vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

4514 người đang online, trong đó có 449 thành viên. 17:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 28521 lượt đọc và 476 bài trả lời
  1. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.836
    Tôi là thằng ngu nhất trên đời này, tôi còn chả muốn sống nếu còn điều dang dở
    Tôi xin lỗi, tôi confkhoong biet mình đã như vậy, tôi sai rồi mà
    2TDN, PomeloooChoi268 thích bài này.
  2. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Dành cả đời để hối tiếc về một điều không thể thay đổi chính là sai.
    Giữ điều đẹp đẽ ở lại trong tim mình, để làm động lực vươn tới những điều đẹp đẽ khác trong cuộc đời mới là đúng.
    Có duyên thì ắt gặp lại nhau thôi. Chẳng có gì là tự sinh tự diệt, chỉ là đang ở hình thái nào.
    Ube không diễn vai nhõng nhẽo, vô tri nữa. Người đâu mà tổn thương sâu sắc :(

    “Thanh mai trúc mã người ta bảo
    Từ thuở tồng ngồng tắm dưới mưa
    Chân xắn ống quần, em cấy lúa
    Bẵng mấy mùa trăng lúa trổ đòng

    Phận tôi cũng chỉ cá lòng tong
    Em đâu bắt tìm lá diêu bông
    Cứ thế tôi đi chẳng dám hẹn
    Ráng đợi tôi nhe, chớ lấy chồng.”
    KeolacChe, Autumn_Cloud, 2TDN2 người khác thích bài này.
  3. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.836
    Uh cảm ơn em, thôi quên đi nè, em cứ ngồi im, tôi lại kể em nghe...
    ※※※
    3
    Một buổi sáng cuối tuần,
    Nó dắt chiếc xe đạp cà tàng, cái xe mỗi ngày nó với con bé đi học đèo nhau, nay nó đi phố.
    Nó đạp trên con đường đó, con đường thẳng tắp đầy ổ gà, khỏi cần nói cũng biết, nó nghiến răng cắm cổ đạp
    Con bé thò đầu ra réo nó:
    "Anh đi đâu đấy, không rủ em ah?"
    "Tao đi công chuyện, ở nhà đi" nói xong nó cắm cổ đạp, lòng mắng "mịa cha con đường"

    Nhà nó lên phố tầm 20km, nó đạp tới 1 nơi, "cửa hàng lưu niệm"
    Thời ấy, mấy tụi con gái khoe nhau mấy cuốn sổ tay đẹp ơi là đẹp, còn có ổ khóa xịn sò, đứa nào cũng mê tít, con bé cũng vậy,
    mà nhà con bé nghèo rớt mồng tơi, con bé chỉ ước ao thôi. Nhưng nó thì khác, nhà nó trồng cà cũng vài năm, có tí tiền, nhưng vẫn nghèo nhưng đỡ hơn nhà con bé
    Nó quyết định nó sẽ mua cho con bé 1 cuốn sổ tay đẹp nhất thế giới, tiền ở đâu thì nó không nói - hay là giả bộ không nhớ?
    Nó lượn 5-6 lần quanh khu sổ tay, nó chọn cuốn này lại thấy cuốn kia đẹp hơn, khổ thật đấy. Nó trả tiền, hết sạch sẽ không còn 1 xu dính túi, nhưng mặt nó hớn hở tới thấy ghét
    Cuốn sổ ấy màu xanh da trời, có mây trắng, có cánh chim, có vầng sáng phía góc trái, nói chung nó bảo là "đẹp nhất thế giới"...
    Về nhà nó cài password theo ông chủ tiệm chỉ, xong nó mở ra trang đầu tiên, hí hoáy cả ngày nó viết được một câu?!?
    17.4... Vẫn là vậy, nó và con bé vẫn nhớ, may thật, nó đem cuốn sổ bỏ vào cái túi màu đen, đi tung tăng tới nhà con bé, con bé cũng vẫn vậy nó biết chắc tên nhóc đó sẽ đến, và nó ngồi trước hiên chờ
    "Cho mày nè, mau ăn chóng lớn nha"
    "Xì, anh mới mau lớn đi thì có hì hì"
    "Mẹ đâu rồi, nay bố mẹ nói kiu mẹ với mày tối qua nhà tao ăn cơm mừng sinh nhật tao" Nó nhấn mạnh 3 chữ cuối
    "Mẹ đi chợ rồi, mẹ biết rồi hôm qua bố chả bảo rồi, anh còn bày đặt, là sinh nhật tui" con bé thì lấm lét nói nhỏ
    Chúng nó từ bé xíu đã gọi các cụ của nhau là bố là mẹ, bố con bé thì đi đâu mất chẳng thấy, tụi nó chỉ có 2 mẹ và 1 bố...
    "A, đẹp quá" con bé reo lên
    "Xì" chả đẹp...nó nghĩ bụng
    "mày đừng vội mừng, nhập đúng password tao mới cho, không thì tao lấy lại"
    "hihi #174 dễ ẹc"
    "sao nay mày thông minh đột xuất vậy"
    Con bé lè lưỡi nhưng chẳng thèm trả lời, nó mở ra trang đầu tiên
    "UBEMAI" ??
    "anh viết gì vậy, "ubemai" là gì vậy? con bé ngơ ngác
    "uh, mày quay trở lại quỹ đạo dốt rồi đấy, "ube" là "you" + "be" trong động từ "tobe" đó, còn "mai" chả phải tên mày ah"
    Nó nói thêm:
    "Tức là "bạn là Mai" thôi tao về đây, nhớ sang sớm phụ tao nha nay hơi bận, khách hơi đông" hắc hắc ... nó chạy mất
    ?!? Con bé vẫn cười tươi như hoa cúc cánh b.ướm... Ngốc!

