vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

1430 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 06:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27335 lượt đọc và 463 bài trả lời
  1. thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Có một nơi mà nơi bắt đầu cũng chẳng là bắt đầu, mà kết thúc cũng chẳng là kết thúc...
    Có một nơi mà người ta tìm đến cho cái chả bao giờ có thật...
    Và có một nơi như thế...
    [​IMG]

    Ai đã bước vào vô cực, xin hãy cẩn trọng, vì lối ra chính là lối vào

    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

    Tôi mở ra "vô cực" với hy vọng cho tất cả một nơi để gửi gắm, một nơi để bày tỏ, và một nơi để các bạn để lại thứ gì đó mà không cần lấy lại
    Chúc các bạn tìm thấy lối ra cho chính mình ♪♪
    --- Gộp bài viết, 16/04/2024, Bài cũ: 16/04/2024 ---

    Khi quá mệt mỏi với bộn bề cuộc sống, ta dừng lại bỗng thấy có ai đó hoặc chỉ là kí ức... luôn đứng bên, chả nói gì, nhưng khiến ta vứt hết mọi mệt nhoài mà mĩm cười...
    Last edited: 16/04/2024
    KeolacChe, 2TDN, hoangquan3766 người khác thích bài này.
  2. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.745
    Gì vại? Đang ở vô cực nè cụ @thichdauco
    Bước vào rồi lại bước ra
    Bước tới bước lui
    Thấy tối thui
    Lối vào lại là lối ra
    Lơ ngơ không biết lối ra, lối vào?
    f(x)=? Khi x tiến tới vô cực?
    2TDN, thichdaucoChoi268 thích bài này.
  3. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.814
    Ngồi im, em là vị khách bất đắc dĩ, tôi sẽ kể em nghe...
    ※※※
    1.
    Nó sống trong một vùng hẻo lánh, nơi mà ngta còn gọi là nơi khỉ ho cò gáy.
    Một ngày, đứa nhóc ấy bước đi trên con đường làng thẳng tắp, nhưng ổ gà nhiều đến nỗi nó chẳng đếm hết, mà ổ vịt lại nhiều hơn cả ổ gà... haizz. Trên tay nó bê 1 ly nước cam, nó đi chậm và cẩn thận, nhưng ly nước cứ sóng sánh như sắp đổ... nó hớp một miếng cho vơi bớt, "còn nhiều mà" nghĩ bụng thế nó đi tiếp.
    Đường từ nhà tên nhóc ấy sang nhà hàng xóm cũng gần, tầm 1 cây số?! mà xung quanh đấy có đúng 2 nhà đó thôi :))
    Nay tên nhóc ấy mang nước cam sang cho một bé nhóc uống, gớm thật... mà tới nơi chỉ còn 1/3 và 1 viên đá. Nó đưa cho cô bé rồi kiu "dzô lấy thêm cái ly nước nữa đi, nhanh lên", con bé vội chạy vào mang ra 1 ly với một ít nước, nó hoà vào ly nước cam rồi lắc lên tỏ ra đắc ý lắm kaka... "lại đầy rồi nè"... con bé ngơ ngác nhìn nó rồi cả hai cười như nắc nẻ :))
    2 đứa nó ngồi trước mái hiên, nhìn xuống con đường, "thôi chết"... nó nhìn thấy nhà nó và con đường rõ mồn một! nó quay sang hỏi:
    "mài ngồi đây nãy giờ ah"
    "Ừm"
    "tao sợ đổ nên ún tí xíu ah"
    "Ừm..."
    "Thôi dzô đi, chúc mừng sinh nhật"
    ...
    Ngày đó, các cụ lo làm tối mặt, thời gian còn chẳng nhớ huống chi sinh nhật mấy đứa nhỏ. Cũng may, tụi nó sinh cùng ngày, học cùng lớp, và lớn lên cùng nhau...
    Chúc mừng sinh nhật, 2 tên nhóc @};-@};-...

