VNI - 8668 - Ngài TT lúc nào cũng đúng! (T2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinasdaq, 14/11/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7094 người đang online, trong đó có 815 thành viên. 16:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 120804 lượt đọc và 753 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.945
    tiền liền khúc ruột
    vinasdaq, Clara21Maskmen thích bài này.
  2. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.209
    Chào bạn Lựu, chúc buổi sáng tốt lành, chúc mỏ dẻo như silicon tán khách đờ đẫn móc ví nôn xền.
    Gêm giờ khác gêm xưa, nghiện là đứt cước, áp bài xưa khéo lợi bất cập hại.
    Đề nghị trói hết bọn chế tạo gêm đông lào lên ghế tiêm :-s
    Clara21 thích bài này.
  3. u30lady

    u30lady Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Đã được thích:
    253
    bác Mark nay có mua gì không ạ?
    Maskmen, vinasdaqClara21 thích bài này.
  4. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    78.416
    Chém!
    ================
    1) TA là công cụ soi quá khứ là chính, vì lòng tham của con người là vĩnh cửu, cho nên "quá khứ luôn luôn lặp lại", vì thế mà TA mới có đất sống theo cách "soi quá khứ luận tương lai".
    2) Mặc dù là soi quá khứ (soi hành vi TT của đám đông), thì TA vẫn hiển thị đc diễn biến hiện tại. Chẳng hạn, khi tất cả các "con gấu" đc gộp chung vào 1 đường duy nhất, thì sức mạnh của phe đối diện đang cực kỳ mạnh mẽ (hôm trước em có thuyết minh). Vậy thì lúc này tên nào đi short, thì "bị lái nó lừa" là đúng thôi... Ngược lại, khi các đường gân đỏ đã tách ra, lại khăng khăng là TT vẫn mạnh mẽ, thì chết trên đỉnh phù vân cũng chẳng sai, và vẫn "bị lái nó lừa"....
    3) TA ko có "nghĩa vụ" dẫn dắt TT, mà TA có nhiệm vụ "soi dấu chân" của Ngài TT mà "ăn theo"... Những thay đổi trên bảng điện sẽ phả ngay vào cái chart (cả ngăn và dài), ở những vùng nhiễu động trên khung ngắn, thì việc "bói" là khó hơn trên khung dài. Nhưng tất cả sự thay đổi trên khung ngắn [có thể] tác động vào khung dài nếu nó đủ mạnh/ (và/hoặc) dủ dài... Vì vậy, trong khi "ăn theo" bằng cách "soi bước chân" Ngài TT, thì quản trị sự thay dổi chính là quản trị rủi ro, mà quản trị rủi ro tốt, thì mới mong có LN.

    Ở cái cách quản trị sự thay đổi này, khi đem cả ngắn & dài ra làm "thước đo", thì có 2 quy luật cùng tồn tại song song:
    + Khung dài áp đặt khung ngắn.
    + Khung ngắn có thể tác động và làm thay đổi hướng di chuyển trên khung dài.
    Vậy thì sử dụng nó ra sao?
    + Khi TT đã tăng mạnh, LN của NĐT đã đạt hoặc vượt quá mong đợi, định giá (P/E) của TT hay cp đã vượt quá giá trị thực, thì thường NĐT sẽ dời khỏi TT, lúc đấy đem chart ngắn ra mà soi bước chân của Ngài TT (đám đông), họ chốt lời có mạnh ko? Những dao động mạnh trên khung ngắn (và kéo dài) thì phải "bói" ngay rằng: Rất nhiều khả năng sức tăng dài hạn của TT đã kết thúc, điểm đảo chiều có thể quanh đây, mặc cho Ngài TT hú hét "ngàn tám" hay "hai ngàn rưỡi" (lúc quanh quanh 153x)...
    + Khi TT đã giảm mạnh, thì giá rẻ của cp sẽ kích thích đám đông lao vào, cũng đem chart với khung time ngắn ra mà soi. Ở vùng giảm sâu, thuận lợi cho việc "superSoi" còn có những thanh hỗ trợ (MA/EMA, NEO .... vv). Thì tại điểm hỗ trợ (config càng lớn càng mạnh hơn) ấy, những thay đổi trên khung ngắn, khả năng rất cao là điểm đảo chiều.

    Quản trị sự thay đổi là một xác suất, nó có thể đúng "tương đối", nhưng đừng đi tìm con số tuyệt đối. Hãy hiểu rằng, ngay cả "đội lái" họ cũng ko bao giờ mua đc cp tại cái "chóp đáy" mà bạn nhìn thấy/ Họ (lái) cũng ko bao giờ bán đc tại cái "chóp đỉnh"... Ngược lại, khi họ tạo ra cái "chop" đó, để "vẽ" nến rút chân/ hay nến rút đầu, còn SL (vol) tại đó ... rất ko đáng kể...(Họ chính là người "mách" cho bạn đấy thôi... Họ có lừa bạn đâu? Vây nên, bạn đừng bận lòng khi ... ko bắt được đáy/ ko bán đc đỉnh. Quan trọng nhất là bạn hiểu ra "xu thế [có thể] thay đổi".

