VNI - 8668 - Ngài TT lúc nào cũng đúng! (T2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vinasdaq, 14/11/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1150 người đang online, trong đó có 460 thành viên. 14:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 129044 lượt đọc và 750 bài trả lời
  1. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.282
    À ờ, đúng rồi, quả có nói thế thật, đại loại cái gì mà coi như chó hay không bằng chó gì đó, nên không có chuyện nằm ngồi rượu chè chén mài chén tao gì sất.
    Không nhớ thật, vì lúc ấy là nổi cáu thình lình với kiểu can gián hơi vô duyên cứ nghĩ ngồi nốc rượu với nhau là xong chuyện, nên bùng ra bột phát thế thì không nhớ được :-?
    Autumn_Cloud, TepRank, vnx20482 người khác thích bài này.
  2. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.640
    Em thì cũng "giả đũa" cụ Zug chút, chủ yếu là trêu thôi.
    Còn em:
    + Hồi này em chuyển phé, ra vào rất nhanh (trừ phi là TK ko còn cp/ còn đa phần mua theo nhịp ngắn MG).
    + Cho nên cách "chém" về TT của em sẽ ít nhiều ảnh hưởng từ vị thế của em...
    Nếu ACE trong này ko "đi guốc" trong bụng em đc (về cách chơi MG), thì sẽ tẩu hỏa nhấp ma từ cách trade của em. Cho nên, hôm rồi khi đc hỏi "bình chart" từ cụ Alexpham (pic bên kia), dù có vô tư đến mấy, thì nó vẫn có ý kiến cá nhân của em. May mắn là đúng như dự kiến, sáng nó đỏ (để chạm điểm hỗ trợ)/ Sau 13:00 thì TT đảo lên chút...

    ACE chú ý nhé, em mua bán loạn xạ lắm đấy!
    Autumn_Cloud, 2TDN, TepRank4 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.375

    Hôm đó BY hỏi
    Xong em nói thế

    BY vãi CĐ luôn

    Bởi vì BY biết rõ và ngồi nhiều với hắn, và BY lại cũng tôn trọng em trên mạng ảo

    Thế nên, hôm đóa anh cứ tủm tỉm thoai

    Toàn người tốt người giỏi người nồng nàn Đập chảo vào mặt nhau

    Cs nó bám rễ muôn đời xứ này, là vì Dân toàn người tốt, nhưng đeo đứa nào tin đứa nào, đeo đứa nào thấy đứa nào giỏi

    Cs may may là
    Autumn_Cloud, TepRank, vnx20483 người khác thích bài này.
  4. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.640
    Ui dời ơi! Tưởng gì?
    3 AE nhà anh vừa phét lác, lại vừa bàn chiện Sao Thổ !!!

    Thảo nào mà tẩu hỏa nhập ma, xoắn hết cả não mà cũng chả hiểu gì...
    Chém thì ít, mà sao gió nhiều thế?
    Autumn_Cloud, TepRank, vnx20483 người khác thích bài này.
  5. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.282
    Chính xác ồi cụ Nai ei.
    Mà em cũng mượn cụ Vina để tranh thủ đá móc luôn cụ Nai 1 phát vì cứ nghĩ cụ sẽ không lên cơ :-P
    Autumn_Cloud, TepRank, vnx20482 người khác thích bài này.
  6. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.640
    Cứ tưởng cụ chỉ hay pha trò vui vẻ? Ai dè thâm vãi!
    TepRank, vnx2048, Clara211 người khác thích bài này.
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.282
    Ơ, nhưng mà vừa rồi đúng chỉ móc mí xoáy cả 2 cụ cho vui vẻ thôi chứ không có ý gì.
    Chỉ vì index chán chả buồn nói nên không biết nói gì :-s
    TepRank, vnx2048, vinasdaq1 người khác thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.278
    Zug kỹ sư thì chắc môn lý cũng "ngon" nhỉ, và trong các bài giảng của thầy cô luôn thòng vào 1 câu như này: "trong đk lý tưởng". Các nguyên lý vs định luật bảo toàn này nọ nó đều sẽ chuẩn công thức khi ở "trong đk lý tưởng".
    Ví dụ mình nghe thuyết lót ổ đại bàng cũng mê li ra phết. giả sử mình cũng ếch nhựa ctri đi, thì mình cũng tự suy nghĩ, đek có điện hột nhãn thì đek đủ năng lượng, đại bèng còn đek thèm ị nữa là cư ngụ. Nhưng mình ko đả kích cái thuyết đại bàng làm tổ vì ko ai đủ tài để giải quyết đc bài toán Tối ưu hoá toàn cục.
    --- Gộp bài viết, 02/12/2023, Bài cũ: 02/12/2023 ---
    Mấy anh em nhà em toàn ngồi bình loạn các chuyện zời biển thập cẩm lẩu hồi index 890 gì đó đó. Gió bão cứ phải phần phật cho mấu, cho khí thế.
  9. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.640
    Người ta tìm ra đủ mọi thứ để so sánh...

