vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

3832 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 19:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 37952 lượt đọc và 573 bài trả lời
  1. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Ơ đã bảo là không tốt rùi cơ mà, có đọc hết hông vậy?
    Tui kể ra thế thôi chứ hôm nghe bà í nói thế là tui cũng ca cho 1 bài giống La đó
    Cái gì quá cũng ko tốt, mấy đứa mà cứ nằm nguyên ngày trên giường ì ra thì đúng phí thật sự luôn
    Còn cái vụ uýnh ghen thì hồi xưa chả bàn nát nước ra rồi he he
    2TDN, Ube989, thichdauco1 người khác thích bài này.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.539
    Ờ, thế đúng là bạn La rồi đó.
    thấy cái gì ko ổn phải góp ý bạn chân tềnh, hơn nhau ở
    cộng đồng bạn bè "chuất", nhể, ha ha ha
    Ờ nhể, hình như ta đã chốt hạ là Phải oánh!
    Còn oánh như nào sẽ phải có kế hoạch thật chi tiết, nhờ, ka ka ka

    À mà rảnh quá tui cũng chỉ thích nằm ì ra ngủ hoặc chém gió on lai thôi. Tôi chẳng thể dục thể thao mịa gì đâu. Chạy chiếc, đạp xe đạp xiếc mệt boả moẹ ra, hứng lên tui xỏ đôi crocs thần thánh lượn khắp nơi nào tôi muốn bằng siêu xe "căng hải" chạy bằng cơm =))=))
    2TDN, Ube989, thichdauco1 người khác thích bài này.
  3. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.041
    Đi bộ đi, nó sinh ra thêm ít dopamin về chém gió mới thích cô ah :)):p
    2TDN, Ube989, Autumn_Cloud1 người khác thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.539
    Mình toàn đi bộ mà Cơ êi,
    Lúc nào chả có đôi crocs cắp nách lượn lờ bất kỳ lýc nào mình hứng :)
    Lúc nào cần "đong" khách lại xỏ đôi cao cao điệu điệu nếu cần. ka ka ka
    Đi bộ mới thấy crocs ok hơn giầy thể thao nhiều vì nó khoẻ chân và cực tiện lợi :) Kinh nghiệm của 1 đứa hay đi bộ đấy.
    2TDN, Ube989, Autumn_Cloud1 người khác thích bài này.
  5. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.041
    Uh, vận động cho tốt, trẻ lâu!
    Tôi cũng đi vận động chút đây, hẹn gặp lại nhé! :p
    2TDN, Ube989, Autumn_Cloud1 người khác thích bài này.
  6. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Đi bộ tốt mà, đi nhanh nhanh tí
    Làm gì cũng phải thích mới được, mới phát huy hết tác dụng
    Mấy người ko thích nhưng cố tập thì chỉ tác dụng 1 nửa thôi
    Nhưng cũng có người ban đầu ko thích xong tập lại thích
    Tôi đến chịu, chả hiểu tại sao


    Chết, thế nào mà tôi lại dịch thành trẻ trâu, già cả mắt mũi kèm nhèm quá, xo di
    2TDN, Ube989, thichdauco1 người khác thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.539
    ừa, lắm đứa bạn tui ham mê chạy lắm, tui thấy mình ko hợp nên thôi, 1 ngày cố gắng đi bộ tầm 1.5km là ok.
    Đúng là đi nhanh nhanh tí lại ok hơn chạy, vừa sức, lắm lúc ngắm vớ vẩn dọc đường đi bộ vui phết, nghĩ ra lắm thứ vớ vẩn mà hay hay trong lúc đi bộ :)

    Trẻ lâu hay ko là ở tâm hồn, lắm cụ u90 rồi mà tâm hồn trẻ thì họ vẫn cứ trẻ thoai. he he
    Vận động ko biết trẻ lâu ko nhưng chứng cháo và chém gió chắc chắn giảm thiểu bệnh nhũn não, he he
    2TDN, Ube989, thichdauco1 người khác thích bài này.
  8. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Lại nói chiện trẻ
    Người Á mình hay được khen trẻ, mà đôi khi là trẻ cái appearance thui, tại vì chịu khó tránh nắng chăm sóc da này kia
    Còn bọn Tây, già mà enjoy cuộc sống phà phà ra, người già của mình chất lượng sống hổng bằng người ta được
    2TDN, Ube989, Clara211 người khác thích bài này.
  9. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.041
    ※※※
    Nó vẫn nằm trên chiếc ghế dài cũ kỹ ấy, nhưng không có tiếng nói cười như lúc kia...
    Nó cố nhắm mắt mà dù có mở ra cũng là bóng tối thôi, bất giác nó thở dài và ngồi dậy.
    Trong bóng tối, nó lần bước về căn phòng nhỏ bé bên cạnh, cài cái cửa gỗ sập xệ lại, nó nằm trên chiếc giường gỗ ấy, chiếc giường trong căn phòng kí ức
    Nó co ro, nghe tiếng muỗi vo ve, vẫn là không thể ngủ được, nó lại thở dài và ngồi dậy
    Nó đến cửa sổ, mở ra, "trăng sáng quá", bóng trăng êm ái tràn vào căn phòng ấy, đổ lên cả cái bàn học cũ kỹ cạnh bên, căn phòng tăm tối được thắp lên bới màu sắc ngà ngà huyền ảo, nó bước đến và ngồi ở đấy
    Nó sờ soạng từng chi tiết trên cái bàn, những bó hoa khô được cột kỹ lên tường, bầy hạc giấy khô cứng đung đưa, con gấu bông có nụ cười đáng ghét đầy bụi, những tấm thiệp Noel không còn màu sắc...
    Nó lại thở dài!!
    Tay nó dừng lại trên cuốn sổ - có màu xanh và mây trắng đã nhuốm màu thời gian, có cánh chim đã bay đi thật xa chỉ còn chút bóng dáng, và vầng sáng cũng đã rơi rụng đi những hạt lấp lánh -
    "#174"...vẫn như một thói quen, mặc dù cái khóa chả còn ý nghĩa vì đã hỏng từ lâu, nhưng nó vẫn thích xoay những cái vòng ấy, như một sự tôn trọng cho chính kí ức đó vậy!