    KeolacChe, 2TDN, Autumn_Cloud2 người khác thích bài này.
  4. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.745
    Tên nè viết cứ hay thả dấu “…” giống Tứ ca thế nhỉ? Mà chắc chắn không phải Tứ ca rồi.
    Uhm, vùng hẻo lánh, nhà thưa thớt… Chắc là vùng núi, lại trồng cà phê nhưng lo hạn hán, vậy ở Tây Nguyên. Tứ ca cũng ở khu vực nè.
    Chúc cho 2 đứa sống chết cùng nhau luôn! :p
    Bữa nay sinh nhật 2 đứa hả? Vậy chúc 2 đứa luôn hạnh phúc, bình yên mỗi ngày nha! ^^
    2TDN, Autumn_Cloud, Choi2681 người khác thích bài này.
  5. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.814
    Nay chỉ kể thế thôi, chút âm nhạc nữa cho thi vị, chúc em 1 ngày nhiều may mắn @};-:p
    2TDN, Choi268Ube989 thích bài này.
  6. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    30.476
    Trốn ở đây từ hôm qua, cụ cũng gớm đấy chứ!
    2TDN, Ube989thichdauco thích bài này.
  7. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.814
    Nay tôi cần lánh đời một chút... Tận hưởng cảm giác ấy đi cụ %%-%%-
    2TDN, Ube989Choi268 thích bài này.
  8. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    30.476
    À, em vũng hay trốn ở nhánh này mà cụ, bên mhà Bụi/Anh Thành
    2TDNUbe989 thích bài này.
  9. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.814
    2.
    Đến một ngày, nó không chịu nổi nữa, nó lao đến bên cuốn nhật ký ấy, nó xoay password như thể đó là của nó #1704
    Tách... một tờ giấy gấp gọn gàng nằm ở trên cùng
    "Ngốc, em yêu anh..."
    Nó gào khóc như một tên điên, nấc từng tiếng rồi ngồi xuống bên bức tường, nó im lặng, chỉ có tiếng nấc như sự uất ngẹn tìm đường thoát ra
    Linh hồn nó sụp đổ và ngủ thiếp đi.
    "... anh đừng buồn, hãy tìm cho mình một tình yêu mới, thay em!"

    Cũng đã lâu lắm rồi, nó vẫn vậy mỗi ngày đều đến mảnh đất trồng đầy hoa mà 2 đứa thích nhất, ngồi đấy mà thơ thẩn.
    [
    Con bé ngồi đu đưa trên cành ổi, lâu lâu liếc trộm nó, trong khi nó thì đang hì hục cột lại cái lều mà tụi nó hay trốn ra để chơi trò nấu cơm
    Nó biết hết, nó thương con bé, như kiểu anh em vậy, thẳng quỷ ngu - đúng là dậy thì sau mà.
    Nó hầm hừ:
    "Mài nấu kiểu gì nó chảy lủng lỗ to tướng còn chỗ đâu mà ngồi nữa, mà sao lúc nào tao cũng phải sửa cái sai của mài vậy chứ"
    "Thì anh bảo tui là em anh mà, em làm anh chịu hì hì"
    Con bé từng nói, nó chỉ thích hoa dại, thế là nó đi đâu chơi cũng mang về một gốc hoa, chả hiểu nổi...
    ]
    Mà mảnh đất đó lại giàu sức sống tới kì lạ, người ta hay nói "cây tốt do người chăm".
    --- Gộp bài viết, 17/04/2024, Bài cũ: 17/04/2024 ---
    Anh sai rồi, với em anh chỉ thằng ngốc! Em có buồn không??? Anh nhớ em lắm
    KeolacChe, 2TDN, Autumn_Cloud3 người khác thích bài này.
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.745
    Ngốc thiệt. :(
    “…anh đừng buồn, hãy tìm cho mình một tình yêu mới, thay em!”
    Người ta còn nhận ra mà ông mất đi rồi mới hiểu :(
    2TDNChoi268 thích bài này.

Chia sẻ trang này