Vni cuối tháng 9: tàu chạy đến ga nào...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by 666666, Sep 20, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
1726 người đang online, trong đó có 690 thành viên. 17:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 1, 2009
    Likes Received:
    2

    Tàu cứ giật lùi các tiểu thư ơi.

    Upchen đâu chẳng thấy, chỉ thấy rơi

    Miu ba ba khéo ko còn gậy chống

    Lắc đảo thế này cũng rụng sớm thôi. :((
    :((:((
  2. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 6, 2010
    Likes Received:
    2
    UI bà bà mà rụng thì nhiều người khổ sẽ không bớt khổ.:((:((:((
  3. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 1, 2009
    Likes Received:
    2

    ---Lại giống bba khẳng định hết tuần đóng cửa chạm 460 :)). Bao nhiêu dự đoán , tính toán chết hết vì cái TT méo mó này. ~X Kiểu dìm TT thế này, đến đầu tháng10 có sóng hồi thì cũng chỉ là sóng nhân tạo, cưỡng ép .
  4. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    0
    Đúng là TNT đó ku. HY vọng cảm giác sẽ vẫn là Yomost. :)>-
    Oải thiệt, tui thèm đc trở về như mấy năm trước, ăn ngon, ngủ kỹ, chẳng biết bảng điện là cái gì, chẳng thèm quan tâm đến lão Đao giôn là cái thứ chi...
    Sao ku k hông dám than, mọi người đùa vui thôi. Ku cứ than đi, khóc đi, cười đi, lo lắng đi... những cảm xúc đó đến rất nhanh và thay đổi liên tục trong tgian rất ngắn mà ai tham gia vào cái trò này cũng có, phải xả ra chứ.

    Còn lão thừa tướng thì kệ lão, có người lo cho lão rùi, hổng phải tui. Hihi :)
  5. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    0
    Đúng là thời buổi hại điện bbà nhỉ? Cái gì chúng cũng cưỡng ép được ! :((
  6. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 5, 2010
    Likes Received:
    178

    Hihi, ngứa tay quá không chịu được, bà bà cho phép kuBi cảm tác lại bải thơ thành thể loại ...." thất ngôn tứ cú" nha [:p][r32)]

    Tàu cứ giật lùi tiểu thư ơi
    Up đâu chẳng thấy chỉ thấy rơi
    Miu bà khéo chẳng còn gậy chống
    Lắc đảo tơi bời rụng sớm thôi.

    :D
  7. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 1, 2009
    Likes Received:
    2

    ---Thanks nhà thơ kuBi [};-[};-[};- Sửa chuẩn ý luôn, nhưng vì topic thì toàn là các tiểu thư, Bbà vướng bận chữ "các" nên phải "bát ngôn tứ.... tuyệt" cho đủ đó.:)):)):)) Cháu đọc các câu là biết chữ nào phải cố ghép vào.
  8. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 5, 2010
    Likes Received:
    178
    Hihi, vậy là kuBi ngồi đoán đúng ý bà bà, nghĩ chắc là bị kẹt thêm chữ "các" đây :D
    Kệ bà bà ui, cái gì khó nói đưa vô thơ nhạc là giải quyết được hết. Hư cấu một chút càng hay[};-[};-[};-

    Thứ 2 bà bà làm bài thơ Ai đưa cổ phiếu (của mình) sang sông nha :) [:p]
  9. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    0
    Rụng đến nơi rồi bà bà ơi
    Tụi cháu ôm nhau khóc tơi bời
    Hao mòn sức lực vì cổ cánh
    Châu Quỳ cũng hết chỗ sớm thôi! :((:((:((:((:((
  10. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 5, 2010
    Likes Received:
    178
    Ý kuBi là than với ở nhà đó. Nhiều khi lo lắng quá mà cũng phải để "nửa phia" mới suy tư, không bị phát hiện ra thì Chứng khoán trở thành tội đồ:((

    Tui thì lâu lâu thèm đi lang thang ngoài đường gặm trái bắp vô tư vậy, mà giờ ứ làm được.
    Trả lại tuổi thơ cho tuiiiiiiiiiiiiiiiiii :((
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page