    Cách quản trị sự thay đổi như vậy, thì lái làm sao mà lừa bạn đc? Hả!

    3) Mặc định là ở TTTC nào cũng nặng tính đầu cơ, sức mạnh tài chính của một cá nhân, hay một nhóm càng lớn, thì sức chi phối của họ càng cao. Trong ngắn hạn, họ có thể "tác động" bằng rất nhiều công cụ: Media, truyền thông (đánh vào tâm lý đám đông)/ kích, kéo cho cây nến tăng/ hay giảm... để đám đông nhìn thấy... vv ở những vùng mà họ cảm thấy "cần thiết / và có thể tác động".....vv và các cách khác. Lợi thế của họ là họ có data (số liệu về lượng tiền khả dụng, kho MG.../ đồng thời là số lượng cp đang ở đâu?), qua đó họ có thể lặng lẽ chốt lời từ cái lúc mà bạn đang mơ tưởng (ví dụ, lên 1536 là họ táng thẳng tay/ trong khi bạn đang mơ ngàn tám hay hai ngàn rưỡi)... Trong tr hợp ấy, cái mà bạn nhìn thấy là:
    + Những cây nến giảm điểm (mạnh) đã xuất hiện.
    + TK của bạn đã "bay bớt" LN...
    + Một ranh cản (T1/2022) mà 89 phiên, VNI chỉ đóng đc trên đó có 8 phiên... thì bạn thấy rất rõ ràng hay bạn ko nhìn thấy??? Ở ý này, cái con số ngàn tám và hai ngàn rưỡi nó lừa bạn, chứ đội lái nó có lừa bạn đâu???

    Vậy thì: Tuốt tuồn tuột các thể loại lái, cái nó cũng giống như bạn, muốn chốt lời ở vùng đỉnh/ muốn mua ở vùng đáy... Nhưng vì cái xác nó to, cho nên cái chân (hay vết chân) của nó cực kỳ khó giấu.... và có thể nói rằng ko thể giấu, ko thể lừa. Bị lừa ở đây chính là bạn bị bản thân bạn lừa bạn (ý chí ngàn tám lừa ta). Cho nên Trade What You See, Not What You Think - là câu thần chú là vì vây...

    Trích ngang một tý: Hôm rồi, đám chim lợn họ dọa bạn rằng VNI sẽ về xyz này kia... Nhưng hãy cảm ơn họ, bởi vì tôi đã mách bạn rằng: VNI tồn tại bên dưới 1000 bao nhiêu phiên? Khi hạ cái ranh này xuống (950 chả hạn) thì nó còn bao nhiêu phiên? Giả thiết rằng bạn đang lõm, thì ko lẽ bạn ko thể chịu đc có ngần ấy phiên? Chứ đâu bạn phải chịu sức ép lớn này mãi mãi???

    Quay lạ "ta". Nhỏ lẻ chúng ta có lợi thế là thân gầy mảnh khảnh, có thể chui lọt "lỗ kim" - là lợi thế hơn so với "đội lái" to xác hơn con voi.... Cái chân nó to lắm, nó ko thể cho cái chân nó vào ..... trong túi!..

    Tóm lại:
    1) TA dùng để "soi vết chân" đám đông chứ TA ko dùng để vẽ đường cho đám đông. (Cái "thày" kia đem TA vẽ đường cho Ngài TT, vẽ xong, Ngài TT méo nghe theo, méo làm theo thì bảo ... lái nó lừa:)))
    2) Quản trị sự thay đổi của TT chính là quản trị rủi ro... là yếu tố then chốt. Khi đã thấy sự thay đổi, thì hãy bỏ qua "giấc mơ" đẹp! Đùng bị tác động tâm lý từ hội CL hay BB thì làm sao bạn ko nhận thấy "chỉ có 8 phiên đóng bên trên ranh đỉnh T1/2022, trong khi cứ nhú trên cản này là lực bán xối xả"??? Thế bạn ko biết chạy theo đám đông à? Các kiểu mô hình 2 đỉnh, 3 đỉnh từ cái này mà ra.....
    3) Đi theo đám đông sễ đúng khi chúng ta đi theo được dòng tiền/ Họ khuyên ta tách khỏi đám đông chính là nhận diện đội CL/ BB đang hú hét (như thể) một con sóng cực lớn .... có thể ăn sống nuốt tươi cái thân gầy gò bé nhỏ của chúng ta....
    4) Lái, cái cũng thuộc một tập hợp duy nhất "đám đông" - mà đám đông vĩ đại đó chính là Ngài TT. Có mưới đời, tám họ nhà cái, nhà lái cũng méo dám đi ngược Ngài TT... hiểu chửa?
    5) Mọi thứ ở TTCK (hay tất cả các TT tài chính) thì quy luật cung cầu quyết định tuốt tuồn tuột, các thể loại ní thiết Âm Phủ chỉ đem lên cung trăng mà giảng đc thôi... Méo có thằng Gáo Sư nào hết, phét lác như chúng ta thôi (nó làm truyền thông đấy!).

