vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

2504 người đang online, trong đó có 337 thành viên. 14:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29873 lượt đọc và 483 bài trả lời
  1. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.928
    ※※※※※※※※

    Mùa Hè hay mùa nhớ?!
    Với nó và con bé đó là những ngày mưa như trút nước, mưa tối trời, mưa từ ngày này qua ngày khác.
    Hai đứa nó ngồi chống cằm trước hiên nhìn xuống hồ, rồi đu lên cửa sổ thò tay ra cho từng giọt mưa rơi vào, ướt đẫm!
    Tụi nó chán mưa! vì mưa là chẳng đi đâu chơi được
    Con bé thì còn đỡ, con bé có thú vui viết - về cây, hoa, về con dế giun, về nắng, mưa và những ngày giá rét - cái phòng của con bé nhỏ xíu nhưng dán đầy những trang giấy mà nó viết, cả tranh ảnh trên báo nữa
    Theo nó, thì y như cái sạp báo ở ngoài đầu thị trấn.
    Còn với đứa ham rong chơi như nó, mưa = cầm tù, nó sẽ chạy lên chạy xuống nhà nó và con bé, cho ướt mem, trượt rẹt rẹt đứt cả dép trên con đường đất đỏ ấy, nhưng nó ngứa chân không ở yên được!!
    Nó thà bị mắng chứ không bao giờ ở trong nhà nó lâu, nhưng ở nhà con bé thì khác!
    Những mùa hè mưa liên tù tì, nó thường ở phòng con bé, đọc sách ah uh là truyện Đôrêmon - cuốn truyện nó mua đọc tám lần rồi tặng sinh nhật cho con bé, có 2 cuốn thôi mà nó với con bé đọc đi đọc lại nhưng vẫn thích mê.
    Nó còn phụ con bé cắt tranh trên báo cũ của bố ra dán lên cả trần nhà. Mỗi lần con bé bắt nó dán lên trần là nó càu nhàu...
    "mày khùng hết chỗ nói"
    "hết chỗ dán hay sao hả, cao tít trên đây tao mỏi cổ quá"
    Con bé thì luôn cười tít mắt khi nó lẩm bẩm như vậy
    "Chỗ đó toàn tranh anh dán thôi đó, em thích ngắm trên trần nhà nhất hihi"
    Nó chưng hửng, miệng vẫn càu nhàu, nhưng lòng thì mát rượi! Nó "dại gái" hơn bố nó...hic

    Mùa mưa, thường là cuối tháng 4, tụi nó cũng lo ôn thi
    nhưng con bé luôn là chúa lười, con bé luôn tìm lí do để được "giải lao"
    "Anh uống nước không, em khát quá"
    "Mỏi cổ quá, nghỉ chút chơi ca-rô đi"
    "Bài này khó quá, anh làm xong chưa em xem với"
    "í quên, em đi nấu cơm cái đã"
    mây, mây và vân vân...
    Mỗi lần học chung, là mỗi lần con bé bị nó mắng xối xả, có lúc con bé còn khóc thút thít vì ấm ức
    "Mày im lặng để tao suy nghĩ cái"
    "Tao chỉ mày rồi mà, sao dốt thế"
    "Thôi dẹp đi, mày hết thuốc chữa rồi"
    Nó càng mắng con bé càng ngây ra, không hiểu gì nữa, mà càng thế nó càng bực càng la lên, có lúc còn giận quá cốc lên đầu con bé, con bé khóc bù lu bù loa!
    Nó thấy con bé khóc là nó câm nín ngay, nó sợ con bé khóc nhất mà! con bé biết nhưng vẫn khóc!!
    "Thôi nín ngay, để bố biết bố đánh tao đấy"
    "Hức..hức" con bé vẫn thút thít
    "Thôi thôi, chịu thua mày rồi, tao chỉ lại lần nữa nha, ah thôi chơi ca-rô đi, cho mày đi trước 2 con"
    "Hì hì... hức hức" con bé buồn cười nhưng vẫn còn ấm ức!

    "Mưa, là hạt kì diệu để em được nghe, được nhìn, được chạm và cảm nhận. Em thích mưa! Bố mẹ cũng mong mưa, có mình anh mới ghét mưa thôi hihi
    Nè, em không ngốc bằng anh đâu nhé
    Một ngày mưa, và bị cốc đầu huhu! Hẹn sau này trả thù
    "
    Nhật ký, ...

    "Hiện tại" người ta thường nói "là một món quà".
    Nhưng nó hay nói với con bé rằng,
    "Mày đừng nghe người ta nói mà bản thân mình bị ảo tưởng, nếu hiện tại mà là món quà thì dễ bị thỏa mãn đấy"
    "The future is present, tương lai mới là món quà
    Và, tương lai luôn bắt đầu từ hiện tại"

    Chẳng phải sao?...chỉ còn những mùa nhớ!