    4
    Nhật ký, 17.4...
    Lời đầu tiên, cảm ơn bố mẹ và anh
    Em vui vì được sống như vậy, chả cần gì khác
    Gì mà "bạn là Mai", "UBEMAI" chả phải là "You'll be mine" sao, anh mới là ngốc hihi
    "WILL YOU BE MINE?"
    Chúng ta sẽ là của nhau, chúc sinh nhật vui vẻ!



    Trả lại em "vì sao"
    Ta về với kí ức...
    Last edited: 18/04/2024
    KeolacChe, Autumn_Cloud, 2TDN2 người khác thích bài này.
  4. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.836
    Em hỏi tôi vì sao?
    Tôi chẳng hiểu vì sao
    Nhặt nhạnh mảnh kí ức
    Ube..
    Trả lại em vì sao
    Để tôi trong vô cực
    Tìm lối ra cho mình

    Tôi chỉ vô tình gặp ube, nhưng nó lại trùng với điều thiêng liêng của tôi, xin lỗi em, vì tôi đã bày ra kế hoạch để dẫn em vào đây, không có ác ý
    Nay tôi trả lại em lý do
    Đừng để nỗi buồn xâm lấn, câu chuyện của tôi chỉ toàn tiếng cười thôi... chỉ đôi khi

    Em nói đúng, tôi sai vì tôi tin vào chuyện chẳng thể thay đổi được, nhưng tôi xin phép giữ lại vì tôi cũng chẳng thể hối tiếc được!

    Tôi sẽ vẫn kể câu chuyện của 2 đứa nhóc đó, đó là điều cuối cùng tôi muốn làm, nó vẫn là vô cực, không đầu không đuôi
    Last edited: 18/04/2024
    KeolacChe, Autumn_Cloud, 2TDN2 người khác thích bài này.
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Ube xin lỗi vì không thể giúp gì được...

    "Em nói với anh, mùa xuân sẽ lại đến
    Nhưng không biết anh có chịu được ngày dài lê thê
    Khi ông trời ngày nào cũng mít ướt
    Không gian xám xịt, còn bọ xít le te
    Cây nhãn, cây xoài, cây vải trổ bông
    Cây lúa ngoài đồng thẹn thùng thì con gái
    Vài chú ốc lom dom bám cọc
    Đàn cá rô quẫy lội tung tăng
    Xô đám bèo tấm đang kết thảm xanh
    Chúng chờ đêm hội có lẽ đã tròn năm
    Đây cóc, nhái, chão chuộc, ễnh ương
    Gã thổi kèn, gõ trống Cajon
    Một chú dế cong râu chơi vĩ cầm
    Bản giao hưởng của mùa, anh có nghe thấy không?
    Xuân đã cuối đường mà đất trời vẫn ướt nhẹp
    Tóc em nhanh bết và mi nặng hạt mưa
    Em dỗ mãi mà trời chửa chịu nín
    Hay bởi anh đi rồi nên mây trời giăng kín cả mùa xuân." (Ube)



