vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

4488 người đang online, trong đó có 452 thành viên. 17:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28521 lượt đọc và 476 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    “Thầy từng giảng môn Văn hoá doanh nghiệp cho tôi bảo: muốn biết một gia đình có thuận hoà hay không, hãy nhìn vào chén nước chấm: Người thích nguyên chất, người thích vắt chanh, thêm tỏi, ớt…
    Nếu mỗi người biết nhường nhịn một xíu, trên mâm cơm chỉ cần một chén nước chấm là đủ.
    Người hoà thuận, sống cạnh nhau, lâu dần, họ có nét tương đồng nhau. Người không hợp nhau thì thời gian chỉ càng làm gia tăng khác biệt giữa họ…
    Có thể bạn chưa biết, trong bức hoạ “Bữa tiệc cuối cùng” của Leonardo Da Vinci, người được chọn làm mẫu cho Chúa Jesus và kẻ phản bội Judas đều cùng một người, chỉ cách nhau 7 năm.
    Đôi khi tôi của hiện tại lại ghen tỵ với chính tôi của ngày thơ bé bởi tôi bây giờ nhiều khi quên bẵng mất cái mùa nào là mùa hoa trứng gà nở đến nỗi phải đi hỏi Google. Tôi chỉ nhớ rằng, tôi đã nhặt từng bông hoa rụng, xiên chúng bằng sợi chỉ và cột lại làm thành những chiếc vòng trang sức ngọc trai rất đẹp. Thật may mắn là cây trứng gà ở bên chúng tôi suốt tuổi thơ, giúp chúng tôi bổ sung những dưỡng chất cần thiết: vitamin A, B, C … dù rằng tôi không thích vị chúng tẹo nào nhưng cũng chẳng có quả nào khác để ăn cả.
    Thế rồi khi chúng tôi lớn hơn xíu nữa thì bố tôi chặt mất cây trứng gà. Tôi tiếc lắm, vì những lúc tôi muốn đi trốn, tôi sẽ leo lên cây trứng gà rồi trèo lên mái nhà, ngắm trời mây, ngắm cánh đồng làng, những cây cau, cây dừa… Tôi cảm thấy mình như người khổng lồ, chạm tay lên bầu trời và chẳng thèm chấp mấy loài bé bé tin hin dưới mặt đất kia.
    Đó là mùa hè, khi những bông trứng gà nở rụng sau nhà.
    Mùa hè cũng là mùa mà chúng tôi, những đứa trẻ nhà quê được nghỉ học, được leo trèo, nô đùa thỏa thích, đá bóng, lăn lộn trên cái sân trải đầy rơm. Cả con đường làng cũng đầy ăm ắp đám rơm rạ.
    Những nhọc nhằn của người lớn được xua tan bởi tiếng cười khanh khách của đám trẻ con. Mùa gặt là cái mùa mà nhà nào cũng bận rộn, bố tôi còn phải thuê người gặt lúa giúp. Còn chúng tôi cứ leo lên cái bể nước ngồi xem từng bó lúa chất đầy góc sân.
    Ở làng tôi, ngày xưa nhà nào cũng có cái bể chứa nước mưa, rộng gần 2m, dài cỡ 3m và cao 2m tính từ đáy đến mái vòm.
    Những hôm mất điện, chị em tôi leo lên bể nằm, ngửa mặt ngắm sao trời. Thi thoảng có cơn gió cái chạy ngang qua, chúng tôi sẽ dang rộng tay ra tận hưởng…
    Giờ, tôi chẳng còn mong chờ cơn gió nào như thế bởi xung quanh tôi là quạt điều hoà, máy lạnh… Thế là cái niềm vui bé xíu, trong trẻo ấy mà mỗi khi nghĩ lại đều khiến tôi cảm thấy thư thái đã dần bay biến.
    Tôi đánh rơi cảm xúc tự nhiên của mình trên hành trình trở thành người trưởng thành. Cảm xúc sẽ chẳng còn là tự nhiên khi ta cố tình giấu chúng đi. Người trưởng thành có lẽ, biết che giấu cảm xúc hơn cả.”
    Ube thích mùa hè nhất trong năm! ^^
    KeolacChe, Autumn_Cloud, 2TDN2 người khác thích bài này.
  2. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.836
    Tôi còn bôi lên mặt mũi, tóc tai, quần áo của nhau, cả đám ăn đòn sưng đít, khóc sưng mắt mà nghĩ lại vẫn cười chảy cả nước mắt nhỉ akaka :)):p
    --- Gộp bài viết, 23/04/2024, Bài cũ: 23/04/2024 ---
    @Ube989 tuổi thơ, đúng là nhớ thật, mà nó mong manh thế nhỉ? kiểu như muốn nhớ thật nhiều nhưng nó phai dần theo thời gian ấy
    Mùa hè, phá làng phá nhà hàng xóm, rồi phá luôn cả nhà của mình, nghịch nước dưới hồ, chèo thuyền ra bãi cỏ giữa hồ chơi nó lún ướt hết đồ, phải cởi nude ra phơi vì sợ bị đánh đít... ôi mùa hè :)):p:p
    KeolacChe, Autumn_Cloud, 2TDN2 người khác thích bài này.
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Tuổi thơ của Đầu Cơ cũng vui nhỉ? :))
    Ube không đi phá làng phá xóm nhưng có theo chị đi trộm ổi, trộm ngô về bị mắng.
    Trưa đến không ngủ, toàn leo lên cây hóng gió, vặt quả ăn á. Bọ lẹt rụng cả vào đầu. :eek:
    Đi câu tôm, câu cá nướng cho mèo ăn, cả chơi kéo mo cau nữa ^^
    KeolacChe, Autumn_Cloud, 2TDN2 người khác thích bài này.
  4. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.836
    Tôi đâu có chơi mấy trò của bọn con gái thế, ah uh cũng có chơi chút thôi...
    Tôi đi chèo thuyền, tắm đập, bắt tắc kè cho hút lá chuối khô... thấy đỉnh chóp không :))=)):p
    Mà đừng gọi thẳng nít nem tôi thế, lỡ viết nhầm tôi trốn luôn đấy =))
    Autumn_Cloud, 2TDN, Choi2681 người khác thích bài này.
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Đặt tên gì khó gọi >.<
    Thế gọi chi bây giờ? Cơ ạ? :))
    Choi268thichdauco thích bài này.
  6. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.836
    Em thích gọi gì cũng được, nhớ kiểm tra chính tả phát nhé akaka :-P:p