    + Nào là so VNI vời DJI...
    + Nào là so VNI với hangsheng... với ... tá lả cái gì mà người ta nghĩ ra..?

    Nhưng có một thực tế rằng: Khó ở đâu có LN lớn như ở TTCK VN (1).
    Bạn có thể cãi?
    Vâng, cãi là quyền của bạn... nhưng tôi chỉ cho bạn thấy: Hãy mở cái chart ra, và đếm xem, có bao nhiêu cp cứ hết lên đỉnh, rồi lại xuống đáy, mỗi lần tăng/giảm/tăng - từ đáy lên đỉnh cả chục lần, thậm chí hơn 20 lần...
    Có bao nhiêu cp như thế?

    Vậy mà bạn vẫn "lõm"! Vâng, có thể lắm! (Tôi ko biết thực hư/ Chỉ bạn mới biết)...

    Nhưng chỉ cần cái (1) kia thôi, thì 'đám đông vĩ đại" cần méo gì VNI nó phải giống cái gì?
    Chuyện so sánh là việc của người ta chớ! Đâu phải là của Ngài TT?

    Hiểu VNI đi đã, hãy vọc vào ... cung trăng!
    ===========
    P/S: Nếu mơ, cứ mơ 2k9, 8668 ý nhé, từ từ nó sẽ đến! :D
    Autumn_Cloud, Taptoetitoe, 2TDN8 người khác thích bài này.
  10. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.282
    Thì chết là ở chỗ đó đó: Bảo đây là tiểu thuyết trinh thám vĩ mô, tôi sáng tác trước là để áp dụng trong điều kiện ta đang băng băng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên cnxh không tưởng, sau là để các ông các bà đọc thay cho đập đá để quên đi sầu muộn mà không nghiện ngập sa ngã. Thì được.
    Nhưng lại đem ra áp vào kinh tế thị trường định hướng xhcn, rồi tiện đà bốc qua sòng bạc bịp, đổ nền vẽ hồng tâm, tuyên truyền giáo dục định hướng giáo dân một lòng tin yêu và đánh theo mấy cái nền đểu xây trên cát thì đáng phải ăn vả rồi chứ còn gì nữa?
    Câu kinh điển nhất của sòng bạc, theo mình, không phải tham lam sợ hãi cái gì đó của ông già Búp Phê, mà là trade what you see, not what you think, chả biết của ông nào, nhưng lột tả đúng thực tế khắc nghiệt nhất mà ta phải đối mặt, chứ không phải chỗ cho tiểu thuyết trinh thám vĩ mô, tiểu thuyết giảm đau lãng mạn, học thuyết lót ổ tào lao...
    Mìn là mìn cực lực phản đối cái kiểu thịt ba rọi biết điện phải chạy ăn từng bữa nhưng vẫn lịm đi trong giấc mơ 1 ngày các chàng đại bàng đột ngột đậu trên cánh buồm đỏ thắm xuất hiện phía chân trời nha, thực tế là thực tế, viển vông là viển vông, đừng có pha cốc tai linh tinh :-?
    Last edited: 03/12/2023
    Autumn_Cloud, TepRank, vinasdaq2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này