VNI đã hết sốc chưa?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi songheikyo, 28/10/2008.

108 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 05:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 278 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. songheikyo

    songheikyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    0
    VNI đã hết sốc chưa?

    VNI nhà ta sốc từ hồi có gói 700 tỷ của anh Mẽo tung ra. Cái phiên giao dịch trước hôm QH Mỹ nó bỏ phiếu, VNI lao nhanh như tên bắn, HA còng suýt thủng trần. Nhưng đến đêm thì qốc hội nó phán cái rụp... Xem lại đã. Từ đó, VNI nhà ta bị sốc, sốc nặng đến cuối tuần khi gói 700 được thông qua và sốc tiếp khi chứng Mỹ vẫn đỏ.

    Nếu ai đó nói rằng KT nước ta đang xấu thì thực ra ai cũng biết nó xấu từ lâu rồi. Động một tý là tỷ giá phi như tên lửa, động một cái là cái đuôi BĐS đóng băng lòi ra... quản lý đuối từ trước nữa khi nợ vay BĐS lên tới hơn nửa vốn của NH cho vay, rồi còn đống cổ cánh thế chấp may mà đã đẩy đi. NH thì lúc thừa ứ vốn, lúc thì cóc cò tiền mà cho vay... đô thì lúc vơi lúc đầy. Xăng thì mua cao chót vót, giờ giá rẻ thì ko biết đã mua tích trữ chưa mà vẫn để cái giá cao chót vót...

    Chả hiểu quản lý kiểu gì mà nền kt cứ giật đùng đùng.... Lên lên xuống xuống.... chung quy chỉ chết dân đen, nhà đầu tư nhỏ lẻ cứ xao xác chạy. Chạy từ BĐS sáng chứng, rồi chứng xuống lại sang vàng. Vàng thì bị chèn ép rút tài khoản, chặn ăn... lại chạy sang đô. Đô thì vừa lên được một nhạt đã bị quả tạ hành chính nó cho một nhát khhiến các bác ôm 20 đứ đừ.

    Chung quy lại là sốc, sốc toàn thân, ai cũng sốc, Tây ngoài sốc ở quốc nội nhà nó còn sốc luôn cả các TTCK VT chúng ta, sáng qua thì trần, sáng mai thì léo ai thèm động vào lệnh mua. Xếp thì bàn chui bán lủi cổ phiếu, không bán thì tặng cho như là bo **** ở quán karaoke.... từ bố chồng tặng con dâu đến anh tặng em rồi sau này dễ đến tặng anh hàng xóm cạnh nhà vì anh ý quý tôi.

    Giờ chợ trứng như cái vũng bùn. Nhấc chân chaỵ thì bị thằng khác nó bên cạnh nó níu lại, thằng ở ngoài thì ko dám nhảy vào vì sợ chết chung hố.

    Giờ phải chờ hết cơn sốc đã, thì mới đông chợ... chứ cứ thế này... thì tèo vẫn hoàn tèo

Chia sẻ trang này