vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

2984 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 01:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 37968 lượt đọc và 573 bài trả lời
  1. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.041
    Không phải kiểu sướt mướt như các nàng, ah mà thôi mắc cỡ lắm tôi chả kể thêm đâu :p
    Tôi đi nha, các cô kể chuyện tiếp đi, lát về tôi đọc :)):p
    Ube989, hoangquan376, 2TDN3 người khác thích bài này.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.539
    Năm nay giá cà phê đẹp quá, bõ công người trồng cà phê quá :)
    Trồng nhiều bác nghĩ xem triển khai như nào để luôn được giá tốt nhất cho các cụ :)
  3. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Từ sáng tôi đã nói là hôm nay tôi rảnh đúng không
    Nên tôi vừa đọc lại từ đầu cái pic này, tôi hơi hiểu ra câu chuyện của C rồi
    Nó làm tôi buồn quá, vì tôi cũng nhớ lại chuyện của tôi
    Nhưng mà chuyện đã qua tôi không nhắc lại nữa, để người đi an lòng
    Tôi viết một bức thư gửi Mai, cho C đọc ké nha
    Hôm nay ngày rằm, tôi nghĩ tôi viết lá thư này cũng lại là một cái duyên

    *

    Thư gửi Mai

    Mai biết không, cậu ấy đã trưởng thành,
    Và vẫn giữ trong mình thằng nhóc con thời thơ bé
    Bức tranh thần tiên chưa phút giây phai nhạt
    Bởi hình bóng một người với đôi mắt trong veo

    Cậu ấy không quên dù chỉ một cơn mưa
    Hay vòng bánh xe lăn đều trên sỏi đá
    Không quên được những trưa hè vội vã
    Nắng thật vàng mây trắng mãi trên cao
    Bức tranh có cô gái ngồi sau
    Cười khúc khích chuyện trường chuyện lớp
    Cùng vẽ ước mơ sau này nắm tay nhau bước tiếp
    Lưng áo đẫm mồ hôi mà tim ngập niềm vui

    Cậu ấy nhớ những yêu thương xa xôi
    Tưởng gần lắm mà sao không thể với
    Phía ngoài kia chỉ chân trời vời vợi
    Xa ngút ngàn như xé nát tâm can
    Giá như ta có thể ngược thời gian
    Giá có thể làm một điều không thể
    Dù ước thế nhưng sao mà được thế
    Nên mãi rối bời thao thức giữa đường tơ

    Ở nơi nào đó Mai đang rong chơi
    Nhớ làm cơn mưa tưới mát lành cây cỏ
    Nhớ làm đám mây giữa chiều hè đầy gió
    Che mát vỗ về cậu bé của ngày xưa
    Để những yêu thương không ai lãng quên
    Để cậu ấy được mỉm cười sau tất cả
    Chim vẫn hót phía sau vòm lá
    Ngày mới vẫn bắt đầu với tia nắng ban mai
    KeolacChe, Ube989, Songdep204 người khác thích bài này.
    Ube989 đã loan bài này
  4. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.041
    Em ấy chắc chắn rất thích, tôi sẽ viết lại để dán lên tường. Cảm ơn Mây.
    Tôi đọc mãi từ chiều qua, tự dưng thấy muốn lang thang thế là bắt grab đi qua bên quận 2 ngồi, tưởng sẽ được tắm mưa, nhưng chỉ lất phất, kệ có còn hơn không.
    Mây, 2TDN các cô dội bão “lai” nhìn hết cả hồn, đọc rồi, buồn rồi nhưng sau đấy hãy vui hơn nhé các nàng
    Chúc ngày mới vui vẻ @};-%%-
    Ube989, hoangquan376, Clara213 người khác thích bài này.
  5. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Post xong thấy C im im tôi cũng hơi lo, lo chạm vào nỗi buồn của C thêm lần nữa, giờ thì đỡ lo rồi.
    Chuyện gì cũng cần thời gian ha, cứ để mọi thứ tự nhiên trôi.

    Tôi định tàu ngầm đọc nhưng nghĩ lại, phải like để có ý thông báo là đừng có tưởng tôi ko biết gì nha ;)
    Ube989, hoangquan376, Clara213 người khác thích bài này.
  6. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.041
    Ừm, tôi nhớ rồi, sau này khi đọc sẽ đánh dấu cho cô Mây đỡ lo nhé :p

    Ube989, hoangquan376, Clara213 người khác thích bài này.
  7. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Kêu là đừng buồn mà post bài hát siêu buồn
    C có biết câu chuyện về cậu tác giả bài hát này ko
    Ube989, Songdep20, Clara212 người khác thích bài này.
  8. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.041
    Hình như tác giả bài này bị tai nạn thì phải, đây cũng là bài duy nhất của cậu ấy thì phải
    Dù gì nghe rất hay, tôi thích bài này quá @};-%%-

    p.s: Nhầm, cậu ấy có nhiều bài khác, nick là "khigiadn" thì phải... Rest in peace!
    Last edited: 23/05/2024
    Ube989, Clara212TDN thích bài này.
  9. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Cậu ấy có nhiều bài nhưng bài này nổi tiếng nhất
    Chị gái tui làm cùng trường với bố của của cậu ấy, bố của cậu ấy là thầy hiệu trưởng, thầy về hưu rồi
    Cậu ấy yêu 1 người con gái, khi cô gái không may qua đời thì cậu ấy quyết định đi theo
    Cho đến tận bây giờ hơn chục năm rồi, mẹ cậu ấy vẫn duy trì trang FB mà cô lập ra để những người yêu quý cậu có thể tìm về
    Và đều đặn hàng tuần thầy cô lại chở nhau ra thăm mộ cậu
    26-5 tới đây là sinh nhật cậu ấy
    *
    Bài hát này gắn với tên tuổi Trung Quân, mỗi lần TQ về Đn biểu diễn hay đến thăm thầy cô, rất tình nghĩa
    Ube989, 2TDN, Clara211 người khác thích bài này.
  10. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.041
    Hèn gì bài này sao tôi thấy quen thế không biết! Tôi sẽ đến thăm cậu ấy, hẹn gặp lại người ae! @};-@};-
    Ube989 thích bài này.

Chia sẻ trang này