vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

1726 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 03:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29721 lượt đọc và 483 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Mưa giăng giăng ngõ nhỏ
    Con đường quen còn đó
    Bước chân người nơi nao?
    Nghe ngọn gió rì rào
    Đã theo một vì sao!
    ^^
    Thầy Nguyên bảo Ube cố gắng dụng tâm một chút, thơ sẽ rất hay.
    Vậy thử chỉnh lại 1 xíu mấy câu này:

    “Ngỡ tưởng anh là nắng
    Sẽ bên em dài lâu
    Sao có trận mưa ngâu
    Anh đã vội đầu hàng
    Chạy theo nắng mong manh
    Rớt lại bên song cửa…

    Thuở ấy có 2 người
    Giỡn dưới nắng và mưa
    Thuở ấy có anh cười
    Đời bỗng thấy thật tươi
    Thuở ấy đã xa rồi
    Chỉ còn những hạt mưa
    Rớt lại bên ô cửa
    Ướt nhòe…”
    Chắc Cùi bắp đọc xong khóc ròng. Hihi… Xin lỗi nha! :D
    Clara21, hoangquan376, Choi2682 người khác thích bài này.
  2. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    2.616
    Hú hồn.

    Chuyện là, sáng qua 9h30, Tớ nhận được điện thoại của Mẹ. Bà hớt hải nói:
    - Mẹ vừa trên Chùa về. Bố đang nói chuyện điện thoại, tâm trạng không bình thường. Bố còn quát cả Mẹ, đòi hết các sổ tiết kiệm, sau đó giơ trước điện thoại. Bố đuổi Mẹ ra khỏi phòng, đóng cửa. Không biết có chuyện gì.

    Sau đó, Bà bật video call, lén quay Ông.
    Tớ thấy Ông nói chuyện lắp bắp, chân tay run rẩy. Liền dừng gọi và liên tục bấm máy cho Ông; đồng thời nhắn Bà bảo anh trai và em gái liên tục bấm máy gọi Ông nhằm phá đám cuộc điện thoại kia. Tớ vội chạy xe sang. Cũng may nhà gần nên chỉ 10 phút là tới nơi.

    Sang đến nơi, thấy: trên bàn, mấy quyển số tiết kiệm tên Ông, cùng với tờ giấy đề số tài khoản (Tớ có chụp lại số tk 9596666668 tại Ngân hàng Techcombank, tên Lò Văn Thụ). Ông đang chuẩn bị ra ngân hàng. :(:(:(.

    -------------------------------------------------------
    Ông bị mất tiền khó xảy ra vì Mẹ tớ đã có phương án:
    - Bà liên tục kéo Ông thoát khỏi cuộc điện thoại kia.
    - Bà gọi cho Tổ trưởng và thông báo cho hàng xóm xung quanh. Lúc Tớ sang thì vài phút sau mọi người bắt đầu vào.
    - Sau này, Bà bảo nếu thoát khỏi hàng xóm thì khi đến Ngân hàng Bà sẽ làm toáng lên để Ngân hàng can thiệp và để Ông bừng tỉnh.

    Sau này, Ông kể lại: Bố mang hết các thứ xuống đến cầu thang thì chợt nhớ và điện thoại cho con rể. Cậu em Tớ có kinh nghiệm, quát to: Bố bị lừa rồi. Lúc đó mới khiến Ông bừng tỉnh.

    ----------------------------------------------------------
    Tớ đến nơi, 02 bố con vội ra Ngân hàng để thông báo tình huống và sao kê; đề nghị NH không thực hiện các lệnh chuyển tiền (nếu có) vì trong quá trình điện thoại đề phòng Ông rò rỉ các thông tin (chúng nó quay Ông hơn 01 tiếng - khiến Ông mụ mị).

    Đến trưa thì Chúng nó có điện thoại, các con trả lời thì Chúng vội dập máy.


    Bài học:

    1/- Sai lầm bỏ qua chuyện nhà người ta chứ có phải nhà mình đâu: Rõ ràng, thời gian vừa qua CA liên tục cảnh báo về lừa đảo mạo danh CA (trường hợp của Ông giống hệt mà vẫn bị mắc phải - phải đến lúc Bà phát hiện, chuẩn bị ra khỏi nhà mới bừng tỉnh). Sau sự việc, kể cho người thân thì tá hỏa ra trong Đại gia đình Tớ còn 02 trường hợp nữa (chúng toàn nhắm vào người già).
    +01 trường hợp rất đáng tiếc là đã bán vàng, gom tiền tiết kiệm để chuyển (Bà bị thao túng tâm lý hơn 05 tiếng) và;
    +01 trường hợp phải nhờ CA phường vào ""quát"" thì mới bừng tỉnh (người nhà nói không nghe).

