vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

3013 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 03:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 37968 lượt đọc và 573 bài trả lời
  1. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.041
    [​IMG]

    Tặng các nàng ít hoa dại @};-%%-

    Mưa với cơm gà liên quan dữ á :p
    Tôi đi đây... đi với tôi không :)):p:p
    2TDN, Choi268, Ube9892 người khác thích bài này.
  2. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    2.780
    Nay buồn quá các Bạn à.

    Đêm, Vợ chồng tỉnh giấc bởi tiếng còi hú của xe cứu hỏa, rồi xe cứu thương. Vk nói với Ck, Em ngửi thấy mùi khét. Choàng dậy khỏi gường, ck đi kiểm tra căn hộ, rồi hành lang không phát hiện gì cả. Vậy yên tâm ngủ tiếp; rồi lại bị đánh thức bởi từng đợt xe cứu hỏa, cứu thương.

    4h30 sáng, bước xuống đường để thể dục như mọi khi thì thấy rất nhiều áo mầu xanh; chột dạ hỏi một đồng chí: Cháy gần đây à Em? - Đúng rồi Anh ạ. Thiệt hại lắm, hơn chục mạng người.

    Người tự dưng chùng xuống. Chạy cũng chẳng thèm, tập máy chỉ quều quào vài cái; trong đầu nghĩ đến tụi sinh viên thuê trọ, hàng ngày vẫn thấy ríu rít đi ngang trước mặt. Mong các con bình yên!

    Xin chia buồn với gia đình và các nạn nhân xấu số.
    2TDN, KeolacChe, Choi2684 người khác thích bài này.
  3. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.041
    Tôi cũng vừa đọc tin. Rest in peace!
    2TDN, KeolacChe, Choi2684 người khác thích bài này.
  4. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Mây viết những dòng này hồi cháy ở HN năm ngoái, có post trong Kiêu gạch của bác Già
    Thật sự là rất buồn
    ***
    HÀ NỘI
    [​IMG]
    Một Hà nội đẹp đẽ có lẽ nào chỉ còn trong kí ức? Tôi đã thoáng nghĩ như vậy khi chứng kiến Hà nội của hiện tại với nhiều nỗi xót xa.
    Thế hệ chúng tôi, lũ học trò tuổi 18 ngày nào háo hức được rời quê hương lên HN học hành. Giờ đã là thế hệ của các con - với nỗi háo hức mà tôi tin rằng vẫn nguyên vẹn như thế.
    Nhưng, đã hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày ấy. Mỗi năm thêm một lứa hàng trăm ngàn học trò đến với thủ đô để viết tiếp ước mơ. Phần lớn trong số đó sẽ bám trụ lại thành phố sau khi tốt nghiệp, rồi lập gia đình sinh con đẻ cái.
    Số sinh viên sau khi học xong về lại quê hương, hoặc tìm việc làm ở tỉnh khác chỉ chiếm một phần nhỏ. Chưa kể các lực lượng lao động khác ở các tỉnh cũng tìm đến Hà nội để mưu sinh.
    Vậy nên, Hà nội cứ đông dần lên như một lẽ tất yếu và chưa có điểm dừng. Những khu trọ, căn hộ trước đây mọc lên đa phần để phục vụ sinh viên, thì nay đã là mái ấm của nhiều gia đình, nhiều thế hệ.
    [​IMG]
    Hà nội vừa trải qua một nỗi đau quá lớn, đến mức tôi không tưởng tượng nổi những người trong cuộc phải làm sao để vượt qua. Còn quá nhiều bài toán cần lời giải, quá nhiều việc để làm với mong muốn làm thế nào để bảo vệ được thân phận con người, những thân phận đôi lúc trở nên thật sự mong manh.
    Chỉ mong suy nghĩ của mọi người sẽ dần thay đổi. Giờ thế giới vận động không ngừng nghỉ, khoảng cách nông thôn thành thị không còn quá lớn, mạng lưới thông tin phủ khắp mọi nơi, người ta có thể làm việc từ xa, làm việc xuyên biên giới.
    Vậy nên ở đâu có một công việc phù hợp, có gia đình bạn bè, có bệnh viện trường học, có một cuộc sống cân bằng thì ở đó có thể được chọn làm điểm dừng chân.
    Chứ bản thân Hà nội, dù muốn cũng không thể gánh vác được hết những kì vọng quá lớn lao. Thật buồn khi nhắc tới Hà nội là nhắc tới kẹt xe, là khói bụi, là ô nhiễm, là căng thẳng mệt mỏi.
    Suy cho cùng, mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời, ngắn dài đâu ai biết trước. Nếu hỏi lòng mình rằng, những gì chúng ta đang trải qua mỗi ngày có khiến ta thấy vui, thấy ý nghĩa không, thì biết đâu ta sẽ có thêm sức mạnh để mạnh dạn thay đổi những điều cố hữu và quen thuộc.
    [​IMG][​IMG]
    Hà nội vẫn còn nhiều vẻ đẹp lắm, tôi tin là như thế, nhưng nó dần bị những chật vật mưu sinh che khuất.
    Để thấy lại vẻ đẹp ấy có lẽ cần rất nhiều thời gian. Làm sao để Hà nội sẽ lại là chốn thanh bình, là chốn chữa lành cho những người đi xa mong được trở về?
    Hà nội ơi
    Mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Để nghe tim mình
    Rưng rưng trong nước hồ thu

