Vni - Đồng hành cùng các nhà đầu tư./

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitayVTS, 05/04/2010.

2398 người đang online, trong đó có 959 thành viên. 10:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 111227 lượt đọc và 641 bài trả lời
  1. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    923
    Sư cụ ở lại cầm tiền bảo trọng...
  2. toiyeuphunu1988

    toiyeuphunu1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Đã được thích:
    18
  3. songnha

    songnha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Đã được thích:
    114
    Vài lời an ủi bạn Khoai. Trên này tôi thấy nhiều anh em cứ chê bai, khích bác bạn Khoai liên tục. Chuyện này cũng bình thường thôi Khoai ạ. Mình đúng họ khen, mình sai họ chê. Con người và cuộc sống hiện tại vốn là vậy. Bạn cũng đừng buồn mà sinh bệnh. Hãy tiếp tục cố gắng rèn luyện kỹ năng để đưa ra những nhận định ngày càng sắc bén hơn để mang lại lợi ích chung cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các bạn Newbie.

    Bạn đừng lo là không còn ai tin bạn và không còn đất sống.

    Ngày nào sơn đông mãi võ còn sống được thì bạn còn sống dài dài. >:)

    Các anh em đừng chọc ngoáy người ta nữa. Ai cũng có công việc của mình.

    Thế nhé !
  4. aluyen

    aluyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Đã được thích:
    442
    mua 480 hôm nay bán cũng lời 10% rồi! mình ôm hàng từ đỉnh 550! hôm nay gần đủ vốn! thứ 2 còn tăng chút là hòa rồi! tăng nhiều là có lời!
  5. krazyvn

    krazyvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Đã được thích:
    226
  6. stoploss

    stoploss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Đã được thích:
    1
    Người cha dẫn con trai đi tập bơi, đứng trên bờ nhìn xuống, thằng bé sợ quá hỏi:
    - Nếu con chìm thì sao? Bố có cứu con không?
    - Yên tâm đi, nếu con chìm bố sẽ nhảy xuống đưa con lên.
    - Thật không bố? thằng bé nghi ngờ hỏi lại.
    - Tao đẻ ra mày, tao lại lừa mày à?
    Thằng bé yên tâm nhảy xuống nước và chìm nghỉm. Sau một hồi vùng vẫy, nó cũng lên được bờ với cái bụng đầy nước. Nhìn thấy bố nó vẫn khoanh tay đứng nhìn, thằng bé mếu máo:
    - Sao bố hứa cứu con mà bố lại để mặc con bị chìm? Bố lừa con, hu...hu...
    - Bố đẻ ra mày mà còn lừa mày được, thì ở trên đời này đừng tin bố con thằng nào, con trai ạ!
  7. heineken_em

    heineken_em Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Đã được thích:
    0
    bác này tởm quá[:D]
  8. DoubleSeven

    DoubleSeven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Đã được thích:
    0


    Dính 550 rồi cắt 480 thì xanh cỏ mịa nó hết rồi còn đâu mà ngồi đây nghe Khoai bảo trọng với cả "thuận theo thị trường".
  9. DoubleSeven

    DoubleSeven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Đã được thích:
    0



    Bây chừ thì em đã hiểu, Khoai bẩu nà: "Một màn hóa giải áp nực đánh xuống hết sức ngoạn mục" ^:)^
  10. PhongVanCK

    PhongVanCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    6.124
    Có lẽ cụ Khoai Tây thay vì khuyên "bảo trọng" thì nên dùng từ "nên duy trì tỷ lệ tiền cổ hợp lý" thì không đứa nào dám mắng cụ [:D]

Chia sẻ trang này