    ...

    Nhật ký, [mùa hè năm đó]
    Tên ngốc này hắn giận mình rồi. Ai bảo đi đánh nhau làm gì. Cho anh giận luôn coi đứa nào làm hòa trước nha hihi

    [mùa hè năm đó... nó nhớ loáng thoáng]

    Nó bị bố đánh cho tận 5 cây vào đít và đùi, nó khóc lăn lộn vì đau, lúc xin lỗi bố nó còn nấc từng cục...
    Ngồi ở cửa nhà, nó vẫn khóc thút thít, mắt sưng húp, con bé thì lấp ló ở tít xa chẳng dám lại gần, nó thấy con bé nó càng uất ức, nó quyết định nghỉ chơi với con bé luôn vì bán đứng nó
    ...
    Buổi trưa, nó nói với con bé:
    "Chiều nay tao có hẹn với đám thằng Thanh, mày ở nhà đừng có mách lẽo nhá"
    "Thôi anh đừng đi, tụi nó kêu anh của nó ra đánh anh đấy" con bé léo nhéo cả buổi chỉ có 1 câu
    "Sợ gì, nó chửi bố mẹ mình mình phải đập chêt *** tụi nó"
    Con bé im ru, nhưng rất lo lắng. Nó nhìn con bé thấy tội quá nên hạ giọng:
    "Thôi, chỉ hẹn ra bảo nó xin lỗi, cùng lắm vật nhau xíu, không sao đâu đừng có mít ướt vậy chứ"
    Con bé vẫn im ru...
    Vật nhau thế nào chả thấy nó nói, nhưng đít thì chắc chắn sưng phải 1 tuần, nó hận! con bé mách bố, bị lôi về trên đường đã ăn 1 cái bạt tai rồi về đến nhà ăn thêm 5 roi...hic
    Nó còn không biết là con bé lo cho nó hay chơi xấu nó nữa, nó giận thật rồi!
    KeolacChe, Autumn_Cloud, 2TDN1 người khác thích bài này.
  7. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.836
    Còn ai, còn ai...

