vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

4488 người đang online, trong đó có 452 thành viên. 17:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28521 lượt đọc và 476 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    38.227
    À, đoạn fb tả thực, lắm câu mà bạn bè tui hay bỗ bã vào mặt nhau,
    Chỗ này lắm nhà văn nhà thơ, tui xóa đi cho trong lành, ka ka ka

    Bọn lừa đảo giờ như nấm ấy, nó cũng lừa đc nhiều ng lắm bà ạ.
    Lúc mình khỏe khoắn đầu óc, tỉnh táo, suy nghĩ lanh lẹ thì miễn nhiễm, nhưng khi stress, khi thiếu ngủ, não lờ đờ là dễ bị lòe lắm à nha. 1 con bạn tui bình thường cũng cao cờ phết mà rồi cũng có lúc bị lừa, may ko mất nhiều, chỉ mất vài tr.
    Bùn cười là nó to mồm nhất nhà cảnh báo bố mẹ tới anh chị em trong nhà mà rồi chính nó bị lừa bằng những trò cũ mèm mà nó đã từng cảnh báo mọi ng. Thật sự bí hỉm hết sức luôn ;));))

    Giờ mua bán on lai nhiều, mới đây nhất có bọn còn cứ gọi điện lừa tui là:
    - chị có đơn hàng abc giao về xyz, chị ra nhận hộ em ạ!
    - Ờm, đơn hàng gì em nhỉ? Bao tiền?
    - Đơn xốp bi chị ạ, 279k ạ. (não hoạt động ngay, mình đặt đơn quái nào xốp bi mà 279k đâu)
    - Ờm, nhưng là hàng gì nhỉ, chị đặt nhiều đơn nên e nói rõ hơn đc ko?
    - Dạ quần áo chị ạ! (tới đây thì thôi rồi, chị mài tỉnh rồi, ko bao giờ mua quần áo xốp bi mà lại tận 279k hết đâu)
    - Ờ, nhưng lạ nhỉ, chị chuyển nhà gần 1 năm nay rồi mà em, giờ có ở đó nữa đâu, sao đơn lại về đó nhể, thôi cho hoàn hàng đi em ơi.


    Thì nói qua nói lại sẽ ko tránh đc có những câu tình cờ mang tính sát thương cao,
    Người ta đao thì ng ta phải phản ứng chứ lị.
    Khi 2 gà chọi hăng tiết combat, mọi phân tích phân teo khuyên giải đều vô ích và chỉ làm 2 gà sôi máo hơn mà thoai, he he
    Last edited: 14/06/2024
  2. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    7.561
    Thỉnh thoảng thơ văn là để thay đổi không khí một tẹo thôi, chứ cơm áo đâu đùa với khách thơ
    Với lại nhiều khi định bụng lấy thơ văn để chữa lành, mà chữa ko nổi nó rách toang luôn
    Ví dụ thế này, có 1 hôm bạn tôi thách tôi làm thơ chủ đề đoàn tàu (nhân bàn phút tua hp), tôi trả bài thế này, có trong sáng tí nào đâu

    Hôm qua đứng cạnh đường tàu
    Tàu kêu một tiếng xong tàu lại phi
    Cứ tưởng phi cái là đi
    Không ngờ phanh kít, khỏi đi, lại chờ

    Dân chúng có chút bất ngờ
    Nhưng mà đang rảnh nên chờ không sao
    Lúc đấy tôi đứng trên cao
    Thấy tàu lăn bảnh, thở phào hết chuyên (chuyện)

    *
    Con người vốn là một sịnh vật phức tạp, trong bản thân còn tồn tại cùng lúc mấy thế lực đấu tranh lẫn nhau, nói gì giữa người với người
    Tôi chả ngại mấy vụ combat, nhưng tôi im tịt vì có kiến thức mới combat được, mình biết gì mà chém

    Dĩ nhiên combat cũng là lúc thể hiện tính cách, nên nhiều trường hợp tiết chế được chút sẽ tốt hơn
    Nhất trí cao là nước đang sôi cứ để nó tự nguội dần, mình ko đốt cháy giai đoạn bắt nguội luôn được

