vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

2262 người đang online, trong đó có 105 thành viên. 06:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30075 lượt đọc và 483 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    38.558
    Cơ khỏii lo đê, mình dân đi rừng mà, lo gì, vào lối nào là có cái cây ngọn cỏ dánh dấu roài. ;))
    Dịp này năm ngoái mình cũng mất 1 người bạn quý, cũng ám ảnh nhiều, nghĩ lại nhiều kỷ niệm. Cũng nói ra được với vài anh chị em bạn bè on lai thân quen và cảm thấy họ cảm đc. Nhẹ lòng đi nhiều. Trong lòng vẫn luôn có người bạn ấy, nhưng tâm trạng tốt hơn. Mình nghĩ nếu cuộc đời là luân hồi thì cứ để bạn mình đi thanh thản và đầu thai kiếp khác. Không làm gì để người đi cảm thấy bị níu kéo giằng xé, gặp đc nhau ở 1 đoạn cũng là may mắn rồi. Như trò trẻ con thổi bong bóng xà phòng, mọi sự tôn trọng sự ngẫu nhiên của số phận. Người đi như bong bóng bay đi, ta ở lại làm tốt những việc mà người ta mong muốn ta làm. Có duyên thì sẽ lại gặp.
    2TDN, Autumn_Cloud, Choi2682 người khác thích bài này.
  2. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.931
    Ừm, tôi lại đi đây, hẹn gặp lại nhé Clara siêu quậy! có dịp tôi lại kể tiếp cho mà nghe nha :)):p
    Autumn_Cloud, Choi268, Ube9891 người khác thích bài này.
  3. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    7.579
    Khi vài dòng tin vừa nhấn nút gửi rồi lại vội xóa, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó vẫn đến được nơi cần đến, thì có được gọi là nhân duyên không nhỉ?
    Mong điều thú vị nho nhỏ ấy khiến bạn vui, giống như mình lúc này.

    Biết đâu sẽ có khoảnh khắc, lúc mình ngồi trước biển nhìn về phía chân trời, cũng là lúc bạn ngồi dưới một gốc cây thật to ngắm hoàng hôn.
    Dù lúc đó ý nghĩ trong đầu chúng ta có khác nhau, nhưng mong sẽ là những điều tốt đẹp, kể cả nỗi buồn cũng đẹp, nỗi nhớ lại càng đẹp hơn.

    ***
    P/S:
    1. Thật là hay khi phát hiện ra nhiều người quen ở đây, dù mình có lãng đãng cũng sẽ không ai cười mình (hoặc chỉ cười tủm chứ không nỡ ha ha làm mình mất mặt)
    2. Mình sẽ đọc lại pic này rồi chém gió cùng mọi người sau nhé
    Last edited: 20/05/2024
    KeolacChe, 2TDN, thichdauco2 người khác thích bài này.
  4. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    31.576
    Em xin khất ko hẳn là em ko có khả năng kể được vài mẩu chuyện vui, mà là em có quá nhiều việc cần xử lý Bác ạ (Bao gồm cả ngày nghỉ, trừ Lễ, Tết)!
    Hẹn Bác 1 time nào đó, em bốc phét với tự sự “Hắn” nhé.
    2TDN, Ube989, thichdauco2 người khác thích bài này.
  5. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    31.576
    Ớ, sao Chị lạc vào đây ;;)
    2TDN, Ube989, thichdauco2 người khác thích bài này.
  6. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    7.579
    Là vậy @Choi268
    Chị đọc được tản văn này của bạn í bên nhà TM, chị đã quote và còm nhưng rồi chị lại xóa đi

    Thế mà, dù xóa rất nhanh bạn í vẫn đọc được và hôm nay bạn ấy viết những dòng này bên nhà TM, chị đoán là nhắn cho chị :">

    Chị tìm được ngôi nhà xinh xinh này, và trả lời vào đây vì nghĩ ở đây sẽ phù hợp hơn
    Chị thấy mình có duyên nợ với cái món giao lưu này hay sao đó, em có công nhận không :)
    KeolacChe, 2TDN, Ube9893 người khác thích bài này.
  7. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    31.576
    ;;)
    Có lẽ vậy Chị à! Em hơi lôm côm tý, nhưng trong khu vực “Giao lưu” này, Em cảm thấy sự Tĩnh tại nhiều hơn.
    Vẫn biết rằng, hơn thua là bản năng, nhưng cứ theo đuổi nó có ngày sẽ mang họa, và cá nhân em đã có bài học ạ;;)
    2TDN, Ube989, thichdauco2 người khác thích bài này.
  8. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    7.579
    Có bài học là mừng rồi, chị cũng học suốt ấy
    Mỗi tội chậm tiến bộ /:)
    Chúc em và cả nhà ngủ ngon nhé
    2TDN, Ube989, thichdauco2 người khác thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    38.558
    Ờ há! Như góc vườn uống trà nhể ;))
    2TDN, Ube989, Autumn_Cloud2 người khác thích bài này.
  10. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.931
    Sao Mây biết tôi thích ngắm hoàng hôn??
    Vào đây nhớ cẩn thận nhé, chúc Mây tìm thấy lối ra cho chính mình
    Oyasumi!!
    --- Gộp bài viết, 20/05/2024, Bài cũ: 20/05/2024 ---
    Nàng quậy thức khuya thế nhở uống cf cho lắm vào :)):p:p
    --- Gộp bài viết, 20/05/2024 ---
    Ừm, khi nào cảm xúc nhiều quá thì nhớ vào đây nhé, không cần gấp đâu, tôi thấy cụ hay tê tê vào tối thứ 6 nhỉ, cũng hay, đôi lúc cần buông thả chút :p
    2TDN, Ube989, Autumn_Cloud2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này