VNI và mô hình tam giác vàng - thiên đường nhà áo tím

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuduyAQ, 02/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
9223 người đang online, trong đó có 1174 thành viên. 11:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 23960 lượt đọc và 1063 bài trả lời
  1. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bác, chủ yếu là nguời nhà thôi, cũng có đôi lần là ma lạ, nhưng mà em không sợ, cảm giác bình thường, thậm chí bây giờ có đôi lúc người nhà em về em nằm ngủ còn cảm nhận được cơ mà, chả có gì phải sợ cả, mà trên đầu em có Thánh nên em nói thật là tà nhìn thấy em còn sợ.
  2. coctre

    coctre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chết chết. Đau có phải vậy em. Vợ anh mà còn gọi anh là "Tam Tạng" đây này.
    Ra đường là cứ nhìn thẳng về phía trước, không liếc ngang liếc dọc gì
  3. coctre

    coctre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thực ra vợ chồng em sang đó cũng không phải đi du lịch Bác ạ.
    Có chút việc gia đình ấy mà. Giờ mà đi chơi thì chưa phải lúc Bác nhỉ
  4. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Em không biết giải thích thế nào, và cũng không biết có phải là cái dây số 6 không. Trước đây khi có lần em nói về vấn đề này thì có người bạn trên diễn đàn cười em. Nhưng em biết là em có một mối liên hệ với tâm linh mà không giải thích nổi chị ạ. Cứ đêm nào em nằm ngủ mà trước khi ngủ cảm thấy có người nhà về đi lại trong nhà là y như rằng đêm đấy phải dậy vì con em sẽ có gì đó bất thường. Nói mọi người đừng sợ nhé, thực ra người chết hiền hơn người sống nhiều
  5. coctre

    coctre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tại say quá chị ạ. Chứ bình thường thì em cũng ra đó làm gì chứ
  6. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thời điểm này không phù hợp cho vợ chồng bác đi chơi rồi, thôi cứ cố gắng giải quyết xong chuyện đi, lúc nào ổn thỏa thì đi đâu chả được, đầy nơi hay ho hơn Sing nhiều:-bd
  7. sutu82

    sutu82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    đúng, thương cho roi cho vọt mà anh. cái gì chứ vụ này em giỏi lắm. 1 chầu hát OK đc không bác??? quán vip hản hoi, mỏi tay hay mỏi mồm đều có người bóp hết. =))=))=))
  8. TieuLongNu68

    TieuLongNu68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thế thì giống chị Hiệu rồi
    Huynh biết chị Hiệu không
  9. Dongsongxanh_vn

    Dongsongxanh_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko phải yếu bóng vía đâu CT, nó liên quan đến thế giới tâm linh rồi, chắc AQ có khả năng gì đó liên quan đến người âm. Cũng giống như chị vậy, chị rất ít khi mơ, nhưng những giấc mơ của chị đến 90% là đúng sự thật.
  10. coctre

    coctre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Karaoke thì có đủ nặng chưa em nhỉ?
    Theo anh là cứ phạt anh ấy 1k KSS, em làm thủ quỹ rồi tính cách chi tiêu cho bằng hết trong ngày đó luôn. Em tính sao???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này