vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

3019 người đang online, trong đó có 63 thành viên. 01:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 37968 lượt đọc và 573 bài trả lời
  1. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Ko like nha
    Đừng có nói những cái câu làm cho người khác giật mình thon thót như thế
    Ube989, 2TDNthichdauco thích bài này.
  2. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.041
    Không tôi còn phải chăm sóc các cụ của tôi, tôi muốn nghe nhiều hơn về cậu ấy thôi. Đừng lo, tôi mà quyết đi thì đã đi cách đây 15 năm rồi
    Ube9892TDN thích bài này.
  3. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Tôi nói 1 lần thôi nha,
    Tui cũng trải qua nhiều chuyện lắm rồi, vật vã đủ rồi, phải ráng lắm tôi mới lết được đến hôm nay
    Thế nên nếu C mà có ý định gì thì nói luôn để tôi còn biết đường out khỏi đây sớm, kệ C muốn làm gì thì làm
    Cho dù là người xa lạ ko quen biết nhưng tôi là người dễ bị ảnh hưởng tâm lý
    Vậy ha
    Ube989, 2TDNthichdauco thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.539
    Cực đoan quá bà ạ,
    Người cha người mẹ ở lại thì đau khổ biết nhường nào nhỉ. Chăm bẵm yêu thương con cái từ lúc oe oe mà rồi nó quyết định như vậy thì thật điếng người. Vẫn biết rằng cuộc đời của cậu ta là của cậu ta mà thôi. Nhưng thật sự tôi thấy sống cần yêu bản thân mình và thương người xung quanh, đặc biệt là ruột già máu mủ của mình í.
    Ngày xưa chính tôi cũng từng bị trầm cảm khá nặng vì trượt vòng sâu sâu của đội tuyển. Ngày đó suy sụp lắm, đầu óc suốt ngày quay cuồng ko thể ngủ đc, ko thiết tha cái gì, mọi việc có chiều hướng trôi dốc không phanh. Mà ngày đó nói trầm cảm thì cả xã hội này ko mấy ai biết nó là cái gì. Cảm thấy bế tắc, hụt hẫng và thấy chả có gì đáng sống đáng vui nữa, học để trên biết dưới biết mà giờ như này thì tịt tùn moẹ rồi còn đâu!?
    Nhưng rồi tôi ko dám làm gì ngu dại(dù lúc ấy muốn làm thế lắm vì thấy đau khổ quá :)) vì thấy bố mẹ dành cho mình quá nhiều tình cảm và nhiều cố gắng của bố mẹ cũng là để dành cho mình. Vậy là cứ tồn tại vật vờ giằng xé, mặt như vô hồn.
    Rồi thế quái nào tôi qua nhà con bạn cùng lớp chơi tẹo, vớ đc quyển Thế giới quả là rộng lớn & có nhiều việc phải làm. Tôi ngồi đọc miết cho tới tối moẹ luôn, xong mượn nó mang về nhà đọc đi đọc lại mấy hôm. Thực sự tỉnh ngộ, có mục đích sống khác, vậy là quyết định sống khác những ngày cũ. Và rồi bà thấy, tôi rất hay nói thẳng và chia sẻ nhiều thứ, nhiều suy nghĩ. bởi vì tôi thấy nói ra đc, chia sẻ điều mình có hay mình nghĩ rồi lắng nghe các view khác thấy rất nhẹ đầu & nhẹ nàng, ko vật vã nghĩ suy 1 mình, đỡ bệnh trầm uất hẳn. Từ đó lúc nào cũng hế hế hớ hớ ha ha. =))
    KeolacChe, Ube989, 2TDN2 người khác thích bài này.
    Ube989 đã loan bài này
  5. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.041
    Không, sống tốt đi các nàng ah, tôi cũng sẽ như vậy. Hnay vô tình post bài hát yêu thích thôi, tôi cũng không biết câu chuyện của tác giả mà!
    Chuyện tôi gác lại nha, đúng là không quen biết nhưng đến đây coi như bạn bè, chia sẻ kỷ niệm, cảm xúc, ... vậy đủ rồi Mây ơi
    Tôi xin lỗi vì làm Mây buồn nhé
    Ube989, 2TDN, Autumn_Cloud1 người khác thích bài này.
  6. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Tha cho lần này thôi nhớ chưa, ko được nói những từ ngữ gây hiểu lầm
    Đừng tưởng tôi hiền, tôi ghê lắm

    Mình không phải người trong cuộc nên ko trách được La ơi
    Người trầm cảm họ khổ sở dữ lắm
    *
    Cậu ấy sinh ra trong 1 gia đình ấm áp đủ đầy về mọi mặt
    Phải chăng vì thế nên cậu ấy quen với sự êm đềm, ko chịu nổi cú sốc chăng

    Nhìn cách thầy cô đối đãi với nhau tuyệt vời lắm, thật sự rất đáng trân trọng
    Ube989, 2TDN, thichdauco1 người khác thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.539
    Uh, tôi thương bố mẹ cậu âý í mà.
    Cậu ấy như vậy là trầm cảm rồi í.
    Vì chắc gì đi theo bạn gái kia đã gặp đc người ta?
    Mỗi con ng như 1 tinh cầu, va nhau là sự ngẫu nhiên mà, như 1 loạt bong bóng bay bổng trong không gian ấy.

    Khi buồn quá là cả sọt si nghĩ tiêu cực nó kéo đến vây hãm bản thân mình ấy, ráng đi xuyên qua, yêu thương trân trọng những gì đang hiện hữu mà ta sở hữu, nhề :)
    Ube989, 2TDN, Autumn_Cloud1 người khác thích bài này.
  8. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.041
    Uh cho tôi nợ đi, có dịp tôi kể chuyện cho nghe bù lại nha cô Mây "hiền dịu" ơi :p
    Ube989, 2TDN, Autumn_Cloud1 người khác thích bài này.
  9. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Ừa, nói tha là tha rồi, yên tâm đi ông thần

    Vì chắc gì đi theo bạn gái kia đã gặp đc người ta? -> Chuẩn khỏi chỉnh

    Không biết có gặp được không, chỉ biết mình chắc chắn mắc nợ nhân gian, mắc nợ bao nhiêu người thân yêu còn đang ở lại

    Còn nếu gặp được thì sẽ gặp, chỉ là chậm hơn một chút thôi, để tôi được sống nốt phần đời còn lại, được thay em ngắm nhìn thế giới, được làm những việc em muốn mà chưa kịp làm. Như thế chẳng phải là tốt hơn sao?
    Ube989, 2TDN, thichdauco1 người khác thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.539
    Chuẩn! Tán thành nhiệt liệt quan đỉm sống nài! ka ka ka
    Ube989, 2TDN, thichdauco1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này