VNI: Tìm về 14xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DTE, 13/08/2023.

5488 người đang online, trong đó có 436 thành viên. 11:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 385950 lượt đọc và 848 bài trả lời
  1. XiTrum99

    XiTrum99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    124
    Mượn tựa đề 2 bài hát của nhạc sĩ Đức Huy (tông chuẩn C) để chia sẻ cùng những vần thơ của Bác chủ DTE lúc này. Hihi
    1. Yêu em dài lâu.
    2. Và còn tim đã vui trở lại (hopely).
    Last edited: 24/10/2023
    Choi268Thanh_P thích bài này.
  2. XiTrum99

    XiTrum99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    124
    Ae thi nghệ sĩ sao phải đi chơi chứng thế này:((hại não thật:((:))
    Ví không có cảnh đông tàn
    Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Nghĩ mình trong bước gian truân
    Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng. (Trích).:drm3
    Last edited: 24/10/2023
    Choi268, cavoimapThanh_P thích bài này.
  3. nvanh84

    nvanh84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2020
    Đã được thích:
    89.201
    :)):))
    Thơ hay anh ơi!
    rose9Choi268 thích bài này.
  4. DTE

    DTE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    9.186
    Cụ có quen ai bên nhà xuất bản ko?
    --- Gộp bài viết, 24/10/2023, Bài cũ: 24/10/2023 ---
    Đô trưởng hay đô thứ vậy cụ? Mà ck thì lại cần Đô mẽo cụ ợ
    --- Gộp bài viết, 24/10/2023 ---
    Cụ có quen ai bên hội nhà văn hay nhà thơ ko, chắc e đổi nghề cho nhàn. Món chiên trứng này toàn sợ cháy bếp
    --- Gộp bài viết, 24/10/2023 ---
    Trưa làm bài thơ mà tt xanh um, đã thế làm nốt làm nốt bài nựa:

    Giận hờn

    Được rồi anh lái ơi

    Cố kéo làm ci nữa

    Niềm tin đã tan vỡ

    Có lấy lại đc đâu

    Em bao lần đớn đau

    Bởi tình yêu khờ dại

    Lời nâng hạng hứa mãi

    Anh hứa rồi a quên

    Anh lừa e lấy tiền

    Đem đi nuôi người khác

    Để cho em ngơ ngác

    Ôm mộng mối tình si

    Anh kéo nữa mà chi

    Em bán sập sàn đó.
    TepRank, Dungm77, 2TDN26 người khác thích bài này.
  5. Dautuck88

    Dautuck88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2018
    Đã được thích:
    1.479
    Hehe,hay! Cảm ơn bác chủ!
  6. Kimtham

    Kimtham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2019
    Đã được thích:
    839
    À em hỏi, nếu có em xin làm độc giả thôi ạ
    Choi268 thích bài này.
  7. XiTrum99

    XiTrum99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    124
    Đô trưởng bác DTE ạ. Tiện thể làm liên khúc lun cho TT xanh liên tù tỳ n cây. Hihi
    rose9 thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.571
    Tưởng rằng bác là thiện tri thức, té ra bác là Tri thức thiện!
    https://m.cafef.vn/dot-nhap-dai-ban...he-dau-tien-o-viet-nam-188231025070250858.chn
    Ca dao rằng:
    Tưởng giếng sâu, anh nối sợi dây gàu dài
    Ai rằng giếng cạn , tiếc hoài sợi giây!
    Nhìn trời, nhìn đất nhìn mây
    Nhìn chân giếng cạn, tiếc thay kiếp người!

    Thôi thì, Tri thức vui vẻ, làm tặng tri thức thiện vài dòng kèm bài thơ:

    CHÚC CẢ NHÀ NGÀY AN LẠC
    Đô la mà biết nói năng
    Thì thằng nói cuội hàm răng chẳng còn…
    Đô la muh biết than rằng
    Thì rồi toát mỏ mấy thằng sân si
    Đô la dịch thấy chân đi ;[ notes: Dịch = di chuyển]
    Làm gì có cửa mầm gì chúng xơi

    Ai ơi ghi nhớ mấy lời
    Đô la dịch chuyển đầy vơi
    Nơi nào Đô đến thảnh thơi loài người
    Nơi nào Đô cất tiếng cười
    Hưng Long Thịnh Vượng Bằng Mười Nghìn Năm.

    Cái hộp Mở đúng trăng rằm ( hộp 1075…1125…1150…1175…mở vào 15.08.2023, chart xô vào 18.08)
    Đặt nằm như thể Rồng nằm đợi Cơ
    Bao nhiêu lượng nén đến giờ
    Ấy chờ ngày đổi bất ngờ Tu Di
    Núi kia không có chân đi
    Nhưng mà dịch chuyển lạ kỳ mới kinh
    Núi trong núi , sóng cưỡi sóng kình
    Tích bao tầng lớp oánh khinh chứng trường
    Đêm khuya giấc Tĩnh lạ thường
    Thấy mà xót dạ cho phường chúng sanh
    Sang canh soi lại điềm lành
    Trời đà hửng sáng tỏ rành Tu Di
    Tu Di Chúa, biết nói gì
    Thôi thì đặt để Phước gì cho ai
    Một mai khỏa lấp đường dài
    Duyên ai nấy gặp, phước ai nấy nhờ
    Khuyên người hãy Nhẫn mà chờ
    Một ngày tỉnh giấc thấy mà như mơ
    Duyên Gieo mấy nhịp vần Thơ
    Cho Người Tỏ Ngộ Dại Khờ Mà Tin!
    Phúc Đức xin hãy giữ gìn
    Vài lời tri thức muôn nghìn báu châu
    Cơ vận thì rất nhiệm màu
    Ai mà tin thấy phước dày thêm sâu!
    Last edited: 25/10/2023
    hakillua, Ube989, nvanh845 người khác thích bài này.
  9. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    13.985
    Hay
  10. Dungm77

    Dungm77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2017
    Đã được thích:
    130
    @DTE Bác viết quá hay, dễ hiểu. Theo nhận thức cá nhân tôi thì anh Vượng đang là người thay đổi tư duy VN là nước bé, không chịu lớn và có khát vọng nhưng tôi thấy cả bác và rất nhiều người trên F đang đánh giá là anh cũng chỉ là lùa gà và chỉ đợi anh ấy thất bại để anh em hể hả " ****** biết mà, làm thế méo nào được, vân vân, mây mây...
    Paladin1987, linhht0102rose9 thích bài này.

Chia sẻ trang này