1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

733 người đang online, trong đó có 293 thành viên. 12:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 87886 lượt đọc và 870 bài trả lời
  1. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    3.122
    Biết đến chứng từ 2007.

    Mua mua bán bán 01 năm thì chỉ mấy lần thôi. Có giai đoạn bận công việc nên không chơi (2020 - 2022). Giai đoạn này đầu óc thảnh thơi, lo đi làm và nuôi dạy bọn trẻ.

    Năm ngoái nghỉ việc; ở nhà có nhiều thời gian nên bập bẹ lại.

    Gắn bó với nó từ hồi đó thì chắc giờ cũng lão đại rồi còn gì
    Thời gian thì dài, nhưng còn mù mờ lắm. Vào diễn đàn sinh hoạt để nắm bắt thêm thông tin, học hỏi kinh nghiệm.
    Ube989, 2TDN, Songdep203 người khác thích bài này.
  2. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.680
    Đồng ý, sao giờ cái gì cũng đốt được là sao

    Lên lão mà lên sàn chơi đại thì gọi là lão đại
    Nếu anh không chơi đại mà chơi có tính toán, vừa chơi vừa rèn luyện thì chưa làm lão đại được, mà chỉ là lão luyện thôi
    Ube989, 2TDN, Clara212 người khác thích bài này.
  3. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    3.122
    Bố mẹ yêu thương con cái như trời, như biển ạ.

    Mẹ thương Chị vì Bà về với các Cụ khi Chị đang tuổi 23 (ngày âm là 4/10 đúng không Chị)
    Ube989, 2TDN, Songdep203 người khác thích bài này.
  4. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.680
    Để tôi kể cho bạn nghe về cậu ấy

    *

    Này nhé, dù lớn lên nhưng cậu ấy vẫn mang theo và nuôi dưỡng được trong mình cậu bé ngày xưa với những kí ức tuổi thơ trong trẻo. Tâm hồn cậu sẽ chẳng bao giờ già cỗi

    Cậu có một người con gái để mà yêu thương. Kết cục câu chuyện của cậu ra sao tôi không biết vì cậu chưa kể xong (chắc cũng còn lâu lắm) nhưng yêu và được yêu là điều không phải ai cũng may mắn nếm trải.

    Người ta vẫn thường nói yêu bao lâu không bằng yêu bao sâu. Có người vì một tình yêu mà vượt qua bao chông gai, và cũng vì tình yêu mà dám đánh đổi thật nhiều thứ. Tình yêu dù thế nào cũng thật tuyệt vời, và cậu có điều tuyệt vời ấy.

    Cậu có một ngôi nhà nhỏ xíu, cất đâu đó lưng chừng núi. Cậu là chủ nhà, cậu có vài người bạn thường hay lui tới cùng cậu chơi trò tìm lối ra. Thi thoảng cậu bận, cậu vào chào mọi người và bảo “tôi đi đây”. Cậu yên tâm là khi cậu về sẽ vẫn có người chờ cậu. Vậy thì cậu sẽ chẳng sợ cô đơn.

    Cậu có một cái đầu bù xù chứa đựng nhiều con số giúp cậu kiếm ra được tiền. Vậy là cậu chẳng sợ đói.

    Cậu có một khoảng không gian trên cao nguyên rộng lớn để thả mình lọt thỏm trong đó, có thể hét toáng lên thật to mà ko sợ ai bắt gặp.

    Cậu cũng hay có những chuyến đi xa, rồi lại trở về với trốn bình yên. Vậy thì cậu chẳng sợ lạc lối.

    *

    Bạn có biết cậu ấy không?

    Và không biết là cậu ấy có biết rằng mình rất may mắn và hạnh phúc không nhỉ?
    Ube989, hoangquan376, 2TDN2 người khác thích bài này.
  5. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.041
    Cô trả đũa tôi bằng mưa rơi à, cảm ơn Mây, sau biến cố tôi thích mưa rồi, vì trong mưa chẳng ai biết được mình khóc hay không nhỉ...
    Tôi nhớ có lần đang ngồi trong phòng làm việc, tự dưng tôi chảy nước mắt không kiềm chế được, thế là bị mấy nhỏ kia thấy, nhưng họ vẫn để tôi riêng tư, hôm sau mỗi nàng mang cho tôi một món quà nhỏ, là món ăn, ít trái cây, bó hoa nữa... tôi thấy may mắn vì được sống mà!
    Cứ yên tâm, cậu bé ấy đã rất vui vì tất cả những gì cậu ấy nhận được từ "tri kỉ" @};-%%-
    Ube989, hoangquan376, 2TDN3 người khác thích bài này.
  6. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.680
    Này mà trả đũa?
    Tôi sực nhớ ra là hnay rằm, nên tôi chỉ nói lời hay làm việc tốt thôi

    Lúc nào rảnh thử đi khám mắt xem có bị tắc tuyến lệ ko nha
    Mà khóc cũng tốt, đỡ phải tra nước mắt nhân tạo chống khô mắt
    Ube989, hoangquan376, 2TDN2 người khác thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    56.333
    Nhà bác có bao nhiêu gốc cà phơ nhể,
    Tôi đang nghĩ tới kiểu tưới nhỏ giọt thô xơ thì thiết kế đi dây lắp van như nào :)

    Rang cà phê kiểu gì để ngon nhất, làm thương hiệu, làm thị trường, chăm sóc khách hàng như nào. vv
    Ube989, hoangquan376, 2TDN1 người khác thích bài này.
  8. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.041
    Ơ thế còn "trã đũa" nữa hả :p
    Dạo trước tôi còn bảo nhỏ @Ube989 là khóc trước khi ngủ tốt cho mắt mà nàng ta không tin đấy! giờ có cô Mây kiểm chứng rồi nhen
    Ube989, 2TDN, hoangquan3761 người khác thích bài này.
  9. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.041
    Các cụ của tôi trồng, cũng nhiều đó Clara, tôi có làm hệ thống tưới phun gốc, tiện tưới phân luôn. Lắp thì cứ ống chính to, ống phụ nhỏ, van ra phải có bù áp, tính xong bao nhiêu béc phun thì quay lại tính công suất máy bơm
    Nhà tôi trồng thôi chứ không gia công, tôi thì uống rang Light (medium) nhưng hạt thì Robusta lên men kiểu Honey
    Ube989, hoangquan376, 2TDN3 người khác thích bài này.
  10. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.680
    Khóc trước khi ngủ thì tịt mũi thở thế nào được mà ngủ, tốt ở chỗ nào?
    Tôi hạn chế khóc lắm, vì lúc khóc trông tôi rất kinh
    Tôi cười trông ok hơn

    Ube bận lắm đấy mà vẫn take care C, chắc em ấy giờ cũng yên tâm công tác hơn vì có mấy bà chị chằn tiếp quản giùm, thi thoảng chạy qua dội bão like xong lại đi phải ko @Ube989
    Ube989, hoangquan376, 2TDN2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này