    Nhanh thế không biết, vèo cái hết tuần
    Chả mấy chốc mà hết hè đến nơi, tôi cũng đang chăn vịt (mà vịt đực), nên chưa có thời gian xem mấy phim La gợi ý
    Choi268, hoangquan376, 2TDN2 người khác thích bài này.
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Quan điểm em rõ ràng á các chị. Nếu em nhận thức được đúng và sai, em sẽ lên tiếng. Ngay cả khi việc lên tiếng có hại cho mình.
    Anh VA nêu quan điểm, anh F bảo nói nhảm nhưng lại không chỉ ra điểm vấn đề cụ thể ở đâu. Nếu ai cũng làm ngơ, khỏi đôi co mất thì giờ, (vốn dĩ thời gian của ai cũng đều quý giá cả) người bị mất mát nhiều nhất chính là anh F. Em cảm thấy rất buồn cho anh F. Anh VA nói vậy nhưng anh ấy không để ý gì chuyện trên F đâu ạ. Con người anh ấy thẳng thắn, nhìn mọi sự đều rất rõ ràng, kể cả những chuyện Đạo giáo, tâm linh.
    Mỗi người đều có con đường trưởng thành không ai giống ai, mọi sự tùy duyên thôi ạ.
    Nghe xíu nhạc đi nè ^^
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    38.227
    Hì, chị không nghĩ giống em,
    Nhưng chị tôn trọng suy nghĩ và view của em :)
    Choi268, thichdauco, Ube9893 người khác thích bài này.
  5. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.836
    Những ai chưa từng buông bỏ đi những thứ - là kỉ niệm, hay mơ ước xa xôi, được nó gọi là "chấp niệm"
    Có lẽ, con bé là chấp niệm duy nhất của cuộc đời nó.
    Có lẽ vậy...
    Đó vốn là thứ duy nhất nuôi dưỡng lấy phần ý nghĩa nhỏ bé còn lại của đời nó, ngày qua ngày.
    Trong cõi u mê tịch mịch hàng đêm, nó vẫn bước đi trên những dấu kí ức mà nó để lại, ít ra nó còn biết nó không bị lạc.
    "trời sẽ sáng và đêm sẽ đến, hì hì..." nó tự cười với chính nó như vậy,

    "When my eyes are closed the greatest story told
    I woke and my dreams are shattered here on the floor"


    Choi268, Ube989, 2TDN3 người khác thích bài này.
  6. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    7.561
    Mấy hôm ko thấy C về nhà, tôi đoán có thể C đang thử nghiệm bước ra khỏi vô cực vài bữa xem cảm giác ntn

    Thật là tuyệt khi có một điều gì đó dẫn đường cho chúng ta để ko bị lạc. Nhưng nếu cứ đi hoài trong vô cực thì xét 1 khía cạnh nào đó, cũng đang rất mông lung.

    Nói gì thì nói, có nói hoài cũng vẫn chỉ là lý thuyết mà thôi, vậy cứ theo dòng cảm xúc đi ha,
    Người mong trời mau sáng, cũng có người mong mau đến đêm, vì mỗi buổi đều có vẻ đẹp riêng của nó.
    Choi268, thichdauco, Ube9892 người khác thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    38.227
    Cơ là người thuộc về cõi mung lung, kệ lão í, he he he
    Tui thì hổng như zầy đc, tui êu bản thân tui nhất, êu người dưng số 2.
    Thôi thì biết có 1 ông tên Cơ êu 1 cô bé cute gì đó và ổng chung tềnh cực đoan, nhưng đó là đời ổng zậy,
    Biết ổng vầy để thấy thế gian này đa dạng bà Mây ạ, ka ka ka

    À, người như ông Cơ là hay tự nói chiện 1 mình lém, nhờ biết ông Cơ mà tui bớt sợ người cứ lảm nhảm nói 1 mình á @thichdauco =))=))
    Choi268, thichdauco, Ube9893 người khác thích bài này.
  8. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    7.561
    La với các ace ở đây xem phim Inception chưa
    Tự nhiên lại liên tưởng tới phim này
    Mọi người rảnh thì cùng xem rồi bàn cho vui nhé

    Nhớ hồi xưa xem lần đầu chưa hiểu hết phải xem lại, xem mấy lần vẫn thích
    Choi268, thichdauco, Ube9891 người khác thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    38.227
    Nhìn tên đạo diễn với cả dàn diễn viên đã thấy bảo chứng cho phim hay rồi.
    Nhưng tui chưa xem Mây ạ, để mai kia chợ chứng lìu xìu thì tui xem cho đỡ táy máy rồi vào buôn dưa nhé :)
    Choi268, 2TDN, Autumn_Cloud2 người khác thích bài này.
  10. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.836
    Tôi vẫn lởn vởn ở đây thôi, vô cực này không phải là vô cực của toán học, mà là vô cực của cuộc đời hay ý thức cũng được.
    Đi trong đấy, chắc chắn sẽ lạc nếu đi một mình. Vậy nên chúng ta cứ cùng nhau thôi, ít ra bị lạc chung vui hơn hihi
    Tui hay nói một mình lắm ah, đâu có khùng tới zậy, ah có chút xíu :p
    --- Gộp bài viết, 18/06/2024 lúc 07:45, Bài cũ: 18/06/2024 lúc 07:43 ---
    Bàn về ý thức và vật chất ah...
    Choi268, 2TDN, Clara212 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này