1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

86 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 01:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 87761 lượt đọc và 870 bài trả lời
  1. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.040
    Có ai muốn hỏi hay nói gì đấy kiểu như "điên thật/ dối trá/ không thể..."
    Tôi còn không biết nó có thật hay không nữa huống chi...
    Tôi sẽ kể nhưng không phải câu chuyện đó, mà là 1 phần rõ ràng nhất mà tôi nhớ!

    Ai bảo hiểu được người điên, tôi chắc chắn không tin, tôi thề, ngay chính tôi còn không biết nó là gì, không một trí nhớ, đó chính xác là cảm giác vô tri - tôi không thấy bất cứ cảm xúc gì khi nói tới chuyện đó chỉ thấy rợn người khi bản thân mình lại như vậy.
    "Có 1 bàn tay rất ấm áp, luôn vuốt ve lấy khuôn mặt tôi và luôn gọi tôi dậy" đó là tất cả những gì mà tôi nhớ trong một thời gian mà các cụ bảo tôi đã "điên" trong hơn 3 tháng. Có lẽ may mắn đã giúp tôi hay là một ai đó...
    Chắc chắn người điên nếu không vì ngoại lực thì chính là sự tận cùng của tan nát tâm hồn và cảm xúc - hay đúng hơn là trái tim không thuộc về họ nữa.

    @Ube989 em có nhờ bài thơ tào lao tôi gửi em bên pic Tu di chúa không? Tôi nói tôi đi tìm không phải là bản thân mình, mà là một con đường xa tít mù về vùng ký ức, tôi muốn nhớ lại tất cả, không phải là những mảnh ghép rời rạc. Đó là điều cuối cùng tôi muốn làm, tôi vẫn ngồi viết hàng ngày, đọc lại những trang nhật ký ấy, và yêu em thêm lần nữa. Tôi có ngốc không?
    Last edited: 22/04/2024
    KeolacChe, Autumn_Cloud, 2TDN2 người khác thích bài này.
  2. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.772
    Vậy là Cơ đã quên mất ký ức và đang tìm lại nó để lấy lại được những cảm xúc trước kia đúng không? Chuyện gì xảy ra với cô bé đó vậy? Nếu nhớ lại có đau không? Nếu đau thì thôi, gác sang một bên đi ha. :)
    Autumn_Cloud, 2TDN, thichdauco1 người khác thích bài này.
  3. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.040
    Không phải quên hết mà nó lộn xộn và cảm giác như mất đi nhưng không rõ ràng, trước kia thôi, giờ thì gần như nhớ hết có điều vẫn không thể hoàn chỉnh như người bình thường, ý là thiếu đi cảm giác ấy, hay là chấp nhận nó loang lỗ, tôi nghĩ mãi nhưng vẫn muốn tìm lại tât cả.
    Tôi nhớ mãi khi tôi đọc lại trang đầu tiên và mặt sau đó, hì hì, đúng trẻ con :)):p

    Nhớ lại có đau không á, không nhớ lại tôi chỉ vui thôi, ah sau đó thì mới đau
    Last edited: 22/04/2024
    Autumn_Cloud, 2TDN, Ube9891 người khác thích bài này.
  4. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.040
    6
    Nó bước đi trên con đường quen thuộc, nhưng hôm nay nó lại suýt ngã vài lần, nó rẽ vào lối mòn trong vô thức.
    Nó dừng lại trước mảnh đất ấy, mảnh đất nằm giữa nhà nó và con bé, nhưng phải xuống dốc theo lối mòn 1 đoạn, mảnh đất tầm 200m2, được tụi nó trồng hàng rào bằng những cây tướng quân, có cái cổng méo xẹo làm bằng mấy khúc gỗ cà phê, nhưng hoa dây leo thì phủ kín
    Nay cỏ mọc um tùm, nó vẫn bước tiếp vào trong, dừng lại bên gốc ổi già cỗi, nó thốt lên "đẹp quá", trước mặt nó là một rừng hoa cúc cánh bướ.m.
    Nó thẩn thờ ngồi xuống bãi cỏ, dưới mái lều rách bươm, chắp vá, nó hít một hơi thật sâu mà chờ rất lâu nó mới thở ra lại, nước mắt nó trào ra trong vô giác.
    Nó nằm xuống lim dim...
    [
    "Nè, anh lấy tiền ở đâu mà mua vậy?"
    "Ah uh, tiền của tao để dành"
    "Thôi đừng có xạo, mình làm gì có tiền mà để dành? Tui hỏi mẹ nha"
    "Con nhỏ này, mày làm như tao đi ăn cắp vậy, tiền tao để dành thiệt mà"
    Hai đứa nó ngồi trong lều, ở mảnh đất riêng của chúng nó, lần này chỉ ngồi ngắm hoa cúc cánh bướ.m mà chúng nó rải nay đã trổ bông.
    "Mỗi lần đi mua rượu cho bố tao đều mua ít đi một chút, tiền thừa tao để dành, tao muốn tốt cho bố thôi" nó lý sự
    "Tui méc bố nè" con nhỏ bụm miệng
    "Mày muốn tao chết thì méc đi, bữa tao tính xin nhưng nghĩ lại thấy nó hơi kì nên thôi" nó tái méc
    Con bé cười khúc khích, nó lườm: "anh chỉ giỏi vẽ chuyện"
    "Ah mày viết được nhiều chưa" nó đánh trống lảng
    "Cũng ít ah, tui sợ nó hết, cuốn sổ có 100 trang thôi, mà anh chiếm hết 1 trang rồi" nó lè lưỡi
    "Hết lại mua cái khác, bố còn uống rượu mà, ah cho tao đọc ké với" nó nằm ra bãi cỏ thơ thẩn nói
    "Anh vô duyên, nhật ký mà, tui thích một cuốn thôi, anh chả bảo nó đẹp nhất thế giới còn gì" con bé cũng nằm dài ra bên cạnh nó
    "Uh, vậy mày viết ít thôi" nó lim dim
    Con bé nằm cười khặc khặc.
    Hai đứa nó vốn chẳng có gì giấu nhau, chỉ là có thằng ngố nằm ra đấy mới không biết hihi
    ]

