vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

3572 người đang online, trong đó có 245 thành viên. 23:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 37968 lượt đọc và 573 bài trả lời
  1. Pomelooo

    Pomelooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2021
    Đã được thích:
    65.367
    Lúc đó em còn chưa mang quần sịp bác ạ :(( thông cảm cho em, ai cũng có những bài học ạ
    Ube989, 2TDN, thichdauco2 người khác thích bài này.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.539
    Điêu!
    Lúc ấy ba má em mua sịp cho e mặc rồi nhưng em cứ thích thả ra thì có! ;));))
    Ube989, 2TDN, thichdauco2 người khác thích bài này.
  3. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Sao cứ phải lôi tôi ra vậy, đã thế lát tôi ko viết văn nữa, tôi làm thơ cho khiếp luôn

    Ko có gì là mãi mãi nha, ko tin cứ hỏi @Clara21
    Hồi mấy anh em tôi bên Kiêu gạch chém gió tung trời mà sau cả cái pic bị bốc hơi luôn
    Cũng hên, vì mình có nhiều bí mật bên đó

    Thế là mất luôn ạ?
    Sau rồi thế nào mà anh vẫn gắn bó với ck cho đến bây giờ?
    Ube989, 2TDN, thichdauco3 người khác thích bài này.
  4. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    2.780
    Của đau, con xót. Nhưng, lúc đó cũng không biết làm thế nào được. Nhìn mặt anh Hồ Công Khôi, TGĐ đi tiếp từng chủ tài khoản mà thấy tội.

    Rõ ràng, Anh í làm ở UBCK - rẽ ngang sang điều hành ở Cty chứng khoán. Khủng hoảng kinh tế, giá trị tài sản bốc hơi, túng quá thì làm liều - lấy cổ phiếu trong tài khoản của các NĐT đem bán lấy nguồn tiền.

    Mình cũng có 01 anh Bạn học cùng sau đại học, giống trường hợp anh HCK, rẽ ngang từ UBCK sang và sau này cũng chịu chung cảnh ngộ. Tù vài năm, chắc giờ cũng ra rồi.

    Tiền mất, xót lắm. Nhưng tù tội thì cái giá quá là đắt.
    Ube989, thichdauco, 2TDN2 người khác thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.539
    Bác này thâm niên chứng cháo roài :)
    Gắn bó với nó từ hồi đó thì chắc giờ cũng lão đại rồi còn gì :)
    Em chỉ nhớ hồi đó vàng viếc đô điếc nó cũng xáo xào như bây giờ, he he,
    Nghe anh em nói cách lọ cách chai sẽ điều tiết này kia em chỉ tủm tỉm :)
    Ube989, 2TDN, Autumn_Cloud2 người khác thích bài này.
  6. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    1.632
    Mình đang lội những trang đầu, nhảy cóc tý.
    Kể chuyện mọi người nghe. Hôm chủ nhật mình lên mộ mẹ mình. Trước đấy 1 vài ngày mình suy nghĩ rất lâu, rất nhiều rồi vẫn quyết định là sẽ chỉ mua hoa quả, 1 ít vàng hương mà không mua quần áo vì mình thấy đốt nhiều vàng mã quá là không tốt. Mấy chục năm nay đều mua quần áo cho bà. Lên đấy, loay hoay thế nào mà làm vỡ lọ hoa của bà, xong lại bị đứt tay rất sâu. Chắc đúng động mạch, lại sâu nữa nên buốt kinh khủng, máu chảy thành tia luôn, ép chặt đến 3-4 tiếng mà cứ lơi tay ép là bị chảy bao nhiêu máu. Lúc đấy mình sợ lắm lắm, cứ nghĩ là bà trách mình. Đến tối (bị từ trưa) thì cầm máu nhưng vẫn đau giật giật. Cứ nghĩ là sẽ bị đau lâu lắm. May mà đến hôm nay đỡ hẳn rồi.
    Mọi người có nghĩ là bà trách mình ko? :((
    --- Gộp bài viết, 22/05/2024, Bài cũ: 22/05/2024 ---
    Giờ viết ra như thế này thì mình nghĩ chắc tại tâm lý mình hoang mang ngay từ đầu nên mới lóng ngóng làm vỡ bình hoa chứ chắc mẹ không trách mình đâu. Nhưng lần sau ra mộ mình sẽ mua quần áo cho bà :((
    KeolacChe, Ube989, hoangquan3763 người khác thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.539
    Làm sao để tâm mình an yên là được bác ạ,
    Các thứ quan điểm này kia chỉ là nghe và tham khảo,
    Làm sao để tâm mình ko lăn tăn, ko canh cánh, ko dằn vặt là đc.