    18/09/2023
    2TDN, Songdep20, KeolacChe4 người khác thích bài này.
  5. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    40.598
    Buồn thật Bác ạ!
    2TDN, Ube989, Autumn_Cloud4 người khác thích bài này.
  6. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.041
    Cảm ơn Mây, anh hoangquan376, Choi và mọi người! Chúng ta gửi đi lời chúc bình an cho các em!
    Cảnh đau đớn này, hy vọng chấm dứt đi! nhìn tuổi trẻ vụt đi như thế quá tiếc nuối
    Chúng ta cũng từng là sv, từng nghèo, từng sống lúc nhúc cả đám với nhau như bầy chuột. Có lẽ ta may mắn hơn.

    Ở Anh, khi học đại học bắt buộc phải ở ktx, còn thuê bên ngoài thì phải có giấy xác nhận của chính quyền về nơi ở có đạt yêu cầu hay không. Nền kte và văn hóa của mình còn tụt hậu lắm.

    Một lần nữa, chúc các bạn không may, và gia đình họ sớm cân bằng và bình an!!
    2TDN, Ube989, Choi2684 người khác thích bài này.
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.857
    Ngày Ube học đại học còn bị chuột chui vào ống tay áo lúc nửa đêm ấy. Còn bị chuột chửi cho 1 thôi 1 hồi á. Không biết hắn chửi gì nhưng ra điều bức xúc lắm, bắn liên thanh.
    Hồi ấy, nửa đêm hắn vô gặm cái tủ gỗ. Tiện điện thoại có chuông đập muỗi nên Ube cứ bật lên, vo vo 1 lúc là đến tiếng đập muỗi chát cái xuống bàn. Chuột đang gặm gỗ tự nhiên im lặng, được mấy lần thì hắn nhận ra rồi bắt đầu chửi liên mồm á.
    Những ngày tháng sau này, do quá đói kém nên hắn đã bỏ nhà ra đi… đi luôn, k thèm về ạ.
    --- Gộp bài viết, 27/05/2024, Bài cũ: 27/05/2024 ---
    hoangquan376, 2TDN, KeolacChe3 người khác thích bài này.
  8. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Nhà mình đã ai xem phim Điềm mật mật chưa
    Nếu chưa thì lúc rảnh có thể xem nhé
    Xem rồi thì xem lại cũng được

    Tự nhiên Mây nhớ đến phim này vì hnay bên nhà TM mọi người nhắc tới Đặng Lệ Quân, rồi Ube vừa kể về căn gác trọ thời xưa

    Phim có Trương Mạn Ngọc, 1 dv mình yêu thích

    hoangquan376, 2TDN, thichdauco2 người khác thích bài này.
  9. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    40.598
    Trương cùng tuổi Em Chị ơi :p
    hoangquan376, 2TDN, thichdauco2 người khác thích bài này.
  10. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.091
    Ôi thôi chết tôi rồi :((
    hoangquan376, 2TDN, thichdauco2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này