vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

7667 người đang online, trong đó có 1215 thành viên. 15:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 30021 lượt đọc và 483 bài trả lời
  1. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    31.321
    2TDNthichdauco thích bài này.
  2. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.931
    Uh tính thế, mà nghiện quá mò lên đây
    Tôi sai rồi, nên nói gì cũng sai! Bữa giờ di chuyển liên tục, nếu không có mặt trời tôi cũng không biết ngày hay đêm nữa... nghe giống chui thùng cont vượt biên không :p
    Nghiện tôi cũng chả ngại, nên có thời gian tôi sẽ mò lên tiếp, mà tự dưng thấy tôi bặt tăm là biết nha
    Cụ nghĩ nhiều quá đó, tôi chả liên quan gì tới vni hay cổ phiếu đâu, cụ lãi là cụ giỏi, réo tôi làm gì hihi
    Còn vni hoặc mã dxg chung tàu với cụ tôi nói rồi, cái hay ở F là nói thật hay chém gió gì cũng chả ai tin.

    Nếu đây là lời cuối,
    Index hay cổ phiếu, đầu cơ hay đầu tư, ngắn hay dài, đều có câu chuyện riêng để dẫn dắt, hiện giờ chung qui là "tiền" nhưng mỗi phần nó lại có cách thức khác nhau. Tùy nhận xét của cá nhân!
    "vô cực" quá nhiều cảm xúc, tôi thấy nó ảnh hưởng đến các cụ, đặc biệt là cô bé Ube, tôi xin lỗi em! Đừng nhìn mật buồn, hãy nhìn sự tích cực trong đấy nhé!

    Tôi sẽ vẫn vậy, sẽ bên cạnh những ai cần chia sẻ cảm xúc ở đây!

    Chào nhé Choi ơi@};-%%-
    Last edited: 09/05/2024
    2TDN, Autumn_Cloud, Choi2681 người khác thích bài này.
  3. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.931
    Uh, tôi sẽ nhớ lời này mãi mãi đấy! :p

    Nghe câu này chưa?!
    "Nếu có một khoảnh khắc, hoặc một khung cảnh v.v. sẽ trở thành kỉ niệm, bạn sẽ chọn điều gì để ghi nhớ - tôi sẽ nhớ bạn, mãi mãi"

    Last edited: 09/05/2024
    2TDN, Autumn_Cloud, Choi2681 người khác thích bài này.
  4. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    @thichdauco
    Nếu câu chuyện là thật thì cậu đâu cần phải xin lỗi.
    Nếu câu chuyện không có thật nhưng cậu lại diễn một vai trong đó thì có xin lỗi, Ube cũng không nhận.
    Nhưng mà cậu khỏi xin lỗi đi, vốn dĩ Ube vẫn luôn tin rằng nó là thật.
    Cảm ơn cậu đã dành thời gian và công sức để viết nhiều như vậy. Thời gian của một cậu học sinh cũng khác với thời gian của người trưởng thành.
    Nói những lời mình thích hay nói những lời đối phương thích.
    Ube nói với cậu là những lời Ube thích thôi ạ. @};-
    Đừng bận tâm về việc xin lỗi nữa! :p
    Còn nữa, vì cậu ở trong hoàn cảnh đó nên cảm xúc nhiều. Vì Ube cũng đã từng nên cảm nhận được. Còn người khác, không cùng tần số, có lẽ chỉ là lướt qua. Nhưng thế giới này, có rất nhiều người như cậu hay Ube, chỉ là không gặp nhau.%%-
    KeolacChe, 2TDN, Autumn_Cloud3 người khác thích bài này.
  5. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.931
    Cụ @Choi268 ,
    Cụ đừng hiểu lầm ý tôi nhé, tôi nói là có khi cụ chẳng thèm vào đây nữa thì đó coi như lời cuối, chứ tôi vẫn vậy, ở đây và cùng mọi người chia sẻ cảm xúc!
    Đừng vì chút cảm xúc đó mà ngại nhé!

