1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

1206 người đang online, trong đó có 482 thành viên. 11:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 87859 lượt đọc và 870 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    56.325
    Mấy cái loại hạt ấy học lý hoá phổ thông đều học qua mà bà ơi, chả qua tôi nhớ vì hồi ấy có đọc truyện luyện thuỷ ngân thành vàng của người trung hoa trc công nguyên. Bao người tèo vì nhiễm độc thuỷ ngân nhưng biết sao đc, không mộng mơ thì ko có khoa học luôn :)
    Học qua nhưng cái gì làm mình ấn tượng riêng thì sẽ nhớ dai. Tôi thấy não tôi hay tư duy hình ảnh, nói về động cơ là tôi hay hình dung ra chu trình, nói về máy phát điện tôi cũng hay hình dung nên ko phải thuộc lòng, nói về hạt tôi tự dưng hình dung ra các hành tinh và lực hấp dẫn rồi thấy vũ trụ với cấu trúc hạt nó rất chi là liên quan. Thế nên nhớ tự nhiên cho tới bi giờ luôn :)
    Mà cũng phải nói là các thầy tôi học ngày đó tuyệt hơn cả tuyệt, con tôi bây giờ chắc ko thể học đc các thầy như tôi đã từng đc học.
    Moe', các thầy giờ hay có trò luyện thi phản khoa học boả mẹ ra. Tính tích phân nhoay nhoáy nhưng chắc đếch gì hiểu ý nghĩa của tích phân với vi phân. He he he
    Ube989, 2TDN, hoangquan3762 người khác thích bài này.
  2. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.040
    Nay mới để ý chữ ký của Pô, hay nhỉ! :)):p
    Đây là nơi giao lưu chia sẻ cảm xúc mà
    Ube989, 2TDN, hoangquan3763 người khác thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    56.325
    Hút đc cả Bưởi nên chị vô xem Bưởi còm gì, ha h
    Vô đây thấy 1 mảng khác Bưởi mọi khi quá cơ, ka ka ka
    Ube989, 2TDN, hoangquan3763 người khác thích bài này.
  4. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.040
    Pô tếu táo cho vui ấy mà, tôi hiểu chứ, tôi cũng thế, nhưng có một số nơi chúng ta chỉ có thể nói thật, như mấy đứa tri kỉ ấy...
    là "TRI KỈ" viết to xíu cho cô Mây đọc, nhầm sang tự kỉ thì khổ :)):p
    Ube989, 2TDN, Clara212 người khác thích bài này.
  5. Pomelooo

    Pomelooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2021
    Đã được thích:
    95.664
    Quay trở về năm 2018, lúc đó em full margin con cổ phiếu, ngờ đâu hàng về nó giảm ngoài sự ảo tưởng của em :(( . Chiều hôm ấy, lặng lẽ ngồi uống cafe trên cái quán bên hồ Tây mà em yêu thích, em buồn lắm. Mới cắm cái sổ lương vay được ít tiền mà giờ lại gần mất hết. Trong cơn buồn và cái se lạnh chiều thu Hà Nội, ánh măt em nhìn xa xăm về phía hồ, nhìn mn tập thể dụng vui đùa trò chuyện, bản thân thì buồn đau não nề. Em chợt thốt ra câu ý " Ngưng ảo tưởng, bớt đau thương " :(( huhu
    em vào đọc truyện với xin cafe là chính chị ạ =)) :))
    Ube989, 2TDN, hoangquan3762 người khác thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    56.325
    Ờ, chỗ xin cà phê thì đúng là Bưởi This mà chị từng biết :)
    Chỗ khác thì là 1 Bưởi That khác bọt hoàn toàn, ka ka ka
    Ube989, 2TDN, hoangquan3763 người khác thích bài này.
  7. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.040
    Hay lắm Pô ah, nếu cậu không kể thì sẽ chả ai biết, tôi muốn vậy khi lập ra topic này, để lại những cảm xúc, kỷ niệm, và không cần lấy lại cũng được, chỉ là nó sẽ ở đây mãi mãi, không thể quên được
    Ube989, 2TDN, hoangquan3763 người khác thích bài này.
  8. Pomelooo

    Pomelooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2021
    Đã được thích:
    95.664
    chắc em bị đa nhân cách rồi :((
    dạ :)) lâu lâu chia sẻ kỷ niệm xíu anh haha
    Ube989, 2TDN, hoangquan3763 người khác thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    56.325
    Nhân cách của Bưởi vẫn là 1 nhân cách thôi.
    Nhưng chắc là... đa tính cách, ka ka ka
    --- Gộp bài viết, 22/05/2024, Bài cũ: 22/05/2024 ---
    Sẽ ko quên đc đâu, những kỷ niệm sẽ theo bác mãi,
    chỉ là trải lòng đc thì tâm trí đỡ nặng, đỡ cảm giác đau khổ dằn vặt vì mất mát.
    Mong rằng 1 ngày nào đó bác sẽ mỉm cười khi nhớ về kỷ niệm. Để người đi đc an yên, yên tâm.
    Ube989, 2TDN, hoangquan3763 người khác thích bài này.
  10. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    3.122
    Năm 2007, thấy Nhà nhà - người người khoe kiếm tiền từ chứng khoán; vợ chồng mình (công chức - lương ba cọc ba đồng) gom góp tiền mở tài khoản ở Cty chứng khoán Tràng An (đầu tư ăn cổ tức).

    Khủng hoảng kinh tế nổ ra (2008), thị giá cổ phiếu giảm, giá trị tài khoản bốc hơi. Năm 2009 ra Cty chứng khoán Tràng An để đối chiếu và tất toán nốt số cổ phiếu còn lại (PVS), thì hỡi ơi. Toàn bộ cổ phiếu trong tài khoản đã được anh Hồ Công Khôi - Tổng Giám đốc Cty chứng khoán Tràng An và chị Kế toán Trưởng (tên Lan) đã bán đi từ lúc nảo, lúc nào rồi. 02 vc làm toáng lên thì mới vỡ ra là đâu phải có mỗi tài khoản chứng khoán của mình, mà còn nhiều NĐT khác nữa. Vụ Cty ck Tràng An bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

    Vậy là, toàn bộ số tiền nộp vào Cty ck Tràng An đã bị bốc hơi sạch sành sanh.
    Ube989, 2TDN, thichdauco3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này