    KeolacChe, 2TDN, Autumn_Cloud3 người khác thích bài này.
  2. Pomelooo

    Pomelooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2021
    Đã được thích:
    56.007
    hic truyện của anh hay quá, anh chăm viết nhiều lên anh nhé
    2TDN, Clara21, Ube9891 người khác thích bài này.
    Hongbinh đã loan bài này
  3. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.928
    Uh, tôi sẽ sắp xếp thời gian đọc và post ít bài lên
    Tôi nhớ có đọc đâu đó "nói chuyện khi rảnh, và sắp xếp thời gian để nói chuyện, đó là sự khác biệt"
    Ngủ thôi Pô, khi tôi bận tôi xin gác lại những cuộc nói chuyện, tôi làm xong sẽ vào chơi với mọi người nhiều hơn nhé :p
    2TDN, Clara21, Ube9891 người khác thích bài này.
  4. Pomelooo

    Pomelooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2021
    Đã được thích:
    56.007
    dạ vâng ạ :p
    2TDN, Clara21, thichdauco1 người khác thích bài này.
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Ranh ma từ nhỏ ấy. Cái trò mang ly nước cam mà ngang đường uống mất 2/3 rồi tới nhà người ta, gọi ly nước lọc đổ cho đầy rồi share nhau. Cơ đi buôn chắc không ai lãi bằng luôn á. :p
    Cờ caro Ube chơi cũng khá nhưng hay thua cậu ấy. Cơ nói đúng nè, nói chuyện theo kiểu rảnh mới nói hay sắp xếp thời gian để nói.
    Xưa Ube mượn vở Toán của cậu ấy để học, cậu ấy bảo chỗ nào không hiểu thì hỏi. Nhưng mà chỗ nào cũng không hiểu á? Kiến thức cậu ấy học chuyên sâu chứ không đơn thuần là kiến thức thi đại học. Ube mượn chỉ để đọc mấy dòng cậu ấy tếu táo viết cho mình. Sẽ không ai biết đằng sau một nam sinh học giỏi xuất sắc vậy lại là chàng trai khá hài hước và tinh nghịch.
    Một tờ giấy trắng viết qua rồi viết lại. Vẫn là cậu ấy chu đáo khi dành riêng 1 cuốn sổ cho 2 đứa viết nhật ký.
    Ube rất muốn kể cho cậu ấy nghe nhiều thứ, chỉ tiếc rằng…
    Nghĩ lại, thấy bản thân tệ quá. Uhm… không nhắc tới nữa…
    “Mai” của Cơ rất đẹp! Mấy dòng nhật ký có thể nhận ra điều đó.@};-
    KeolacChe, 2TDN, Autumn_Cloud2 người khác thích bài này.
  6. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.928
    Uh, đôi khi nên gác lại quá khứ, sống với hiện tại
    Nhưng cảm xúc đừng kìm nén, tôi luôn ở đây để cùng em trải qua khi "nó" lại đến! Vậy đủ rồi
    Gần đây có xem câu chuyện của cậu "mèo béo" ở Trùng Khánh, thấy xúc động! Nhìn có vẻ dại khờ, nhưng chỉ trong tình yêu mới có thể như vậy được... Rest in love!

    2TDN, Autumn_Cloud, Clara211 người khác thích bài này.
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    :D Ngốc ghê, Ube hoàn toàn có thể tự kiểm soát cảm xúc của mình á. Đừng có lo!
    Có thể cậu “Mèo Béo” ấy quá tuyệt vọng nên chọn cách tiêu cực vậy.
    Với 1 người đủ chín chắn, yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc dẫu hạnh phúc ấy không có ta kề bên.
    Mai không thể ở cạnh cậu nhưng cô ấy luôn mong cậu hạnh phúc. Việc cứ mãi đau khổ vì sự ra đi của một người sẽ níu giữ linh hồn ở lại mà không chịu siêu thoát. Ube tin là như vậy, cho nên mới nói, giữ lại ký ức đẹp để hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Biết đâu sau này gặp lại, bản thân cũng tự tin xuất hiện trước mặt người mình thương. Đơn giản vậy thôi á. %%-
    Tên Ngốc này làm Ube mấy nay tâm trạng theo, đấm cho trận. b-(
    2TDN, Autumn_Cloud, Clara211 người khác thích bài này.
  8. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.928
    Tôi còn phải học em nhiều thứ hihi
    Giờ buồn ngủ quá rồi, tôi làm xong thủ tục trước khi ngủ rồi :p
    Tí em ngủ sau nhé@};-%%-
    Chúc một ngày có nắng có mưa đúng lúc!:))
    2TDNUbe989 thích bài này.
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Uhm… sau trận mưa hôm qua, nay đám bằng lăng bung lụa tím ngắt rồi á.
    Một người rời khỏi trần gian, đâu có phải tất cả đều biến mất đâu. Mỗi nhành cây, bụi cỏ hay cánh hoa đều có thể vương lại chút gì rất riêng của người đó. Cơ cứ quan sát thử mà xem.
    Con người luôn có tính sở hữu, trong tình yêu họ lại càng bộc lộ tính sở hữu đó. Không có được thì sân hận nổi lên và có những hành động bất thường.
    Để Mai tự do, đừng giữ mãi cô ấy trong suy nghĩ của Cơ nữa. Có hiểu không? Những suy nghĩ cũng là một dạng năng lượng ấy.
    2TDN, Autumn_Cloudthichdauco thích bài này.
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    @thichdauco nếu đã đi thực hiện ước mơ của cô bé, thì cậu phải ăn những món thật ngon, chơi cho đã, ngủ tốt, thật vui vẻ. Chứng - nếu không dùng đòn bẩy thì cứ ung dung mà đi chơi, khám phá mọi ngóc ngách.
    Ube làm việc đây. Giờ người ta làm việc toàn thấy chúc ngủ ngon? ^:)^
    Chúc kỳ nghỉ vui vẻ nhé!
    Sau này, nếu có thể, nhớ nói cho Ube biết, sau khi hoàn thành hết các việc dở dang, cậu định làm gì tiếp theo? Nếu ý định của cậu vẫn giữ như cái hôm sinh nhật cậu say thì cậu đúng là nông cạn.
    Cậu thừa hiểu nỗi đau của người ở lại là như thế nào?
    2TDN, Autumn_Cloudthichdauco thích bài này.

Chia sẻ trang này