Vni và ngày chia tay thấm đẫm máu và nước mắt!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HiepSy18, 05/12/2008.

4384 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 12:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2374 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. Rong_Xanh

    Rong_Xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Đã được thích:
    0
    Quân tử trả thù 10 năm không muộn. Đây mới là cơ hội 10 năm mới có 1 lần.
  2. virgoman

    virgoman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0

    Mấy câu này, có lẽ hợp với tâm trạng Bác chăng?

    Hồi còi vang trên sông giục giã người tình ra đi
    Và từ đây in sâu bóng hình ngày chia li
    Gửi lại bao đau thương và nhớ nhung
    Bản tình ca ghi thêm sầu vấn vương
    Hồi còi vang giục giã trong lòng ...
  3. redheart2008

    redheart2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Đã được thích:
    0
    rất nhiều nước mắt, nhưng chưa có máu
  4. HiepSy18

    HiepSy18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    702


    Ðưa người ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng ?
    Bóng chiều không thắm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?

    .................

    Người đi ? Ừ nhỉ, người đi thật
    Mẹ thà coi như chiếc lá bay
    Chị thà coi như là hạt bụi
    Em thà coi như hơi rượu cay
  5. HiepSy18

    HiepSy18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    702
    Tin mở room gần như là chắc chắn các bác ạ. Mở room thì kiểu gì thị trường cũng lên. Nhưng mà lúc ấy thị trường về 200 rùi, up lại chắc lên 300. Em bị kẹp ở cao điểm 320. Không bác nào bị kẹp giống em sao.
  6. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Em cũng 320, nhưng mà lại khác bác ở khía cạnh chính. Đó là thằng nhỏ của em SD7 lúc em nhập thì là 20. Còn bi giờ các bác cứ xem bảng điện tử
  7. HiepSy18

    HiepSy18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    702

    Như vậy là bác vẫn không bị kẹp.
    Chúc mừng bác, tiếc là không cùng hội cùng thuyền với bác
  8. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317

    Giống ở đoạn kẹp nhưng cứ điểm bình quân rùi thì là trên đỉnh Trường Sơn (900) ta hát tèn tén ten ...ten
  9. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.546
    Khi những tay bắt đáy đã hoảng loạn thì đó sẽ là một cái đáy chính thức
  10. pipcasper1

    pipcasper1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Ðó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
    Tươi như cánh nhạn lai hồng
    Trưa một ngày sắp ngả sang đông
    Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ

    Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
    Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
    Chồng của cô sắp sửa đi xa
    Cùng đi với nhiều đồng chí nữa

Chia sẻ trang này