    Bằng ấy thứ như thế này, thì bạn có theo cái lý thuyết "lái nó vẽ chart để lừa dân TA" ko? Thứ TA đó là nửa mùa nhé!
    1 điểm về chỗ!
    ================
    P/S: Yên tâm mà học, đã học thì phải học cho tử tế, méo có chuyện ... làm chơi ăn thật đâu nhé! Đùng mơ.. Mà nếu có mơ thì cứ mơ 2k9 và 8668... từ từ nó sẽ đến..@vinasdaq méo lừa bạn đâu! :))=))=)) mà nó lừa anh PYN cơ! :D
    Last edited: 29/11/2023
    Bg87toWILIIZ đã loan bài này
  5. Maskmen

    Maskmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Đã được thích:
    4.079
    Chưa mua giề!
    Nhà iêm đang chờ tát ao để nhìn cho rõ cá!
    Khà khà!!!
    Luoc2020, u30lady, 2TDN3 người khác thích bài này.
  6. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    78.416
    Lừa!
    ==========
    Đầu giờ chiều hôm qua, em bảo, chả thấy bò hay gấu xuất chuồng gì sất.......vv.

    Con số to tổ chảng, méo đọc, nó đã xuất hiện từ đóng nến Week tuần trước: 1073.31 (Bò)...
    Mải chém gió, méo đọc lại ... đi săn ở đâu?

    Tá hỏa tam tinh, vơ vội mấy con tép...
    ha ha! "ta" lừa "ta"...

    Rất may, đã in sẵn trước mặt, liếc cái thấy liền... chứ lọ mọ mở file thì thôi rồi... "lái nó lừa em" rồi!
    TepRank, shanghai, zug4 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.945
    em nghiện MA cắt nhau

    nhưng vụ, cả đống MA tụ tập thành sóng thần như bài giảng hôm đó của cụ, cũng làm em mở mắt

    đọc vài trăm trang cũng chưa chắc thấm sâu như VD rõ ràng của cụ

    F
    mạng

    nhiều người chia sẻ lém

    gà và dốt, cứ học được gì thì học

    không học được thì bỏ

    giống mua quyển sách thôi, có ích thì ngon, không có ích thì bỏ, mua quyển khác

    Chứ

    má ơi

    Đã gà

    Đã dốt

    Lại tuyền đi tìm cái không hay ho của người chia sẻ để chửi thì mệt roài

    mãi mãi vục hố phân thoai

    Gà và Dốt lại thích đi bới lông tìm vết ơi
    TepRank, zug, Autumn_Cloud4 người khác thích bài này.
  8. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    78.416
    Dear các bác !

    Ko có ở đâu trên đất nước VN này, có chỗ nào kiếm LN bằng với TTCK.
    Làm sao để ko thua, tăng LN? là câu hỏi xoáy, các bác phải trả lời!

    Đã đến lúc thực sự nợ xưa em đã trả xong...

    Lần này thì cương quyết, em phải dời đi, vì EM YÊU TẤT CẢ! (bao gồm cả Ngài TT, đội lái, đội lừa bịp, đội bìm bịp, đội chim lợn... đội đá xoáy, đội lấp lửng, đội đém cua trong lỗ...vv cả anh PYN, anh Nhùng!) Yêu tuốt! Họ là một phần cuộc sống của em!
    Giờ, em gửi lại không gian cho họ tác nghiệp!

    Kính chúc các bác trading thắng lớn!

    Hẹn gặp lại các bác dịp phù hợp!
    Last edited: 29/11/2023
    TepRank, Taptoetitoe, m9916 người khác thích bài này.
  9. Maskmen

    Maskmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Đã được thích:
    4.079
    Ủa! thế nà thế lào?
    Vừa mới gặp mờ đã chia xa ah?!
    Cơ mờ đành chịu thôi
    Duyên gặp mặt chỉ có vậy
    Cứ thuận theo tự nhiên cho đời thanh thản!
    Bác nhớ bảo trọng nhá!
    Khà khà!!!
    Duduconxanh, kcuflove, vinasdaq2 người khác thích bài này.
  10. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Đã được thích:
    362
    Bao bài viết của bạn giá trị hơn bao nhiêu cuốn sách. Giúp nhiều bạn F0 như mình mà bạn lại off rồi :) chúc bạn luôn vui vẻ. Luôn giúp mọi người F0 quản trị rủi ro :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này