    2/- Sai lầm khi nhận định ban đầu những người bị mất tiền là thiếu hiểu biết: Bản thân Tớ, khi đọc các tin về lừa đảo mạo danh CA, gán cho các vụ án ma túy ... mà sao dễ bị mắc lừa và sao mà ngu thế.
    https://www.baogiaothong.vn/28-nguo...hZEOqWFf2WQwSXW7WdqB1xhp6KUM_LzGJNJ3trczjnk40

    Xin thưa, qua trường hợp của Bố, thì Tớ thấy mình mới là ""đại ngu"" bởi, luận ra, người có hàng chục tỷ gửi tiết kiệm dưỡng già thì khối tài sản khác (nhà cửa, vàng bạc, ngoại tệ ....) của Họ còn lớn hơn nhiều. Phần lớn Họ là người ""tinh ranh"", ""am tường"", kiếm tiền giỏi thì mới có nhiều tài sản. Ấy vậy, mà Họ vẫn bị mắc lừa.

    ---------------------------------------------------
    Sáng nay, sang thể dục với Ông, cùng Ông trấn tĩnh. Ông bảo: - Cả đêm Bố không ngủ được, sao lúc đó ma mị thế, quát cả Mẹ và các con; cũng may mà bừng tỉnh, không mất gì.

    - Cũng thật phước cho gia đình mình Bố ạ; Chỉ cần Bố mất 10 triệu thôi thì giờ này Bố vẫn đang nằm trên gường; còn nếu Bố thực hiện lệnh chuyển tiền thì Con sợ sẽ nằm gường đến khi nào về với các Cụ.

    Bản thân Tớ luôn thấy trong cuộc sống có Luật Nhân quả. Với mục đích kiếm tiền cho bản thân, nuôi sống gia đình, Kẻ lừa đảo đã bất chấp mọi thủ đoạn, nhắm cả vào những người già cả nhằm chiếm đoạt những khoản tiền dưỡng già của Họ. Cuộc sống luôn có Luật Nhân quả, Chúng lừa được người khác thì sau này, bản thân chúng, những người thân của chúng sẽ lĩnh hậu quả.
    Songdep20, thichdauco, Ube9893 người khác thích bài này.
  3. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    1.246
    Sợ thế @hoangquan376 . May mà cả nhà cản lại được. Nhớ động viên ông. Chắc ông sốc lắm.
    Clara21, Songdep20, thichdauco4 người khác thích bài này.
  4. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    2.616
    Lúc nói chuyện điện thoại, Ông bị thao túng tâm lý ghê gớm luôn đó Chị. Bà video call, Em thấy mà hoàn toàn bất ngờ về Bố. Miệng lắp bắp, chân tay run rẩy. Sau này Bà kể Ông nói: Tôi sắp bị đi tù rồi Bà ạ.

    04 đứa quây điện thoại, bắt đầu từ cuộc điện thoại mạo danh nhân viên nhà mạng Viettel; sau đó là cuộc gọi mạo danh cơ quan cảnh sát điều tra CA TP Hà Nội; Ông bảo chúng mặc quần áo CA, Viện kiểm sát; đưa xem quyết định Lệnh bắt tên Ông, đúng ngày sinh, dấu đỏ chót ...
    Clara21, Songdep20, thichdauco4 người khác thích bài này.
  5. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    7.574
    Đúng là nghe kể thấy rất vô lý mà nó vẫn xảy ra
    Có lẽ nào thôi miên được qua đt ko ta?
    Em ít khi nghe đt số máy lạ lắm
    Thi thoảng vẫn phải nghe vì sợ shipper gọi

    Em nghĩ bị rò thông tin từ bank, thì nó mới biết ông có stk chứ
    Mấy người ko có sổ nó chả gọi đâu
    Clara21, Songdep20, thichdauco4 người khác thích bài này.
  6. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    2.616
    Chuyện mới xảy ra sáng qua ở nhà mình.
    Mình nghĩ không thể thôi miên được, chỉ là thao túng tâm lý.

    Thao túng tâm lý đối với người già, chứ thế hệ ACE chúng mình thì khó có thể mắc phải. Vì, sau một hồi dẫn dắt câu chuyện từ nhân viên nhà mạng đến mạo danh CA thì Kẻ lừa đảo đã nói đúng các thông tin của Bố, lừa về hình ảnh (quân phục, lệnh bắt giam chữ ký đỏ chót ... ) và đặc biệt cả Ông và Bà bảo, chúng nó nói rất nhẹ nhàng, thi thoảng mới gắt.

    Chuyện nghe số máy lạ thì cả nhà cũng thống nhất và cài đặt trên điện thoại của Ông/Bà không nhận các số máy lạ.
    --- Gộp bài viết, 12/06/2024, Bài cũ: 12/06/2024 ---
    Vừa kiểm tra tài khoản Teckcombank, số 9596666668 mang tên Lò Văn Thụ - là tài khoản lừa đảo nhận tiền.