    Nhiều chuyện tâm linh mà khoa học chưa đạt tới cảnh giới thấu cảm và lý giải đc hết đâu.
    Xưa nhà cụ trẻ(em của cụ ngoại) em có 1 cái tủ gỗ mít, cái tủ thì ko có gì đặc sắc, ko trạm trổ cầu kỳ, nhưng sau khi hợp tác xã này nọ xung công này kia rồi thất lạc cái tủ ấy. Mà tủ ấy cũng chỉ là nơi các cụ để quần áo mà thôi. Hồi 2 cụ sắp về với tổ tiên vẫn nhắc tới cái tủ ấy vì kỷ niệm thôi.

    Bẵng đi bao nhiêu năm, cậu họ em(tức là cháu của cụ trẻ) ngủ mơ rằng cụ về bảo cái tủ ấy ở chỗ này chỗ kia, tới hỏi người ta chuộc về cho ông. Thế rồi cậu em lần theo giấc mơ và đúng là cái tủ ấy ở nhà đó thật! Cậu em cực nhớ cái tủ ấy vì hồi bé từng lau nó suốt. Thế là cậu em hỏi chuộc về, chủ nhà kia đồng ý.
    Trời đang âm u nhưng hôm chở tủ về thấy đổi thời tiết, trời quang mây tạnh hửng nắng. Chở cái tủ về ới cổng vào sân có 2 con bươm bớm cứ bay theo luẩn quẩn quanh cái tủ và quanh mọi người. Khiên vào trong nhà cậu, 2 con bớm ấy bay vào nhà đậu lên cái tủ vài phút rồi nó bay đi. Cậu em tự nhủ: chắc các cụ về chứng kiến. Rồi cậu thắp nén hương cho các cụ, khấn báo cáo, tâm nhẹ nhàng thanh thản.
    Last edited: 22/05/2024
    KeolacChe, Ube989, thichdauco4 người khác thích bài này.
  8. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.041
    Bà trách cô đấy còn gì nữa... nhưng là trách cô luýnh quýnh đứt tay ấy! May là đỡ rồi, lần sau nhớ cẩn thận nha @};-%%-
    Đồ có hay không cũng chẳng sao...

    Tôi có đọc đâu đó, "đối với mẹ, con mãi là đứa nhóc"
    Ube989, Songdep20, Clara213 người khác thích bài này.
  9. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Có những điều không giải thích được chị ạ
    Một lần gần đến ngày giỗ mẹ em, nhà em đặt cỗ (giờ giản tiện chị ạ, đặt để con cháu đỡ vất vả) thì trong mâm cỗ ko có món nem rán (ngoài bắc mình hay gọi là chả nem)
    Cũng nghĩ là bình thường thôi vì mỗi lần mỗi món thay đổi. Thế mà đêm 1 đó 1 người cháu gái trong nhà nằm mơ thấy mẹ em ăn nem rán.
    Đó là món mà lúc còn sống mẹ em rất thích, và cũng là món truyền thống trong mâm cỗ ko thể thiếu bên cạnh món gà luộc của nhà em trước giờ.
    Thế là từ năm đó, mỗi lần đến ngày giỗ thì nhà em vẫn đặt cỗ, riêng món nem rán thì tự làm.

    Em gần như rất ít đốt quần áo, chỉ gửi bố mẹ ít tiền để các cụ tự sắm.
    Chị cứ làm thế nào thấy thoải mái là được, còn mẹ chị mà thấy chị đứt tay thì còn thương chị không hết ấy chứ.
    KeolacChe, Ube989, Songdep204 người khác thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.539
    Thực ra thì nghĩ 1 hướng khác ta thấy, đốt vàng mã cũng làm ngành sx vàng mã duy trì,
    chỉ là đừng biến tướng kiểu đốt ai phôn, đốt ô tô,... mà thôi.
    Nếu vẫn canh cánh thì bác mua mấy bộ quần áo lên mộ cụ, khấn và đốt gửi cho cụ, xin lỗi vì đã thiếu xót.
    Ba mẹ ko trách con cái, nhưng nhiều việc mà chính ta cứ tự chất vấn và trách móc bản thân ta.
    Ube989, 2TDN, thichdauco2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này