vô cực

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thichdauco, 16/04/2024.

2304 người đang online, trong đó có 86 thành viên. 02:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29349 lượt đọc và 482 bài trả lời
  1. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    7.573
    Thi thoảng phải xem lại vì bị quên, nó có nhiều tình tiết mà mình ko nhớ được hết ấy

    Bàn về cái gì chả được
    Tui thích kịch bản vì nó giàu trí tưởng tượng, bắt đầu óc của người xem cũng phải vận động. Thôi để mọi người coi đi cho nó hay
    Nói chung bọn họ nhiều phim hay

    Kịch bản hay là cái mà phim VN rất thiếu
    Nhiều khi cũng muốn xem phim VN để ủng hộ nhưng kịch bản ngô nghê đến phát cáu
    Hồi rầm rộ phim Đào Phở Piano máu tò mò của tui trỗi dậy, cũng săn vé đi coi mà xem xong ko hiểu ngta xếp hàng mua vé vì cái gì
    Ko phải vơ đũa cả nắm đâu, trên N có nhiều phim Việt chiếu rạp, tui cũng thử mở ra coi mà hầu như ko duyệt được phim nào
    Vừa nghèo trí tưởng tượng, vừa coi thường đầu óc khán giả, kiểu sợ khán giả ko hiểu mình muốn nói gì nên giải thích dài dòng lẩn thẩn, lắm lời thoại

    P/S: tui đính chính tí, phim VN hồi xưa thì có nhiều phim hay, hồi tui còn nhỏ xíu í
    Last edited: 18/06/2024
    Choi268, 2TDN, Clara212 người khác thích bài này.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    38.361
    Nói ra thì lại bẩu: Chỉ giỏi chê, đã bằng ai mà chê?!
    Nhưng, nói thật, tôi thà đi ủ phân quét lá còn hơn ngồi xem phim việt rất phí thời gian. Kịch bản chán ko thể tả. Lắm lúc tôi ko biết khán giả quê ta quá dễ dãi hay ko có gu hay là ko có kiến thức gì. Từ hồi xem ng f.án xử xong chả xem phim truyền hình gì nữa :)
    Rảnh quá tui xem phim truyền hình mẽo, trung, hàn. Dù phim truyền hình thui mà tui thấy diễn viên sao mà trai gái khí chất ngời ngời, chắc bộ não của họ cũng hơn ta vài bậc :) Nhìn đám diễn viên ta mà đóng phim gì có dính tí chuyên môn tẹo là thấy ngơ ngơ, càng gồng càng mắc cười :)
    Dàn diễn viên Tào như này cơ mà, phim này tui thấy có vẻ ảnh hưởng kịch bản của phim suite Mẽo, nhưng diễn rất tới. Thoại hàng loạt thôi nhưng cực nhiều thứ thú vị khiến tui phải dừng lại nghĩ nghĩ và ha hả ha hả =))
    Choi268, thichdauco, Ube9892 người khác thích bài này.
  3. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    7.573
    :> sao có khúc tui thấy giống nhắm vào ông Cơ quá vậy
    Tại sao hai anh lại nói về chuyện mà các anh không biết, lại cũng không phải sở trường? he he

    (Tui đùa thui nha)
    2TDN, Choi268, thichdauco2 người khác thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    38.361
    Ờmmmmm, Cơ là người mộng mơ lãn mạn, cả đời theo chủ nghĩa khắc cốt ghi tâm, chân tình tuyệt đối,
    Nhưng phêm nhìn dàn diễn viên đẹp hông, từ chính tới phụ, ai cũng đẹp đẽ khí chất ngời ngời á :)
    2TDN, Choi268, thichdauco2 người khác thích bài này.
  5. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    7.573
    Mối quan hệ giữa hắn và mẹ có thể coi là độc hại.

