vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

7719 người đang online, trong đó có 1220 thành viên. 15:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 30021 lượt đọc và 483 bài trả lời
  1. Pomelooo

    Pomelooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2021
    Đã được thích:
    56.514
    qua trên anh có mưa to không? cơn mưa hôm qua chắc cũng giải khát được cho khu vườn cafe của anh nhỉ :D hehe
    2TDN, Clara21, Choi2682 người khác thích bài này.
  2. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.931
    Uh hy vọng vậy, thôi lại đi đây, chúc Pô may mắn nhé!
    2TDN, Clara21, Choi2682 người khác thích bài này.
  3. Pomelooo

    Pomelooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2021
    Đã được thích:
    56.514
    dạ anh :D nào có moka thì cho em ký nhé :))
    2TDN, Clara21, Choi2682 người khác thích bài này.
  4. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.931
    ※※※

    Trong cuốn sổ ấy có một đoạn thế này
    "Ngày 17.4..
    Có ai như anh không? Tự dưng làm mặt buồn cả ngày thế!
    Vẫn phải là bắt đầu từ anh, dù có đợi bao lâu đi nữa
    Anh ah, em chỉ thích thỏ thôi, hihi
    Happy birthday"



    Cũng là 17.4, tụi nó vẫn nhớ! Nhưng lần này nó khác lắm!!

    Trong lớp, nó và con bé ngồi cách nhau 1 bàn, nó ngồi dãy dưới.
    Nay nó cũng mang món quà nó chọn vất vả cả buổi trong cặp, chả là nó lại ngại hơn mọi lần nên chưa đưa cho con bé
    Với lại, có 1 thằng nhóc khỉ đột nào đó cũng mê con bé, dân thành phố cơ đấy, hừm! Từ sáng tinh mơ tên đó đã mang con gấu bự cỡ 5 gang tay tặng con bé, mấy đứa trong lớp reo hò ỏm tỏi, con bé cũng xấu hổ nhưng vẫn nhận, riêng nó thì giận và tủi thân... hic
    Cả buổi học nó chả thu được chút gì, chả thèm nhìn con bé, chỉ muốn về nhanh! Nó buồn...