    2TDN, Ube989Choi268 thích bài này.
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Trách vạt nắng hanh hao gầy con phố
    Trách cánh hoa sao vội ngả bên đường
    Trách cái nóng oi nồng ngày vào hạ
    Trách kim thiền hát mãi khúc bi thương

    Dòng lưu bút ai buông lời tinh nghịch
    Ta dại khờ ôm màu tím mộng mơ
    Khép tà áo bên thềm loang vệt phấn
    Những tinh khôi xin gửi lại khung trời

    Ta lả lướt nếm trăng ngà đáy cốc
    Thử say sưa giữa gác lửng cuộc đời
    Thử thong dong lờ lững với mây trời
    Và có lẽ, một lần thôi nhìn lại

    Em ngày xưa - bông phượng thắm đầu hạ
    Em bây giờ - bằng lăng tím sau mưa
    Má đã thôi hồng đỏ ánh bình minh
    Tình ngỡ đã như hoàng hôn khép lại

    Tôi khờ dại, vẫn là tôi khờ dại
    Vẫn ngu ngơ lỡ một nhịp bên thềm
    Tim đau nhói và lòng còn khắc khoải
    Vẫn đợi chờ em ngoái lại nhìn tôi. (Ube)
    KeolacChe, Autumn_Cloud, 2TDN2 người khác thích bài này.
  9. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.836
    “Tim đau nhói và lòng còn khắc khoải”

    Tôi nói tâm hồn em như hồ nước là đúng, vì khi mở ra dễ khiến người khác đắm chìm, tôi bỏ cuộc chẳng tán em nữa đâu, tôi ngộp nước lâu rồi hihi:p
    Đừng mắng tôi nữa, tôi lì lắm kakaka
    Nay tôi ngắm trăng nghe vài bài nhạc đọc vài đoạn và thơ em nữa thấy đủ…
    Ngủ thôi nàng :p
    Autumn_Cloud, 2TDN, Ube9891 người khác thích bài này.
  10. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.836
    Các cô các chú ơi, tôi là đàn ông mà :((:((
    ※※※
    Nó nằm phè trên cái ghế gỗ dài ở nhà con bé, mắt nhắm tịt, giả bộ ngủ. Con bé thì ngồi dưới nền nhà ngắm nhìn khuôn mặt nó.
    Nhìn hàng mi dài, đuôi mắt cũng dài, da thì trắng hồng, môi lúc nào cũng đỏ phớt phớt... Con bé hỏi mẹ nó
    "Mẹ coi ảnh còn đẹp gái hơn con nữa nè, hihi"
    "Uh, nó đẹp như chị Hai vậy" mẹ con bé bảo
    "Con thấy tầm hình lúc mới sinh hai đứa đó, mẹ thì ẵm cu Tí, còn chị Hai thì ẵm con, hahaha" mẹ vẫn huyên thuyên
    "Xì..., hihi"
    Con bé mặc dù không muốn tin nhưng đó là sự thật, thằng nhóc đó nó như con gái là từ đây ra... hic

    KeolacChe, Autumn_Cloud, 2TDN2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này