    Hai mẹ con không nói được chuyện gì nghiêm túc quá ba câu. Chuyện phiếm thì vẫn ổn, nhưng cứ động tới chủ đề nghiêm túc như đến hạn trả lãi rồi, nhà hết tiền mua gạo, chuyện công việc… là y như chiến tranh giữa các vì sao.

    Mẹ hắn nói câu đầu. Hắn nhăn mặt đáp lời.
    Mẹ hắn nói câu hai. Hắn bắt đầu gằn giọng.
    Mẹ hắn nói câu thứ ba. Hắn gào lên. Bỏ vào phòng, hoặc tệ hơn thì đập phá, tệ nữa thì ra khỏi nhà cả ngày không về.

    Rồi hắn có người yêu. Ai ai cũng ái ngại, chính mẹ hắn còn khuyên cô gái kia hãy suy nghĩ kỹ đi.

    Thằng này chẳng ra gì, nó đối xử với mẹ đã như vậy, với vợ thì sao.

    Bố mẹ cô ấy cũng phản đối quyết liệt. Gia đình không ấm êm là dấu hiệu nói rằng hôn nhân sau này sẽ đầy trắc trở. Bố cô ấy bảo thế.

    Cô ấy không nghe. Quyết tâm cưới chỉ vì “con tin anh ấy”. Người xung quanh khuyên không được, họ bảo sướng khổ kệ mày, rồi thôi.

    *
    Họ đợi mãi nhưng mấy năm trôi qua vẫn không thấy cái gia đình nhỏ không ai ủng hộ ấy tới ngày tan đàn xẻ nghé.

    Họ chỉ đợi được hắn học cách ngừng đập đồ và bỏ đi khi mâu thuẫn. Đợi được cô ấy mua trà sữa siêu ngọt về dỗ chồng mỗi khi hai người dỗi nhau.

    Suốt mấy chục năm trước đây, hắn chưa từng được ai dỗ dành bằng đồ ngọt.


    Tui có người anh họ xa.

    Hồi trẻ lang bạt khắp nơi, nhưng không giỏi, nên chỉ chồng chất nợ nần chứ không có sự nghiệp gì.
    Sau hơn chục năm, tan vỡ không biết bao nhiêu mối tình và giấc mơ đổi đời, anh ấy đành về quê. Lấy một người vợ hơn tuổi, dựng một cái nhà bé tẹo ở trong đồi chè, ôm một đống nợ không biết ngày nào mới trả sạch.

    Tui chỉ nghe mọi người kể thế nên tưởng tượng ra tình cảnh bi đát lắm.

    Đợt vừa rồi có việc về quê, đi ngang qua nên tui tranh thủ vào chơi.
    Nhà nhỏ xíu không tiêu điều như tui nghĩ.

    Đồi chè trơ trọi năm xưa giờ xanh rì, cây chè lớn lên, hình như trồng thêm cả mấy cây quế. Mát rượi.
    Gà vịt chạy khắp nơi.
    Đường vào nhà có hàng mận. Mùa ấy không có hoa quả gì, nhưng tươi tốt. Quanh sân còn trồng cả hoa tóc tiên. Lâu lắm rồi tui không nhìn thấy.

    Nhà bé tẹo thật, kê mỗi bộ bàn ghế cũng chiếm gần hết gian giữa. Nhưng sạch sẽ, có cả lọ hoa dại nho nhỏ ở góc bàn.

    Tui bảo, sống thế này thư thả hơn tui rồi. Anh ấy chỉ cười.

    Nợ thì làm rồi trả từ từ vẫn ổn. Giàu thì không giàu nổi, không xài sang được. Nhưng anh cũng không thể để chị em với bọn trẻ con sống quá đáng thương.


    Xóm tui hồi xưa có người mẹ đơn thân.
    Một nách hai con.

    Nhà ấy lúc nào cũng đóng cửa kín mít, từ chối giao tiếp với láng giềng, mà lại không gần nhà tui lắm, tui cũng ít về, nên chẳng biết gì mấy.