    "UBEMAI", bên dưới được con bé vẽ thêm một trái tim to đùng chứa tên nó và con bé, kèm theo hàng chữ xinh xắn tỉ mỉ "Mãi mãi bên nhau"
    Nước mắt nó vẫn thế, trào ra không cần báo trước, nó dừng lại rất lâu trước trang đầu tiên ấy, không có tiếng khóc nào cả, chỉ là nước mắt thôi!
    Nó lật sang,
    "...
    "UBEMAI" chả phải là "You'll be mine" sao, anh mới là ngốc hihi
    WILL YOU BE MINE?
    Chúng ta sẽ là của nhau, ..."
    ...
    "M...a...i ơi" nó gọi tên con bé, nhưng cổ họng nó khàn đặc bởi nhớ nhung và đau xót, chẳng thể phát ra tiếng, chỉ ú ớ rồi để nước mắt ngập ngụa, cũng thật lâu...
    Nó đóng cuốn sổ lại, vuốt ve rồi ôm lấy vào lòng bước lại chiếc giường gỗ nằm xuống...co ro
    Bỗng một con gió nhẹ nhàng luồn vào, mang theo cái mùi hương núi, đất, cây cỏ quen thuộc, nó nhắm mắt lim dim
    [
    Nó gối đầu lên đùi con bé ở bãi cỏ, con bé thì dùng ngón tay gầy nhưng đầy yêu thương vẽ lên từng đường nét trên mặt nó.
    Này là đường cong, này là đường thẳng, vài chấm tròn... con bé cười khúc khích, nó hé mắt ra nhìn, vẫn là nụ cười khiến nó thẩn thờ như mọi khi
    Chợt nó nắm lấy bàn tay con bé, rồi chà cái mặt nó lên lòng bàn tay ấm áp và có chút thô ráp của con bé
    "Đã quá!" nó la toáng lên
    "Hihi, anh làm gì như ..." con bé cười nói
    "Xuỵt, đừng nói câu kế tiếp" nó lườm con bé nói chen vào
    "Ha ha ha" con bé cũng cười nắc nẻ
    Nó lăn ra khỏi người con bé, nằm dài ra bãi cỏ đầy mùi đất, giang tay ra và bảo con bé
    "Nằm xuống đây với anh đi"
    Con bé vẫn mang nụ cười rạng rỡ nằm lên tay nó, rồi dùng cả tay và chân gác lên người nó
    "Ôi đã thật" con bé cũng la lên
    "Uh, em cũng đừng nói câu kế tiếp" nó vẫn lườm con bé
    "Hì hì"
    Hai đứa nó ríu rít như bầy chim sẻ đuổi nhau trên những cành cây, thật vô tư!

    "Anh nhận được thư báo rồi..." nó vừa nói vừa thở dài!
    "Ưm" con bé chẳng trả lời, chỉ vùi mặt vào nách nó, siết nó chặt hơn...
    Nó cũng không nói gì thêm, nó biết nói nữa con bé sẽ khóc, nó sợ!
    Quay sang vuốt tóc con bé, áp mũi vào mái tóc ấy, hít ngửi cái mùi hương - có chút đất và nắng trời, có cỏ cây và hoa dại, có hương thơm của dầu gội, có mùi hăng của mồ hôi, có ngọt ngào, có quen thuộc và đầy lưu luyến.
    ]

    Còn có thứ dịu dàng đến thế, mang theo chút lành lạnh mà ấm áp vuốt ve tâm hồn nó, khiến nó lâng lâng.
    Nước mắt nó vẫn âm ỉ, cuốn nhật ký được nó ôm vào ngực thật chặt, trên môi nó phảng phất nét cười, tâm trí nó chìm vào mộng mị.
    Và ít nhất, nó còn nếm được mùi vị ấy - vị của bình yên chăng?!

    Ừm, vị bình yên đấy! Chúc ngủ ngon, hai tên nhóc!!

    Last edited: 21/05/2024
    KeolacChe, 2TDN, Ube9892 người khác thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.539
    Ờ, toàn ăn rau muống chấm tương đòi khỏe xương bằng tây thế quái nào dc.
    Lười đọc sách truyện tềnh iêu, hơi tí là "tềnh có mài ra ăn đc ko", thế thì tâm hồn già mọe nó từ 20 roài còn gì.
    Đòi đú đởn trẻ trung với ai mà đòi, nhờ Mây nhờ =))


    Ờm, vị của bình yên & cũng là vị của ký ức,
    À mà cái câu: "Nó sờ soạng từng chi tiết trên cái bàn, những bó hoa khô được cột kỹ lên tường, bầy hạc giấy khô cứng đung đưa, con gấu bông có nụ cười đáng ghét đầy bụi, những tấm thiệp Noel không còn màu sắc..."
    Nếu định biên thành tập thì Cơ nghĩ xem thay từ "sờ soạng" bằng từ gì đồng nghĩa đc ko. Độc giả như mình nghe/đọc thấy từ "sờ soạng" là rất hay nghĩ bậy, và mình biết nhiều độc giả khác tuy ko nói ra nhưng cũng nghĩ bậy hệt mình luôn :)
    Last edited: 21/05/2024
    2TDN, Ube989, thichdauco1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này