!!!!VNI - Không còn nghi ngờ gì nữa mùa xuân đã về!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zigary, 30/01/2008.

991 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 10:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8738 lượt đọc và 113 bài trả lời
  1. zigary

    zigary Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Nỗ lực phục hồi từ những phiên trước tết đã hòan tòan thất bại. Sự quản lý vô trách nhiệm và điều hành đất nước theo chính sách "Thử" chính là nguyên nhân của cơ sự này.

    Xin lỗi tất cả mọi người vì đã nhận định sai.
  2. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    Đúng sai là chuyện thường tình của trade... Mời bác tiếp tục có nhận định cho tuần sau...
  3. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Đã được thích:
    0
    quản lý thị thị trường bằng biện pháp hành chính thì chẳng ai dự đoán được điều gì sẽ xảy ra đâu.
  4. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Không phải lỗi của bác đâu ạ. TT hoàn toàn có khả năng hồi phục mạnh sau Tết. Nhưng khi người ta đã buông, đã chấp nhận hy sinh cái TT này, khi Tướng đã bỏ chạy, mặc quân lính ngơ ngác thì vỡ trận là có khả năng xảy ra ..........
  5. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân này thật là khắc nghiệt .......
  6. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975

    Zi huynh đệ à...Ai chẳng có lúc đúng lúc sai, cái chính là ta phải biết nhìn nhận cái sai của mình mà tránh mắc trong tương lai thôi...
    Mốc đảo chiều rất khó nhận, đôi khi vấp phải cái mốc giả...Khà..khà...Zi huynh đệ đừng lăn tăn vì điều đó...Trade quan trọng là mình luôn phải tồn tại...
    Chứng khoán rất thú vị nhưng cực kỳ khốc liệt...
  7. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Buồn nhỉ, mẹ kiếp, em lỗ rồi.
    Em chấp nhận lỗ, chấp nhận VNI xuống 600, nhưng em thấy buồn vì 300 000 nhà đầu tư ck bị nó coi như con ghẻ. DCM, nói thật là em vốn còi nên lỗ chẳng bao nhiêu, nhưng thấy thất vọng quá, niềm tin của em dành cho thị trường giờ hết sạch. Mẹ kiếp
  8. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    vì câu nói này tôi sẽ tha thứ cho bác mọi câu chửi. Hối hận vẫn chưa muộn, quay đầu là bờ
  9. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0



    Đợt 1: 775.3 --1.49 (-0.19%) KLGD: 1,126,140 GTGD: 87.063 tỉ VNĐ
    Đợt 2: 754.6 --22.19 (-2.85%) KLGD: 6,529,670 GTGD: 470.969 tỉ VNĐ
    Đợt 3: 749.55 --27.24 (-3.50%) KLGD: 8,819,280 GTGD: 639.921 tỉ VNĐ
  10. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cung đàn CK thú vị vì có nốt thăng nốt trầm, nhưng có vẻ như đã đứt 1 dây rồi

Chia sẻ trang này