    Có những thứ mất đi mới thấy quý trọng, nhưng cũng có những thứ rất trân trọng mà vẫn mất đi... Biết vậy kêu em viết nhiều một xíu hic
    KeolacChe, Autumn_Cloud, 2TDN1 người khác thích bài này.
  5. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    110.301
    Sinh ra có số nhà văn
    Cuộc đời xô đẩy lao vào đỏ đen
    ….:p
    2TDN, Ube989thichdauco thích bài này.
  6. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.040
    Hihi, mới vào F cũng tầm thời gian này năm ngoái chứ mấy, nhưng trước kia có hay đọc trên đây thôi, mua HPG 5x tới giờ vẫn còn đây. Tôi chính thức nghỉ việc từ năm ngoái, về giúp các cụ chứ già cả rồi, đó coi như 1 việc dang dở tôi cần hoàn thành :p
    Còn tôi viết từ 15 năm trước rồi, giờ tôi vẫn viết như để bổ sung lại, có những chuyện dù đau nhưng không làm thì nó vẫn mãi đau, tôi đau lắm nhưng sau đó lại thấy tươi sáng hơn
    --- Gộp bài viết, 22/04/2024, Bài cũ: 22/04/2024 ---
    Nói ký ức của tôi được viết bởi em cũng đúng, vì đúng thật nó toàn là em trong đó, tôi dựa vào cuốn sổ tay ấy mới tồn tại được, có thể tôi sẽ không đăng thêm bất kỳ bài nào nữa về chuyện này, hoặc có thể có thêm, chẳng biết, nhưng một điều chắc chắn, mỗi khi tôi mở cuốn sổ ra tôi đều rất vui. Nó có tiếng cười, tiếng lòng, ao ước... tôi muốn thay em làm hết.
    Nói chung được chia sẻ cảm giác rất thoải mái, cảm ơn @Ube989 @Choi268 nhiều vì đã lắng nghe
    --- Gộp bài viết, 22/04/2024 ---
    Tôi mở ra "vô cực" một phần là trêu Ube, phần là thật sự mong muốn có 1 nơi để mọi người gửi gắm, ngoài ck nhiều mệt mỏi.
    Tôi cũng muốn nghe câu chuyện của các bạn nữa chứ không phải riêng tôi...
    @Ube989 em là người kế tiếp kể chuyện nhé :p:p
    KeolacChe, Autumn_Cloud, 2TDN2 người khác thích bài này.
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.772
    Ube vẫn ngồi đây lắng nghe nên Cơ cụ cứ yên tâm là viết ra, sẽ có người đọc nha. Nhất là một người cũng đã ở hoàn cảnh giống cụ. Nhưng Ube giờ đã hiểu chuyện, đã không còn đau lòng nữa, cũng k trách hay hối hận điều gì vì đơn giản, trong lòng mình, cậu ấy luôn ở vị trí đẹp nhất.
    KeolacChe, Autumn_Cloud, 2TDN2 người khác thích bài này.
  8. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.040
    Uh, tôi còn loay hoay mà, một phần tôi thấy ổn, tôi thích cảm giác như vậy cũng nên kaka nó rất hổ báo như tôi vậy Ube nhỉ :))
    Mà chuyện của em, tôi vẫn muốn nghe đó :p
    Autumn_Cloud, 2TDN, Choi2681 người khác thích bài này.
  9. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    110.301
    Cũng là 1 cách thư giãn mà Bác. Mệt mỏi bởi công việc + cờ bạc kiểu part time + gia đình + ….
    Có 1 chỗ để xả cũng hay, cũng như bên nhà Bụi, các Bác ý chia sẻ nhạc, cũng là 1 cách;;)
    Autumn_Cloud, 2TDN, Ube9891 người khác thích bài này.
  10. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    8.040
    Uh, tôi vẫn ở đây, tôi muốn nghe các cụ kể nữa, không mỗi tôi có tâm sự...
    Tôi khởi đầu thôi, chuyện của tôi nó buồn man mác nghe não lòng lắm cụ
    "Người buồn cảnh có vui đâu"... mà tôi quen rồi, nên cứ thả lỏng sẽ lại ổn, thanks cụ nhé, nghỉ ngơi thôi
    Autumn_Cloud, 2TDN, Ube9891 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này