    Ube à,
    Tôi đọc rồi, đọc hết những điều tôi quan tâm, và hiểu một chút
    Tôi thích và chọn F để được dạo chơi và chia sẻ cảm xúc ở một nhánh cô độc như đây là đủ rồi.
    Tin? xa xỉ quá? Tôi thì ngược lại, ai nói gì tôi cũng tin... ngốc thật
    Tôi nói, em và tôi vượt qua rào cản của F là vì điều đó! không cần chứng minh đâu
    Lời xin lỗi, vì thế này cô bé ạ,
    "thời gian còn lại mới là vô giá"
    Em mất chút quý giá của em, đổi lại sự chênh vênh thì tôi cũng đau lắm đó, nên sau này tôi sẽ bớt đi sắc màu buồn trong kí ức của tôi.
    Vậy coi như tôi đền bù cho em rồi nha :)):p
    Còn bao vờ-ni, rễ càng nhiều cây càng khỏe chứ? em phải tưới nước cho nó, cắt tỉa cành khô nữa chứ, đúng là dân văn phòng, làm nông cực lắm đó cô à.
    Mà thôi quẳng đó nó cũng tự lớn lên được, tôi trồng toàn hoa "dại" không mà. Ah mà thứ tôi trồng có em thấy thôi :p:p

    ※※※※※
    [
    Nó giận con bé, tới mức không thèm nhìn mặt, đi học vẫn cùng nhau nhưng không nói lời nào.
    Con bé sợ, lén lén nhìn nó, rồi cười mỉm chi cầu cứu. Nó cũng lén nhìn nhưng quyết không làm hòa.. hừm
    Nó nằm ở bãi cỏ mềm mượt mà tụi nó trồng, cắt tỉa rất tỉ mỉ, nhìn xuyên qua mảnh lều để mơ mộng.
    "Nè..."
    Nó giật mình, ngồi dậy nhìn ra sau lưng
    "Gì?"
    "Mẹ luộc bắp nè, ăn không?"
    "Ừm, ă... ah không không, không ăn, tao về học bài đây" Nó chui ra xỏ dép rồi làm lơ đi về
    "Vậy em ăn hết nha" con bé lém lỉnh cười thật tươi
    Nó quay lại nhìn con bé với ánh mắt long lanh như sắp khóc, rồi quay đi...lau nước miếng! hic
    ...
    Con bé ngồi ở bãi cỏ, ôm cuốn sổ tay "có mây trắng, có cánh chim và vầng sáng rực rỡ ở góc" ấy, viết và suy nghĩ gì đấy!
    Nó lén lén rình thấy hết, nó lại gần và giật cuốn sổ bỏ chạy!
    "Tao lấy lại, ai biểu... lêu lêu" nó la lớn và chạy ra xa
    "Của em mà..." con bé hoảng hồn rồi khóc nức nở, khóc rống lên như chưa bao giờ được khóc vậy
    Nó chạy lên tới đầu dốc, nhìn lại chả thấy con bé đuổi theo mà ngồi khóc sướt mướt, nó sợ quá chạy vội xuống trượt chân quẹt cả vào cây cà phê xước cả mặt
    Giờ nó khóc còn to hơn con bé!!
    "Tại mày hết, huhuhu"
    "Anh tự ngã mà" con bé sợ quá lí nhí
    "Trả cho mày nè, ai thèm lấy mà mày rống to thế" nó vừa khóc vừa chìa cuốn sổ ra
    "Để em xem, chảy máu kìa" mắt con bé còn ngấn nước
    Nó đứng im cho con bé lau ít máu rỉ ra từ vết xước, cắn răng chịu rát nhưng nước mắt thì chảy dài
    "Em xin lỗi" con bé ấp úng
    "Thôi thôi, giận mày tao bị trời phạt" nó vừa lau mắt vừa cười như mếu
    Cả hai cười ha hả... tụi nó lại thân với nhau rồi nhỉ?!
    Con bé ôm cuốn sổ vào ngực, bước lại gần nó hơn, thổi nhẹ nhẹ vào vết xước đỏ au, dùng ngón tay mảnh mai sờ lấy giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt nó.
    "Anh thật ngốc, hihi"

    Vậy tính ra nó đâu có làm hòa trước đâu? Con bé phải chịu thua nó rồi, nhưng, nó mất trái bắp luộc và bị trầy mặt.
    ]
    Ừm...ngốc!

