choi268, nhanmap20041 người khác thích bài này.
  7. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    79.892
    Cái hồi em mọ ra tận HN để dự ĐHCĐ một Cao To Đen Hôi by giờ....
    Chỉ một câu hỏi của em móc ra từ BCTC được anh CT đứng lên trả lời.... Câu trả lời ko thuyết phục lắm, chỉ ở mức tạm chấp nhận đc.... (và tế nhị em bỏ qua mà ko đi đến cùng)...

    Vài ngày sau, cũng cái website cty đó, mục đó tự nhiên .... ko còn.
    Rồi con số đó đc "định khoản" vào đâu??? Mọ mãi mà ko ra, tính ĐT hỏi anh ý, nhưng lúc ý em là "nhà đầu toi" cho nên xơi xong lặng lẽ rút... thật êm.

    Diện mạo cái anh CT ý khiến em ko an tâm! Thần giao cách cảm mách em rằng cái dòng máu anh ý từ "chợ búa" mà ra...

    By giờ soi chart, thật là một Cao To Đen Hôi lừng lẫy!:)) (Thương hiệu lớn ý nhé).
    Quay lại nó, em ko còn là Nhà Đầu Toi nữa, chỉ là con buôn, có thế mới sống nổi với cái máu "chợ búa" nhà anh ấy! =))

    P/S: Mà cũng ko biết cái anh CT ý by giờ ở đâu? Em bói là anh ý về hưu rồi. Anh nào lên thay? Chắc cũng thế cả thôi, nên cái chart nó mới vẽ ra khuôn dạng như vậy!
    Last edited: 21/10/2024 lúc 07:55
  8. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    79.892
    Lại là một phiên dòng tiền biến mất trước thông tin V...

    anh V vẫn chưa lan tỏa... chờ thêm !
  9. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    79.892
    Lan tỏa?

    2 từ xa xỉ trong đợt V-nhú lần này!
    May mắn là 1 trong số 2 CTĐH của mình vẫn còn có thể xanh.... có lẽ tiền teo tóp tèo!
  10. Aries69

    Aries69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2021
    Đã được thích:
    2.482
    Anh ngâu lắm!

    + Cái cổ nào Rì Pô thì nó ít quền lực, nhưng cái cổ cồn trắng của anh thì quền lực vẫn còn kinh đấy!
    + Anh nên "Repo of Rì Pô" đi... làm như sau:

    1) Dùng cái con Rì Pô kia, uýnh xuống theo chiều ... xả cho tắt lịm lực mua... khi đó, sàn cũng nhiều con sàn.
    2) Anh chuẩn bị đủ tiền, gom mấy con hàng "tiềm năng" (bọn nhỏ lẻ nó bu đông ý, giờ nó chê mắc, nhưng giảm 30-45% từ hôm nọ, thì hấp dẫn, mai tăng cái đám đông kia lại ca nó lên mây thôi...). Anh nên nhắm mục tiêu khoảng 40 con...
    3) Đến một điểm xyz, (khi mà cái cổ Rì Pô còn có sức mạnh, anh đừng nhấn sâu quá cho sướng thì nó xìu ngay sau đó đấy) khi mà anh gom đủ khoảng 40 con (chồng cao to đen hôi), thì anh ko cho cổ Rì Pô rơi nữa...
    4) Cho người lên các thể loại f (face, za, tele, f3, f2... vv) đưa ra các bản PTKT, nhóm khác thì ca FA... vv và mây mây...
    5) Khi đám đông kia đúa thì tin, đứa thì cãi... Anh dùng con Rì Pô, kéo thốc lên....
    6) Đến điểm xyz_02, anh cho ... ngập ngừng và sau đó bờ rếch.
    7) Sau khi bờ rếch xyz_02, anh bắt đầu từ từ nhả ra, nhưng vẫn kéo lên tận xyz_03.....
    8) Dành một ít để "bên kia sườn dốc" anh phân phối giá sàn...

    Làm từ 1 đến 8, chỉ 2 lần thôi..... thì anh Rí Pơ.. hay Choe Phô thoải con gà mái.....

    Đấy, anh ngu chửa?


    Nguyên văn của cụ đây.
    Con_ong_trum, Ttkh19, vinasdaq1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này