    P/s: Mà cà phê ế quá thì Ube cũng có thể mua giùm vài kí nên cũng đừng có rầu quá! :(
    KeolacChe, Autumn_Cloud, 2TDN2 người khác thích bài này.
  6. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.836
    Tôi thấy một cô gái có cá tính mạnh mẽ, chắc là kiểu tomboy :)), nhưng tâm hồn lại như hồ nước vậy.
    Mình vẫn cứ là chính mình thì sẽ yêu đời hơn!
    Bài thơ rất hay, bài hát cũng rất tuyệt! tôi sẽ thưởng thức nó nhiều lần...Thanks em!

    Chuyện tôi á, tôi quen rồi, chẳng sao, tôi nói tôi còn nhiều thứ dang dở phải hoàn thành, "lối ra" tôi thấy nhưng chưa vội tìm đến mà thôi

    Chúc em ngày mới tràn ánh nắng nhé "mùa hè chúc thế bao đúng" :)):p:p
    --- Gộp bài viết, 19/04/2024, Bài cũ: 19/04/2024 ---
    Có tia nắng mai lọt vào trong mi mắt
    Có giọt sương sớm đọng lại cuối đường cong
    Có làn gió nhẹ khẽ lay bờ đỏ mọng
    Có em, có anh cùng vẽ bức tình riêng
    Người ra đi, kẻ ở lại
    Người nằm xuống, kẻ đứng lên
    Kệ đời... ta dạo trong cực lạc
    Một mảnh tình ta, vắt hững hờ
    --- Gộp bài viết, 19/04/2024 ---
    Ngoài kia bao người, "tôi hiểu mà", nhưng sẽ chẳng thể nào hiểu được
    Như cách vờ-ni vậy,
    Đừng cố hiểu, mà hãy đứng xa để nhìn hoặc cảm nhận bằng góc của mình
    Nó ít nhất đúng với bản thân!
    Khép lại 1 ngày!
    Last edited: 19/04/2024
    KeolacChe, Autumn_Cloud, 2TDN2 người khác thích bài này.
  7. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.836
    5
    Chuyện tình trẻ con, vô tư là thế, chúng nó còn chẳng biết buồn là gì? Mà nó cũng chưa nói lời tỏ tình, nó mắc cỡ
    Có lần, cũng ở mảnh vườn ấy, chúng nó nắm tay nhau, nhưng không phải kiểu như đôi tình nhân...
    "Á, anh có sao không?" con bé cuống quýt kéo tay nó
    "Bỏng chết tao rồi, sao mày đi đứng không ngó vậy" nó mếu máo
    "Xin lỗi, xin lỗi mà, đưa em thổi cho" con bé cũng mếu máo, nước mắt như trực trào ra
    Nó nhìn con bé, tim nó dừng đập 1 tích tắc, nó lắc đầu:
    "Thôi không sao, tí nó hết ấy mà, đừng có khóc, tao sợ nhất là thấy mày khóc"
    Con bé lau mắt, nhưng miệng vẫn thổi tay nó, còn nó thì chỉ lặng im nhìn
    "Mai"
    "Hở?"
    "Sau này đừng khóc nữa, hứa đi"
    "Ừm"
    Con bé trả lời cụt ngủn vì bận thổi và xuýt xoa vì vết bỏng của nó.
    ※※※
    Bắt đáy bỏng tay rồi các cụ ạ :((:((:p:p

    KeolacChe, Autumn_Cloud, 2TDN1 người khác thích bài này.
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Sáng nay mưa rào ông ơi :))
    À quên :((
    Cố gắng cày cuốc tích tiền mà trung bình giá đi á :((
    2TDN, Choi268thichdauco thích bài này.
  9. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.836
    Mưa thật á tôi chịu mùa hè hihi
    Tôi sẽ nhớ mãi những mùa hè
    Chúc ngủ ngon
    Cảm ơn em
    Last edited: 20/04/2024
    2TDN, Choi268Ube989 thích bài này.
  10. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.836
    Hi!
    Thời gian vẫn là thứ không thể nắm bắt, nhưng...
    ...after all of this time, we'll meet again...
    Will you be mine?
    Cause I'd drop it all just to get you!!
    2TDN, Ube989Choi268 thích bài này.

Chia sẻ trang này