    "Giữ được nụ cười ai đó có phải là điều hạnh phúc nhất không?"
    Hihi, ngốc nhất Trái đất chính là anh, đáng đời"
    Nhật ký,

    [phía dưới dòng nhật ký này có thêm một dòng chữ của ai??]
    "Con Mai ngốc thứ nhì, thiếu anh trái bắp nhá"

    Hẹn gặp lại!
    KeolacChe, 2TDN, Autumn_Cloud3 người khác thích bài này.
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Hai đứa nhóc này dễ thương quá đi mất. :x
    Ube cũng rất thích nghe cậu kể chuyện. <3
    Mọi thứ cứ để tự nhiên đi, đừng thay đổi chỉ vì ai đó không thích. Can thiệp vậy không ra phân phối chuẩn đâu á :))
    Huống hồ, Ube thích mọi thứ thuộc về tự nhiên.
    Cơ ngố tàu, Ube là con nhà nông ấy! :))
    2TDN, Autumn_Cloud, Choi2681 người khác thích bài này.
  7. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.931
    Tôi thực ra là một đứa cực kỳ ranh ma đấy, chẳng hiểu sao tôi lại có thể viết văn được nữa... đúng là con người cái gì cũng có thể làm được!
    Nay đi canh tưới nước cây đi nhá cô "nông dân" ạ... :)):p
    2TDN, Autumn_Cloud, Choi2681 người khác thích bài này.
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Không những viết được mà còn viết rất hay, đúng chính tả, dùng từ chuẩn nghĩa. Chứng tỏ ngày bé cũng rèn luyện đoàng hoàng bộ môn Tiếng Việt.
    Chừng nào xuất bản, nhắn Ube mua ủng hộ nha ^^
    Mỗi ngày, nghe cậu kể có đoạn tí xíu rồi lại chờ dài cổ ra như cổ ngỗng rồi ạ. :p
    2TDN, Autumn_Cloud, Choi2681 người khác thích bài này.
  9. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.931
    Tôi người VN mà cô :p
    Thôi đi đây! đợt này chờ lâu xíu nhá Ube dễ mến! :)):p
    2TDN, Choi268Ube989 thích bài này.
  10. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.931
    ※※※
    Chuyện tình thời bé, ngây ngô và trong sáng, dù là mong manh nhưng lại khắc sâu tới vĩnh hằng!

    Mà chuyện tình của nó lại như thế này, hic...
    "tình anh em", nó tự nhận con bé là em gái từ lúc nhỏ giờ nó "dậy thì" rồi, biết tương tư rồi, chuyển qua "tình yêu" rồi, sao thấy khó thế không biết!!

    Nó lang thang trên con đường duy nhất của cái làng đó, đôi lúc nó không biết nó đi đâu nữa, vì mãi nghĩ ngợi, lẩm bẩm, rồi cười mỉm, đôi lúc nó bặm môi đấm đá lung tung nữa chứ... khùng!
    "Huuù"
    "A, cái con..." nó vừa giật mình quay đầu lại tính mắng nhưng câm như hến, vì trong mắt nó là nụ cười đẹp đến ngẩn ngơ!
    "Anh đi đâu vậy? không rủ em ah" con bé liếc nó mang theo nụ cười như thiên thần ấy
    "Ưm..." nó vẫn không rặn được chữ nào
    "Nè, sao vậy? Bị bố mắng hả? hihi" con bé khều khều cánh tay nó
    "Không, tự dưng bố mắng tao làm gì? Mà mày.. ra đây làm gì, tao...mới thấy mày... cầm vở ra học mà đã xong rồi à... đúng là chúa lười"
    Chả hiểu sao nó nói một câu mà ngắt nhiều thế không biết, nhất là cách xưng hô "mày tao" cứ ngượng thế nào ấy!
    "Xì, em học từ tối qua mà" nhỏ vẫn cười nhưng ánh mắt trừng lên kiểu nghi ngờ
    "Nè, giấu em cái gì phải không? Nhìn anh lạ lắm nha"
    "Thôi thôi đi về, quên chẻ củi cho mẹ nữa..." nó chạy đến rớt cả dép!?

    Chả là nó lén đọc cuốn nhật ký đó, nó thay đổi luôn, rồi suốt ngày thơ thẩn...
    "Ôi thế gian, tình là gì..." haizzz!!

    ※※※

    Lại rong ruổi trên những con đường xa tít mù, để tô vào bức tranh kí ức ấy - những mảng màu tươi sáng với cái đuôi nét là chút lặng thầm xám xịt!
    Chào!
    KeolacChe, 2TDN, Autumn_Cloud3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này