    Hôm qua gia đình cũng định ra trình báo CA quận Cầu Giấy, nhưng nghĩ là bọn chúng thấy động thì xóa dấu vết, vứt sim, bỏ tài khoản NH nên thôi.
    --- Gộp bài viết, 12/06/2024 ---
    Đợt này trả hưu trí qua tài khoản nên Bố mẹ Anh mới phát sinh có tài khoản ở Ngân hàng.
    Còn gửi tiết kiệm thì theo truyền thống, lấy sổ giấy; ra ngân hàng giao dịch.
    Choi268, Clara21, Songdep204 người khác thích bài này.
  7. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    7.574
    Vâng, thôi anh ạ
    Vì biết đâu chúng nó cũng chỉ lợi dụng thông tin cái ông LVT kia để mở tk thôi
    CA của mình đang chật vật bao nhiêu trường hợp chưa xử lý được
    *
    Có một vấn đề ở ngân hàng mà em thấy cực kỳ sơ hở,
    Đó là khi em mở tk ở vietinbank, em mới phát hiện ra họ có chức năng cho mình đổi tên tài khoản
    Do tk lên tới hơn chục con số, khó nhớ, nên ngân hàng cho mình được đổi tên, ví dụ em set là Mây, sau đó người khác chuyển tiền cho em, ko cần gõ số mà gõ chữ Mây là được

    Thế nên 1 người tên A mà toàn toàn có thể lấy tên B để đi lừa.
    Ko biết có nhiều ngân hàng có đổi tên kiểu đó ko, chứ em thấy nguy hiểm quá

    *
    Em kể thêm 1 chuyện thật của 1 người em quen, bị lừa do hack FB

    Bọn hacker nó hack tk của 1 cậu con trai, sau đó nó vào mess đọc và nắm được các thông tin hội thoại, nó hack tiếp tk của bạn gái cậu này. 2 bạn này là du học sinh, lúc đó đang trong nghỉ hè cùng nhau đi chơi ở Tây ban nha

    Sau đó nó dùng tk fb để nhắn tin cho mẹ cậu ấy, nói mẹ chuyển tiền
    Cô này có nghi ngờ, vì gọi lại cho con ko được, nên mới nhắn với bạn gái của con để cross check, thì cô bạn gái xác nhận là anh ấy gọi ko được vì mạng yếu, nên đi ngủ rồi, tụi con vừa tới chỗ nọ chỗ kia nên mệt quá blah blah

    Thế là mẹ dính bẫy, ko ngờ cả 2 đứa con bị hack cùng 1 lúc
    Choi268, Clara21, Songdep203 người khác thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    38.386
    Nhiều trò lắm, con em kế toán tôi chứng kiến tận mắt 1 vụ,
    Hôm đó nó ra bank giao dịch cho cty, gặp 1 cô mang sổ tkiem ra quầy đòi tất toán(dịp đó lãi suất cao phết), sau đó nhân viên bank cũng cảm thấy hơi bất thường, họ cố gắng nói chuyện và hỏi râu ria, cô kia cứ đòi tất toán sổ nhanh và lấy tiền ấy chuyển vào 1 tk khác vì con trai cô ấy(đang xklđ tại Nhật) cần tiền gấp.
    Nhưng tk ấy lại ko phải tên con trai cô ấy nha. Nhân viên bank cố gắng trì hoãn bằng cách hỏi hỏi hỏi. Nhưng rồi cuối cùng cô vẫn ko tỉnh ra, nằng nặng nổi cạu lên đòi làm cho bằng đc. Nhân viên bank đành làm theo yêu cầu của khách hàng thôi. Rồi cô ra khỏi bank.
    Chỉ 15-20 phút sau cô chạy vào bank, khóc lóc thảm thiết bảo bị lừa. Nhưng tiền của cô đã vào tk như cô yêu cầu. Và tiền từ tk ấy đã đi sang 1 tk nào nào nữa í. Thế là mất tiền.

    Em tui về kể bẩu: trước nghe đâu đâu, nay chính em chứng kiến mới thấy sợ chị ạ! Phải bảo các cụ hết sức cẩn thận.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    38.386
    Anh Hổ thì Nhây gặp ngay VA học thuật trẻ tuổi thành ra vầy í mà, kệ ...
    Chắc VA chưa đủ già để mà kệ và cười tủm đc ;))
    Chị già rồi, cái gì hay hay thì tám, cái gì ko hứng thú là bỏ ra khỏi đầu, mồm lúc nào cũng gấu mèo tuôn ra nào là: táng, vả, giật tóc, móc mắt, cắt tiết,... Thế là cứ như mình táng với vả offline thực sự ấy, giải tỏa ức chế đầu óc, hế hế hế
  10. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    7.574
    Thế làm sao mà giỏi xóa thế, đấm cho trận giờ, sợ ngta biết mình có phết búc à :-P

    Sao lại có cái bọn nghĩ nuốt trôi được của thiên hạ thế nhỉ
    Mà đến khiếp, có cụ bị lừa cả chục tỉ

    Online cũng phức tạp phết nhỉ, chả thế mà giờ ông anh già cũng chán nên ở ẩn
    Choi268, hoangquan376, Clara211 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này