    Nó vẫn chở con bé trên chiếc xe đạp cà tàng, con bé ôm con gấu mà nó vừa nhìn đã thấy ghét, nó cắm cổ đạp thật nhanh.
    "Á, chạy chậm thôi anh" con bé la oai oái phía sau
    Nó vẫn bỏ ngoài tai, chạy xé gió, vì tâm trí nó giờ chỉ có con gấu chết giẫm đó thôi! "Cho đáng đời!!"
    Con bé nắm chặt áo nó, không dám lên tiếng nữa!
    Mãi tới lúc nó mệt thở không ra hơi mới chạy chậm lại. Nó ngoái lại sau, nhìn con bé mắt ngấn nước, lòng nó siết lại
    "Chết, tao...tao xin lỗi" nó lí nhí ấp úng
    "Em sợ" con bé thút thít sau lưng nó
    "Thôi nín đi, tao chạy chậm rồi nè, mà có chạy nhanh cũng có ngã đâu mà sợ, tay lái lụa đấy" nó cười cho qua chuyện
    "..." con bé im lặng, bám áo nó chặt thêm
    Nó biết lỗi nên chạy chậm hơn người ta đi bộ nữa, nó cũng chả hiểu nổi nó nữa...
    ...
    Trời mây lang thang, nó đi lẩn thẩn..., nó chọn nơi mà ít người biết, để gặm nhấm nỗi buồn
    Nó mua cho con bé một con thỏ trắng - có cái tai dài, thân thì ú nu, một tay cầm củ cà rốt, đôi mắt bằng hạt nhựa nâu vàng sáng bóng long lanh, "cũng đẹp đấy", nhưng con thỏ bông ấy nhỏ như số tiền cỏn con của nó có vậy!
    Nó buồn vì nó nghèo, vì ghen tị, tủi thân, haiz!
    Cứ loanh quanh mãi tới lúc nó về nhà thì thấy con bé ngồi trước hiên ở nhà nó
    "Anh đi đâu cả buổi vậy?" con bé hỏi với vẻ mặt buồn hiu
    "Tao đi thăm vườn xíu" nó lảng tránh
    "Nè" con bé đưa cho nó một chén chè đậu trắng, món khoái khẩu của nó, xong con bé lửng thửng bỏ về
    Nó tính gọi con bé, nhưng chả nói được, nó ngồi xuống, lặng thinh, ăn hết chén chè...
    ...
    Trời tối, đêm nay có trăng, dù không tròn nhưng ở quê chỉ cần có trăng là sáng trưng! Nó vẫn rải bước trên mảnh đất của chúng nó, lúc ngồi lúc đứng, suy nghĩ miên man, trên tay là gói quà, nó vẫn chưa biết nên làm thế nào??
    Bỗng một bàn tay ấm áp bịt mắt nó lại,
    "Con nhỏ này, làm hết cả hồn, cứ như ma ấy" nó giật mình vùng ra rồi la lên
    "Ha ha, làm chuyện xấu mới sợ ma, anh bảo thế mà" con bé lém lỉnh, hếch mặt lên nói
    "Tối không lo học đi ra đây làm gì thế" nó lại lảng tránh
    "Theo dõi anh chứ làm gì" con bé lườm nó
    "anh giận gì em ah?" con bé nheo nheo mắt
    "Không, có làm gì mà giận, chỉ là..." nó chìa tay ra với món quà gói trong miếng giấy xinh xắn
    "Chúc mừng sinh nhật" nó đỏ bừng mặt
    "Hi hi, em tưởng anh quên luôn ngày sinh của mình chứ" con bé lè lưỡi ôm lấy gói quà
    "Thôi đi về, trời tối rồi" nó thở dài ủ rũ bước đi
    "Nè, em chờ cả ngày rồi đó, không phải là...cùng nhau sao?" con bé cúi mặt lí nhí
    Nó quay lại nhìn con bé: "Ah uh, cùng cùng... vẫn cùng nhau chứ"
    "Hi hi, em mở ra nha" con bé cười với ánh mắt long lanh
    "Í, con thỏ dễ thương thế, nhìn nó y như anh ấy, hihi" con bé reo lên
    "Xì, hết chuyện, tao đẹp hơn nó nhiều"
    Nó nói với ánh mắt không rời con bé, tim nó nhảy liên hồi, vì nụ cười của con bé còn sáng hơn cả ánh trăng.
    "Thích là được rồi, nay... được khối quà to đùng rồi còn gì" nó vừa nói, vừa nhìn lên ánh trăng méo xẹo, vừa liếc trộm con bé

    Con bé cũng nhìn nó, tiến sát lại bên cạnh, hôn lên má nó một cái rồi bỏ chạy, "em về đây, hihi"
    Còn nó thì chôn chân ngẩn ngơ, nhìn theo bóng con bé, miệng thì cười ngoác tới mang tai và tim thì ngừng đập!!

    Đây có tính là "nụ hôn đầu đời" không???

    KeolacChe, 2TDN, Autumn_Cloud3 người khác thích bài này.
  5. Pomelooo

    Pomelooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2021
    Đã được thích:
    56.514
    được đọc bài của anh mỗi ngày, là niềm hạnh phúc của em :p
    2TDN, Clara21, Ube9891 người khác thích bài này.
  6. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.931
    Cảm ơn Pô, thấy cụ cười tôi vừa vui vừa sợ đấy kakaka :)):p
    2TDN, Ube989Pomelooo thích bài này.
  7. Pomelooo

    Pomelooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2021
    Đã được thích:
    56.514
    em trai thẳng :p hông có buê đuê đâu hí hí :))
    2TDN, Clara21, Ube9891 người khác thích bài này.
  8. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.931
    Không, tại thấy cụ khóc quen rồi! cụ làm tôi cười chảy cả nước mắt:)):p

    Nay dừng lại ngó lại mọi thứ tí, thấy vẫn vậy... thôi lại tiếp tục lên đường!
    Chúc Pô nhiều may mắn hơn hôm qua nhé! @};-%%-
    2TDN, Ube989Pomelooo thích bài này.
  9. Pomelooo

    Pomelooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2021
    Đã được thích:
    56.514
    cảm ơn anh :)) nay hàng em về, hy vọng nó tăng 1% em chốt, là may mắn hơn ngày hôm qua rồi :p hihi
    2TDN, Ube989thichdauco thích bài này.
  10. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.931
    Cho tím luôn đi, 1% ít quá :)):p:p

    Tôi đi nhé, hẹn gặp lại!
    2TDN, Ube989Pomelooo thích bài này.

Chia sẻ trang này