    Chỉ biết theo lời mọi người thì ông chồng cũ là con một, cần đứa con trai để kéo dài dòng họ gia đình, nên theo người khác. Bỏ ba mẹ con ở lại.

    Nghe rất hoàn cảnh. Nghe xong cảm thấy ba mẹ con ấy không thể nào sống vui vẻ được.

    Vậy mà sai.

    Em bé lớn biết nấu cơm từ hồi cấp 1. Mẹ đi làm về, em ấy đã nấu cơm xong, quét dọn nhà cửa gọn gàng, mấy mẹ con ăn xong thì em ấy lại mang mâm bát ra giếng rửa, không cần sai bảo.
    Ngày nào cũng như ngày nào.

    Người mẹ khéo tay. Tui không nhớ rõ chị làm nghề gì, chỉ biết mỗi lần đi qua nhà ấy đều thích mê cái rèm cửa hoa ghép từ mấy trăm mảnh vải nhỏ. Vừa nhìn đã biết tự may.

    Có lần tui thích quá không nhịn được nên chạy vào hỏi một phát xem rèm đó làm như thế nào. Chị ấy khoe, chị với con bé gom vải vụn cắt may tranh thủ mất mấy tháng trời đấy.
    Làm theo hướng dẫn trên mạng.

    Tui còn nhìn thấy trong nhà có cả khăn trải bàn, khăn phủ tủ lạnh, rồi đệm trên ghế, hình như cũng tự làm cả.
    Vì mỗi thứ một kiểu.

    Vườn rau được rào cẩn thận, be bé xinh xinh. Có cả chuồng thỏ ở một góc sân nhà.

    Tui thích lắm nhưng không dám bế. Chỉ nhìn một tí rồi về.


    Không phải ai cũng đủ đầy.
    Có người có một gia đình tiềm ẩn nguy cơ trắc trở sau này.
    Có người bị thiên hạ đánh giá là kẻ ăn hại hết đời vẫn vậy.
    Có người bị bỏ lại.

    Nhưng, ai cũng xứng đáng có một ngôi nhà. Chắn gió che mưa cho mình, được chính mình hết lòng vun đắp.

    -Fb Chà-
    2TDN, Choi268, thichdauco3 người khác thích bài này.
  6. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.912


    Nghe nói không có gì là hoàn hảo. Nhưng ai biết được, với mỗi chúng ta đều có một vài điều hoàn hảo, và chỉ của riêng chúng ta!
    Why not "Perfect"!? Cause "you are the reason"
    - Just a little beat for us...
    2TDN, Choi268, KeolacChe3 người khác thích bài này.
  7. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    7.573


    I've got a hundred million reasons to walk away
    But baby, I just need one good one to stay

    *
    À mà không, giờ ko có lý do để tôi ở lại
    Vì cuối tuần rồi, tôi về quê đây, chờ mãi
    Ube989, 2TDN, thichdauco1 người khác thích bài này.
  8. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.912
    Phương án 2 khởi động, vậy chờ nến đảo chiều sẽ kích hoạt, nếu không nhanh gọn thì chuyển sang "phương án 3, xấu"

    - Có hàng, mua thêm thì canh khung ngắn 1H, 4H phân kì: mua mới đủ T phải chờ nến đảo chiều tức ít nhất là chiều mai

    Chúc mọi người bình an %%-@};-

    P.s: @Ube989 mốt bảo tôi không ới nhé :p:p
    Choi268, Ube989, 2TDN3 người khác thích bài này.
  9. Pomelooo

    Pomelooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2021
    Đã được thích:
    55.592
    Cảm ơn những chia sẻ của anh :x:x
    Choi268, Ube989, 2TDN2 người khác thích bài này.
  10. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    7.573
    Ới gì
    Tôi ngồi chờ 136x bị vả vêu mỏ rồi
    Choi268, Ube989, 2TDN1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này